Võ Hạ Trâm: 'Ngày nay vai trò của phụ nữ được đặt ngang hàng với đàn ông'

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã có những chia sẻ thú vị hậu sinh con đầu lòng, bên cạnh đó là những trải lòng về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bài viết Ngọc Minh
Chia sẻ

 

Nhắc đến những nhóc tỳ "hot" nhất nhì nhà sao Việt không thể không nhắc đến bé Moon - con đầu lòng của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, SAOstar đã có cơ hội được trò chuyện với bà mẹ bỉm sữa về những ngày đầu nuôi con, đồng thời lắng nghe quan điểm của Võ Hạ Trâm về người phụ nữ hiện đại. 

- Chào chị Võ Hạ Trâm, chị vừa mới hạ sinh con đầu lòng, sau hơn 2 tháng làm mẹ, cảm xúc của chị như thế nào? 

Hôm trước tôi nói vui trên Facebook là có những lần tôi thức giấc vào sáng sớm, ngỡ như mình chưa sinh, nhìn sang cô công chúa của mình và tự đặt câu hỏi: "Ủa con ai ta...". (Cười to)

Thật sự dù sau 2 tháng sinh con nhưng cảm giác của tôi vẫn còn lạ lẫm lắm. Cảm giác mới sinh cho tôi động lực để cố gắng hiểu con hơn mỗi ngày, từ cử chỉ đến cái nhíu mày, từ những lần khóc òa đến những trận cười giòn tan. Vì nuôi con trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành tại TP HCM nên chỉ có vỏn vẹn bố, mẹ, con và bà vú nên hơn ai hết, hai mẹ con phải thật sự "hiểu ý" nhau, phối hợp nhau "ăn rơ" trong mọi "mặt trận". Đến giờ nhìn em trộm vía mũm mĩm khỏe mạnh, bản thân tôi cũng tự hào lắm lắm…

- Cuộc sống của một mẹ bỉm sữa ít nhiều khác hẳn so với khoảng thời gian trước đây?

Đúng là thật sự rất khác, đặc biệt hơn bà mẹ bỉm này lại sinh con trong lúc dịch bệnh nữa chứ. Hai mẹ con quay quần nhau cả ngày, con thức thì mẹ chăm, con ngủ thì mẹ mới được ngủ. Nhớ những ngày đầu tiên sau sinh, tôi cực kỳ stress, con thì đòi bú liên tục, mẹ không "đọc vị" được con muốn gì, ba nghe con khóc thì sốt ruột, cả nhà lúc đó rối bời. Sau đó, vợ chồng tôi mới ngồi lại, tự dặn dò lẫn nhau cách chăm con, đưa ra các phương án khi con khóc và đặc biệt là dành thời gian cho tôi có thể ngồi thiền, tập thể dục, hít thở để giải toả căng thẳng, tránh bị tắt sữa. 

Nói cuộc sống đảo lộn là không đúng, ngược lại, từ khi có bé Moon, cuộc sống vợ chồng tôi càng trở nên thú vị hơn vì có tiếng cười khóc của trẻ thơ trong ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng tôi giờ chẳng những tâm sự về cuộc sống của nhau mà còn bàn nhiều về cách dạy con, kể nhau nghe sự phát triển từng ngày của con. Đó cũng là động lực để cả nhà "vượt dịch" thành công. 

- Quá trình mang thai và sinh bé Moon có gặp quá nhiều khó khăn không thưa chị? 

Cận ngày sinh thì số ca nhiễm của thành phố tăng cao, bạn bè người thân vì quá lo lắng cho tôi nên đã gửi nhiều tin bài mang tính giật tít làm tôi đọc cũng thấy hoang mang. Thấy vợ tâm lý bắt đầu không ổn định, chồng tôi đã dặn dò rằng hãy để việc xem và cập nhật tin tức cho anh ấy, tôi chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi, chuyện trò với con.

Ngày đi sinh tôi có tâm lý thoải mái hơn, chỉ hơi lo lắng về việc phải đi đường vòng, qua nhiều chốt chặn,... Đến bệnh viện, sau khi được xét nghiệm Covid-19 sàng lọc, tôi và ông xã đã an tâm hơn nhiều. May mắn là vào những ngày mang thai, tôi không hề có một dấu hiệu nào cả mà ngược lại thể trạng rất khoẻ. Chỉ có những tháng cuối thai kỳ, việc đi lại hơi khó khăn do thai lớn, hoocmon cũng thay đổi nên tâm lý mẹ bầu lúc về chiều hơi lăn tăn nhẹ, lúc đó chỉ có cách "đu bám" chồng để anh ấy làm trò cho mình qua cảm xúc tiêu cực mà thôi.

- Theo chị đâu là yếu tố quan trọng nhất trong thai kỳ mà một người phụ nữ cần phải chuẩn bị, vì sao?

Đó là thể trạng và tâm lý. Thể trạng được cải thiện dần thông qua các bài tập thể dục, bài gym phù hợp. Mọi người thấy tôi hay chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân về thói quen chăm tập gym, thể dục để việc sinh nở dễ dàng hơn. Về tâm lý, như nói ở trên, hoocmon thay đổi dẫn đến tâm lý các mẹ bầu dù có cứng rắn đến mấy cũng có lúc rơi vào trạng thái tiêu cực. Tôi dù đã được tập gym, có chuyên gia dinh dưỡng riêng, có ông xã kề bên để tâm sự nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc nhạy cảm. Những lúc đó tôi thường khiến bản thân bận rộn hơn với công việc nhà, ngồi tỉ tê với chồng hay gọi điện cho hội bạn thân để "tám" xuyên lục địa, quên đi cảm xúc tiêu cực. Nó thật sự hiệu quả đấy!

- Mẹ chồng chị ở Ấn Độ cũng quan tâm và lo lắng cho con dâu khá nhiều phải không? 

Bà nội là người trông cháu nội hơn ai hết. Bà đã thức cả đêm để chờ cuộc gọi từ chồng tôi báo tin ca mổ thành công. Gia đình chồng tôi nôn nóng tới mức gọi điện thoại thông qua video để nhìn mặt bé khi chồng đang "da kề da" với con. Bà đã khóc thật nhiều khi thấy cháu nội, bà gọi chồng tôi mỗi ngày để dặn dò chăm con ra sao, giống như những bà mẹ truyền thống Việt Nam vậy. Từ cách tắm con, ủ con sau đó đến phơi nắng giờ nào thì tốt, dặn dò tôi ăn uống thế nào để lợi sữa, mau lấy lại vóc dáng... Nhờ lời dặn "online" của bà cùng với lời khuyên của bác sỹ mà tôi đã an tâm thật nhiều trong quãng thời gian đầu chăm sóc con.

- Một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình mang thai cũng như khoảng thời gian đầu làm mẹ của chị?

Đó là khoảnh khắc tôi vừa sinh con và nghe tiếng khóc của con, tôi đã quay sang hỏi ông xã: "Con nó trông thế nào vậy anh? Giống ai thế?". Nghĩ lại giờ vẫn còn mắc cỡ vì không hiểu tại sao lại đặt những câu hỏi ngô nghê như thế. Chắc là vì mong muốn nhìn mặt con, xem con có nét gì giống mình hay ông xã hay không nên thế. Chắc cũng do chính câu hỏi đó mà em Moon "giận", hay "quạu" với mẹ đến bây giờ (Cười). Nói vui vậy thôi chứ sinh con ra thấy con khỏe mạnh, con sinh hoạt tốt thì bà mẹ nào như tôi cũng đều an lòng rồi.

- Chị và ông xã lựa chọn cách chăm sóc con theo kiểu truyền thống hay hiện đại, vì sao?

Vợ chồng tôi ưu tiên chăm sóc con theo các phương pháp có bằng chứng khoa học rõ ràng cụ thể. Tôi vẫn nghe lời khuyên của mẹ đẻ, mẹ chồng và các chị em đi trước trong việc nuôi con, chăm chút bản thân sau sinh để mở mang hơn kiến thức. Tuy nhiên tôi cũng hay kết hợp với các phương pháp khoa học, đã được chứng minh bằng những nghiên cứu thực tiễn để bản thân an tâm hơn với lựa chọn.

- Bé Moon là một trong những nhóc tỳ được dân mạng đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua, chắc hẳn là chị cũng như ông xã rất vui về điều này?

Tôi bảo vui là giờ hình con được "nghìn like" nhanh hơn hình của mẹ. Đôi lúc tôi thử chia sẻ hình mỗi mình tôi thì khán giả ít hào hứng hơn, có những bình luận hỏi "Em Moon đâu rồi?" làm tôi có phần "ghen tị". Nhưng không sao, tôi nhường sân khấu lại cho con tỏa sáng với những nét mặt không thể yêu hơn nữa, có như thế mới thấy được mọi người đang rất yêu thương, quan tâm gia đình nhỏ của tôi. Thậm chí có một vài người còn đòi "lấy vía" bé Moon để sinh con có nét tương tự, tôi rất vui vì điều đó.

- Một vài nghệ sĩ thì thường lựa chọn cách giấu mặt con trong suốt nhiều năm đầu đời, thậm chí là cho đến khi con trưởng thành, thế tại sao chị không chọn hướng đi này mà quyết định công khai ngay từ khi còn bé? 

Giấu hay khoe là định nghĩa của mỗi người. Tôi chỉ muốn con phát triển một cách khỏe mạnh, trong môi trường tự nhiên như các bạn đồng trang lứa. Đôi khi việc giấu diếm sẽ là một sự bất lợi dành cho con vì con sẽ không được hòa nhập trong môi trường giáo dục với các bạn khác. Phía tôi, tôi nghĩ mình không phải quá nổi tiếng hay quyền lực để có một sự đặc cách nhất định dành cho con. Tất cả những gì tôi muốn là một sự phát triển tự nhiên nhất dành cho con mình.

- Anh chị có định hướng gì cho bé trong tương lai hay chưa, trở thành một ca sĩ, diễn viên hay một ngành nghề nào khác chẳng hạn?

Tôi sẽ cho con tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Bố mẹ sẽ là những người đứng phía sau ủng hộ con hết mình, dù con có giỏi giang kinh doanh giống bố hay đam mê nghệ thuật giống mẹ hoặc chẳng giống ai cả, miễn là con được bình yên và hạnh phúc với những điều con chọn lựa chọn là chúng tôi đã vui lòng.

- Sẽ còn quá sớm để nói điều này, tuy nhiên nếu sau này bé Moon có năng khiếu hoặc mong muốn đi theo con đường nghệ thuật như mẹ, chị sẽ chấp nhận và có lời khuyên gì cho bé? 

Tôi sẽ ủng hộ con hết mình. Vì nghệ thuật luôn hướng con người ta đến với chân – thiện – mỹ, điều đó tôi luôn mong mỏi ở con gái của mình. Tôi sẽ hướng con theo con đường chuyên môn giống bản thân mình vì nếu muốn làm nghệ thuật chân chính và lâu dài, điều đầu tiên là phải có chuyên môn và ý chí cầu tiến mỗi ngày để tạo ra giá trị cho người nghe cũng như nền âm nhạc nghệ thuật Việt Nam. 

- Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – một ngày đặc biệt quan trọng, đối với chị, ngày này có ý nghĩa như thế nào?

Giờ chồng tôi chỉ biết có một người phụ nữ Việt Nam tên là "thị Moon" thôi chứ tôi giờ ra rìa rồi (Cười lớn). Đùa thôi chứ đây là dịp để tất cả chúng ta nhìn lại mọi thứ, tỏ lòng yêu thương hơn với những người xung quanh mình. Tuy tôi cũng là phụ nữ nhưng cái tính độc lập từ nhỏ của mình đã không cho phép mình chờ đợi ai trao yêu thương mà sẽ là người chủ động bày tỏ yêu thương với những người thân yêu của mình.

- Thông thường mọi năm, chị sẽ làm gì trong ngày đặc biệt này?

Chồng sẽ "đánh xe" chở tôi đi ăn, dạo quanh Sài Gòn. Nếu có sự kiện, anh sẽ ga lăng chở vợ đi diễn rồi hai vợ chồng đi ăn sau đó. Chồng tôi thuộc tuýp người không quà cáp vật chất nhưng lại rất chú trọng về mặt tinh thần, anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc khó quên, mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. 

- Chị có thường hay tự thưởng cho bản thân một món quà gì đó trong ngày đặc biệt này không vì suy cho cùng, đây cũng là ngày tôn vinh ngày phụ nữ, cũng chính là tôn vinh bản thân chị?

Tự thưởng thì không chỉ có 20/10 đâu, tôi tự thưởng cho bản thân cả năm cơ. Khi mình xong dự án nào hay đạt được thành tựu trong công việc, tôi thường hay đi chăm sóc cơ thể như đến spa, đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da hay đến phòng gym thưởng cho mình một bài tập "siêu nặng" để sau đó tự nhìn gương và khen mình sao xinh thế. Hơn lúc nào hết, với tôi, món quà về thể chất và tinh thần là hai món quà quý giá nhất mà mỗi người phụ nữ cũng nên tự trao cho mình.

- Theo chị vai trò của người phụ nữ trong gia đình hiện nay có gì khác so với trước đây hay không, sự đối lập giữa người phụ nữ truyền thống với người phụ nữ hiện đại chẳng hạn?

Là một cá thể trong một gia đình, là người truyền thống hay hiện đại thì người phụ nữ phải thật sự có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Phụ nữ truyền thống nhận thức trách nhiệm là sự hy sinh, nhưng với người phụ nữ hiện đại trách nhiệm chính là khả năng quán xuyến. Tôi học được chữ quán xuyến này từ mẹ của mình, bà đã có thể vừa kinh doanh, vừa có thể chăm chồng và nuôi dưỡng 4 người con gái được thành tài. 

Sự đối lập ở đây có thể là do hoàn cảnh mà thôi, ngày xưa hoàn cảnh không để cho người phụ nữ có thời gian chăm lo cho sự nghiệp thì ngày nay đã có nhiều công cụ, máy móc giải phóng người phụ nữ ra khỏi chuyện bếp núc, giặt giũ. Hơn lúc nào hết, đó là sự giải phóng về tư duy, nhận thức đúng đắn vai trò của phụ nữ trong công việc và xã hội. Tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở thời đại hiện nay, khi vai trò của phụ nữ được đặt ngang hàng với đàn ông.

- Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị hãy gửi lời chúc đến mọi người, đặc biệt là các bà, các mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục đảm nhận trọng trách gìn giữ vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông?

Nếu có điều dặn dò, tôi chỉ mong tất cả mọi người phụ nữ chúng ta hãy sống hạnh phúc hơn, bắt đầu từ việc tự yêu bản thân mình nhiều hơn. Khi chúng ta bắt đầu yêu bản thân cũng là lúc chúng ta biết lắng nghe cơ thể, hiểu về thể trạng và tâm lý của mình, từ đó mình mới đủ cơ sở, tự tin để yêu thương những người xung quanh. 

Mọi người hay hỏi vì sao tôi bận rộn với gia đình, công việc nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi xin thưa năng lượng đó xuất phát từ bên trong, khi tôi thật sự cảm nhận nó thì mới truyền được đến với tất cả mọi người. Chúc các chị em sẽ có thật nhiều thời gian dành cho bản thân của mình nhé!

- Cảm ơn chị về những chia sẻ.

Bài viết

Ngọc Minh

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ