Học đường

Tìm mọi cách để làm bồ nhí đại gia, nữ sinh được sống trong biệt thự nhưng cái kết cực kỳ cay đắng

Phương Linh
Chia sẻ

Tuy chỉ là bồ nhí, không danh chính ngôn thuận nhưng nữ sinh Lily vẫn được sống trong một căn biệt thự rộng lớn, chưa kể cô còn được cung phụng, chu cấp tiền bạc để chi tiêu thoải mái. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi vị đại gia này phá sản và nữ sinh này cũng phải nhận cái kết xót xa.

Sugar daddy - sugar baby (bố nuôi - con nuôi) không còn quá xa lạ với nhiều người. Đây là những mối quan hệ tình cảm có thỏa thuận, thường là giữa đàn ông lớn tuổi có khả năng về tài chính, họ sẵn sàng chu cấp về mặt tiền bạc cho các cô gái trẻ để đổi lại một nhu cầu nào đó cho bản thân. 

Rất nhiều nữ sinh đại học đã "dấn thân" vào mối quan hệ này, có người hài lòng với những gì đang có, thế nhưng cũng không ít cô gái hối hận vì phải "nếm trái đắng" bởi mối quan hệ không minh bạch này. 

Lily là một nữ sinh đại học, so với bạn bè đồng trang lứa, Lily trông nổi bật hơn nhiều cả về ngoại hình lẫn lối sống. Nữ sinh luôn biết cách trưng diện, thường xuyên đến những buổi tiệc sang chảnh, trong khi đó, gia cảnh của nữ sinh này lại không mấy khá giả. 

Tìm mọi cách để làm bồ nhí đại gia, nữ sinh được sống trong biệt thự nhưng cái kết cực kỳ cay đắng Ảnh 1
So với bạn bè đồng trang lứa, Lily là nữ sinh trưng diện, có cuộc sống sang chảnh nổi bật. Ảnh minh họa

Bản thân Lily cũng không hề đi làm thêm, do đó, để có tiền trang trải cuộc sống, Lily đã thường xuyên gặp gỡ đàn ông và vòi vĩnh mua quà. Từ những người trẻ tuổi cho cô món quà nhỏ như quần áo, mỹ phẩm đến những người đàn ông lớn tuổi cho cô nhiều thứ hơn. Chỉ cần có thể thoả mãn nhu cầu mua sắm là Lily sẵn sàng hẹn hò với họ.

Một ngày nọ, Lily gặp gỡ một đại gia có tiếng trong vùng và nhanh chóng quyến rũ được anh ta. Vị đại gia này cũng rất yêu chiều Lily và sẵn sàng chi tiền để cung phụng cho Lily. Tuy nhiên, do ông ta đã có gia đình nên không muốn có mối quan hệ ràng buộc với nữ sinh. 

Một thời gian sau, Lily có thai nên quyết định nghỉ học và tìm mọi cách để bước chân vào nhà của vị đại gia. Không thuyết phục được Lily phá thai nên vị đại gia này phải chấp nhận chịu trách nhiệm với cô và để cô làm bồ nhí của mình.

Tuy chỉ là bồ nhí, không danh chính ngôn thuận nhưng Lily đã được sống trong một căn biệt thự lộng lẫy, có rất nhiều tiền tiêu. Cứ thế, trong bảy năm trời cô sống giàu sang và sinh 3 đứa con.

Tuy nhiên, biến cố bắt đầu ập đến khi vị đại gia này phá sản, anh ta phải bán hết cả bất động sản để trả nợ, trong đó có cả căn biệt thự mà Lily đang ở. Anh ta còn muốn lấy lại số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô để trang trải nhưng Lily nhất quyết không chịu và ôm con bỏ trốn.

Tiếp đó, vị đại gia quyết định kiện cô ra toà với tội lừa đảo. Cuối cùng, Lily mất quyền nuôi con và phải vào tù trong sự phỉ báng của mọi người.

Trước đó, nhiều vụ việc khác liên quan đến mối quan hệ "Sugar daddy - sugar baby", mà người lãnh trái đắng là các nữ sinh viên từng khiến dư luận không khỏi xôn xao. 

Cụ thể, vào hồi tháng 10/2020, trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh một cô gái trần truồng, chỉ ôm một chiếc khăn mỏng được cho là trong khách sạn ngồi khóc lóc sau khi "ân ái" với "sugar daddy" đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tìm mọi cách để làm bồ nhí đại gia, nữ sinh được sống trong biệt thự nhưng cái kết cực kỳ cay đắng Ảnh 2

Nguyên nhân khiến cô gái suy sụp như vậy là do, sau khi cả hai "hành sự" xong, "sugar daddy" của cô gái bất ngờ thú nhận rằng bản thân mình bị nhiễm HIV/AIDS khiến cô gái hoang mang cực độ.

Tiếp đó, cô gái đã xác nhận lại một lần nữa xem "sugar daddy" vừa nói là sự thật hay chỉ là trêu đùa thì ông ta thừa nhận đang mắc trong người căn bệnh thế kỷ, cô gái chỉ biết gào khóc và hỏi: ‘Tạị sao lại là tôi? Sao anh tìm đến tôi khi biết rõ bản thân đang mắc bệnh AIDS?".

Tương tự, một nữ sinh viên đại học ở Trung Quốc cũng không khỏi bàng hoàng khi phát hiện bản thân mắc bệnh hoa liễu vì mối quan hệ không lành mạnh với "sugar daddy".

Nữ sinh này chia sẻ, cô lớn lên ở vùng quê nghèo, khi đi học đại học, vì không muốn thua kém bạn bè, lại nhận được lời đề nghị được "bao nuôi" từ người đàn ông lớn tuổi, nữ sinh đã gật đầu đồng ý. 

"Cha mẹ tôi đều là dân quê, mỗi tháng gửi cho tôi chi phí sinh hoạt cực ít, có thể nói là ít đến đáng thương, chưa bằng một nửa bạn cùng phòng. Nhưng tôi có cá tính mạnh mẽ, không muốn thua kém người khác. Khi có người đề nghị bao nuôi, tâm trạng tôi rất phức tạp, sau cùng vì số tiền 3333 tệ (khoảng hơn 12 triệu đồng), tôi đã chấp nhận yêu cầu của ông ta", nữ sinh kể lại. 

Theo nữ sinh, chỉ cần thân mật với người đàn ông lớn tuổi nói trên khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô đã được trợ cấp bằng một tháng tiền sinh hoạt từ bố mẹ, kinh tế không phải lo lắng.

Tuy nhiên, hậu quả mà nữ sinh này phải nhận cũng khá chua chát khi cô phát hiện bản thân mắc bệnh hoa liễu, bị vợ của đối phương phát hiện, mắng chửi không ra gì, việc học cũng bị ảnh hưởng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất