Học sinh ở TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh tiểu học, THCS, THPT ở TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày như kế hoạch ban đầu.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh tiểu học, THCS, THPT ở TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày như kế hoạch ban đầu.
Bức ảnh chụp cô giáo cùng chiếc chậu to đùng đựng sách vở trong "ngày không cặp sách" khiến dân tình cười ngất.
Những tưởng bài kiểm tra sẽ trở nên dễ dàng vì đã có đáp án trong tay, tuy nhiên đến lúc nhận kết quả, bạn nam sinh mới ngã ngửa khi chỉ đạt 1 điểm.
Trường THCS Hoàng Quốc Việt đề xuất Hội đồng kỷ luật áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Võ Thị Như Hoa vì 2 vi phạm.
Không những vậy, ở câu cuối cùng của bài văn, chốt lại tình cảm của mình, cậu bé còn viết một câu khiến ông bố phải "dở khóc dở cười": "Em chỉ hơi thương bố một chút thôi".
UBND TP.HCM đang xem xét việc học trực tiếp của các khối lớp sau 2 tuần thí điểm với khối 9 và 12.
Đến hiện tại, dạy và học online đã quá quen thuộc với cả thầy và trò. Tuy nhiên, hình thức này vẫn tồn tại những bất cập nhất định khiến các giáo viên không khỏi băn khoăn, trăn trở. Nhất là với những môn học thiên về năng khiếu, đòi hỏi phải sử dụng nhiều giác quan, thể lực và thẩm mỹ.
Sau 2 tuần thí điểm học trực tiếp, TP.HCM phát hiện 47 ca nhiễm Covid-19 tại trường học, gồm 40 học sinh và 7 giáo viên ở 15 quận, huyện.
Anh bạn không hề nao núng trước trò nghịch ngợm của nhóm bạn, vẫn thản nhiên cặm cụi học tập, mặc dù đang trong giờ ra chơi.
Sau khi cô người yêu vào nhà vệ sinh, ngay lập tức anh chàng và cô bạn thân kia liền... khóa môi nhau trước sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt trong nhà hàng.
Với nhiều bố mẹ, được con cái chọn làm nhân vật chính trong các bài tập làm văn, quả là điều gì đó rất tự hào và đáng để mong ngóng. Thế nhưng, sau khi đọc bài viết tả về mình, nhiều ông bố bà mẹ lại chẳng biết phải khóc hay cười với những câu chữ ngây ngô của con. Câu chuyện dưới đây là một điển hình!
Hình ảnh của thầy giáo qua màn hình máy tính bị đảo chiều, khiến cho việc học có chút khó khăn. Trước tình huống này, nam sinh đã nghĩ ra cách xử lý khiến nhiều người cười ngất.
TP Thủ Đức và nhiều quận, huyện tại TP HCM đề xuất học sinh đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trở lại trường từ ngày 3/1/2022.
Ngày mai (27/12) Nghệ An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Vĩnh Phúc sẽ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch Covid-19.
Mới đây, trên mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo "quay xổ số" gọi học sinh lên bảng làm bài khiến dân tình vô cùng thích thú.
Mới đây, trên fanpage HUHA Confessions của trường Đại học Nội vụ đã chia sẻ một clip ghi lại cảnh nam sinh ngủ quên trong giờ thi online môn Tiếng Anh khiến dân tình được phen cười ngất.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo tới các đơn vị, trường học lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.
Trong số 170 người nằm trong danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam vào diện được nghỉ hưu trước tuổi. Thời gian nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 1/1/2022.
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau 2 tuần thí điểm, học sinh khối 9 và 12 sẽ tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai các trường lấy ý kiến toàn bộ phụ huynh học sinh các cấp về việc cho học sinh, đồng thời các quận, huyện đề xuất phương án dạy học trực tiếp từ 3/1/2022.
Cộng đồng mạng không giấu được sự ghen tị khi thấy cô giáo "lớp người ta" chuẩn bị quà Noel chu đáo đến vậy.
Cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip cũng phải cười ngất trước màn trình bày lý do cùng biểu cảm nức nở của cậu bé.
Ông Vinod Menon - trưởng khoa vật lý Đại học Thành phố New York (CCNY) mới đây không khỏi sốc khi ông trở lại trường dạy trực tiếp và nhận nhận được chiếc thùng các tông chứa 180.000 USD.
Ngày 24/12/2021, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2022.
Tùy thuộc vào kết quả hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp đối với lớp 9 và lớp 12, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM về việc cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ ngày 3/1/2022.
Đọc xong phần bài làm của học sinh, giáo viên chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, để lại lời phê vỏn vẹn 3 chữ: "Hiểu chết liền".
Suốt từ đầu đến cuối đoạn clip, bạn nam sinh nói liến thoắng, hết quay ngang lại quay dọc.
Những vật dụng tưởng như không liên quan cũng được hội học sinh sử dụng để bắt "trend" "ngày không cặp sách" khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt.
Nạn nhân là một nam sinh 10 tuổi, đang học tại trường tiểu học ở thị trấn Tây Hoa Doanh, huyện Tây Hoa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Bài văn này ngay từ câu thứ 2 trở đi đã trở nên sai lệch, do đó, cô giáo ngay lập tức dùng bút đỏ gạch dưới phần bị sai, đồng thời viết lời phê: "Sai đề".
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền một đoạn clip nữ sinh đánh mẹ giữa đường phố ở Trung Quốc khiến dư luận nước này không khỏi phẫn nộ.