Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm'

Võ Hạ Trâm nói cô thay đổi nhiều từ khi kết hôn, đặc biệt là kể từ thời điểm chào đón bé Moon, nhân vật luôn mang đến tiếng cười cho nữ ca sĩ và ông xã.

Bài viết Nhật Minh
Chia sẻ

Hành trình sống của mỗi chúng ta thay đổi sau mỗi cột mốc, khoảnh khắc nào đó, và Võ Hạ Trâm cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Từ một người phụ nữ lúc nào cũng luôn nghĩ đến nghệ thuật, sau khi kết hôn với ông xã Ấn Độ, cô sống vì gia đình, dành thời gian cho tổ ấm nhỏ nhiều hơn.

Trải lòng với SAOstar trong buổi phỏng vấn thuộc series Mom Talk, Võ Hạ Trâm nói cô "chuyển mình" trong việc dạy con. Thay vì nóng tính, nữ ca sĩ học cách trò chuyện, tạo sự tin tưởng để trở thành một người bạn của con. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 1

- Trải qua 4 năm bên nhau với ông xã và có được nhóc tỳ đáng yêu - bé Moon, cuộc sống của Võ Hạ Trâm thay đổi như thế nào?

Tôi thấy cuộc sống có nhiều mặt tích cực hơn. Sau khi lập gia đình và chung sống với ông xã người Ấn Độ có tính cách điềm tĩnh, đơn giản thì tôi cũng như thế theo. Tôi không còn thích đi chơi hay kiểu được tặng những món quà đắt tiền nữa. Thay vào đó, tôi thích những món quà đơn giản, không quá cầu kỳ. Mặt khác, ông xã là người hài hước, hay làm trò nên tôi cũng làm trò theo. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, những chuyện mà cả hai đang gặp phải. Khi lập gia đình, tôi cảm nhận hạnh phúc hóa ra đến từ những điều vô cùng nhỏ bé. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 2

- Tức là khi ở cuộc sống bình thường sẽ khó thấy được sự cho đi của đối phương, nhưng hôn nhân là một phạm trù khác đúng không?

Đúng vậy, bình thường thì không có vậy đâu, nhưng khi bước vào hôn nhân, tôi lại cảm nhận sự yêu thương của ông xã, đến những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như khi thực hiện MV ở Ấn Độ, khi đứng trên một pháo đài trên cao, ông xã đi kiểm tra từng chi tiết một để xem có an toàn không, phía dưới có sâu không… Tôi nghĩ bình thường ở nhà đâu có vậy đâu, sao lần này lại như thế… Và tôi nhận ra, có lẽ khi ấy ông xã tôi không có dịp để thể hiện và bây giờ, khi đụng chuyện mới thấy được hết sự yêu thương mà ông xã dành cho tôi. 

Có nhiều khi tôi tự hỏi vì sao ông xã khô khan, không lãng mạn nhưng dần sau này, tôi mới thấy hóa ra ông xã mình cũng lãng mạn, nhưng phải lãng mạn đúng chỗ, có sự kiện thì ông xã mới lãng mạn chứ.

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 3

- Lý do mà Võ Hạ Trâm và con gái ăn chay trường là gì?

Tôi có duyên với Phật và được đi chùa từ nhỏ. Tôi tụng kinh và ăn chay một tháng 10 ngày thời điểm 16 tuổi. Nhưng thời điểm đó, duyên chưa tới nên ăn chay vẫn còn nghĩ nhiều về món mặn, kiểu trẻ trâu thèm gà rán chẳng hạn. Đến năm 17 tuổi, bố tôi bắt đầu ăn chay trường và từ đó cả gia đình cũng chuyển sang trường chay theo đến tận bây giờ. 16 năm tôi ăn chay, tôi thấy được nhiều lợi ích, từ tinh thần đến sức khỏe. Đến khi mang thai, tôi học hỏi thêm những kiến thức cho mẹ bầu và tập cho con trường chay từ trong bụng mẹ. Đến bây giờ, bé Moon vẫn khỏe và phát triển rất tốt. 

- Trên đời này không có gì tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn, quan trọng là cách mình thực hiện như thế nào?

Lúc còn nhỏ, tôi ăn chay nhưng tâm vẫn chưa thuần thiện, chưa tịnh, vẫn tham sân si và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Đến một ngày, tôi ngồi để suy nghĩ mọi chuyện và quyết định nhìn vào bên trong nhiều hơn, hướng về bên ngoài. Tôi dành thời gian để tụng kinh, nghe pháp, nghe những lời chỉ dẫn của các thầy và nhìn về bên trong để đối diện những dòng tư tưởng trong cuộc sống. 

Tôi học được cách kiềm được những cơn nóng giận, cải tâm mọi khoảnh khắc hay vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Tôi thấy tâm mình nhẹ lại và cân bằng, nhìn mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn. Khi có chồng cũng thế, dù có đôi lúc sẽ có những bất đồng nhưng tôi suy xét mọi thứ một cách thấu đáo hơn, xem mình đã đúng hay chưa, điều gì dẫn đến việc này,… từ đó tránh được những chuyện không vui. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 4

- Việc dạy con của mình như thế nào?

Việc dạy con khó gấp nhiều lần việc tôi phải đối diện với những vấn đề bên ngoài cuộc sống. Nhiều người có thể kiểm soát cảm xúc với người ngoài nhưng lại không thể kiểm soát với người nhà. Tôi cũng không biết lý do vì sao nhưng nếu người nhà đụng đến thì sẽ dễ gây nhau hơn người ngoài, và với việc dạy con cái cũng vậy. Tôi nhìn và quan sát con để có được cách nói chuyện, đàm phán với con hợp lý nhất. Chúng ta không thể nào nói chuyện với một đứa bé 2 – 3 tuổi như nói chuyện với đứa bé mười mấy tuổi được. Bé cũng kiểu nóng tính khi có điều gì trái ý, thế nên hai mẹ con không thể nào nóng cùng một lúc (Cười to)

Tôi chọn cách điềm tĩnh nói chuyện, giải thích với con. Tôi trao thông tin một cách nhẹ nhàng cho con và điều này sẽ ghi nhớ vào não bé một cách dễ dàng hơn. Chúng ta không nên áp đặt, lên giọng to với con thì con sẽ nghe lời mình hơn. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 5

- Để dạy con một cách chất lượng thì mình phải tập trung vào chính bản thân mình trước đúng không?

Tôi thấy điều này đúng. Như tôi vẫn thường chia sẻ trên mạng xã hội là chúng ta phải có sức khỏe tốt thì mới chăm sóc, quan tâm những người mình yêu thương một cách chất lượng nhất. Thế nên tôi luôn chăm chút cho bản thân, ăn uống, nghỉ ngơi theo chế độ khoe học để cuộc sống luôn cân bằng. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 6

- Mỗi bậc cha mẹ sẽ có một kim chỉ nam trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con, đối với Võ Hạ Trâm, đó là gì?

Tôi nhìn lại những điều bản thân bỏ lỡ khi nhỏ để bù đắp lại cho con. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, khi còn nhỏ, bố mẹ tôi cũng đi làm và tôi cũng bước qua những giai đoạn nổi loạn về tâm lý… Tôi nhìn thiếu sót đó để mang lại cho con cuộc sống đủ đầy nhất. Tốc độ phát triển của xã hội bây giờ khiến nhiều bạn nhỏ có cái tôi cao. Và với tôi, cách tốt nhất để nuôi dạy con là làm bạn với con. Tôi tìm ra những phương pháp phù hợp, chơi với con hay dạy bé những nhỏ nhỏ trong cuộc sống thôi. 

Trong tương lai, tôi muốn làm một người bạn để bé có thể tin tưởng và nương tựa. Và để bé tin tưởng để chia sẻ câu chuyện nội tâm thì mình phải hiểu bé trước đã. Tôi và con có một khoảng cách thế hệ, và mình phải kéo khoảnh cách này gần lại, không áp đặt mà thay vào đó, phải chia sẻ những vấn đề của con, tư vấn và cho con một hướng đi tốt nhất. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 7

- Theo Võ Hạ Trâm, món quà lớn nhất mà chị và ông xã có thể trao cho con là gì?

Là sự đồng cảm và cho con một sự nương tựa về tâm hồn. Trong cuộc sống, mình có thể mạnh mẽ đối diện với mọi thứ nhưng nếu quay về đối diện với chính mình, không có sự thấu hiểu, mình sẽ cô đơn và cô độc. Nhưng nếu các con có sự thấu hiểu từ bố mẹ, các con sẽ có cảm giác được đồng cảm, như kiểu nằm trên một chiếc gối êm ấm hay có thêm chiếc áo giáp để bước ra ngoài xã hội tiếp tục chiến đấu. Nếu như chúng ta có sự thấu hiểu như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện con cái mất kết nối với bố mẹ. Chúng ta phải nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo, hiểu và đồng cảm với con. Tôi nghĩ là dạy con như thế nào cũng được, nhưng đừng làm cho đứa trẻ đó tổn thương, một lời nói thôi nhưng có thể theo đứa trẻ đó cả cuộc đời. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 8

- Thông qua những chia sẻ, có thể thấy Võ Hạ Trâm là một người nhạy cảm?

Tôi rất nhạy cảm, tôi lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh. Tôi chú ý từng lời ăn tiếng nói để tránh những tổn thương cho người đối diện.

- Việc chăm sóc con và hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm sắp xếp thời gian như thế nào?

Tùy thuộc vào lịch trình làm việc của tôi nữa, tôi may mắn có được sự đồng hành của “bà vú”, “bà vú” rất thương con tôi và điều này khiến tôi yên tâm để làm việc. Nghệ sĩ chúng tôi cũng có những tháng rất rảnh như khi mưa, ít show, và khi ấy tôi dành thời gian cho con và bản thân. Nhưng cũng có những tháng đi nhiều như đi xa, đi quay ở Ấn Độ thì lúc đó, “bà vú” sẽ là người chăm sóc con cho tôi. Mà con tôi được cái là muốn tôi hiện hữu thôi, còn khi nói chuyện qua điện thoại thì bé sẽ lơ tôi (Cười).

Ngay từ nhỏ, tôi đã tập cho con tính độc lập, có hôm sẽ ngủ với tôi, có hôm ngủ với “bà vú”. Như thế để con biết được rằng, không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh. Thế nên dần về sau, bé cũng quen với điều này. Bây giờ, khi tôi đi làm, chào tạm biệt bé thì bé cũng chào lại chứ không đòi mẹ gì cả, cũng vui chơi bình thường. Tôi cảm thấy may mắn vì con độc lập cảm xúc. 

- Võ Hạ Trâm có cảm thấy hài lòng với những thứ hiện tại?

Tôi hài lòng chứ, tôi cảm thấy biết ơn và may mắn vì những cột mốc quan trọng đều gặp được những người dẫn đường. Ví dụ như thời điểm khi tôi vào học nhạc viện, thi xong Tiếng hát truyền hình thì tôi may mắn gặp được thầy Tạ Minh Tâm. Trên con đường sau đó, tôi cũng gặp được quý nhân. Hay việc gặp được ông xã, yêu và kết hôn giúp cho tôi bước sang một trang mới trong chuyện tình cảm, an ổn về mặt tinh thần.

Việc tôi sinh con hay làm sản phẩm ở Ấn Độ, tôi thấy mọi thứ đều là cái duyên và tôi chấp nhận những sắp đặt này. Có những tháng 1 – 2 show cũng được, hay cả không có show cũng chẳng , tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy, trân trọng những giá trị đã có và tôi biết ơn những ai đã mang đến sự đủ đầy cho tôi. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 9

- Đối với Võ Hạ Trâm, ai hoặc điều gì là người mà chị xem quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại?

Cũng khó để trả lời câu hỏi ai là người quan trọng nhất với tôi, cũng tùy vào hoàn cảnh nữa. Thế nhưng tôi cảm nhận cuộc sống hiện tại của mình đã tròn đầy, có được sự yêu thương của người thân, khán giả. Khi tôi kết hôn và có bé Moon, tôi cảm nhận cuộc sống mình càng thêm ngọt ngào, kiểu như một chiếc bánh tròn đầy và bây giờ có thêm nước sốt dâu tằm ngọt ngào vậy đấy. Bây giờ, cứ có thời gian rảnh rỗi thì tôi đều muốn về nhà, ông xã tôi cũng thế. Tôi không quan trọng vật chất bằng đời sống tinh thần, tôi là người hướng về gia đình, nội tâm nhiều hơn thay vì những thứ xa hoa ngoài kia. 

Tôi sống vì người khác nhiều hơn, suy nghĩ cho đối phương, nếu làm tổn thương người khác thì tôi cũng sẽ không làm. Tôi trao đi nhiều nhưng cũng gặp không ít trường hợp nhận lại những điều phủ phàng, tuy nhiên tôi không thay đổi được. Ông xã thường bảo sao tôi hiền vậy, nhưng tôi không thể sống tệ được. Tôi sống cho đúng tâm hồn của mình, không làm những điều trái lòng. Tôi nghĩ mình cứ thật tình, thật lòng trước đi đã rồi mọi thứ tính sau. Tôi tâm niệm mọi thứ mình làm không phải vì gì cả mà đó đều là nhân quả. Tôi nhìn cái sai của người khác hay chính mình để thay đổi hơn. Tôi cố gắng sống tốt, không hại ai hay làm điều gì trái lương tâm. 

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 10

- Bận rộn với việc chăm sóc tổ ấm nhỏ, song chắc hẳn chị cũng đang ấp ủ những dự án nghệ thuật trong tương lai?

Sắp tới đây tôi sẽ phát hành một sản phẩm âm nhạc có sự góp mặt của nhà tài trợ chính – ông xã. Đây như là một sản phẩm đánh dấu “happy ending” trong chuỗi hành trình âm nhạc mà trước đây tôi đã từng công bố. Sản phẩm này sẽ điểm lại những hình ảnh, nơi mà chúng tôi đã đi qua trước khi có được hạnh phúc viên mãn như bây giờ. 

- Cảm ơn Võ Hạ Trâm về những chia sẻ thú vị!

Võ Hạ Trâm: 'Kết hôn giúp tôi sang trang, như chiếc bánh tròn đầy nay được rưới thêm sốt dâu tằm' Ảnh 11

Bài viết

Nhật Minh

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ