Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh

"Về chung một nhà" chưa đầy ba năm, từ vẻ thuận thảo ban đầu, mối quan hệ giữa vợ chồng Harry - Meghan với Hoàng gia Anh đã "biến chất" đến mức không nhận ra.

Bài viết Song Long
Chia sẻ

Chặng đường của vợ chồng nhà Susse.x từ thuở ban đầu hoà hợp với hoàng gia Anh cho đến ngày hoàn toàn trở mặt, "đấu tố" người thân trên sóng truyền hình đã tốn không ít giấy mực của báo giới.

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 1

Câu chuyện tình yêu giữa Harry - Meghan bắt đầu vào mùa hè năm 2016, khi hai người gặp gỡ trong tình huống không hề biết rõ về nhau. Sau vài tuần hò hẹn, Harry đã thành công thuyết phục Meghan đi cắm trại cùng anh ở Botswana. Chính vào lúc đó, hạt giống tình yêu của họ nảy mầm.

"Dù khoảng cách giữa đôi bên không hề ngắn nhưng chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá 2 tuần", Meghan nói. Đến tháng 11, báo Anh đưa tin Harry có bạn gái và bắt đầu "săm soi" đời tư của Meghan, khiến nhiều kẻ có cơ hội dè bỉu cô từng ly hôn, tỏ thái độ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính. Giữa cơn sóng gió, Harry đã lên tiếng bảo vệ bạn gái, cũng chứng minh anh nghiêm túc với mối tình này, theo CNN.

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 2

Tháng 11/2017 - Harry tuyên bố đính hôn. 16 tháng sau, Thái tử Charles vui mừng thông báo con trai Harry của ông đã đính hôn cùng Meghan và sẽ cử hành hôn lễ vào tháng 5/2018. Lúc đó, nàng dâu hoàng gia chia sẻ: "Trong hơn một năm rưỡi qua, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian thực sự thú vị khi làm quen với gia đình hoàng gia. Dần dần, tôi cảm thấy mình không chỉ là một thành viên tương lai của hoàng gia, mà còn là người thân trong gia đình này".

Tháng 3/2019, hoàng gia bảo vệ Meghan, cho phép nhà Susse.x thành lập văn phòng riêng. Cung điện Kensington đã tăng cường các hoạt động truyền thông xã hội để chống lại những bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào Meghan. Gia đình hoàng gia thậm chí còn phát hành loạt hướng dẫn về quy chuẩn văn hoá trên mạng xã hội, đồng thời chuyển sang Instagram và Twitter để ngăn cản tình trạng lạm dụng thông qua các bình luận ác ý.

Vào thời điểm đó, nhân viên cung điện cho biết họ đã huy động nhiều nguồn lực hơn để xóa các bình luận mang tính xúc phạm Meghan, cũng như chặn các tài khoản vi phạm.

Cùng lúc đó, Nữ hoàng đã cho phép Harry và Meghan thành lập văn phòng riêng với các nhân viên chuyên trách tại Cung điện Buckingham. Hoàng gia phủ nhận tin đồn rạn nứt và cho biết đó là "kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước". Cặp đôi cũng chuyển từ Nottingham Cottage đến Frogmore Cottage để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 3

Ngày 6/5/2019, Cung điện Buckingham thông báo Nữ công tước xứ Susse.x đã hạ sinh một bé trai lúc 5h26. Tin tức Meghan mang thai đã rộ lên từ tháng 10/2018, khi cặp đôi tham gia chuyến công du Australia. Lần "vượt cạn" này, Meghan đã phá vỡ truyền thống xuất hiện cùng con sau khi sinh chỉ vài tiếng đồng hồ, điều mà cả mẹ chồng lẫn chị dâu của cô đều tuân thủ.

Tháng 6/2019, nhà Susse.x tách khỏi tổ chức từ thiện chung với nhà Cambridge. Lời đồn anh em bất hoà lại rộ lên khi Harry - Meghan rút khỏi Royal Foundation, vốn là tổ chức từ thiện được thành lập cho hai anh em vào năm 2011. Lúc đó, các trợ lý hoàng gia vẫn phủ nhận và cho biết bộ tứ sẽ còn xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện khác.

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 4

Tháng 10/2019, Meghan tiết lộ áp lực của cuộc sống hoàng gia, Harry xác nhận mâu thuẫn với William. Thời gian này, nữ công tước cũng tiết lộ sự bức bối mà cô phải chịu đựng khi bị truyền thông soi mói, đặt điều mà không thể phản kháng. "Chẳng mấy ai hỏi tôi có ổn không", câu nói này của Meghan đã khiến công chúng ngầm hiểu rằng cô oán trách hoàng gia vì đã bỏ mặc mình chịu đựng đòn công kích của các toà soạn báo. Cũng trong chuyến thăm Nam Phi đó, Harry thừa nhận mình từng căng thẳng với anh trai William. 

Giữa tháng 11/2019, sau khi tham dự các sự kiện công khai, Harry và Meghan đã xin nghỉ phép để đến Canada mừng Giáng sinh chứ không ở lại Anh. Đây là khoảng lặng hiếm hoi của vợ chồng Harry kể từ sau khi Meghan làm dâu hoàng gia.

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 5

Tháng 1/2020, vừa nghỉ lễ trở về, cặp đôi bất ngờ tuyên bố rời hoàng gia khiến dư luận chấn động. Có nguồn tin cho biết các thành viên cấp cao, đặc biệt là Nữ hoàng, hết sức thất vọng với cách hành xử của vợ chồng Harry.

Hoàng gia đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Sandringham để bàn về tương lai của cặp đôi. Cuối cùng, Nữ hoàng tuyên bố bà đã "tìm thấy một hướng đi mang tính xây dựng và hỗ trợ cho cháu trai cùng gia đình", đồng thời ủng hộ họ đi tìm cuộc sống mới. Cặp đôi không còn đại diện cho Nữ hoàng trong các nhiệm vụ hoàng gia, không được dùng tước hiệu HRH và không được nhận trợ cấp hoàng gia nữa.

"Chúng tôi hy vọng được tiếp tục phụng sự Nữ hoàng, Khối thịnh vượng chung và các đơn vị quân đội, nhưng không được hưởng trợ cấp. Thật không may, điều đó là bất khả thi", Harry bày tỏ sự thất vọng.

Tháng 7/2020, Meghan đã đệ đơn kiện Associated Newspaper Limited (ANL) - chủ sở hữu của Daily Mail, Mail on Sunday MailOnline vì tội xâm phạm quyền riêng tư. Cũng trong chuỗi sự kiện này, cô cho biết mình cảm thấy "không được chế độ quân chủ bảo vệ" trong lúc mang thai bé Archie. Chẳng những không bảo vệ Meghan trước những bài báo suy đoán không có căn cứ, họ còn bảo cô nên im lặng.

Càng gần đến thời hạn "trải nghiệm" một năm, mối quan hệ giữa nhà Susse.x và hoàng gia càng căng thẳng. Tháng 2/2021, Harry và Meghan đã nói với Nữ hoàng rằng họ sẽ không trở lại với tư cách thành viên hoàng tộc. Do vậy, các tước vị, chức vụ danh dự trong quân đội và vai trò bảo trợ hoàng gia sẽ bị thu hồi. Cặp đôi chủ động đóng cánh cửa quay về hoàng gia. 

Harry và Meghan: Từ 'cặp đôi cổ tích' đến 'bộ đôi nổi loạn' trong Hoàng gia Anh Ảnh 6

Harry và Meghan tham gia chương trình tái hiện cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995 của BBC với mẹ của Harry là Công nương Diana, chương trình được phát sóng vào tối 7/3 tại Mỹ và tối 8/3 ở Anh. Tại đây, hai người hé lộ một số mặt chưa được biết đến của cung điện Hoàng gia Anh, trong đó có việc Meghan đối diện sự phân biệt chủng tộc, hay mối quan hệ rạn nứt giữa Harry và cha...

Meghan rơi nước mắt khi nói với người dẫn chương trình Oprah Winfrey rằng cô muốn tự tử khi đang mang thai bé Archie ở tháng thứ 5 và từng nói với chồng là mình "không muốn sống nữa". "Khi ấy tôi chẳng thiết sống nữa. Suy nghĩ về cái chết hiện ra rõ ràng, và bám riết lấy tôi. Tới giờ tôi vẫn nhớ khi ấy Harry nâng niu mình như thế nào", Meghan nói với vẻ buồn bã.

Đáng chú ý, Meghan tiết lộ một thành viên giấu tên trong gia đình Harry từng "lo ngại" về làn da của cậu con trai Archie sẽ "mang màu tối như thế nào" khi bé chào đời, khiến cậu bé không được có tước hiệu hoàng tử. 

Cuộc phỏng vấn hơn 17 triệu người xem trên Đài CBS được ví như "cú tát" vào gia đình hoàng gia. Mãi lâu sau khi cuộc phỏng vấn trình chiếu, Nữ hoàng Anh Elizabeth mới lên tiếng. Bà nói những vấn đề được nêu ra sẽ được xem xét nghiêm túc và giải quyết riêng tư, đồng thời không quên khẳng định "Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên gia đình được nhiều người yêu mến".

. art-sapo{font-weight:bold;}

Bài viết

Song Long

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ