Logo Saostar - Special
SPECIAL

Hoàng thân Philip: Quý ông lịch lãm trọn vẹn một thế kỷ!

Chia sẻ

Theo quan điểm của Hoàng thân Philip, chúng ta ‘ăn mặc cho chính mình chứ không phải cho người khác’. Gu thời trang của ông hướng tới những giá trị vượt thời gian và lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ vĩ đại của Anh. 

Ông chọn Turnbull & Asser cho áo sơ mi, cà vạt và túi vuông. Các sản phẩm may đo riêng cho Hoàng thân đều được thiết kế bởi người cộng tác lâu năm của ông - John Kent (từ thương hiệu Kent, Haste & Lachter). 

Trong suốt nhiều thập kỷ phục vụ cho đất nước, Công tước xứ Edinburgh chưa bao giờ ngừng tỉ mỉ, ngừng chỉn chu trong việc lựa chọn quần áo. 

Nhà thiết kế thời trang Manolo Blahnik nhận xét: “Công tước xứ Edinburgh sở hữu phong cách thời trang của một quý ông Anh tinh tế, vượt thời gian. Ông hội tụ tất cả những đặc điểm thần thánh của Savile Row. Cho dù mặc vest hay đồng phục, vẻ ngoài của ông ấy lúc nào trông cũng hoàn hảo".

Trên thực tế, phong cách của Công tước xứ Edinburgh không chỉ thể hiện cá tính riêng của ông mà còn liên quan đến sự kết hợp trang phục với Nữ hoàng. Edward S.exton - thợ may ở Savile Row, người đã may vest cho John Lennon, Harry Styles - cho biết: 

“Ông ấy luôn âm thầm đứng sau Nữ hoàng trong một chiếc áo sơ mi và cà vạt trang trọng. Ông ấy khéo léo chọn trang phục để kết hợp cùng chiếc mũ, chiếc váy, áo khoác...của Nữ hoàng. Đó cũng chính là lý do khiến ông không được thể hiện toàn bộ cá tính của mình. Khi ra ngoài một mình vào cuối tuần, ông ấy sẽ chọn trang phục rực rỡ hơn bình thường”.

Khái niệm ‘rực rỡ’ trong thời trang của Công tước không đồng nghĩa với sự ‘hào nhoáng’. Edward S.exton giải thích: “Bạn có thể tạo ra vẻ lãng mạn với những chiếc cà vạt đẹp mắt, áo sơ mi màu tương phản, túi vuông cùng nhiều loại phụ kiện”. 

Thật vậy, đó chính là bí quyết thời trang mà Hoàng thân Philip đã áp dụng trong nhiều năm qua. Như trong lễ kỷ niệm ngày cưới bạch kim, ông không mặc một bộ suit đơn sắc mà chọn áo khoác màu xám, quần tây màu ngọc bích và cà vạt màu đỏ tía.

“Thật tuyệt vời làm sao. Tôi yêu màu sắc và yêu những người không ngại thử thách với chúng” - nhà thiết kế Blahnik nhận xét.

Khi quan sát kĩ trang phục của Công tước, bạn sẽ nhận ra phụ kiện và cách kết hợp màu sắc mới là điểm độc đáo trong cá tính của ông. “Rõ ràng Hoàng thân Philip là một người quan tâm đến quần áo. Ông ấy đánh giá cao nghệ thuật kết hợp nhiều mảnh trang phục để tạo ra một vẻ ngoài tuyệt vời nhưng không quá hào nhoáng hay nổi bật. Nếu có nhiều tiền, bạn có thể mua được nhiều quần áo đẹp đẽ. Nhưng vừa có tiền vừa có gu thẩm mỹ tinh tế thì thật hiếm thấy” - Patrick Grant, giám đốc của nhà may Savile Row Norton & Sons, E Tautz và Community Clothing nhận xét.

Mặc dù chưa bao giờ được xác nhận bởi Hoàng thân, chúng ta vẫn nắm được các thông tin về quá khứ của ông như: ông sinh ra trong gia đình hoàng gia Hy Lạp vào năm 1921, trải qua tuổi trẻ trong các trường nội trú ở Scotland rồi gia nhập Hải quân Hoàng gia. 

S.exton nói: “Trước khi đảm nhận vai trò phối ngẫu của Nữ hoàng, ông ấy đã có khoảng thời gian sống tự do trong thế giới này. Ông ấy là một tay chơi và gu thời trang của ông phát triển trong giai đoạn này”. Thời còn trẻ, cư dân trong thị trấn mô tả ông là một ‘vị thần Apollo Hy Lạp tóc vàng’ và ‘đẹp trai như bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào’.

Những hình ảnh thời trẻ của Hoàng thân khi đi nghỉ mát vẫn được các nhà mốt cao cấp ngưỡng mộ đến tận bây giờ. Adam Brown - một người làm việc tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Orlebar Brown thuộc sở hữu của Chanel - cho biết: 

“Hình ảnh trong kỳ nghỉ của Hoàng tử Philip trẻ tuổi lúc nào cũng là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Chiếc quần đen ông ấy mặc khi lướt sóng, trang phục màu xanh nước biển mát mẻ hay chiếc áo sơ mi thoải mái khi ông ngồi trên du thuyền, tất cả đều rất tuyệt vời. Ông ấy giữ thói quen ăn mặc chỉn chu cả trong những kỳ nghỉ”.

Tất nhiên, công việc sĩ quan trong quá khứ cũng ảnh hưởng đáng kể đến phong cách ăn mặc của Hoàng thân. Ông đã chọn mặc đồng phục hải quân cho cả bức chân dung đính hôn chính thức và cả trong lễ cưới với Nữ hoàng Elizabeth II. Nhà thiết kế người Anh Daniel Fletcher cho biết:

“Không có gì đẹp hơn một bộ quân phục. Sự tương phản của sọc đỏ ở bên hông quần hoặc ống quần màu đen với áo khoác được thiết kế riêng màu xanh sáng”. 

Thợ may người Anh - Adrien Sauvage - nói thêm: “Mọi thứ trên trang phục của Hoàng thân đều được suy tính đến từng chiếc cúc áo. Mọi chi tiết trên người ông ấy đều được ghép lại với nhau một cách cẩn thận”.

Hoàng tử Philip cũng là một người sử dụng quần áo rất tiết kiệm. Nhà thiết kế thời trang thân thiện với môi trường - Oliver Spencer - cho biết: “Tôi nghĩ ông ấy là một trong những người đàn ông cuối cùng trên thế giới ăn mặc theo phong cách cổ điển một cách thoải mái”.

Khi chủ trì bữa tiệc nướng của gia đình tại Balmoral với chiếc áo sơ mi xắn tay, khi thư giãn trong trận đấu polo với chiếc mũ phớt nghiêng, khi ngồi trên chiếc QE2 trong chiếc áo sơ mi rực rỡ hay khi xuất hiện như một vị thần trong chuyến lưu diễn ở Châu Phi, Hoàng thân chưa bao giờ lựa chọn sai trang phục trong gần một thế kỷ.

 Cùng với một cuộc đời tận tụy phục vụ đất nước, là một người chồng, người cha, người ông sống trách nhiệm đối với gia đình, Hoàng thân Philip sẽ luôn được ghi nhớ như một quý ông đáng kính.

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Thiết kế

Tú Nguyễn

Video

Royal Family Channel

Chia sẻ