Logo Saostar - Special
SPECIAL

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Chia sẻ
Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Những năm gần đây, “Streamer” đã trở thành một “từ khoá hot” với giới trẻ Việt. Hàng loạt những cái tên như PewPew, MisThy, Linh Ngọc Đàm, Win.D… đã trở thành thần tượng của đông đảo bạn trẻ. Thật dễ để hiểu vì sao Streamer lại hot đến như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, Streamer đồng nghĩa với “Công việc trong mơ”. Cụ thể là giàu có, tự do, được chơi game vui vẻ suốt ngày và làm những điều mình thích.

Người ta nói rất nhiều đến những cái “được” của nghề Streamer. Nhưng ít ai đề cập về những cái “mất”. Cái ‘’mất'’ nhiều nhất mà người ta thấy chính là “định kiến” của xã hội, rằng Streamer chưa được công nhận là một cái nghề hoặc giả đã được công nhận, thì nó lại mang đến quá nhiều rủi ro, như giảm sút sức khỏe, chưa xác định được tương lai lâu dài. Và cũng chính định kiến ấy đã khiến nhiều Streamer ở Việt Nam gặp khó khăn khi làm nghề, đặc biệt là các Streamer nữ.

Chúng ta từng chứng kiến nhiều thành công của các Streamer nam hiện tại, nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian qua, sự trỗi dậy của các Streamer nữ cũng mạnh mẽ không kém. Nhìn vào những “con số biết nói” như lượng theo dõi kênh Youtube, lượng yêu thích trên trang fanpage cá nhân, lượt xem cho 1 livestream hay đơn giản chỉ là lượt like cho một tấm hình trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng nhìn thấy đình đám và truyền cảm hứng nhất hiện nay trong dàn Streamer nữ chính là 2 cái tên MisThy và Linh Ngọc Đàm.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Vậy, giữa hai nữ Streamer đình đám này có điểm chung gì?

- Xinh? Chắc rồi!

- Giỏi? Chắc luôn.

- Lầy? Có thừa.

SAOSTAR đã “tóm gọn” hai cô gái này để lắng nghe họ chia sẻ nhiều hơn về nghề, về “nghiệp” cũng như những bật mí cực thú vị về tình bạn giữa hai người. Trong tương lai, cả hai cô nàng này hứa hẹn “gây bão” cộng đồng mạng khi đang âm thầm kết hợp sản xuất một web-drama đầy kịch tính nói về lĩnh vực Streamer.

Hãy cùng nghe những chia sẻ của họ nhé.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Người ta hay đánh đồng Streamer là những người “ngủ ngày cày đêm”, cuộc sống không có gì khác ngoài những lúc ngồi trước máy tính. Khô khan, có hại cho sức khoẻ và con đường sự nghiệp không chắc chắn. Đó là những gì mọi người nghĩ. Vậy thực chất, những Streamer thật sự - họ nghĩ gì về cái mà họ đang làm?

Hãy mô tả cụ thể một ngày của bạn.

MisThy: Sáng ngủ dậy, sau đó mình sẽ vừa stream vừa ăn, sau đó đi quay vlog, quay TV show, dự sự kiện nếu có. Tối về mình lại stream, họp bàn công việc với team và đi ngủ.

Linh Ngọc Đàm: 5 giờ sáng mình dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đi quay phim hoặc chụp ảnh quảng cáo, dự sự kiện giải trí, quay vlog, sau đó livestream và đi ngủ.

Bạn còn nhớ khoảnh khắc hoặc sự việc nào dẫn bạn đến clip streaming đầu tiên không? Và đó có phải lúc bạn quyết định theo nghề này?

MisThy: Đó là một ngày đẹp trời mình thức dậy và mọi người chung team chơi game bảo mình là “Hãy vừa chơi game vừa stream để được miễn phí giờ chơi”. Lúc đó mình không nghĩ sẽ theo nghề gì cả, chỉ đơn giản nghĩ là mình làm vậy để được miễn phí giờ chơi ở tiệm net thôi.

Linh Ngọc Đàm: Lúc đấy mình không có tiền đóng học và được một người hướng dẫn làm streamer để kiếm tiền. Lúc đấy mình không nghĩ sẽ theo nghề gì cả, chỉ nghĩ mình đang cần tiền mà thôi.

Có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc, đi tìm một công việc khác như… Nhân viên văn phòng chẳng hạn?

MisThy: Hiện tại thì chưa. Nhưng mà cho dù mình không làm Streamer nữa thì mình cũng không làm nhân viên văn phòng đâu. Nghĩ thôi đã sợ rồi…

Linh Ngọc Đàm: Nếu có bỏ cuộc đó là lúc mình tự cảm thấy mình không còn khả năng để theo nghề nữa, nhưng đến hiện tại thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình còn đủ khả năng. Nhưng cho dù có chuyển nghề đi nữa mình cũng không làm nhân viên văn phòng đâu (cười).

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Khoảnh khắc nào khiến bạn thấy xúc động, choáng ngợp và tự hào về ngành nghề mình đã chọn?

MisThy: Đó là lúc mình đạt 1.000.000 sub, mình “sướng vô cùng” và tất cả mọi người từ quen đến lạ đều chúc mừng mình.

Linh Ngọc Đàm: Đó là khoảnh khắc mình mua được nhà cho bố mẹ ở Hà Nội, khoảnh khắc đấy bố mẹ đã khóc vì quá xúc động khiến mình cũng xúc động theo. Mình tự hào lắm.

Ngoài tiền bạc, danh tiếng… thì điều gì khiến bạn yêu thích nhất khi là một Streamer?

MisThy: Mình nghĩ đối với game-streamer thì cảm giác họ yêu thích nhất là cảm giác được chơi game và giao lưu, thể hiện mình với mọi người trong lúc chơi game.

Linh Ngọc Đàm: Sự tự hào của gia đình. Có thể lo lắng cho gia đình. Có thể khiến họ yên tâm về mình.

Nếu không đầu quân về một công ty nào đó thì một Streamer có khả năng thành công hay không? Lợi thế lớn nhất khi có công ty quản lý là gì?

MisThy: Có chứ, nếu người đó thực sự tài năng và có năng lực quản lý, nhất là tự quản lý quỹ thời gian của mình. Lợi thế lớn nhất khi vào công ty là bạn sẽ có một đội ngũ hỗ trợ cho mình chứ không phải làm một mình. Người ta thường nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau” mà đúng không?

Linh Ngọc Đàm: Mình nghĩ là 50-50 do mình cũng từng hoạt động riêng. Nhưng mình cảm thấy khi có sự hậu thuẫn từ công ty thì con đường mình đi sẽ dễ dàng và nhanh hơn. Bởi khi hoạt động một mình bạn phải mất thời gian để quản lý các trợ lý của mình, nhất là mỗi khi có vấn đề và đổi người thì việc tuyển người mới càng phí thời gian rất nhiều. Mình nghĩ vẫn có những người có thể vừa quản lý vừa tập trung được vào việc làm streamer nếu người đó có một “cái đầu” rất cừ.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Bạn có những kỷ niệm ngọt ngào, đáng yêu… nào với những fan của mình trong suốt thời gian qua không?

MisThy: Điều mình cảm thấy ngọt ngào nhất là khi các bạn nhỏ vô tình gặp mình ngoài đường thì liên tục gọi “chị MisThy, chị MisThy”. Ôi thật đáng yêu!

Linh Ngọc Đàm: Có một bạn fan vô tình gặp mình ngoài đường và bạn ấy đã khóc vì xúc động. Mình rất trân trọng những tình cảm từ người hâm mộ dành cho mình.

Theo bạn, tố chất quan trọng nhất của một Streamer thành công là gì?

MisThy: Hai chữ thôi. ‘’Đam mê”!

Linh Ngọc Đàm: “Biết điều” và “Tự tin”. Mình nghĩ trong hành trình sự nghiệp, mình sẽ được gặp rất nhiều người, những người giúp đỡ mình và những người cần mình giúp đỡ. Mình nghĩ mình phải luôn biết đối nhân xử thế với những mối quan hệ đó để cùng dắt nhau đi xa hơn.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Bạn có nguyên tắc nghề nghiệp nào cụ thể không?

MisThy: À mình “bán chất xám’’ chứ không hề ‘’bán mình” (cười). Thật ra mình cũng thoải mái thôi, chỉ cần sản phẩm đó đúng với định hướng hình ảnh của mình và không trái đạo đức, thuần phong mỹ tục là được rồi!

Linh Ngọc Đàm: Mình thì không có nguyên tắc nào quá cụ thể cả, chỉ cần phù hợp với mình thôi.

Bạn ngoài đời thật và bạn trước màn hình máy tính có gì khác nhau và giống nhau?

MisThy: Giống nhau nhất là… nói nhiều. Còn điểm khác cũng có nhiều lắm, ví dụ như mọi người luôn nghĩ mình rất gan dạ nhưng thật ra ngoài đời không vậy đâu, mình sợ thế giới bên ngoài lắm và sợ tất cả mọi thứ luôn!

Linh Ngọc Đàm: Ở ngoài đời Linh điên hơn, lầy hơn và thậm chí cũng không chỉn chu bằng lúc trước máy tính. Điểm giống nhau đó chính là mình luôn rất bộc trực, đôi khi cũng khiến mọi người hiểu nhầm và khó chịu. Mình đang học cách để chỉnh sửa việc đấy (cười).

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Cơ duyên đưa MisThy đến với nghề Streamer là để được chơi net miễn phí. Còn với Linh Ngọc Đàm thì đơn giản là để kiếm tiền. Xuất phát từ nhu cầu về vật chất, nhưng liệu họ có đi được xa vậy nếu chỉ chăm chăm kiếm tiền? Câu trả lời chắc chắn là Không. Để được yêu thích như hiện nay, họ chỉ ngủ vài tiếng một ngày, luôn phải tự cập nhật kiến thức về game, công nghệ, cuộc sống… để những clip, vlog của mình thêm hấp dẫn. Nếu có một điều mà nhiều người hay lầm tưởng về Streamer mà MisThy và Linh Ngọc Đàm cố nói cho mọi nghe, thì đó chính là: ‘’Không phải ngồi trước màn hình là có tiền'’.

Thức khuya nhiều, có bao giờ bạn lo lắng về sức khoẻ, nhất là trong thời điểm báo chí liên tục đăng những cảnh báo ung thư hoặc bệnh tật ở người trẻ vì thức khuya?

MisThy: À mình không hề thức khuya, mình luôn ngủ trước 12h!

Linh Ngọc Đàm: Thật ra ngày xưa mình khá lo lắng, nhưng khi mọi thứ thành thói quen thì mình không mấy quan tâm đến nữa. Con người hiển nhiên luôn sợ chết nên mỗi khi đọc những cảnh báo ung thư trên mạng mình cũng sợ lắm, nhưng đọc qua rồi thôi chứ những điều đấy không ám ảnh mình nhiều. Mình đi khám sức khoẻ định kỳ rất đều đặn nên phần nào cũng bớt lo lắng hơn.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Người ta nói làm Streamer sướng lắm, chơi game, coi clip rồi hú hét, thể hiện bản thân thôi mà. Bạn có muốn bào chữa gì không?

MisThy: Mình không có gì để bào chữa, mình chỉ muốn nói một điều thôi “Nếu bạn cứ xem clip, hú hét liên tục mỗi ngày trong suốt một năm thì bạn nghĩ có còn sướng không?” (cười)

Linh Ngọc Đàm: Mình thấy đúng mà. Nhưng mà đâu phải ai cũng chỉ “chơi game, coi clip, hú hét” mà kiếm ra tiền, đúng không? Đó cũng là tố chất riêng mà chỉ Streamer mới có được đấy chứ. Bạn làm sao để luôn bộc lộ bản thân mà vẫn nhận được sự yêu mến và ủng hộ - Đó là cả một quá trình cố gắng và miệt mài, biết góp nhặt ý kiến đóng góp để sửa đổi những điểm yếu và phát huy thế mạnh của mình.

Giống như Game thủ, Streamer cũng từng chật vật vì không được coi là một nghề nghiệp. Không biết hiện tại, dù đã nổi tiếng rồi, thì bạn còn gặp phải những bàn tán, chỉ trích từ người lớn hoặc bạn bè vì theo đuổi con đường này?

MisThy: Thật ra với người lớn thì đến giờ vẫn chưa biết Streamer là gì đâu. Còn người trẻ chỉ trích thì vẫn có, do họ chưa công nhận Streamer cũng là một cái nghề. Hiện tại, vẫn còn rất nhiều người bảo mình là bất tài, chỉ ngồi hú hét thôi là kiếm được tiền. Nhưng mình cũng không để tâm lắm vì nói gì cũng là quyền của mọi người mà, mình làm tốt công việc của mình và sống vui vẻ là đủ rồi.

Linh Ngọc Đàm: Ngành livestream này chọn lọc rất khắt khe và những người ở lại luôn là số ít. Thực sự đến bây giờ cả những Streamer có chỗ đứng vẫn bị đánh giá là “lông bông”. Mình nghĩ “cái nhìn của xã hội” là điều khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều, cho nên mình cứ là mình thôi, sai thì sửa, “vấp ở đâu thì đứng lên ở đấy”, đừng nên quan tâm quá nhiều vào việc xã hội nói gì về mình. Đó là quan điểm của Linh.

Có người nói, Streamer nổi tiếng và kiếm ra tiền thì ai cũng nể, cũng hâm mộ. Nhưng đối với những Streamer “kém tiếng’’ hơn thì sao? Họ vẫn sẽ bị đánh giá, vẫn bị coi lông bông. Vậy bạn nghĩ thế nào về câu nói: ‘Tiền và danh tiếng là thước đo sự thành công của Streamer’?

MisThy: Mình nghĩ ưu điểm của những Streamer đang kém tiếng hơn là họ có nhiệt huyết, đam mê và lòng tin mãnh liệt với nghề, chỉ là họ chưa có hướng đi đúng thôi. Mình nghĩ tiền và danh tiếng là thước đo của mọi ngành nghề đó chứ! Mọi ngành nghề cũng sẽ có những khía cạnh bị người ta đánh giá, ngành nào cũng vậy thôi không riêng gì Streamer đâu!

Linh Ngọc Đàm: Câu nói này không sai, bởi vì những điều khác ngoài danh tiếng và tiền bạc, chẳng hạn như tài năng, là những khái niệm rất mơ hồ và đa chiều. Khi đánh giá một ai đó, chúng ta chỉ có thể đánh giá qua những khía cạnh hiện hữu, dễ nhìn nhất và có thể đo đếm được, đó chính là tiền tài và danh tiếng.

Có bao giờ bạn buồn ngủ và rất mệt, nhưng vẫn phải tươi cười náo động trước màn hình không?

MisThy: Có chứ, nhưng những lúc như vậy mình lại nghĩ khán giả cũng có những lo toan trong cuộc sống và đến với mình cốt yếu để tìm niềm vui tinh thần, vậy mà mình lại mang một bộ mặt ủ dột lên sóng thì đấy là mình sai rồi!

Linh Ngọc Đàm: Thật ra nhiều khi mình vẫn gặp nhiều chuyện buồn nhưng vẫn phải làm việc theo lịch trình đã đặt ra từ trước. Nói chung đó chính là đặc thù của ngành này rồi, một khi đã quyết định theo nghề thì đâu thể kêu ca được.

Có phải đa số Streamer đều là những người lý trí, bởi nếu sống cảm xúc quá thì chắc chắn không thể nào làm được công việc này?

MisThy: Không! Mình nghĩ lý trí hay cảm xúc đều không liên quan đến ngành nghề này, cứ là chính mình thôi là được! Nhưng mà sống dung hoà lý trí và cảm xúc là tốt nhất, sống theo cảm xúc sẽ mang lại cho mình hạnh phúc tại thời điểm đó nhưng lý trí sẽ quyết định con đường xa hơn của mình.

Linh Ngọc Đàm: Mình đồng ý với MisThy. Thường thì Streamer sẽ luôn thể hiện con người thật của mình trước máy tính, điều quan trọng là khán giả luôn chọn lọc và yêu quý một Streamer nào đó bởi họ là chính họ.

Có bao giờ bạn mệt mỏi vì phải đáp ứng nhu cầu của đám đông?

MisThy: Có chứ! Ví dụ khán giả muốn mình chơi game A mà mình lại muốn chơi game B. Lúc trước mình cũng mong có thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng sau này mình nhận ra chắc chắn sẽ không được đâu. Nhưng nghề Streamer sinh ra là để phục vụ tinh thần cho khán giả mà, nên mình cảm thấy điều đó không thành vấn đề!

Linh Ngọc Đàm: Thật ra mình rất ít khi đáp ứng nhu cầu của đám đông. Bởi mình nghĩ khán giả của mình sẽ yêu quý mình vì những điều đặc biệt của riêng mình thôi. “Bạn thích tôi vì tôi là tôi, chứ không phải bạn thích tôi vì tôi làm những điều bạn thích”. Mình sống cũng khá lạc quan nên về bản chất mình không quan tâm lắm đến việc nhận chỉ trích hay “ném đá” từ khán giả. Mình cứ là mình thôi! (Cười)

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Vấn đề thu nhập của streamer luôn khiến người ta hứng thú. Bạn có bao giờ bực vì người ta chỉ chăm chăm vào tìm hiểu xem 1 tháng bạn kiếm được bao nhiêu?

MisThy: Thật ra cũng ít người hỏi mình lắm, nhưng nếu có thì cũng không sao đâu, ai cũng có tính tò mò mà! Không chỉ thu nhập đâu mà cả chuyện tình yêu cũng là điều khán giả tò mò nữa, nhưng mình nghĩ đó chính là sự đánh đổi của nghề này, bạn sẽ phải dần quen với nó thôi.

Linh Ngọc Đàm: Thật ra cũng thông cảm được mà, do con người thì ai cũng sẽ có tính tò mò. Người ta hỏi thì mình thường khéo léo từ chối tiết lộ thôi chứ cũng không cảm thấy phiền hà gì cả.

Nghề nào cũng có tuổi thọ. Riêng đối với Streamer thì sao? Bạn dự định sẽ dừng lại trong lúc đang trên đỉnh vinh quang, hay là vẫn sẽ streaming đến khi nào không ai xem nữa thì thôi?

MisThy: Mình nghĩ Streamer có tuổi thọ rất ngắn, chắc là tầm 5-10 năm tuỳ vào độ tuổi mà bạn bắt đầu. Vì bất cứ ai cũng phải già đi, phải có cuộc sống gia đình và những lo toan riêng, họ không thể mãi trẻ trung và có được niềm đam mê với game như ngày còn trẻ được. Tuổi trẻ lúc nào cũng rất nhiệt huyết còn tuổi già lại hướng đến cuộc sống ổn định và bình lặng nhiều hơn mà đúng không? Còn về việc dừng lại thì mình vẫn chưa nghĩ đến nên tạm thời không nói nhé (cười).

Linh Ngọc Đàm: Streamer có tuổi thọ khá ngắn, mình cũng nghĩ tầm 5-10 năm. Vì bản chất thị hiếu của mọi người sẽ thay đổi qua thời gian, sẽ không ai có hứng thú xem một người từ ngày này qua năm khác. Là diễn viên thì sẽ hoá thân được vào nhiều nhân vật khác nhau nhưng làm Streamer thì chỉ có một tính cách, một con người mà thôi. Nếu bạn để ý thì những Streamer hoạt động trên 5 năm hiện tại đều không sống chủ yếu vào công việc stream. Họ cũng sẽ có những công việc khác và rồi việc livestream chỉ là một cách để họ níu giữ và phục vụ những khán giả trung thành của mình. Với riêng Linh, mình sẽ livestream đến khi mình hết đam mê với nghề này, nếu mình còn đam mê thì dù không ai xem mình vẫn sẽ livestream.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Misthy từng nói trong một bài phỏng vấn như thế này: “Có đợt mình mất Facebook và đó là khoảng thời gian mình sống rất vui vẻ, hạnh phúc“. Hiện tại, cả 2 bạn đã dùng cách gì để vượt qua được những tác động tiêu cực của MXH?

MisThy: Đơn giản thôi mà, mình không đọc những bình luận trên mạng xã hội nữa, vì không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu nên cách tốt nhất là lờ đi thôi.

Linh Ngọc Đàm: Do mình sống rất lạc quan nên lúc nào mình cũng vui vẻ cả, cuộc sống bình thường của mình không liên quan gì đến mạng xã hội. Cho dù mình có gặp những bình luận tiêu cực thì mình cũng cho qua thôi, cùng lắm thì buồn đôi chút rồi cũng không ảnh hưởng gì nữa.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Là Streamer, mà còn là nữ giới, chắc chắn cả MisThy lẫn Linh Ngọc Đàm đều ít nhất một lần đối diện với những tin đồn và rắc rối đến từ nghề này. Hãy nghe họ chia sẻ về chúng, cũng như là tìm hiểu về ấn tượng đầu tiên của họ trong mắt nhau là gì nào.

Làm nữ Streamer thì điều kiện cần đầu tiên là phải… xinh?

MisThy: Không. Mình nghĩ là phải nói chuyện thu hút trước đã.

Linh Ngọc Đàm: Có những bạn Streamer ngoại hình không nổi bật nhưng vẫn được nhiều người ủng hộ do cách nói chuyện thu hút, hài hước, thể hiện hết mình trước máy tính đó thôi.

Con gái làm Streamer sẽ gặp khó khăn gì so với con trai?

MisThy: Vì người ta thường mặc định con gái không giỏi chơi game bằng con trai nên nữ game-streamer rất dễ gặp phải những ý kiến trái chiều. Mình còn từng bị rất nhiều bạn nam khác dành lời cay độc cơ (huhu).

Linh Ngọc Đàm: Mình nghĩ ở Việt Nam vẫn có những việc đàn ông làm thì không sao nhưng nếu phụ nữ làm sẽ bị đánh giá. Ví dụ như đàn ông có thể mặc quần đùi ngắn, áo ba lỗ livestream nhưng phụ nữ lại không được quá xuề xoà trước màn hình máy tính như vậy.

Bạn có thường xuyên nhận được tin nhắn gạ gẫm?

MisThy: Chưa bao giờ luôn. Mình cũng không hiểu (cười)!

Linh Ngọc Đàm: Lúc mới vào nghề cũng có một ít nhưng bây giờ thì không nữa rồi.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Tin đồn sai sự thật nào bạn từng có được? Vậy sự thật đúng của tin đồn đó là gì?

MisThy: Tin đồn nào cũng sai cả (cười)

Linh Ngọc Đàm: Cố tình cặp đại gia. Thật ra mình nghĩ khi mình đã kiếm được 10 triệu thì việc yêu một người có thu nhập 11 triệu mỗi tháng là bình thường. Sự thật của tin đồn là mình yêu đương đúng nghĩa chứ không làm gì sai trái với những quy chuẩn của xã hội cả.

Bạn sẽ có xu hướng chọn yêu một Streamer hay là một ai đó có nghề nghiệp hoàn toàn khác?

MisThy: Mình nghĩ yêu ai cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu thôi. Yêu Streamer sẽ giúp cả hai phủ sóng hình ảnh và tên tuổi hơn, yêu một người có nghề nghiệp khác thì sẽ mang lại cho mình cảm giác bình yên. Nhưng mình là nghĩ chỉ cần mình yêu người đó thì dù họ là ai cũng không quan trọng.

Linh Ngọc Đàm: Thật ra mình quan điểm không yêu người trong giới, vì mình khá hiểu về ngành nghề này rồi nên không muốn tìm hiểu thêm nữa. Mình muốn yêu những người thuộc lĩnh vực khác để có nhiều hứng thú hơn, đơn giản là vậy thôi. Ngoài ra, mình cũng không muốn tình yêu liên quan đến công việc, mình sợ nó không “đi đôi” mà lại thành tai hại đó chứ.

Trò chuyện với cặp đôi gái xinh hot Streamer MisThy và Linh Ngọc Đàm: 'Đường xa vạn dặm, bạn hiền kề bên'

Ấn tượng của đối phương ở lần đầu tiên 2 bạn gặp nhau là gì?

MisThy: Dễ thương! Lần đó mình ra Hà Nội vào buổi sáng nhưng Linh lại đang bận đi du lịch, nên đến tận tối hôm thứ hai tụi mình mới có thể gặp nhau. Nói chung do để được gặp nhau khá là gian nan trắc trở nên khi gặp được Linh mình xúc động lắm (cười)!

Linh Ngọc Đàm: Dễ thương! Nói chung là cũng khó tả lắm. Lúc đấy mình rất bàng hoàng vì cảm thấy Thy xinh kinh khủng, còn xinh hơn nhiều ở trên máy tính đó chứ. Mình hơi ngạc nhiên, sau đó tiếp xúc với Thy rồi thì thú vị lắm!

Trước khi về chung công ty, 2 bạn có.. đối đầu nhau không?

MisThy: Dĩ nhiên là không rồi, chúng mình còn rất thân nhau là đằng khác.

Linh Ngọc Đàm: Chưa bao giờ luôn! (cười lớn)

Liệu có tồn tại tình bạn thật sự giữa 2 cô gái vừa xinh, vừa giỏi lại vừa nổi tiếng?

MisThy: Có chứ, quan trọng là hai người đó hiểu và đối xử với nhau như thế nào thôi.

Linh Ngọc Đàm: Mình tin là có, quan trọng là hai người đó có thực sự xem nhau là bạn và đối đãi tử tế với nhau hay không.

Cảm ơn MisThy và Linh Ngọc Đàm vì buổi trò chuyện này. Hy vọng 2 bạn sẽ thành công hơn, và có nhiều màn kết hợp thú vị hơn trong tương lai nhé!

Bài viết

Họa Mi

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ