Học đường

Làm văn tả về mẹ khi tập yoga online, bé trai tiểu học khiến mẹ 'khóc thét' sau khi đọc thành phẩm

Phương Linh
Chia sẻ

Với nhiều bố mẹ, được con cái chọn làm nhân vật chính trong các bài tập làm văn, quả là điều gì đó rất tự hào và đáng để mong ngóng. Thế nhưng, sau khi đọc bài viết tả về mình, nhiều ông bố bà mẹ lại chẳng biết phải khóc hay cười với những câu chữ ngây ngô của con. Câu chuyện dưới đây là một điển hình!

Mới đây, một bà mẹ cũng vừa rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi con trai viết về mình trong bài tập làm văn với chủ đề: "Về đoạn văn tả hoạt động một người mà em yêu".

Ở phần bài làm của mình, cậu bé này chọn viết về mẹ với hoạt động tập Yoga online trong thời kỳ ở nhà chống dịch Covid-19. Quả là một hoạt động đầy ý nghĩa phải không nào? 

Thế nhưng, sau khi đọc hết nội dung bài viết, nhiều người sẽ phải ngã ngửa vì bất ngờ với những câu chữ miêu tả thật thà của cậu bé. 

Nguyên văn bài viết như sau: "Trong thời cô-vi cũng phải có sức khỏe tốt để hệ miễn dịch tốt. Mẹ em cũng vậy, mẹ tập Yoga online"..,Mỗi lần mẹ tập mồ hôi chảy đầm đìa, mở cửa ra là sóng thần đánh ra cộng với mùi hôi khiến không ai dám vô. Mẹ tập rất chăm chỉ, cứ 5 phút mẹ lại lấy điện thoại nhắn tin. Có lúc bạn mẹ gọi tới mẹ lại lấy điện thoại tán dóc cả tiếng đồng hồ, hết cả buổi tập. Và đó là 1 buổi tập chăm chỉ của mẹ em".

Làm văn tả về mẹ khi tập yoga online, bé trai tiểu học khiến mẹ 'khóc thét' sau khi đọc thành phẩm Ảnh 1
Bài viết về người mẹ yêu quý của cậu bé tiểu học khiến dân tình cười ngất. 

Có thể thấy, bài viết về mẹ của cậu bé tưởng chừng với toàn lời hay ý đẹp, thế nhưng hóa ra lại là bài "bóc phốt" mẹ tập Yoga thiếu chuyên nghiệp và nghiêm túc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trẻ nhỏ thường có suy nghĩ non nớt, quan sát thấy gì sẽ viết lại giống hệt vậy nên mới khiến người mẹ rơi vào tình thế "dở khóc dở cười" như vậy. 

Bài văn xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người phải phì cười trước những lời lẽ ngô nghê của cậu bé này. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, qua bài văn tả này của con, có lẽ, người mẹ sẽ phải cân nhắc việc tập Yoga online nghiêm túc hơn, bớt sử dụng điện thoại hay "buôn chuyện" cùng bạn bè để cậu con trai không có thêm lần "bóc phốt" nào nữa. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất