Nam sinh viết chữ xấu 'kinh hoàng', chị gái phàn nàn thì nhận được lời trả treo phát tức
Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội về chữ viết "gà bới" của một nam sinh nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng.
Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội về chữ viết "gà bới" của một nam sinh nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng.
Một nữ sinh trong nhóm đánh bạn đã gửi đoạn clip cho người nhà nạn nhân với mục đích "dằn mặt".
Thầy giáo đáng yêu thế này, có lẽ ngày nào các học sinh nào cũng muốn được đến trường mà thôi!
Sau thời gian dài nghỉ học do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh trở lại trường.
Dù đủ điểm vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhưng Chính bị trượt vì không đăng ký nguyện vọng trực tuyến theo quy định.
Ngay sau khi nhìn thấy bức tranh, bà mẹ của cậu bé thực sự bối rối và xấu hổ.
Là địa phương đông học sinh nhất cả nước với gần 1,7 triệu em, việc mở cửa đón học sinh trở lại trường ở TP HCM cần một lộ trình phù hợp
Có lẽ không chỉ nữ sinh này mà khá nhiều các bạn khác cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười tương tự khi học online.
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ngành giáo dục có những phương án điều chỉnh để thích ứng an toàn.
Trước thông tin sang Mỹ du học, cộng đồng mạng lại thêm tò mò về con đường học vấn của nàng hotgirl - ca sĩ Chi Pu.
Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ đoạn video với nội dung một cô giáo dạy tiếng Anh online đã có những phản ứng thái quá khi con của chị này thả nhầm… icon (biểu tượng cảm xúc) mặt cười vào đoạn tin nhắn nhắc nhở làm tập của cô giáo.
Ngay sau khi đọc xong bài làm của cô học trò, giáo viên đã viết lời phê: “Em thông minh hơn cô tưởng tượng”.
Đầu tháng 9 vừa qua, nhiều người đã lên tiếng tố cáo cô giáo Gina Long Jingjing lợi dụng trẻ em thiệt thòi để trục lợi cho bản thân.
Hành động “lươn lẹo” của lớp học để trốn tránh việc kiểm tra bài cũ khiến cô giáo cũng khó mà lường trước được!
Một lần nữa, hiện tượng chênh lệch điểm học bạ và điểm thi lại nổi lên khi các trường đại học thuộc khối công an vừa rà soát danh sách 58 thí sinh xét tuyển vào các trường khối công an đạt 29,5 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Các tỉnh thành khu vực phía Nam, Nam Trung Bộ và 3 TP lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM vẫn cho học sinh ngưng đến trường, học trực tuyến.
Trường THPT Thạnh An là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM được đề xuất cho học sinh trở lại trường kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát.
Những lời tâm sự của hai mẹ con Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Các bạn học sinh khi nhìn thấy chiếc bàn này chắc hẳn đều "đứng hình" mất mấy giây khi nhận ra đây chính là "con nhà người ta" mà mình vẫn nghe bấy lâu nay.
Theo các phụ huynh, họ đã đóng tiền theo đúng yêu cầu của nhà trường, tuy nhiên, khẩu phần ăn của con họ không đảm bảo, hoặc khác xa với thực đơn do trường công bố.
Hành động của 2 cô gái trẻ đang khiến dân tình tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, điều đó là bình thường nhưng cũng có người gay gắt nói rằng hành động này là quá nguy hiểm.
Đáp lại cô bé học trò ngoan ngoãn, đầy tinh thần trách nhiệm, cô giáo nhẹ nhàng đáp lại: “Được rồi, con đi đi nhé”.
Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây đã triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, giáo viên sau ngày 30/9. Sở GD&ĐT TP đã triển khai đến khoảng 1.500 trường học từ bậc mầm non đến bậc THPT, trung tâm GDTX.
Theo Bộ GD&ĐT, nhiệm vụ chung về quản lý chất lượng năm học 2021-2022 là xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn từ năm 2022-2025.
Trong đoạn livestream, Khánh Vy đã bày tỏ sự yêu mến và ngưỡng mộ MC Diệp Chi bằng giọng Nghệ An, đồng thời tạo hình trái tim gửi đến đàn chị.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến.
Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết khi được thành phố cho phép, ngành giáo dục sẽ phối hợp địa phương để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học.
Khánh Vy chia sẻ: "Cảm xúc bây giờ của tôi là một sự tổng hòa của nhiều cảm xúc, bồi hồi, háo hức, hoan hỉ, hồi hộp. Có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên và mang tính cá nhân một chút đó là năm nay, Đường lên đỉnh Olympia và tôi đều chính thức tròn 22 tuổi...".
Cậu bạn này ngủ say sưa không biết trời đất gì, thậm chí lúc cô giáo gọi vẫn không hề nhúc nhích.
Tình huống oái oăm này xuất phát từ hiểu lầm của phụ huynh, còn cô giáo thì được phen… đứng hình, đồng thời cảm thấy bản thân bị oan vô cùng.