Học đường

Clip: Bị mẹ hỏi sao không làm được bài, nam sinh òa khóc trình bày lý do mà khiến dân tình cười ngất

Minh Hoàng
Chia sẻ

Cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip cũng phải cười ngất trước màn trình bày lý do cùng biểu cảm nức nở của cậu bé.

Thời đi học, có lẽ bạn học sinh nào sau khi tan trường về cũng nhận được câu hỏi từ bố mẹ như "Hôm nay đi học thế nào?", hoặc căng thẳng hơn là "Có làm được bài không?",...

Với những học sinh chăm ngoan, xuất sắc của lớp thì trả lời dễ dàng rồi, thế nhưng với những cô cậu không mấy giỏi giang thì câu hỏi này thật sự khó nhằn.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại phản ứng của bé học sinh khi mẹ hỏi về bài kiểm tra gây xôn xao. 

Vừa mở đầu đoạn clip, cậu bé đã gục mặt xuống òa khóc nức nở.

- Rồi sao mẹ hỏi con con nói là con có học bài?

- Con có học bài mà con không biết làm. 

- Sao học bài mà không biết làm là sao?

- Có mấy câu nó lạ lắm. Con làm được mấy câu, bài mà cô dạy con làm được. Còn mấy bài kia làm không được.

Cậu bé vừa nói vừa mếu máo khóc. Đáng chú ý, khi mẹ hỏi mấy bài kia có học không, cậu bé này lắc đầu nhưng miệng lại nói: "Dạ có". Tiếp đó, cậu bé kể ra những bài mình làm được trong hoang mang, rồi lại òa khóc khi nghĩ đến những câu không biết làm. 

Sau đó, cậu bé lại gục mặt vào tường than khóc thảm thiết: "Tưởng đâu lên lớp là lên lớp chứ ai ngờ có vụ này. Bây giờ như này con cạp đất mà ăn luôn".

Clip: Bị mẹ hỏi sao không làm được bài, nam sinh òa khóc trình bày lý do mà khiến dân tình người ngất Ảnh 1

Chắc hẳn ai cũng đồng cảm với từng lý do của bé trai này, tuy vậy dân tình vẫn không khỏi cười ngất trước biểu cảm rất bi thương của cậu bé.

"Có mấy câu nó lạ lắm. Lên đến cấp 3, đại học mà vẫn bày lí do này luôn. Học nhưng đến lúc thi nó lại khác lắm";

"Xem bé mếu máo khóc mà thấy vừa thương lại vừa buồn cười cơ. Đầu lắc lắc nhưng miệng lại kêu có học. Chắc mẹ hỏi thấy hoảng quá nên hoang mang không biết trả lời sao đây mà".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất