Bài văn tả bố khiến dân mạng cười ngất: 'Nhà em nuôi một chú bố, xung quanh ai mất gì cũng đến hỏi'
Đọc xong bài văn mà con viết, chắc ông bố cũng đứng ngồi không yên vì những tật xấu đều bị con phơi bày hết.
Đọc xong bài văn mà con viết, chắc ông bố cũng đứng ngồi không yên vì những tật xấu đều bị con phơi bày hết.
Bà Đ.T.Ch. (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết mình là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM và không hề có mâu thuẫn, nợ nần, xích mích gì với ai.
"Nếu mẹ tiêu hết sẽ phải bồi thường gấp đôi", bản cam kết của cậu bé viết.
Dòng tin nhắn khiến cả cô giáo và các phụ huynh trong nhóm chat lớp đều nín lặng.
Ngày 11/2, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021 - 2022 khi học sinh học trực tiếp trở lại.
Cùng với ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM), ĐH Hoa Sen tuyển thẳng và cấp học bổng cho các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau thành tích giành vé dự World Cup 2023.
Học sinh trở lại trường nhưng chỉ học 1 buổi/ngày, không ăn bán trú, nhiều phụ huynh Hà Nội “kêu trời” bở hơi tai chỉ quanh quẩn đưa đón con đi học.
Với bài văn này, em học sinh này đã nhận được điểm 9 cùng lời phê của giáo viên: "Bài viết cảm xúc chân thành, con hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Bài văn của con làm cô suy nghĩ nhiều. Cảm ơn con!".
Mới đây, Trần Lâm Nam Bảo (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM) đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi ý tưởng "thay áo mới" cho bộ sách giáo khoa của mình.
Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường khóa tuyển sinh 2022 dành cho tất cả thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia đã tham gia Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, từ đây giành vé dự World Cup 2023.
Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh về một bài văn của một bé trai tiểu học. Bài văn này, bé trai chọn anh trai của mình làm nhân vật chính, tưởng rằng sẽ có những lời lẽ ngọt ngào yêu thương thì trái lại, bài văn từ đầu đến cuối là màn "bóc phốt" cực mạnh khiến dân tình cười ngất.
Học sinh trường THCS - THPT Hà Nội vừa trở lại trường học trực tiếp ít ngày đã gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười như vừa háo hức đến trường gặp bạn, gặp cô đã phải quay về vì lớp có F0.
“Việc học sinh đến trường học một buổi hay bán trú cả ngày về mặt phòng dịch là không khác nhau nhiều, do đó để tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con, các trường nên thực hiện đầy đủ và thống nhất”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.
Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã đề nghị 2 cơ sở phải trả toàn bộ trẻ về cho phụ huynh trong chiều 8/2 và chỉ được hoạt động trở lại khi UBND phường cho phép.
Mới đây trên mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh chụp lại danh sách chọn chồng cho chị gái của bé gái học sinh lớp 6 khiến dân tình cười ngất.
Sau cú va chạm, nam sinh mất lái và đâm vào gốc cây bên lề đường. Chiếc xe Cub của nam sinh hư hỏng nặng, còn nam sinh tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, địa phương này có 1.496 giáo viên và học sinh mắc Covid-19.
Ngày 9/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, để đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương buộc phải rà soát, cho hàng nghìn học sinh của 58 trường học chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học.
Một bà mẹ họ Chen tại Trung Quốc họ Chen mới đây vừa chia sẻ về tình huống giữa chị và cậu con trai 8 tuổi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cũng đã phê bình hiệu trưởng trường Tiểu học Ngũ Đoan thiếu kiểm tra, giám sát; không kịp thời báo cáo Huyện ủy, UBND huyện về việc trên.
Quả thực, đi một chặng đường dài từ quê nhà lên phòng trọ trên thành phố mà gặp cảnh tượng này, đã mệt nay còn mệt thêm.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh, ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội liên quan đến vấn đề ăn bán trú khi học sinh, trẻ em được trở lại trường học trực tiếp.
Trong số các việc được Thủ tướng đôn đốc quyết liệt sau kỳ nghỉ Tết là mở cửa cơ sở giáo dục để học sinh, sinh viên đi học trực tiếp, phấn đấu chậm nhất là 14/2.
Không biết rằng, ông nội khi đọc được bài văn này của đứa cháu sẽ có phản ứng thế nào đây?
Hôm qua, một Facebooker đăng các tác phẩm của hoạ sĩ đương đại Cy Twombly (1928-2011). Mỗi bức tranh của ông có giá từ 2 đến 75 triệu đô la. Hơn 2,2k chia sẻ và gần 1,5k bình luận, đa số là người có con nhỏ. Đây là tác phẩm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp sáng tác của Cy Twombly, là bức chân dung tự hoạ, trước đó có một số bức vẽ tương tự và được ví như bộ truyện Untitled khổng lồ, giá trên dưới 70 triệu đô mỗi bức.
Sáng 8/2, học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 của các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nô nức trở lại trường học trực tiếp vào các ngày trong tuần sau thời gian học online.
Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ loạt bức hình với dòng nhắn gửi: "Các tác phẩm của hoạ sĩ đương đại Cy Twombly (1928-2011). Các bức tranh của ông có giá từ 2 triệu đô đến tới 75 triệu đô" (khoảng 1.698 tỷ đồng) nhanh chóng nhận được sự chú ý của rất nhiều phụ huynh có con nhỏ.
Nếu đảm bảo an toàn, dự kiến từ ngày 21/2, học sinh khối lớp 1-6 tại 12 quận nội thành Hà Nội sẽ học trực tiếp tại trường.
Phen này thì mẹ có muốn tiêu vào số tiền này cũng khó, bởi lẽ, biên bản đã có các điều khoản, quy định rõ ràng.
Hiện tại, các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế.