Vòng quanh Thế giới

Ngày Covid-19 trở nặng của y tá mắc bệnh: 'Tôi thở khò khè như người bị hen suyễn'

Song Long
Chia sẻ

Dù rất cẩn trọng, một nữ y tá ở Nigeria vẫn mắc Covid và không thể quên được 5 ngày "trằn trọc, phiền muộn và chán nản" khi phải thở qua bình oxy.

Ivuoma Tom

“Tôi có cơ hội sống lần thứ hai và tôi biết ơn vì điều đó", Ivuoma Tom, nữ y tá từng mắc Covid-19, nói.

Ivuoma làm việc ở một bệnh viện tư ở Bang Benin, Nigeria. Là một nhân viên y tế nhận thức được rủi ro cao mà nghề nghiệp đặt ra khi nguy cơ tiếp xúc với virus corona luôn thường trực, Ivuoma đã đọc thông tin liên quan về loại virus này và thậm chí tham gia một khóa học trực tuyến để trang bị tốt hơn cho bản thân. Tuy nhiên, dù đã rất cẩn trọng, Ivuoma vẫn mắc Covid-19 và có hai tuần cô chiến đấu với bệnh này tại Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm ở Yaba, Bang Lagos.

“Mặc dù bệnh viện nơi tôi làm việc đã cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, nhưng tôi vẫn bị nhiễm virus khi tiếp xúc với một bệnh nhân. Đồng nghiệp của tôi và tôi đã tự cách ly trong 14 ngày sau khi tiếp xúc. Kết quả xét nghiệm của tôi được công bố trong khoảng thời gian này và tôi có kết quả dương tính với Covid-19. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều ổn vì tôi không có triệu chứng, nhưng vào ngày thứ 16, căn bệnh chết người này đã đeo bám tôi", Ivuoma nhăn mặt khi nhớ lại trải nghiệm đau thương của mình.

Ngày thứ 16 sau khi tiếp xúc, tôi bắt đầu khó thở. Tôi gọi cho NCDC, họ đến đón và đưa tôi đến trung tâm cách ly ở Lekki, Lagos. Đêm đó thật kinh khủng. Tôi thở khò khè như người bị hen suyễn và có lúc tôi không thể nói chuyện. Tôi đã rất sợ. May mắn thay, một bình oxy đã được đưa đến và tôi có thể thở nhờ nó trước khi được chuyển đến Bệnh viện Truyền nhiễm ở Yaba. Tôi đã thở bình oxy trong 5 ngày. 5 ngày đó là những ngày trằn trọc, phiền muộn và chán nản", Ivuoma nhớ lại.

“Tôi rất may mắn khi được người thân cổ vũ mạnh mẽ. Vị hôn phu của tôi, em gái tôi và chồng của cô ấy luôn động viên tôi”, Ivuoma nói.

"Vào ngày thứ 3 đang thở oxy, tôi đã gửi một tin nhắn cho chồng sắp cưới. Tôi nói với anh rằng không biết liệu mình có vượt qua được hay không và dù có chuyện gì xảy ra thì anh ấy cũng nên mạnh mẽ lên. Anh ấy đã gọi ngay cho tôi để nói chuyện".

Theo Ivuoma, cô không phải là người bất cẩn, vậy mà vẫn nhiễm virus. Covid-19 dạy cho cô cẩn trọng hơn nữa trong việc tuân thủ mọi biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. 

Sau khi khỏi Covid-19, Ivuoma hầu như không ra ngoài trừ vì lý do công việc. "Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ mỗi khi nhìn thấy ai đó ở Nigeria vẫn nghĩ rằng virus corona là một trò lừa đảo".

Nhiều người vẫn phủ nhận sự tồn tại của Covid-19 và nhiều người Nigeria đi làm hàng ngày mà không đeo khẩu trang hay duy trì khoảng cách. Trải qua những giờ phút vật lộn với Covid-19, Ivuoma giờ đây năng nổ vận động mọi người hãy tự bảo vệ mình. “Tôi tin một ngày nào đó virus corona sẽ là dĩ vãng", Ivuoma hy vọng.

Xem thêm: Hai lần trở về từ cõi chết của người đàn ông mắc Covid-19

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất