Giật mình tỉnh dậy vì 'bị mèo cào', người đàn ông đi bệnh viện kiểm tra mới biết sự thật đáng sợ
Đang ngủ thấy đau ở da nhưng nghĩ là bị mèo cào nên người đàn ông vẫn an tâm ngủ tiếp.
Đang ngủ thấy đau ở da nhưng nghĩ là bị mèo cào nên người đàn ông vẫn an tâm ngủ tiếp.
"Khi nào đại dịch sẽ kết thúc?" là câu hỏi làm nhiều người băn khoăn.
Một đứa trẻ đã bị bố mẹ bỏ quên trong xe ô tô vào ngày Trung thu, lúc được phát hiện ra và đưa tới bệnh viện thì bé đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Nhiều đàn khỉ hoang đã ở Malaysia đang bắt cóc chó mèo làm “con tin” với lý do chưa rõ ràng.
Cô gái 19 tuổi Florida (Mỹ) bị bắt cóc khi mới 6 tuổi cuối cùng cũng được hạnh phúc khi đoàn tụ với mẹ ruột sau 14 năm.
Video bị rò rỉ cho thấy một nhân viên bệnh viện đánh đập bệnh nhân trong căn phòng bí mật. Đáng phẫn nộ hơn khi hành vi này đã diễn ra nhiều năm mà không bị phát hiện hay tố giác.
Khi nhà gái đến đón rể, một số người thân của chú rể đã ôm anh khóc sướt mướt, không nỡ gả anh đi.
Tuần trước, hai thành viên trong gia đình báo tin buồn rằng Lowery “đã chết vì Covid-19”, bỏ lại 4 đứa con còn thơ dại.
Ngày 20/9, toà đã mở phiên xét xử bạn trai của nữ thừa kế Anna Reed, sau khi cô bị phát hiện tử vong trong chuyến du lịch cùng anh ta.
Dù đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng nhà vô địch Olympic vẫn bị nhiễm Covid-19, nhưng nhờ vào việc tiêm phòng mà các triệu chứng của cô không quá nặng.
Khi bị bắt quả tang đang ăn trộm tại nhà để xe, "nữ tặc" đã thoát y trong lúc chạy trốn, vô tình làm lộ danh tính thật.
Dù thấy hai cụ bà đang vật lộn khi bị chó dữ tấn công, tài xế xe tải gần đó không có bất kỳ phản ứng giúp đỡ nào.
Tuy là cựu HLV bóng đá với thể trạng khỏe mạnh nhưng ông bố 3 con này đã suýt chết vì nhiễm Covid-19 khi đang nấn ná, trì hoãn việc tiêm vaccine phòng ngừa.
Dù đang đứng ở trung tâm thương mại nhưng cô gái này lại chỉ mặc một duy nhất một chiếc quần lót, tuy nhiên cô lại vô tư thả dáng dù xung quanh có rất đông người qua lại.
Từng mỉa mai cho rằng Covid-19 chỉ như “ngộ độc thực phẩm”, giờ đây, người phụ nữ đã phải trả giá đắt.
“Tôi đã sẵn sàng, tôi rất mệt mỏi. Tôi càng cố gắng để sống thì tôi càng mệt mỏi”, bệnh nhân sống sót sau Covid-19 chia sẻ.
Cô dâu và chú rể hạnh phúc dìu nhau trong điệu nhảy, ngờ đâu, đúng lúc này lại xuất hiện “tai nạn”.
Người đàn ông sửng sốt khi phát hiện ra một con búp bê đang cầm một tờ giấy ghi chú phía sau bức tường trong ngồi nhà mà anh mới chuyển đến.
Ở một số nước châu Âu, việc tận hưởng cuộc sống như trước đại dịch hoặc ít nhất là một phiên bản gần như vậy đã không còn là giấc mơ xa vời.
Nghiên cứu mới cho thấy kho dự trữ gồm 100 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 12 tới và không thể cứu sống những người đang gặp rủi ro vì tình trạng thiếu vaccine ở các nước nghèo nếu chúng không được sử dụng hợp lý.
Chỉ vì mẹ không trả lại tiền sính lễ cho nhà trai khi cô gả đi mà người phụ nữ này đã về nhà cãi nhau với mẹ rồi ra tay đánh mẹ.
Một cảnh sát ở Jersey đã đỡ được em bé 1 tháng tuổi bị ném khỏi ban công tầng hai ở thành phố sáng 18/9.
Hành động của cô gái đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Hai mẹ con ở Belfast, Bắc Ireland đã tử vong vì Covid-19 tại cùng một bệnh viện.
Khi mở cửa container, cảnh sát ở Nga phát hiện hàng loạt thi thể và não người được bảo quản trong thùng chứa đông lạnh.
Khoảng 40% y tá ở các bệnh viện tư nhân Philippines đã xin nghỉ việc kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.
Một số quốc gia châu Á đang nhanh chóng tăng cường chiến dịch tiêm chủng để đối mặt với số ca mắc gia tăng nhờ nguồn cung vaccine dồi dào hơn và người dân kỳ vọng được dỡ bỏ các hạn chế để tự do đi lại.
Theo lời cặp vợ chồng, từ khi dọn vào nhà ông Lưu họ liên tục gặp chuyện xui xẻo, hai người thi nhau ngã bệnh khiến cả tinh thần và thể chất đều kiệt quệ.
Những con dơi trú ngụ trong hang động đá vôi ở phía bắc Lào mang theo coronavirus có chung đặc điểm chính với SARS-CoV-2. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc xác định chính xác nguyên nhân gây ra Covid-19.
Chú cá heo mũi chai 6 tuổi đã đem lòng yêu cô trợ lý nghiên cứu loài người, Margaret Howe.