Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện, ví von: 'Tình yêu giống như vị của muối'

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện, ví von: 'Tình yêu giống như vị của muối'

Logo Saostar - Special special

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện, ví von: 'Tình yêu giống như vị của muối'

Copy Link
Chia sẻ

Trong tình yêu, khoảng cách tuổi tác đôi khi là một rào cản, nhưng với những tâm hồn thực sự đồng điệu, đó lại là một yếu tố giúp họ bù trừ và thấu hiểu nhau hơn. Khi một người trưởng thành, giàu kinh nghiệm hơn và một người trẻ trung, đầy nhiệt huyết, cả hai có thể bổ sung cho nhau, tạo nên một mối quan hệ hài hòa và sâu sắc.

Một minh chứng đẹp cho tình yêu vượt qua khoảng cách tuổi tác chính là câu chuyện của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương.

Nhân dịp Lễ tình nhân 14/2 năm nay, hãy cùng SAOstar lắng nghe chia sẻ về hành trình tình yêu, những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và cách Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng dung hòa sự khác biệt để gìn giữ hạnh phúc.

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 1

- Ở giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ, Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng làm thế nào để thấu hiểu lẫn nhau?

Nguyễn Quang Dũng: Trước khi gặp Hương, tôi không sống chung với ai lâu được. Tính tôi rất phóng khoáng, tự do và dễ làm người khác thấy khó chịu. Mỗi khi như thế, tôi thường bỏ đi chỗ khác, tính tôi ít khi cãi nhau và rất sợ drama. Tôi hiền nhưng khi bùng phát sẽ rất cọc, có những điều tiêu cực nên thường, tôi sẽ chọn bỏ đi chỗ khác để cả hai bình tĩnh lại. 

Bùi Lan Hương: Trước khi lockdown là cả hai thường xuyên gặp nhau, cứ sáng đi làm và tối về ăn cơm. Đến khi dịch bùng phát, cả hai thống nhất là không ở hai nơi nữa mà sẽ ở chung, có gì “rau cháo” nương tựa. Ở nhà, tôi và anh Dũng luôn trò chuyện với nhau nên nếu có vấn đề gì là sẽ trao đổi ngay. Có những việc căng thẳng, mình biết là đối phương không muốn nói nhưng vẫn từ từ gợi mở, tìm cách để tâm sự với nhau. 

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 2

- Từ ngày gắn bó với Bùi Lan Hương, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được nhận xét là có những thay đổi tích cực hơn. Anh nghĩ sao về việc này?

Nguyễn Quang Dũng: Tôi nghĩ con người có một cái hay, đó là sẽ dần có một thói quen, ví dụ như chuyện quay về nhà sau khi hoàn thành công việc hay đi ngủ sớm hơn. Hương là một người rất nghiêm túc mỗi khi làm chuyện gì đó, từ công việc đến đời sống, trong khi tôi có phần dễ tính, xuề xòa hơn. 

Khi ở bên một người chăm chút từng li từng tí, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm hơn trước. Ví dụ, nếu ở một mình, tôi thường quăng đồ lung tung mỗi khi đi đâu đó về. Còn khi ở chung một người sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, bản thân tôi đã dần thay đổi thói quen này để tránh làm phiền đối phương.

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 3

- Có một điều là không phải cặp đôi nào cũng thoải mái trò chuyện. Điều này rất quan trọng, có những cặp đôi nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng lại không thể nói chuyện với nhau nhưng, tôi thấy hai người lại làm được điều. Cả hai nghĩ sao?

Bùi Lan Hương: Tôi thấy những đề tài mà anh Dũng quan tâm khá thú vị. Tôi là người cũng tò mò nên bất kỳ vấn đề nào xảy ra tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu. Đương nhiên là không thể hiểu nhau 100% được, nhưng nếu muốn ở được với nhau thì cũng nên có na ná cùng tần số. Không phải là cố gắng biến mình thành một người hoàn hảo trong mắt người kia nhưng mình và họ cũng nên có những điểm tương đồng với nhau để thoải mái hơn.

- Điều gì khiến Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng cảm thấy biết ơn, trân trọng đối phương? 

Nguyễn Quang Dũng: Tôi cảm nhận được tình yêu của Hương dành cho mình rất nhiều. Thật lòng mà nói, một người mà luôn chăm chút cho mình, nhất là những lúc khó khăn thì điều đó thực sự quý giá. Có những thời điểm, không phải khó khăn về cuộc sống mà khó khăn về mặt tâm lý với tôi mới là quan trọng. 

Có những lúc, tôi cảm nhận được Hương là người đã bảo vệ mình. Tôi nghĩ trong các cặp đôi yêu nhau, người ta hay khen đẹp đôi nhưng tôi nghĩ trong đó còn có sự ngưỡng mộ đối phương. Không phải vì người kia nổi tiếng, đơn giản đó chỉ là nấu ăn ngon, chăm sóc tốt cho gia đình,...Vì vậy, tôi nghĩ khi đã sống với nhau thì ít nhất cũng cần có sự ngưỡng mộ lẫn nhau. 

Bùi Lan Hương: Còn tôi thì nghĩ phải thấy người kia hay ho. Người kia mà nhàm chán, ở nhà chỉ nói với nhau 2-3 câu thì không bao giờ có thể ở với nhau lâu dài. Việc mình gắn bó, chung sống lâu dài với một người nào đó tuỳ thuộc vào việc người đó có thú vị hay không. Để kiếm được một người chỉ cần vừa nói người ta đã hiểu câu chuyện như nào, mà mình biết chắc khi nói với người khác, họ sẽ không hiểu. 

Tôi là người OCD, còn anh Dũng là kiểu người thế nào cũng được. Tôi cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được một người cùng tần số, phù hợp với mình, chứ đâu thể nào bắt một người “mát tính” được. Người ta không “mát tính” thì làm sao bắt người ta làm vậy được (cười). Thế nên, cái tôi biết ơn nhất là việc anh Dũng lúc nào cũng chiều chuộng tôi, để cho mình có thể được thoải mái làm mọi thứ mà không bao giờ than phiền bất kì điều gì.

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 4

- Trong suốt nhiều năm bên nhau, cả hai đã từng xảy ra vấn đề ghen tuông hay chưa. Nếu có, điều đó xuất phát từ ai?

Nguyễn Quang Dũng: Tôi chưa ghen bao giờ hết! (Cười)

Bùi Lan Hương: Tôi có ghen không ta?. Để tôi nghĩ kĩ lại. Nói chung không biết đối tượng để ghen là ai. Tại vì người yêu cũ của anh, tôi có biết ai đâu, chả bao giờ anh xác nhận cả. Thực ra, lâu lâu, tôi hay nghĩ này nghĩ kia, nhưng trong thâm tâm tôi không hề lo, tôi chỉ thỉnh thoảng “dằn mặt” mấy câu thôi, mà tôi biết đôi khi mình cũng vô lý (cười). 

Chẳng hạn, nói chuyện với nhau “sương sương” như này thì ok, nhưng để mà tìm được nói chuyện với anh Dũng mà sâu sắc thì không dễ để tìm được một người như tôi đâu. Tôi nghĩ vẫn có người tốt hơn mình, nhưng mà còn phải phù hợp nhau. Vì biết đâu, những người tốt hơn mình, họ lại mong chờ điều tốt hơn nữa. 

Nguyễn Quang Dũng: Mọi người cứ hay đặt ra chuẩn mực, ví dụ muốn lấy người chồng như thế này thì bản thân mình phải có cái này cái kia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi chuẩn mực lại quy về bản thân của mỗi người. Mỗi người là một sự đặc biệt, nên mình hãy làm tốt những mình có. Nó có thể không hoàn thiện, nhưng có thể khi gặp một người, nó lại khớp với nhau. Tôi nghĩ điều nó mới quan trọng. 

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 5

- Vậy theo Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng, việc yêu và yêu đúng cách có phải là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau? 

Bùi Lan Hương: Tôi cảm thấy may mắn vì gặp được người cùng năng lượng. Nếu không, tôi có thể sẽ phải trải qua nhiều bài học để nhận ra cách yêu của mình không đúng, phải thay đổi nếu vẫn muốn ở cùng một người.

Nguyễn Quang Dũng: Dĩ nhiên hai người sẽ phải cố gắng hoà hợp, nhưng nó còn là sự tự nhiên giữa hai người. Thật ra, cuộc đời dễ tổn thương nhất ở cái đúng, có thể nó đúng ở thời điểm này. Quan trọng, cái đúng đó diễn ra trong thời điểm nào. Câu chuyện này cũng rất khó có thể diễn giải. 

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 6

- Hành động gì của đối phương khiến Bùi Lan Hương thấy chứa đựng sự ngọt ngào? 

Bùi Lan Hương: Mỗi buổi sáng, nếu tôi dậy muộn, trong lúc chờ đợi tôi thì anh ấy sẽ pha cho tôi một ly cà phê. Tôi nghĩ nên như thế với nhau thì tình cảm mới bền chặt, giống như việc tôi đổi chế độ ăn uống của anh phải chuyển sang thực phẩm hữu cơ hết. Nhiều khi chị em chúng ta cứ mải mê chăm sóc nhà cửa, nhưng chồng không hề biết. Tôi thích kể lể những chuyện nhỏ nhỏ với chồng, sau đó người đàn ông cũng sẽ thấy nhà đẹp và ý nghĩa hơn. 

Nguyễn Quang Dũng: Tôi bất ngờ một điều, đó là Hương rất chăm chút cho gia đình, tỉ mỉ từng xíu một giống như ngọn cờ của chủ nhà. Điều này làm tôi cảm thấy mừng, thật sự cuộc đời tôi rất sợ làm chủ, có Hương quyết định giúp là rất may. 

Bùi Lan Hương: Nói thế thôi, nhưng công to việc lớn đều là anh ấy quyết cuối cùng. Vì có những chuyện to quá khiến tôi rụt rè và phải đi hỏi.

Nguyễn Quang Dũng: Điều quan trọng là tôi đã tìm được một trụ cột trong gia đình rồi (cười)

Bùi Lan Hương: Về chuyện quan trọng thì tôi cũng lo sợ có thể quyết định sai. Với góc nhìn của anh ấy, anh ấy sẽ nói chuyện này tại sao như thế. Dần dần, tôi thấy đúng và có lòng tin rằng có chuyện quan trọng thì phải hỏi ý kiến.Ví dụ như nếu tôi quyết được rồi, thì tôi cũng không hỏi đâu. Có thể do anh Dũng làm đạo diễn nên có nhiều góc nhìn đặc biệt hơn (cười). Qua một hồi tự tìm hiểu, có thể chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời phù hợp, nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm hơn sau những băn khoăn trong đầu. 

- Cách hai người thể hiện sự lãng mạn trong tình yêu như thế nào? 

Bùi Lan Hương: Nói chung là anh Dũng cũng không lãng mạn lắm, hay có thể do chúng tôi làm nhiều việc cùng nhau nhiều quá nên chuyện này tôi cảm thấy khá bình thường. Ở nhà, tôi và anh Dũng thường cùng nấu bữa tối. Một số người thích bữa tối lung linh dưới ánh nến, nhưng tôi lại không thích ánh nến mà tôi thích quá trình nấu ăn cùng nhau. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi luôn điều này cùng nhau. Ngoài ra, mấy năm nay, tôi và anh Dũng đều dành thời gian để đi du lịch, chơi golf.

Nguyễn Quang Dũng: Thật ra, chúng tôi làm gì cũng đi với nhau. Ví dụ như Hương không chơi thể thao, nhưng thấy tôi chơi golf cũng chơi theo, mua sắm đồ tập và đầu tư nhiều vào bộ môn này. Càng có nhiều hoạt động chung, chúng tôi càng thấu hiểu nhau hơn. Hoặc Hương đã có thể nấu và ăn những món mà ban đầu, cô ấy chưa thể cảm nhận được độ ngon của nó.

- Dường như khi đã muốn yêu, muốn chăm sóc thì cả hai đã có những sự thay đổi phù hợp hơn với đối phương. Điều đó có đúng với cuộc sống của hai người hay không? 

Bùi Lan Hương: May mắn là chúng tôi đều có chung gu ăn uống, thích khám phá ẩm thực. Tôi cảm nhận được rằng với con người này, kể cả mình không thích, người ta cũng không ép. Vì vậy, tôi không có cảm giác rằng đang bị đu theo một điều gì cả. Chúng tôi đều là tuýp người khi thích điều gì thì sẽ làm điều đó ngay.

Nguyễn Quang Dũng: Tôi nghĩ khi muốn người khác tôn trọng mình, thì mình cũng phải tôn trọng người khác, mỗi người cần có một khoảng không riêng. Ví dụ như mình tới một quán ăn ngon, khi ăn được món ăn này sẽ có suy nghĩ về người đầu tiên mà mình muốn được ăn cùng, đó là người mình rất yêu thương. Tuy nhiên, nếu mời đi ăn mà không thấy ngon thì đừng coi là điều tổn thương, bởi đó là một câu chuyện bình thường mà thôi. 

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 7

- Sau gần 5 năm bên nhau, quan điểm tình yêu của hai người thế nào?

Nguyễn Quang Dũng: Với tôi, cuộc sống cần có những điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, yêu đời và chuyện tình yêu có được điều này. Nếu như ở tuổi trẻ, yêu sẽ có rất nhiều cảm xúc, cho đến khi trưởng thành hơn, nó còn mang đến nhiều thứ, ví dụ như sự cân bằng hay trách nhiệm. Ở mỗi giai đoạn trong đời, mình có thể sẽ khám phá ra nhiều điều về tình yêu. 

Bùi Lan Hương: Tôi nghĩ là khi mình muốn ở gần một người và gắn bó với họ thì đó là tình yêu. Chuyện này đúng nghĩa là nên để cho trái tim mình trả lời “Thế nào là tình yêu?”. Có những thứ mà lý trí mình không thể điều khiển, bảo yêu người này đi là mình sẽ yêu được, hay ngược lại, có nhiều trường hợp bảo đừng yêu nhưng mình lại yêu. Tóm lại, là hãy cứ để cho trái tim chỉ dẫn thế nào là tình yêu. 

- Quan điểm này được cả hai duy trì từ trước hay chỉ mới xuất hiện gần đây? 

Bùi Lan Hương: Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, chưa từng cố gắng định nghĩa như thế nào là tình yêu (cười). Tôi chỉ nghĩ mình yêu thương và mong muốn gắn kết bên một người, đó là tình yêu. Có khi đến cuối đời, mình lại nghĩ “Ô, hóa ra mình chưa biết yêu là gì”

Nguyễn Quang Dũng: Mỗi người sẽ có một định nghĩa về tình yêu. Với tôi, khi gặp một đối tượng ở thời điểm nào đó trong đời, người ấy có khi sẽ khiến mình thay đổi quan niệm về tình yêu. Giống như mình hay tưởng tượng trước khi làm việc gì đó nhưng đôi lúc sự tưởng tượng đó với hiện thực không hoàn toàn đúng. Ví von vui vẻ một chút, tình yêu giống như vị của muối trong cuộc sống này, giúp mọi thứ đậm đà hơn nhưng cũng có khi hơi bị “mặn” sẽ khiến mình bị bệnh.

- Điều gì ở đối phương khiến bạn cảm thấy lo lắng nhất?

Bùi Lan Hương: Điều tôi lo lắng nhất ở anh là sức khoẻ và anh nên giảm cân.

Nguyễn Quang Dũng: Hương rất nghiêm túc trong mọi thứ nên thường căng thẳng. Vì vậy, việc mà chúng tôi quan tâm nhất vẫn là sức khoẻ của nhau.

- Hai người có tin vào sự mãi mãi trong tình yêu không? 

Bùi Lan Hương: Tình yêu không nên giữ phạm trù mãi mãi, nó chỉ mạnh mẽ trong một khoảng thời gian. Hai người ở cạnh nhau là sự hoà hợp về tâm hồn, có thể không ngày nào cũng phừng phừng như lúc mới yêu. Quan trọng khi ở cạnh nhau mình đồng cảm, hạnh phúc và an tâm, vui vẻ, hạnh phúc bên người ấy, thế là được. 

Nguyễn Quang Dũng: Tôi cũng không tin thứ gì đó mãi mãi. Mình sống hết mình ở thời điểm hiện tại để ngày hôm sau nghĩ lại không có gì phải hối tiếc. Tôi rất sợ những điều chuẩn mực, vì mình tự đặt tiêu chuẩn rất dễ bị thất vọng nếu không đạt được. Cuộc sống đa phần không như ý mình nên tôi vẫn luôn trân trọng những gì mình đang có.

Valentine nghe Nguyễn Quang Dũng - Bùi Lan Hương kể chuyện: 'Tình yêu giống như vị của muối' Ảnh 8

Cảm ơn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương vì những chia sẻ đầy cảm xúc. Chúc anh chị sẽ luôn giữ được sự ngọt ngào, hạnh phúc để cùng nhau viết nên những chương mới thật đẹp trong hành trình yêu!

Bài viết

Phương Thùy

Thiết kế

Nyny Võ

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp