Tìm từ có vần 'ít', cậu bé tiểu học đưa ra kết quả khiến dân mạng ôm bụng cười sặc sụa
Mới đây, một phụ huynh chia sẻ bài làm tiếng Việt của con trai mình ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
Mới đây, một phụ huynh chia sẻ bài làm tiếng Việt của con trai mình ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều địa phương trong cả nước đang tổ chức dạy học trực tuyến sẽ mở cửa trường học, đón học sinh tới trường. Ngành giáo dục- đào tạo và các chuyên gia đều khẳng định, việc đưa trẻ đến trường là cần thiết và phải chuẩn bị các điều kiện an toàn.
Hiện nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố đề án tuyển sinh dự kiến với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau cùng nhiều chính sách ưu tiên, đặc biệt là các chính sách học bổng dành cho thí sinh.
Mới đọc thoáng qua dòng tin nhắn của cô giáo, không chỉ các bạn học sinh mà cả cộng đồng mạng cũng phải ngỡ ngàng.
Đến một đêm nọ, con gái anh Wang bất ngờ nói với anh rằng muốn đến ngủ ở nhà bạn trai. Là một người cha, anh Wang vô cùng khó chịu, tuy nhiên, anh vẫn phải giữ bình tĩnh để dành cho con những lời khuyên thiết thực và ý nghĩa.
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, chàng trai đã cương quyết rời đi, lúc này, cô gái liền nổi cơn tức giận, ném túi xách xuống đất, sau đó dùng tay... tụt luôn chân váy mình đang mặc.
Theo dự kiến, đến ngày 7/2/2022, tổng số học sinh được đến trường là hơn 17,1 triệu học sinh (75,71%).
Tuy chỉ là bồ nhí, không danh chính ngôn thuận nhưng nữ sinh Lily vẫn được sống trong một căn biệt thự rộng lớn, chưa kể cô còn được cung phụng, chu cấp tiền bạc để chi tiêu thoải mái. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi vị đại gia này phá sản và nữ sinh này cũng phải nhận cái kết xót xa.
Bé gái này dường như đã áp dụng văn mẫu cho bức thư của mình, đáng tiếc là đã sai đối tượng, do đó, đọc đến câu thứ 3 trở đi đã khiến dân tình cười ngất.
Cô giáo này là giáo viên lớp 6 tại trường THCS Harry Wright thuộc học khu Lamar Consolidated Independent (Texas, Mỹ).
Sau khi xem xét tình hình, trường nhận thấy, phương pháp quản lý lớp của cô Vũ Thị Hoài không đúng môi trường sư phạm nên quyết định tạm đình chỉ công tác từ 26/1 đến 28/1 để xem xét sự việc và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm.
Những chi tiết mà bé gái tả lại vừa ngây ngô vừa chân thật khiến dân mạng vô cùng thích thú.
Quả thực, "đời không như là mơ" nhé các bạn học trò!
Phát hiện nam thanh niên bẻ khóa thành công chiếc xe máy chuẩn bị rời đi, 4 nam sinh đã "tẩn" cho tên trộm này một trận.
Theo lịch trực, nhà trường bố trí cho học sinh các lớp luân phiên mỗi lớp cử 10 em tham gia tưới cây, quét trường từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2 (mùng 6 Tết Nhâm Dần).
Theo giáo viên này chia sẻ, nam sinh "xem phim người lớn" mới chỉ đang học lớp 7. Trong giờ học online, màn hình máy tính nam sinh dùng để nghe giảng bài, còn chiếc điện thoại bên cạnh dùng để xem phim nhố nhăng.
Không ít người trẻ từng băn khoăn nên chọn một người Sếp giỏi hay một Công ty xịn để phát triển bản thân trong thời gian cống hiến và đóng góp cho Doanh nghiệp. Vậy đâu mới là phương án tốt nhất?
Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc 3 học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngũ Đoan (Hải Phòng) tố bị đánh bầm tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà.
Những bài văn của các cô cậu học trò tiểu học luôn khiến người lớn phải bật cười bởi những lời lẽ quá đỗi chân thực. Mới đây nhất, dân mạng đang tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh bài văn của một học sinh lớp 2 kể về mẹ.
Nhiều phụ huynh vô cùng phẫn nộ trước vụ việc thầy giáo Vật lý của lớp 11B6, Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TP.HCM) dùng compa đâm vào tay nhiều học sinh của lớp vì làm sai bài tập.
Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước 14/2.
Từ 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.
Với các học sinh tiểu học, các bạn nhỏ đang ở độ tuổi ham chơi, chưa có độ tập trung cao trong việc học tập. Do vậy, ngoài thời gian học trên lớp, các bạn sẽ rất lười biếng chuyện làm bài tập ở nhà. Mới đây, một cậu bé tiểu học ở Thái Lan cũng rơi vào tình trạng tương tự. Để trị bệnh lười biếng học tập của con trai, người mẹ đã nảy ra sáng kiến khiến cậu bé phải thay đổi suy nghĩ.
Mới đây, một sinh viên vừa chia sẻ hình ảnh chụp lại ban công của một căn ký túc xá vào ban đêm khiến nhiều người không khỏi giật mình, phải dụi mắt nhìn lại nhiều lần.
Trong ngày đầu năm mới, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi đón nhận nhiệm vụ trở thành Viện trưởng Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội. Mới đây, vị PGS.TS này đã có những chia sẻ thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại của sinh viên Việt Nam; đồng thời đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các bạn trẻ khi chuẩn bị bước vào các môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp Đại học.
Bước vào giảng đường đại học được ví như việc nhập cuộc một sân chơi rộng lớn.
Từ 8/2, học sinh lớp 7 đến 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội được quay lại trường học trực tiếp.
Người tư vấn cho nam sinh trước câu hỏi trên không phải là những bạn bè đồng trang lứa hay anh chị khóa trước mà là một... giáo viên cùng trường.
Những cây mai, cây đào, cây quất... sẽ có thêm những phụ kiện độc lạ mà không phải gia đình nào cũng có, khách đến chơi nhà không chỉ xuýt xoa khen ngợi mà còn tỏ vẻ ngưỡng mộ nữa đấy!
Bài văn này với những lời lẽ dễ thương, đáng yêu, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ... nhưng có một lỗi chính tả đã ngay lập tức khiến dân tình phải chú ý.