Bị kẹt tại Anh, cô gái gốc Mỹ khóc lóc trên video đòi về Trung Quốc
Vừa rời Trung Quốc đến thăm ông ngoại nhưng bị kẹt tại Anh, cô gái người Mỹ quay video khóc lóc đòi về Trung Quốc.
Vừa rời Trung Quốc đến thăm ông ngoại nhưng bị kẹt tại Anh, cô gái người Mỹ quay video khóc lóc đòi về Trung Quốc.
Sau khi ngủ quên trong lúc hành nghề, tên trộm này đã được đặt biệt danh là tên trộm ngu ngốc nhất nước Anh.
Ngày 31/3, thế giới ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm COVID-19, gần 38.000 người tử vong. Trong đó, số ca tử vong tại Mỹ tăng mạnh.
Số người chết khổng lồ được chuyển đến giữa lúc chính phủ cấm tụ tập đông người, các linh mục ở Ý chỉ còn cách tổ chức đám tang tập thể cho những bệnh nhân xấu số.
Vào ngày 29/3, Tổng thống Trump tuyên bố không trả phí an ninh cho vợ chồng Harry- Markel sau khi chuyển tới Mỹ sinh sống cùng con trai.
Một số nước áp dụng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù với người vi phạm quy định về cách ly liên quan tới dịch COVID-19.
Sau hơn 4 tháng bị phong tỏa hoàn toàn, thành phố Vũ Hán - nơi khởi nguồn của virus corona đang dần hồi sinh.
Một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy 1 tuần tuổi đã tử vong tại một bệnh viện ở Chicago, Mỹ, sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona.
Một chiếc máy bay chở vật tư y tế khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã bị rơi trước khi phát nổ thành một quả cầu lửa.
Dường như con số 81.439 người nhiễm bệnh và 3.300 người tử vong vì COVID-19 vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh các tiểu thương chuyên buôn bán động vật sống ở Trung Quốc.
Chính quyền địa phương tin rằng Bộ trưởng Tài chính bang Hesse của Đức đã tự tử vì lo lắng không gánh nổi hậu quả mà COVID-19 gây ra với nền kinh tế.
Do lãng phí thời gian, bó hẹp xét nghiệm, truyền tải thông điệp ru ngủ đến với người dân,... mà Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội vàng để kiểm soát dịch bệnh, khiến COVID-19 bùng phát mạnh mẽ như hiện tại.
Chiều 25/3, một trong các cửa hàng bán lẻ của chuỗi siêu thị Gerrity ở thị trấn thuộc quận York, bang Pennsylvania, Mỹ, phải đổ bỏ hàng tấn thực phẩm chỉ vì hành động vô ý thức của một khách hàng.
Một người đàn ông Đài Loan đang phải đối mặt với cáo buộc giết người sau khi đâm chết một người đàn ông ngồi trên xe máy ở bên đường.
Chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi một nhân viên xuất nhập cảnh tại Sân bay Heathrow (Anh) tử vong vì COVID-19, con gái của ông cũng qua đời vì căn bệnh này.
Nhanh như chớp, con đại bàng dũng mãnh lao xuống tựa một mũi tên và cắp lấy con lợn, không để mồi ngon có cơ hội thoát khỏi móng vuốt sắc bén của mình.
Khoảng 40.000 người Ấn Độ đã bị cách ly, trong đó có ít nhất 19 người đã dương tính với virus corona, sau khi một nhà truyền giáo danh tiếng trở về từ Ý và tử vong vì COVID-19.
Người đầu tiên cho kết quả dương tính với COVID-19 tại chợ hải sản Hoa Nam, thuộc thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được cho là một tiểu thương bán tôm.
Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Tây Ban Nha đã qua đời ở tuổi 86 sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona.
Phản ứng trước COVID-19 của Mỹ thất bại vì họ không hiểu sự phức tạp của vấn đề.
Chỉ trong vòng 24h, Mỹ đã ghi nhận thêm 19.187 ca nhiễm COVID-19 mới và số ca tử vong ở Italy tăng đột biến thêm 889 trường hợp.
Nối gót thảm kịch của Ý, số lượng bệnh nhân tăng chóng mặt có nguy cơ buộc các bác sĩ ở Mỹ phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn: ai là người được ưu tiên cứu sống?
New York Post dẫn thống kê mới nhất cho thấy, trong hai ngày qua, cứ sau 17 phút lại có một người tử vong vì COVID-19 ở thành phố New York.
Nữ y tá giết hại bác sĩ phó trưởng khoa từng là bạn học của mình.
Không chịu hợp tác với nhân viên kiểm soát dịch bệnh, khi bị cảnh cáo, người phụ nữ trung niên còn tạo dáng chụp ảnh vô cùng thách thức.
Con mèo bắt đầu gặp phải các vấn đề về hô hấp và bị tiêu chảy chỉ một tuần sau khi người chủ nuôi bị nhiễm virus corona.
Màn ẩu đả trên con phố ở Anh kết thúc bằng cảnh một người đàn ông nằm rạp bên cửa chiếc ô tô đang phóng vụt đi, cả người bị kéo lê xềnh xệch trên đường.
“Cuối cùng chúng tôi cũng ghi nhận những ca nhiễm virus corona đầu tiên và đó là khi địa ngục vỡ tung”, một bác sĩ giấu tên ở thành phố New York nói.
Mỹ hôm 27/3 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm nCoV.
Sau khoảng 20 ngày, Tây Ban Nha đã đi từ nước chỉ có vài trăm ca nhiễm bệnh trở thành nước có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Italy.