Sở Giáo dục Hà Nội trả lời: Phụ huynh không cho con đi học từ 21/2, được không?
Đó là câu hỏi mà không ít phụ huynh Hà Nội còn lo lắng về sức khỏe của con em mình trăn trở, sau khi nhận thông tin các trường tiểu học mở cửa từ 21/2.
Đó là câu hỏi mà không ít phụ huynh Hà Nội còn lo lắng về sức khỏe của con em mình trăn trở, sau khi nhận thông tin các trường tiểu học mở cửa từ 21/2.
Trước những lời tố cáo khiến dư luận phẫn nộ lẫn xôn xao bàn tán, chàng trai N.H.A (SN 2000) vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời hồi đáp nào, đồng thời, Facebook cá nhân của người này cũng đang bị khóa lại.
Mới đây, dân mạng đã dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa bởi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một bé gái gào khóc... vì bị người lớn trêu đùa.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, một học sinh mắc Covid-19, không nhất thiết phải cho cả lớp nghỉ để cách ly, làm như vậy là máy móc.
Dù các nhiễm liên tục tăng, tuy nhiên, các trường học hiện tại vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.
Tốt nghiệp ra trường, bất kỳ sinh viên nào cũng muốn đạt được thành công nhất định trong công việc. Thế nhưng có người chạm đến giấc mơ và đang không ngừng tiến tới, có người vẫn mãi loay hoay kiếm tìm con đường phát triển của riêng mình. Sự khác biệt đó đã đến từ đâu?
Người bố của bạn nữ sinh hiện lên qua từng mẩu chuyện với vẻ đẹp đời thường, tinh tế, rất mực quan tâm đến gia đình.
Đến trưa nay (ngày 17/2), trên website của Forbes Việt Nam, tên và ảnh của N.H.A đã không còn xuất hiện trong danh sách Under 30.
Bộ GD&ĐT vừa đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về phòng chống dịch đối với việc cho trẻ em chưa tiêm vắc xin tới trường, việc tổ chức ăn bán trú..., để Bộ GD&ĐT và các địa phương thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.
Người bị tố gạ tình nhiều nữ sinh là N.H.A (22 tuổi), vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam, lĩnh vực Khoa học và Giáo dục.
Mới đây, một nam sinh vừa chia sẻ lại tình huống hài hước nhưng không kém phần kinh dị của mình. Theo đó, nam sinh thuê trọ ở chung với nhóm bạn. Một hôm nọ, anh bạn đi ăn đêm trở về thì được các bạn tặng cho "món quà" bất ngờ đến "rớt tim ra ngoài".
Nữ sinh cầm bó hoa mạnh dạn bước vào lớp học và tặng cho nam sinh ngồi ngay bàn đầu.
Đoạn clip ghi lại cảnh tượng thú vị này nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem cùng nhiều bình luận khen ngợi không ngớt.
Dù câu trả lời của bé học sinh không được giáo viên công nhận nhưng vẫn nhận được những lời khen ngợi không ngớt từ cộng đồng mạng.
Theo cập nhật mới nhất của GD&ĐT ngày 15/2, tất cả tỉnh, thành đã có kế hoạch cho trẻ mầm non, học sinh trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022.
Học sinh các khối này sẽ học một buổi trong ngày như các bậc học khác chưa được tổ chức bán trú khi học trực tiếp. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.
Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ bài "14/2 đi chơi Valentine là xưa rồi, năm nay 14/2 là phải đi học" của tài khoản Facebook có tên Phóng viên Long.
Mới đây, trên một diễn đàn, một nữ sinh viên năm nhất vừa chia sẻ tình huống nói trên của mình để xin lời khuyên giải quyết vấn đề này.
Ông Thái Văn Tài cho biết, có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định để học sinh, nhất là lớp 1, lớp 2 có thêm thời gian bù đắp kiến thức, kỹ năng.
Bên cạnh những tình cảnh "dở khóc dở cười" như phòng bẩn, đồ đạc lộn xộn khiến nhiều sinh viên tức giận thì có rất nhiều sinh viên khác lại nhận được những câu chuyện cực kỳ dễ thương. Trong đó, có một bức thư do bác sĩ đến từ Hà Nội để lại gửi cho các bạn sinh viên sau khi anh này hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.
Hiện tại, 3 ca F0 phát hiện tại trường đều được xử lý cách ly đúng quy trình. Ngoài ra, các F1 đã được xét nghiệm đều có kết quả âm tính.
Mới đây, một bạn sinh viên vừa mới chia sẻ trường hợp của mình khi thời gian trước đó không dọn dẹp đồ trong tủ lạnh, đến khi trở lại, bạn này gần như khóc thét bởi những gì đang chứng kiến khi mở tủ lạnh ra.
Mới đây, sự việc một thầy giáo trẻ dạy thể dục ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử đã khiến dư luận nước này vô cùng bàng hoàng. Theo đó, nam giáo viên này họ Tào, dạy học tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).
Có lẽ, đã lâu rồi mới thấy nhà cửa bình yên, không còn phải la hét đến khản giọng vì bọn trẻ nghịch ngợm nên vị phụ huynh này mới vui mừng đến vậy.
Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái được mẹ đến trường đón vào giờ tan học. Điều khiến nhiều người phải chú ý chính là kiểu tóc có 1-0-2 trên đầu bé gái.
Hôm nay (14/2), TP.HCM sẽ đón thêm gần 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 tới trường học trực tiếp.
Nhiều sinh viên trở lại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM hết sức bức xúc khi thấy phòng ở hư hỏng, bị mất đồ và rất nhiều hình ảnh khó coi…
Theo đó, việc khai báo y tế cho trẻ cũng như các thông tin về phòng chống dịch Covid-19 sẽ được gửi đến cha mẹ học sinh thông qua ứng dụng "lớp học xanh".
Tự nhận xét mình là một học sinh bình thường với rất nhiều điều “không có”, nhưng Phạm Mai Hương (học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ) đã được tới 6 trường đại học Mỹ cấp học bổng trong mùa tuyển sinh năm nay.
Chiều 12/2, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Hải Phòng - ông Trần Tiến Chinh xác nhận, toàn ngành giáo dục thành phố có 9.649 học sinh, giáo viên mắc Covid-19 tính đến hết ngày 11/2.