Vòng quanh Thế giới

Chó dữ tấn công cụ bà ngay giữa đường, phản ứng của tài xế xe tải gần đó gây phẫn nộ

Song Long
Chia sẻ

Dù thấy hai cụ bà đang vật lộn khi bị chó dữ tấn công, tài xế xe tải gần đó không có bất kỳ phản ứng giúp đỡ nào.

Video giám sát cho thấy lúc 11h30 ngày 17/9, hai chị em bà Quách đang dìu nhau đi trên con đường đất tại thôn Nam Thư, huyện Tử Nê, Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một con chó đen lớn đi sau họ một đoạn.

Sau đó, con chó đi vòng qua phía sau người phụ nữ áo vàng là em gái bà Quách, nạn nhân, rồi sau đó bất ngờ lao tới cắn bà cụ mặc áo đỏ là bà Quách. 

Con chó đen bám theo hai bà.

Dù bà áo vàng cố gắng hết sức kéo con chó đen ra nhưng bất thành.

Con chó đen dường như đã cắn vào đầu và cổ của bà Quách trong hơn 2 phút.

Đáng tiếc, đến chiều ngày 18/9, thông tin từ phóng viên Weibo, bà Quách, người đã ngoài 70 tuổi, đã tử vong do những vết thương nặng sau vụ tấn công.

Con chó đã cắn ngã bà cụ áo đỏ.

Theo em gái bà Quách, khi hai chị em bà đang ở trong quán ăn thì bất ngờ con chó đen cắn vào người chị. Bà vội vàng dìu chị ra khỏi quán nhưng con chó vẫn bám theo hai người. Trên đường đi, bà Quách bị con chó tấn công.

Video cho thấy người đàn ông trong chiếc xe đang đỗ ven đường đã mở cửa ra xem xét tình hình. Nhưng có lẽ thấy con chó quá hung dữ nên anh ta đã quay lại xe và đóng cửa, bỏ lơ lời kêu cứu của người phụ nữ áo vàng đang vật lộn tìm cách giải cứu nạn nhân. 

Dân mạng vô cùng bức xúc trước thái độ thờ ơ của tài xế xe tải khi chứng kiến sự việc: "Anh ta không có chút lương tâm nào sao?", "Một câu hô hoán mọi người tới giúp hai cụ bà mà tài xế cũng không làm nổi hay sao?"...

Dù cố gắng hết sức để ngăn con chó cắn chị gái mình, người phụ nữ áo vàng không thành công.

Theo anh Hoàng, con trai của người quá cố, con chó đen được chủ một nhà hàng trong làng nuôi. Dì của anh Hoàng chính là người phụ nữ áo vàng trong video và bà là nhân viên của quán ăn.

Anh Hoàng cho biết con chó đen thường bị trói bằng dây ở góc nhà hàng nhưng không hiểu sao hôm đó lại bị tuột dây xích và lao ra cắn người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ quán ăn đã cử người đến nhà chia buồn và ngỏ ý bồi thường hơn 10 nghìn tệ (tương đương 35,1 triệu đồng). Tuy nhiên, anh Hoàng không đồng ý và đã đến đồn cảnh sát báo án.

"Tôi muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình", anh nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất