Vòng quanh Thế giới

Đã sẵn sàng cho cái chết nhưng may mắn sống sau Covid-19, lời kể của bệnh nhân khiến ai cũng hãi hùng

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

“Tôi đã sẵn sàng, tôi rất mệt mỏi. Tôi càng cố gắng để sống thì tôi càng mệt mỏi”, bệnh nhân sống sót sau Covid-19 chia sẻ.

Anh Tim Harris là một người lính Mỹ về hưu, từng tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Afghanistan, bị tai nạn xe máy và ô tô, thoát chết trong những vụ xả súng ở câu lạc bộ. Dù trải qua mưa bom súng đạn, bao nhiêu lần nhặt lại mạng sống từ tay tử thần nhưng anh Harris chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chết. Tuy nhiên, khi bị nhiễm Covid-19, anh đã có cảm giác đó, thậm chí đã sẵn sàng cho cái chết.

Anh Tim Harris bên cạnh cậu con trai 2 tuổi. 

Anh Harris cho biết, anh bỗng cảm thấy ớn lạnh, đau nhức khắp người và bị đau đầu khi thức dậy vào sáng 15/6/2020. Anh nhanh chóng đi xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính, nhưng anh vẫn hy vọng rằng mình chỉ gặp các triệu chứng nhẹ và sớm bình phục. Thế nhưng, sau đó anh lại bị chán ăn, khó thở, gặp ảo giác khi sốt tới 40 độ C. 

Đêm hôm đó tôi cảm thấy rất tồi tệ, tôi đã bảo vợ gọi xe cứu thương cho tôi. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi”, anh Harris nói. 

Vào ngày 25/6, anh phải nhập viện. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, người thân của bệnh nhân không được tới bệnh viện thăm nom, trừ khi bệnh nhân đó đang hấp hối. Vì vậy, vợ anh là Dionne chỉ có thể ở nhà cầu nguyện và chờ anh bình an trở về. 

Khoảnh khắc anh Harris được các nhân viên y tế đưa tới bệnh viện. 

Anh Harris được đưa vào Trung tâm Y tế Quân đội Brooke và dù được can thiệp y tế nhưng tình trạng của anh vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Một đêm, anh bị kiệt sức và không thể thở nổi, anh đã gọi điện cho vợ trong tuyệt vọng.

Giúp anh với. Anh không thở được. Hãy giúp anh”, anh Harris cầu xin vợ trong vô vọng. Anh tuyệt vọng tới nỗi đã sẵn sàng để chết. 

Tôi tắt máy và nói với Chúa: ‘Tôi đã sẵn sàng. Tôi rất mệt mỏi’. Trên người gắn nhiều thứ như vậy khiến tôi không thể chịu được nữa. Tôi càng cố gắng sống thì tôi càng chết dần chết mòn”, lính về hưu nghẹn ngào nói. 

Anh Harris gọi cho vợ trước khi anh được đặt máy thở. 

Về phía Donnie, khi nghe chồng nói vậy, lòng cô như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Cô ngay lập tức gọi cho trạm y tế. Vài phút sau, bác sĩ điều trị của Harris gọi lại cho cô, thông báo rằng chồng cô cần phải đặt nội khí quản ngay, nếu không anh ấy sẽ không thể sống sót qua đêm nay. 

Anh Harris sau đó được đặt máy thở. Thế nhưng, anh biết một số người đã không tỉnh lại sau sự can thiệp đó nên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước. “Ngay trước khi họ đặt máy thở cho tôi, tôi đã tự hỏi mình rằng ‘liệu đây có phải là kết thúc không?’. Tôi cầu xin Chúa tha thứ về mọi tội lỗi mà tôi đã gây ra và cầu xin ông trời hãy bảo vệ cho gia đình tôi”, anh Harris nói. 

May mắn thay, anh Harris chỉ phải thở máy trong hơn 24 giờ. Khi tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là biết ơn, anh cảm ơn Chúa vì đã anh được sống tiếp.

Người đàn ông này đã sẵn sàng cho cái chết nhưng may mắn anh đã sống sót sau Covid-19. 

Tình trạng của anh dần dần được cải thiện và cuối cùng anh được xuất viện vào ngày 4/7/2020. “Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của vợ khi cô ấy đến đón tôi về nhà. Tôi rất vui vì được gặp lại cô ấy sau khoảng thời gian xa cách”, anh Harris cho biết.

Anh cũng nói rằng anh sẽ mãi nhớ ơn sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế. “Tôi nhận được sự chăm sóc tuyệt vời của các nhân viên y tế. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”, anh Harris nói. 

Sau khỏi bệnh, anh cũng tự cách ly bản thân để giữ an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, hết cách ly được vài ngày thì anh lại phải nhập viện vì đau dạ dày. Bạn cùng phòng của anh là một bệnh nhân Covid-19 và anh cũng nhìn thấy nỗi sợ hãi tương tự như mình từng trải qua trong mắt người đó. 

Chúa đặt tôi vào căn phòng đó là có lý do. Tôi đã động viên người bạn cùng phòng của mình, cầu chuyện với anh ấy và cho anh ấy biết rằng anh sẽ thành công vượt qua bệnh tật. Và anh ấy đã làm. Cả hai chúng tôi đều đã làm được”, anh Harris cho hay. 

Khoảnh khắc anh được vợ đón về nhà sau khi khỏi bệnh. 

Một trận đòn suýt chết từ Covid-19 đã khiến gia đình Harris phải làm điều gì đó, vì anh không muốn bản thân và gia đình phải tham gia một “canh bạc” nào với Thần chết như vậy nữa. Vì vậy, anh đã không ngần ngại khi được đề nghị tiêm phòng vào tháng 2/2021. 

Anh Harris nói: “Tôi biết, ngay cả khi tôi bị nhiễm Covid-19 một lần nữa thì vaccine sẽ giảm bớt các triệu chứng mà tôi có thể gặp phải. Tôi không muốn phải nhập viện thêm lần nữa”. Không chỉ vậy, anh cũng kêu gọi mọi người tiêm vaccine để phòng bệnh cho bản thân và bảo vệ cho những người xung quanh. 

Dù đã trải qua một chặng đường dài nhưng giờ đây Harris vẫn phải vật lộn với các triệu chứng như tổn thương phổi, mất trí nhớ ngắn hạn – một cái giá không hề nhỏ để được sống sót. 

Tôi thường tự hỏi là ‘tại sao tôi lại sống sót, trong khi nhiều người khác thì không’. Tôi không chắc câu trả lời là gì những tôi đang cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn”, người đàn ông cho hay. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất