Tưởng 'đạo nhạc' trót lọt trong bài làm văn, nam sinh 'tái mặt' khi đọc lời phê của giáo viên
Tưởng rằng cô giáo sẽ không phát hiện, nào ngờ đâu nam sinh này còn bị điểm thấp, thậm chí là nhận về lời phê “siêu lầy lội” từ giáo viên chấm bài.
Tưởng rằng cô giáo sẽ không phát hiện, nào ngờ đâu nam sinh này còn bị điểm thấp, thậm chí là nhận về lời phê “siêu lầy lội” từ giáo viên chấm bài.
Trong bài kiểm tra cho cô học trò lớp 3, đề bài đưa ra như sau: "Từ nào trong tiếng Việt bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?".
Với vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng biểu cảm đáng yêu, nữ giáo viên này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng, đặc biệt là các cô cậu học sinh.
Giờ đây, ngôi trường đã trở lại trạng thái sạch sẽ, tươm tất để đón các học sinh và giáo viên quay trở lại học tập, giảng dạy.
Đúng là cô giáo trường người ta, "chất" khỏi phải bàn!
Hình ảnh người cha già trong bộ vest trang trọng đứng nép một góc ở phía xa xa, dõi mắt lên sân khấu đợi tên con gái út của ông được xướng lên trong ngày tốt nghiệp đại học đã gây xúc động mạnh với nhiều người.
Nhằm tránh gây lãng phí cho học sinh cũng như là phụ huynh thì thầy hiệu trưởng của ngôi trường này đã viết lên bức tâm thư "gây sốt" CĐM.
Nam sinh tự tin mặc váy cho đồng đều với đội hình, các động tác múa của cậu bạn cũng vô cùng thuần thục và dẻo dai, do đó, nam sinh này đã nhanh chóng chiếm spotlight của cả tiết mục văn nghệ.
Loạt ảnh diện áo dài trắng của nữ sinh với nước da trắng sứ, mái tóc dài mượt và đôi mắt sâu như con lai được chia sẻ rầm rộ trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM.
Mới đây, một nữ sinh viên năm 2 vừa chia sẻ câu chuyện đáng thương của chính mình khi bị nhà người yêu kỳ thị ngoại hình chỉ vì cô nàng bị... hô răng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của CĐM.
Mới đầu nhìn thấy bài toán, nhiều người tỏ ra khá lúng túng trong những giây đầu suy nghĩ, không ít những phương án đã được đưa ra để giải quyết nhưng cũng không đi đến đáp án cuối cùng.
Ngày 15/11/2020, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường (1995-2020). Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.
Nằm trong chuỗi những hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, học sinh của trường THCS & THPT Trần Cao Vân (TP.HCM) mới đây đã khiến dân tình xuýt xoa trước loạt những tác phẩm báo tường vô cùng đẹp mắt.
Trong ngày về thăm lại trường cũ nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thì nữ MC của Đường lên đỉnh Olympia đã khiến dân tình xôn xao với tà áo dài trắng thướt tha cũng như những chia sẻ vô cùng đặc biệt khiến nhiều người ghen tị.
Không phải là để tiêu vặt hay mua đồ chơi mà cô bạn nhỏ này đã khiến bà ngoại của mình sửng sốt khi mượn tiền để phụ giúp, đỡ đần công việc cho mẹ với mức lương cùng quá trình trả góp hằng tháng hẳn hoi.
Bênh mẹ nhưng lại bị mẹ cự tuyệt, không những thế còn bị bố đánh đập, gia đình hai bên nội ngoại mắng nhiếc và chửi rủa là "đồ bất hiếu" khiến nam sinh 15 tuổi phải bỏ nhà đi bụi.
Mới đây, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 (tỉnh Thanh Hóa) vừa khiến dân mạng được dịp xuýt xoa, trầm trồ trước màn trang trí báo bảng, báo tường cực đẹp mắt.
Trên nền nhạc "Cánh hồng phai", 2 nam giáo viên cùng nhiều nữ giáo viên khác bắt đầu các động tác nhảy cực cuốn hút.
Mới đây, MXH Trung Quốc xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng trong một căn hộ cho thuê ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.
Thiếu tiền thuê trọ, anh chàng này sau đó đã lên một kế hoạch vô cùng táo bạo và thành quả sau đó khiến cư dân mạng phải trầm trồ chúc phúc.
Theo New York Post, trường Tiểu học Trillade ở Avignon, Pháp, phải đưa ra lệnh cấm đặc biệt vì có phụ huynh đã ném con qua cổng trường vì đưa đi học muộn.
Chẳng ngờ chính lời nói đó đã khiến cả một gia đình rơi vào bi kịch: Hai người chết và một người bị thương...
Chuyện là một nữ sinh năm nhất sau khi bắt xe ôm thì đã trả tiền đàng hoàng. Thế nhưng, chú xe ôm này lấy cớ không có tiền lẻ trả lại nên đưa mũ bảo hiểm cho nữ sinh cầm để "làm tin". Còn người xe ôm bảo chạy đi đổi tiền lẻ rồi quay lại nhưng nữ sinh đợi mãi mà chẳng thấy chú xe ôm ấy đâu.
Thấy nam sinh làm sai, thầy giáo này vừa hướng dẫn vừa thể hiện loạt cảm xúc hài hước khiến học sinh bên dưới không thể nhịn cười.
Tưởng như đây chỉ là một bài toán trừ thông thường, nào ngờ câu cách giải thích sau đó của cô giáo khiến nhiều phụ huynh ngã ngửa vì bất ngờ.
Tưởng rằng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật, nào ngờ đâu chú rể này còn được nhà gái đưa ra một yêu cầu cực kỳ “bá đạo” trước khi đón dâu khiến anh chàng dở khóc dở cười.
Cách đây một tuần mẹ đã gửi lên cho nữ sinh 20 triệu đồng để cô bạn mua sắm đồ dùng học tập và trang trải các khoản đầu năm. Tuy nhiên, trong một lần về thăm nhà, nữ sinh mới phát hiện ra, để có được số tiền trên, mẹ của em đã phải... bán bò - tài sản lớn của gia đình.
Mặc dù chỉ là đôi dòng ngắn gọn với nét chữ ngoằn ngoèo, thế nhưng nữ sinh này đã khiến cô giáo và cả lớp được một phen thích thú trước sự đáng yêu của nội dung bức thư.
Không bỏ lỡ cơ hội mùa dã quỳ đẹp nhất trong năm tại Ba Vì, mới đây, nữ sinh Đặng Ngân Hà (SN 1999, sinh viên năm cuối khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính) đã khiến dân mạng được dịp xuýt xoa trước bộ ảnh ngọt ngào với loài hoa màu vàng đặc trưng này.
Chuyện là, khi nghe tin cô con gái sắp trở về sau thời gian dài đi học ở Thành phố, người cha vừa mừng vừa mong đến mức đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại đi ra đi vào, hướng mắt về phía cổng nhà.