Nữ sinh bí mật về thăm nhà, vừa bước đến sân đã khiến bố 'vỡ òa' niềm vui vì bất ngờ
Khỏi phải nói, khi bất ngờ nghe tiếng con gái từ ngoài sân, ông bố đã hạnh phúc và vui mừng khôn xiết, bởi sau bao ngày xa cách thì đến nay bố con đã gặp nhau.
Khỏi phải nói, khi bất ngờ nghe tiếng con gái từ ngoài sân, ông bố đã hạnh phúc và vui mừng khôn xiết, bởi sau bao ngày xa cách thì đến nay bố con đã gặp nhau.
Tại buổi giao lưu với các bạn học sinh trung học, “hot vlogger” Giang Ơi - một trong những gương mặt vô cùng quen thuộc với giới trẻ đã có những chia sẻ hài hước về quãng thời gian cắp sách đến trường của bản thân cũng như là truyền đạt lại những kinh nghiệm liên quan đến quá trình học tập, thi cử trên lớp.
Đối với 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ
"Trên đời này, chẳng ai yêu thương con cái bằng bố mẹ" là câu nói chúng ta vẫn thường được nghe. Chẳng phải tự nhiên mà qua bao đời, câu nói được đúc kết và luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng rõ ràng nhất!
Hãy xem đến bức ảnh cuối để thấy điều bất ngờ nhé!
Câu chuyện ngủ gục trên lớp có lẽ đã không còn quá xa lạ, thế nhưng hình ảnh một nữ sinh ngủ gục bất chấp mọi thứ xung quanh sau đây lại khiến nhiều người không thể nhịn cười.
Cụ thể, khi biết tin người bố không đến họp cho con, cô giáo đã đăng tải bài văn tự miêu tả cuộc sống gia đình "sau khi phá sản" của cô con gái lên group chat của phụ huynh.
Không chỉ đi du lịch trong nước mà lớp học này còn khiến nhiều cư dân mạng phải bất ngờ với những điểm đến vô cùng độc lạ khác trên thế giới.
Những bạn trẻ từng đến ngôi trường này để "sống ảo" đều tấm tắc khen rằng, nơi đây đích thực là một điểm check in mới toanh mà ai ở thủ đô cũng nên một lần ghé qua.
Ngày 23/11 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học (ĐH) Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác".
Dòng chữ ấy có thể sẽ khiến giáo viên nguôi giận, nhưng chuyện "ăn trứng ngỗng" thì không thể tránh khỏi đâu nhé!
Người mẹ thì đưa ra đáp án 3, cậu bé tiểu học thì cho rằng chỉ có 1, tuy nhiên cách giải thích của nam sinh thì lại khiến cư dân mạng phải bối rối.
Trước đó, cuối tháng 10, trong quá trình cô D. đi kiểm tra lớp mình chủ nhiệm, thấy tiền của học sinh để hớ hênh trong ngăn cặp nên "nổi lòng tham" lấy cắp.
Câu chuyện ở bẩn của các cô cậu sinh viên có lẽ đã không còn quá xa lạ, tuy nhiên một vài trường hợp trong số này thì lại khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.
Hình ảnh mới nhất của Lan Thy gây bất ngờ sau một thời gian ở ẩn
Dù đã qua dịp lễ "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11" nhưng dư âm của nhiều câu chuyện, khoảnh khắc ý nghĩa xoay quanh ngày này vẫn lan truyền trên MXH và đón nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.
Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh để các bậc phụ huynh nên thận trọng khi tìm phương pháp giáo dục con cái.
"Cháu đi học xa về lúc nửa đêm, đang nấu cơm ăn thì bà giật mình chạy vội xuống bếp, đợi cháu ăn xong bằng được, rồi bà ngủ gục trên ghế. Cứ đến giờ ăn cơm bà lại dặn: "Năm sau cháu học xong cháu lấy chồng bà ra Hà Nội ở với cháu (Bà cứ nghĩ Hà Nội gần lắm...)", nữ sinh chia sẻ về tình cảm thiêng liêng mà người bà dành cho mình.
Do quá buồn ngủ, một nữ sinh đã mặc kệ đúng sai, viết một tấm bảng thông báo đến giáo viên: "Quá mệt mỏi, em cần được ngủ. Đừng phiền đến em. Cảm ơn!". Sau đó, nữ sinh liền gục xuống bàn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.
Một bài kiểm tra môn Văn có hàng ngàn chữ, viết tràn cả vài ba trang giấy, thế nhưng, chữ học sinh xấu như "gà bới", trình bày không theo bố cục, hàng lối nào thì quả thực giáo viên nào cũng ngán ngẩm khi chấm bài.
Nhận được tin nhắn con gái bị bạn trai "đá" rồi, người cha an ủi và chuyển khoản cho cô bạn số tiền 430.000 đồng, mà theo người cha, đây là số tiền uống cà phê một tháng được vợ cho. Kèm theo số tiền ấy, người cha nhắn: "Mua gì thì mua, đừng mua gì cho trai, tiền cà phê tháng này của ba đó".
Trước khi tự sát, nữ sinh này đã để lại một lá thư tuyệt mệnh kể về ấm ức đã trải qua tại trường, trong đó có lời cáo buộc "gian dối thi cử, thi không tốt là vì yêu sớm" của giáo viên.
Sau khi đón con xong, chị Lý bất ngờ nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Văn góp ý với chị về vấn đề trang phục của chị khi xuất hiện ở nơi công cộng.
Trong bài tập này, học sinh đưa ra phép tính "2+1" lớn hơn "1". Tuy nhiên, giáo viên chấm kết quả này là sai và sửa lại thành "1+2=3".
Sở hữu thành tích đáng nể trong học tập, chính vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi nơi mà Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh theo học cũng là một trong những ngôi trường THPT nổi tiếng bậc nhất các tỉnh phía Nam.
Mặc dù đã 16 năm nhưng cư dân mạng không khó để nhận ra nữ MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, tuy nhiên mới đây thì cô bạn thân từ thời cấp 3 của tân Hoa hậu Việt Nam đã có những chia sẻ khiến dân mạng trầm trồ.
Không chỉ là nơi đang theo học của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà mà trường ĐH Kinh tế Quốc dân từng là nơi chắp cánh tri thức cho một Á hậu đình đám khác.
Quan niệm “trẻ nhỏ chưa biết gì” trên khiến nhiều bậc cha mẹ chủ quan thay đồ trước mặt con cái. Thế nhưng, đôi khi lại mang đến những hậu quả khó lường khiến cha mẹ trở tay không kịp. Câu chuyện của đứa trẻ dưới đây một điển hình.
Trải qua một chặng hành trình dài tìm kiếm thì mới đây, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức tìm ra được chủ nhân của ngôi vị cao nhất.