Nữ sinh vừa xin vắng mặt vài phút trong lớp online, cậu em trai 'nhảy' ngay ra trước camera 'tấu hài'
Cậu nhóc chạy qua chạy lại trước camera, khua chân múa tay, làm đủ trò trò nghịch ngợm trong lớp học online của chị.
Cậu nhóc chạy qua chạy lại trước camera, khua chân múa tay, làm đủ trò trò nghịch ngợm trong lớp học online của chị.
Những bức ảnh chụp lại biểu cảm của các bạn học sinh khi đi tiêm vaccine khiến cộng đồng mạng vừa thương lại vừa buồn cười.
Trong khi TP HCM yêu cầu việc thi, kiểm tra trực tuyến chỉ tổ chức nhẹ nhàng thì nhiều trường tiểu học lại tổ chức thi cứng nhắc, gây quá tải cho học sinh và phụ huynh
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, liên tục phát hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhiều địa phương quyết định cho học sinh tạm ngưng đến trường.
Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 trên địa bàn thành phố đợt 32. Từ ngày 27/11, thành phố sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh lớp 9.
Mặc dù đang hẹn hò với ông chú 64 tuổi nhưng nữ sinh đại học này vẫn cặp kè với vài người đàn ông khác, dù bị người yêu bắt gặp nhưng cô vẫn một mực phủ nhận.
Dù đã khuyên răn nhưng bé gái vẫn lặp lại hành vi đụng chạm cơ thể bạn bè, do đó, cô giáo đã quay video và gửi về cho gia đình để phản ánh. Người mẹ sau khi xem xong đoạn video này thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Nhóm "đàn chị" thay nhau tát tới tấp vào mặt 2 bạn nữ sinh gây bức xúc trên mạng xã hội.
Học sinh các trường THPT TP Cao Bằng, THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng, THPT Bế Văn Đàn và TTGDTX tỉnh Cao Bằng tạm dừng đến trường từ ngày 26/11 để phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 25/11, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.
Sau khi “nướng” hết tiền học phí vào cá độ bóng đá, V. tìm đến hàng chục app “tín dụng đen” để vay tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi không có khả năng chi trả, nam sinh này phải về quê cầu cứu gia đình.
Khi nhận được món quà của ba, bất chợt nhìn lại bản thân, cô gái thấy mình chưa làm được gì nhiều cho ba mẹ nên có chút chạnh lòng. Cũng chính vì những tình cảm mà cha mẹ dành cho cô, cô càng trân quý hơn những gì đang có trong cuộc sống này.
Khi cô giáo đang đứng trên bục giảng và các học sinh khác đang cặm cụi làm bài thì một nam sinh lại bất ngờ xông lên, đánh giáo viên tới tấp.
Đọc mẩu giấy nhắn của nam sinh lớp 8, hẳn là người chủ xe cũng cảm thấy rất ấm lòng.
Theo quyết định của Sở GD&ĐT An Giang, tất cả giáo viên và học sinh tiểu học được tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến hết ngày 5/12.
Nam sinh tắt camera để khi ngủ không bị ai phát hiện, thế nhưng anh bạn lại quên tắt mic nên tiếng ngáy to đã "tố cáo" hành động gian dối. Đồng thời, ở bên này, cô giáo và các bạn đã phát hiện ra sự thật nên tìm cách xử lý để không làm đến tiết học chung của cả lớp.
Học sinh THPT ở nhiều tỉnh miền Tây đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt tỷ lệ trên 90%. Vậy khi nào học sinh miền Tây đến trường học trực tiếp?
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các bạn học sinh không chỉ học online mà thi cử cũng theo hình thức này. Lường trước được việc thi cử trực tuyến không có sự giám sát trực tiếp của giáo viên, học sinh sẽ tha hồ lên mạng tra cứu kiến thức, các thầy cô giáo ngay lập tức có những biện pháp ngăn chặn.
Không biết sau đó bạn học sinh đã tìm cách chống chế thế nào, còn dân tình chỉ thấy xấu hổ giùm sau tình huống dở khóc dở cười này.
Thầy giáo vừa giảng bài, vừa cầm bông hoa được các học sinh tặng trên tay suốt tiết học.
Việc học online thời buổi dịch bệnh Covid-19 đã trở nên quen thuộc với các em học sinh nhưng cũng từ những buổi học online đã xảy ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.
Từ ngày 23/11, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh các trường THPT trên địa bàn.
Quả thực, không phải ai cũng may mắn được tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn ở lớp học khi mà xung quanh còn có đám bạn "nhất quỷ nhì ma".
Đến nay phía Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình vẫn chưa chuyển tiền thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa các bên, do đó, Trường Đại học Sư phạm (thuộc Đại học Huế) chưa cấp văn bằng, chứng chỉ cho gần 4.000 học viên.
"1+1=2" - phép tính đơn giản mà đến trẻ con cũng trả lời được. Tuy nhiên, sẽ có lúc "1+1=3" mà bạn vẫn phải gật gù đồng ý đấy! Trường hợp dưới đây là một điển hình.
May mắn, nữ sinh phản xạ kịp thời và quay xe thần tốc, né được cú va chạm.
Mới đây, dân mạng được phen cười ngất trước bài văn của một học sinh tiểu học với chủ đề "viết một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân mình".
Loạt ảnh chụp những mã đề thi "bá đạo" khiến hội học sinh phải khóc thét!
Đầu tháng 12, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bàn bạc để xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.
Hành động "nhắc nhở" khéo léo mà cũng cực lầy lội của bạn nam sinh khiến dân tình không nhịn được cười.