Vòng quanh Thế giới

Giật mình tỉnh dậy vì 'bị mèo cào', người đàn ông đi bệnh viện kiểm tra mới biết sự thật đáng sợ

Song Long
Chia sẻ

Đang ngủ thấy đau ở da nhưng nghĩ là bị mèo cào nên người đàn ông vẫn an tâm ngủ tiếp.

Sau khi kiểm tra đường dây điện gặp trục trặc, Nemi Chand vội vàng về căn phòng ký túc với 3 đồng nghiệp khác để nghỉ ngơi. Đang say giấc, người thợ điện 35 tuổi chợt bừng tỉnh vì cơn đau. Thế nhưng, anh chỉ nghĩ con mèo nghịch ngợm cào để đánh thức mình dậy nên vẫn yên tâm ngủ tiếp.

7 giờ sau, một người bạn của Chand nhìn thấy vỏ đạn rỗng bên ngoài căn phòng ở bang Rajasthan, phía bắc Ấn Độ. Lúc này, anh bắt đầu lo rằng vết thương của mình không phải do mèo cào nên lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ đã chụp X-quang cho Chand và xác định anh bị một viên đạn bắn xuyên qua da, nhưng tránh được các cơ quan nội tạng quan trọng. Kỳ lạ thay, khi Chand trúng đạn, không một ai trong phòng nghe thấy tiếng súng nổ.

Giật mình tỉnh dậy vì 'bị mèo cào', người đàn ông đi bệnh viện kiểm tra mới biết sự thật đáng sợ Ảnh 1
Người đàn ông bị đạn bắn xuyên qua da trong lúc đang ngủ. 

Cuối cùng, anh đã được phẫu thuật gắp bỏ viên đạn trong tình trạng gây mê toàn thân. Đoạn clip do The Sun đăng tải cho thấy cảnh tượng trong phòng mổ cuối tuần trước, khi bác sĩ lấy ra một viên đạn còn nguyên vẹn.

Sau đó, bác sĩ Vardharam Dewasi và Narseeram vệ sinh vết thương kỹ càng bằng chất khử trùng rồi băng bó kín. Cảnh sát Ấn Độ nhận định đây là một vụ giết người có chủ đích và đang tiến hành điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất