Sau 5 năm, Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc đầy kiêu hãnh với Tự nhiên thất tình - sản phẩm đánh dấu bước trưởng thành trong tư duy nghệ thuật lẫn cá nhân. Không còn là những cú twist kịch tính quen thuộc của Tự Tâm hay Canh ba, lần này, cặp đôi kể một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng nhiều tầng lớp hơn bằng cảm xúc đã chiêm nghiệm, bằng kỹ thuật đã mài giũa và bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào khán giả của mình.
Lọt top trending YouTube Music chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Tự nhiên thất tình không đơn thuần là một MV thành công về mặt con số, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng những nghệ sĩ từng bước qua thị phi, từng đối diện hoài nghi vẫn có thể đứng dậy, ngẩng cao đầu và tạo nên giá trị từ chính nỗi đau và niềm tin của mình.
Trong cuộc trò chuyện cùng SAOstar, Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng không chỉ chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, mà còn mở lòng về hành trình 14 năm quen biết, 12 năm cộng tác, và cả những ngày tháng từng muốn buông bỏ tất cả. Phía sau sự hào nhoáng của những khung hình điện ảnh, là hai nghệ sĩ với trái tim đầy thương tích, nhưng không ngừng sống chết vì điều mình yêu.
-Cảm xúc của anh sau khi Tự Nhiên Thất Tình lọt top trending YouTube Music?
Nguyễn Trần Trung Quân: Tôi thực sự sung sướng. Sau 5 năm vắng bóng, tôi không nghĩ sản phẩm lại lọt top trending YouTube nhanh đến vậy, nhất là khi kênh của tôi gần như "chết số". Tôi không đăng nội dung gì suốt 5 năm, mọi chỉ số đều bằng không, thậm chí âm.
Vì thế, việc trở lại và được đón nhận như vậy khiến tôi vỡ òa. Tôi tin là Tổ nghiệp vẫn thương mình.
Denis Đặng: Tôi rất tự hào về ê-kíp. Sau 5 năm, chúng tôi vẫn giữ tình yêu với Tự Tâm và quyết định thực hiện Tự Nhiên Thất Tình. Khi ra mắt, thấy khán giả phản hồi tích cực, tôi càng háo hức hoàn thiện phần tiếp theo là Chàng Trai Dưới Mưa, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.
-Hai anh quen nhau đã 14 năm. Vậy bao lâu sau đó mới bắt đầu làm việc chung?
Trung Quân: Hai năm đầu, chúng tôi… không ưa nhau. Tôi thấy Denis đẹp trai, cuốn hút nhưng khi tiếp xúc thì không ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi cùng tham gia một chương trình flashmob cho Thành đoàn Hà Nội, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện – mà cũng chỉ chuyện công việc.
Sau này, khi nói chuyện nhiều hơn, tôi nhận ra Denis thú vị và có nhiều điểm chung. Dù học Ngoại thương, không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng gu thẩm mỹ và âm nhạc của Denis lại rất hợp với tôi.
Một lần, Denis hẹn tôi đi uống cà phê vào đêm khuya – buổi gặp cuối trước khi cậu ấy sang Pháp du học. Hôm đó, chúng tôi ngồi dưới cột cờ Hà Nội, trò chuyện đến tận đêm. Khi nghe Denis chia sẻ về khát khao nghệ thuật, tôi buột miệng nói: “Nếu đam mê thật thì sao không bỏ chuyến du học để làm điều mới mẻ hơn?”
Tôi chỉ nói cho vui, không ngờ hôm sau Denis nhắn tin bảo đã hủy vé bay, lấy tiền đó mua máy ảnh bán chuyên để bắt đầu hành trình sáng tạo. Khi ấy, tôi choáng. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Tôi chưa là ai, chỉ là sinh viên Nhạc viện, lại đi gieo vào đầu người khác một lựa chọn lớn như thế. Nhưng nghĩ lại, đó có lẽ là định mệnh.
Denis Đặng: Tôi lớn lên trong gia đình có truyền thống bác sĩ, được kỳ vọng nối nghiệp, nhưng từ nhỏ đã mê âm nhạc, thích vẽ. Gia đình xem đó chỉ là thú vui. Khi học đại học, tôi vẫn giữ thói quen đó như một sở thích.
Gặp Trung Quân, tôi bất ngờ. Gia đình Quân cũng làm chính trị, ngân hàng nhưng vẫn ủng hộ bạn theo đuổi nghệ thuật. Tại sao nhà tôi lại không?
Tôi ngưỡng mộ sự lạc quan, đam mê của Quân. Tôi nghĩ: nếu chơi thân đến thế, mình không thể thua bạn. Tôi quyết định ở lại, sống thử như Quân – bạn hát thì tôi chụp ảnh. Dù sau này có thất bại, tôi vẫn muốn ít nhất một lần được sống đúng với điều mình khao khát.
-Đã bao giờ các anh cảm thấy áp lực trước những chỉ trích?
Trung Quân: Khi biến cố ập đến, tôi choáng. Có lúc tôi đóng băng, không nghĩ được gì. Điều khiến tôi lo hơn cả là những người thân yêu có bị tổn thương vì mình không.
Tôi không sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Hành trình của tôi là cả một quá trình lì đòn. Hồi nhỏ, tôi bị nhận xét là không có năng khiếu, thẩm âm kém, dây thanh quản yếu. Tôi không buồn, chỉ nghĩ: mình sẽ chứng minh điều ngược lại.
Tôi tự lên lộ trình luyện thẩm âm, học piano để cảm âm tốt hơn. Mỗi tháng luyện một nốt nhạc. Sau nhiều năm, tôi được NSND Trung Kiên và NSND Quang Thọ công nhận có tố chất theo nghề. Với tôi, đó là giây phút “thắng đời”.
Tôi gặp tất cả các lỗi trong giọng hát, nhưng cũng chính vì thế, khi dạy học trò hoặc chia sẻ với đồng nghiệp, tôi hiểu rõ họ đang vướng ở đâu.
-Còn Denis, anh có thấy bị thao túng khi làm việc cùng Quân?
Denis Đặng: Quân nói chuyện rất cuốn hút, có sức ảnh hưởng. Nhưng điều tôi quý là bạn ấy biết giới hạn của mình. Khi đụng tới chuyên môn, Quân sẵn sàng lắng nghe, nhường nhịn. Quân vừa nói nhiều, vừa biết lắng nghe - điều hiếm thấy.
-Nếu chấm điểm Tự Nhiên Thất Tình theo thang 10, các anh tự đánh giá bao nhiêu?
Denis: Tôi khó tính nên không bao giờ tự cho điểm 10, nhưng về hiệu ứng thì tôi cho 11. Đây là phần đầu trong loạt 2 sản phẩm, kế tiếp là Chàng Trai Dưới Mưa. Lần này, tôi đổi công thức kể chuyện: phần đầu nhẹ nhàng, phần sau mới là cao trào. Khi ra mắt, tôi rất áp lực vì sợ khán giả chưa "thẩm" kịp phong cách mới.
Nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Tôi thấy nhẹ lòng vì mình đã liều – và liều đúng.
Trung Quân: Tôi lo lắng vì sản phẩm không còn plot twist hay drama như trước mà tập trung vào chiều sâu cảm xúc. Tôi sợ khán giả không quen. Nhưng khi xem bản dựng, tôi tin đây là điều khán giả đã chờ đợi. Họ cần thấy tôi thay đổi.
Sau khi đọc bình luận, tôi cảm nhận khán giả giờ tinh tế hơn, để tâm đến từng chi tiết. Sự đón nhận đó là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục sáng tạo, dám làm điều khác biệt hơn nữa.
-Cả hai đều rất tận tâm với sản phẩm. Anh có thấy điều đó đủ để hạnh phúc?
Trung Quân: Hạnh phúc không đủ để diễn tả cảm giác của tôi. Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, không sợ lỗ vốn. Chúng tôi chỉ nghĩ: khán giả từng thương chúng tôi, thì mình phải làm tử tế.
Sau 5 năm, tôi muốn cho thấy sự trưởng thành của tôi và Denis – bằng âm nhạc. Tôi tin khán giả kỹ tính sẽ hiểu thông điệp đó. Đó là trách nhiệm với nghề và với người yêu mến mình.
Tôi từng đi thi âm nhạc chỉ mong ra đường có người nhận ra. Nhưng sau cuộc thi, người ta nhầm tôi với Trung Quân Idol. Tôi buồn, nhưng không dừng lại. Tôi muốn tạo dấu ấn riêng. Chúng tôi làm MV điện ảnh, kể chuyện chặt chẽ, đi ngược xu hướng – nhưng đó mới là lựa chọn của chúng tôi.
-Việc giữ nguyên màu sắc âm nhạc đặc trưng hay thử nghiệm cái mới, cái nào khó hơn?
Denis: Cả hai đều khó. Nhưng với tôi, yếu tố thú vị quan trọng nhất. Với sản phẩm của tôi và Quân, tôi vẫn khai thác màu sắc đặc trưng – một dấu ấn không thể trộn lẫn. Chỉ cần vài khung hình, người ta sẽ biết đó là sản phẩm của Denis và Trung Quân.
Nhưng ở những sản phẩm riêng, chúng tôi sẽ thử nghiệm màu sắc mới. Sau Tự Tâm series, khán giả sẽ thấy nhiều điều bất ngờ.
Với tôi, hào quang là thứ nhất thời, nhưng trách nhiệm với khán giả và sự tử tế với nghệ thuật mới là điều lâu bền. Dù có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng tình yêu nghệ thuật giữ chúng tôi lại. Chúng tôi chọn im lặng, lao động, và chứng minh bằng chất lượng sản phẩm.
-Cảm ơn Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng về cuộc trò chuyện đầy thú vị. Chúc cho những dự án trong tương lai của hai bạn sẽ thành công rực rỡ!