Khi Covid-19 đạt đến đỉnh điểm ở Tokyo, liệu 'bong bóng' Olympic có còn bền vững?
Giữa lúc Thế vận hội Tokyo đang diễn ra sôi nổi, chính phủ Nhật Bản cũng đang chống chọi với đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn bao giờ hết.
Giữa lúc Thế vận hội Tokyo đang diễn ra sôi nổi, chính phủ Nhật Bản cũng đang chống chọi với đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn bao giờ hết.
Sau khi đánh đập và đẩy nam thanh niên xuống sông, hắn ta còn dùng chân dìm nạn nhân xuống nước, mãi tới lúc anh chới với thì anh mới bỏ đi.
Trong 6 tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt và hầu như không còn nhớ điều gì, Tucker cùng cơ thể anh đã chiến đấu với Covid-19 để giành giật sự sống.
Sau đám cưới 4 năm, cặp đôi bà 71 tuổi – cháu 16 tuổi vẫn sống bên nhau hạnh phúc, thậm chí họ còn có ý định sinh con.
Chỉ sau 4 ngày xuất hiện các triệu chứng của Covid-19, người phụ nữ đã qua đời ngay tại nhà trong niềm thương xót vô hạn của người chồng.
Khi một người phụ nữ khóc lóc, chạm tay vào thi thể người đã khuất, cô bỗng phát hiện thấy người này đang cố gắng di chuyển và dường như vẫn còn thở.
Vaccine được xem là cứu cánh cho thế giới để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và trở lại bình thường song giá thành sản xuất vaccine COVID-19 vẫn còn là ẩn số.
Các nhà khoa học nói với nhóm tư vấn của chính phủ Anh rằng "gần như chắc chắn" sẽ có biến thể mới của virus gây Covid-19 xuất hiện, làm suy yếu tác dụng của vaccine.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đám cưới sẽ diễn ra nhưng cô dâu lại bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong không lâu sau đó.
Một người phụ nữ 40 tuổi đã hẹn hò với bạn của con trai, dù cả hai cách nhau tới 18 tuổi.
Nước Mỹ giờ đây đã chia thành "hai thế giới", một thuộc về những người đã tiêm vaccine Covid-19, một dành cho phần dân số còn lại.
Hai cảnh sát ở Mexico đã bị sa thải sau khi có người quay lén cảnh họ quan hệ tình dục trong xe ô tô ở một khu vực hẻo lánh.
Chỉ trong vài ngày, bầu không khí trong gia đình của Debbie Dean đã chuyển từ u ám sang phấn khởi khi bà trở về từ cõi chết.
Sau hai năm kết hôn nhưng chồng chưa một lần chạm tới, liên tục viện cớ xa lánh, người vợ đã lén kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện ra bí mật của anh.
Một nhà xác bệnh viện ở Thái Lan quá tải trước số bệnh nhân Covid-19 tăng cao nên phải lưu trữ các thi thể trong container lạnh trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch lớn nhất.
Sau khi không cãi lại được vợ, anh chồng liền chạy bộ về nhà ngoại cáo trạng và cái kết khiến anh vô cùng hạ dạ.
Dù rất cẩn trọng, một nữ y tá ở Nigeria vẫn mắc Covid và không thể quên được 5 ngày "trằn trọc, phiền muộn và chán nản" khi phải thở qua bình oxy.
Các cảnh sát ở Quebec, Canada nhầm lẫn thi thể chết cháy của một phụ nữ với hình nộm nên đã bỏ vào thùng rác.
Ngày 20-7, một đợt dịch được xác định do biến thể Delta gây ra bùng lên ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, và chỉ 10 ngày sau đã lây lan ra 15 thành phố khác.
Một số bệnh nhân Covid-19 có thể sẽ phải sống chung với tình trạng suy yếu hoặc thậm chí mất khứu giác trong vòng 3 năm.
Sau 4 tuần nằm viện, ai cũng đinh ninh rằng Lafayette Johnson sẽ không qua khỏi.
Nghĩ lại thái độ của mình với bố mẹ khi trước, người đàn ông cảm thấy đau đớn tột cùng.
Vì muốn thử lòng bạn trai, cô gái đã gọi cho bạn trai nói rằng cô muốn tự sát, nhưng đến khi mọi việc sáng tỏ thì chính cô lại phải nhờ cảnh sát giúp đỡ.
Trước khi qua đời vì Covid-19, một người đàn ông hoài nghi về tính hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 đã thừa nhận rằng anh rất hối hận, ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để anh tiêm phòng.
Một y tá bị nhiễm Covid-9 từ một trong những bệnh nhân mình, đã hồi phục và trở lại làm việc với quyết tâm và lòng nhân ái hơn.
Mặc dù có người nhắc nhở nhưng người phụ nữ vẫn thản nhiên khỏa thân đi lại trên đường phố.
Nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 đang nằm điều trị ở bệnh viện vô cùng hối hận khi đã không tiêm vaccine hoặc chần chừ tiêm chủng.
Dù phần lớn dân số Iceland đã được tiêm vaccine, song nhà dịch tễ học hàng đầu Thorolfur Gudnason cho rằng các biện pháp hạn chế Covid-19 có thể duy trì trong 15 năm.
Nghiên cứu mới cho thấy những người được tiêm chủng bị nhiễm biến thể Delta chứa một lượng lớn virus trong mũi và cổ họng.
Trước khi đi đến đoạn cuối cuộc đời, nữ tử tù Đào Tĩnh chỉ có một mong ước là được lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể.