Học đường

Con gái tính 800-700=900, ông bố nằm lăn ra đường gào khóc vì bất lực, xin cảnh sát bắt giam mình

An Chi
Chia sẻ

Không chỉ nằm lăn ra đường khóc lóc, ông bố còn xin cảnh sát bắt giam mình vì quá bất lực khi con gái làm phép tính 800-700=900.

Dạy con học bài chưa bao giờ là chuyện đơn giản, bởi lẽ việc này đòi hỏi bố mẹ phải thật kiên nhẫn và bình tĩnh. Không ít bố mẹ không làm được việc này nên đã đánh mắng con, tuy nhiên một số bậc phụ huynh lại tìm cách khác để giải tỏa sự ức chế trong người khi dạy con.

Vào ngày 10/10 vừa qua, một ông bố ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bất ngờ chạy ra đường rồi nằm lăn xuống đất gào khóc. Anh không ngừng lẩm nhẩm 800-700, 800-700,…

Thấy vậy, cảnh sát giao thông trong khu vực đã tiến tới để tìm hiểu nguyên nhân. “800-700 nghĩa là gì?”, cảnh sát hỏi.

Người đàn ông thều thào giải thích và cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát: “Con gái tôi một mực nói 800-700=900. Tôi không biết làm gì với nó nữa. Xin anh hãy giam tôi lại đi”.

Con gái tính 800-700=900, ông bố nằm lăn ra đường gào khóc vì bất lực, xin cảnh sát bắt giam mình Ảnh 1
Ông bố nằm lăn ra đường gào khóc khi con gái làm phép tính 800-700=900.

Sau cùng, dưới sự khuyên bảo của cảnh sát, ông bố cũng trấn tĩnh lại và rời đi. 

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều không nhịn được cười trước biểu cảm của ông bố, trong khi đó số khác lại thấy đồng cảm với anh. Một số người bình luận:

“Đúng kiểu bất lực và tuyệt vọng luôn. Ai dạy con mới hiểu được cảm giác này”,

“Mẹ mình là giáo viên, nay cũng gần về hưu rồi mà trường lại xếp cho dạy lớp 1. Ngày nào đi dạy về mẹ mình cũng làm cốc nước chanh uống, rồi uống thuốc huyết áp vì quá mệt và bất lực”,

“800-700 bằng 900, không điên sao được. Không biết tính kiểu gì, cộng không phải, trừ không đúng, chia cũng sai mà nhân lại càng không. Không hiểu sao ra được kết quả này, bất lực thật sự”,

“Mỗi lần dạy con là mình lại tự nhủ ‘không được cáu, không được cáu’”.

Xem thêm: Dạy con học bài, bà mẹ phải trói tay buộc chân mình vào ghế để tránh mất bình tĩnh

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất