Tina Thảo Thi: Gia đình ủng hộ khi tôi thừa nhận thuộc cộng đồng LGBT

Là một hot Tiktoker khá nổi tiếng với giới trẻ hiện nay, Tina Thảo Thi (SN 1998, tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh) ngày càng chiếm được nhiều tình cảm của mọi người nhờ lối nói chuyện duyên dáng, tinh thần làm việc tích cực cùng những video truyền cảm hứng. Mới đây, tại talkshow "GenZ sợ chi", Tina Thảo Thi đã có dịp trải lòng tất tần tật những khía cạnh cuộc sống của một GenZ cá tính và hiện đại.

Bài viết Phương Linh
Chia sẻ
Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 1

Nhắc tới Tina Thảo Thi, nhiều người sẽ nhớ ngay đến câu chào “Peek A Boo”. Bạn chia sẻ một chút về ý nghĩa câu chào này nhé!

Trong tiếng Anh, "Peek a boo" có nghĩa là "ú òa", tôi thấy từ này dễ thương nên sử dụng. Ngoài ra, từ này cũng bắt nguồn từ diễn viên Ngọc Phước - một người chị khá thân thiết với tôi, tôi bắt chước chị ấy và sử dụng trong tất cả các video tôi đăng tải sau này, rồi "Peek a boo" thành câu chào mang màu sắc riêng của tôi từ khi nào cũng không hay.

Bây giờ ra đường, ai nhớ tên thì gọi Tina Thảo Thi, còn ai chưa kịp nhớ thì họ thường gọi "Peek a boo". Tôi rất vui khi nghe mọi người gọi tôi như thế, và cũng nhờ câu chào này mà mọi người biết đến tôi nhiều hơn. 

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tina Thảo Thi vào TP.HCM theo học bậc Trung cấp nhưng sau đó đã quyết định dừng lại việc học. Lý do gì khiến bạn đưa ra quyết định này?

Thời điểm đó, mẹ tôi không lo được vấn đề kinh tế để đảm bảo việc đi học của tôi, do đó, tôi buộc phải dừng lại và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống.

Thực sự, tôi không phải là người muốn chủ động dừng lại việc học, tuy nhiên, hoàn cảnh xô đẩy nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy. 

Tina Thảo Thi bắt đầu đến với TikTok như thế nào? Bạn có gặp khó khăn gì lúc ban đầu không?

Năm 2021, tôi bắt đầu chơi Tiktok, thời đó, tôi cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một Tiktoker nhận được nhiều sự yêu mến như hiện nay. 

Thực ra, một nguồn cơn khác mà tôi quyết định đến với Tiktok là do năm đó tôi có "crush" một anh chàng cũng là hot Tiktoker. Để có cơ hội tiếp cận với anh ấy, tôi đã làm đủ mọi cách từ liên tục bình luận trên livestream của người ta, đổi ảnh đại diện đẹp nhất... nhưng vẫn không nhận được sự chú ý từ đối phương. Tôi nảy ra ý nghĩ, bây giờ cứ thử chơi Tiktok đi, biết đâu anh chàng đó sẽ thấy tôi và dần dần sẽ để ý. 

Video đầu tiên của tôi cũng không phải là content tán tỉnh gì người ta mà về cuộc sống riêng của tôi. Thời điểm đó, tôi dùng tăm nước và bị chảy máu lợi, tôi quay lại video làm kỷ niệm và đăng tải lên kênh Tiktok của mình. Không ngờ, chỉ sau một đêm, sáng thức dậy video ấy lại nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý. 

Thời điểm đó, mọi người không biết tôi là ai cả mà mọi người bàn luận rất là nhiều về chiếc tăm nước. Tuy nhiên, cũng nhờ chiếc tăm nước đó mà tôi gắn bó với Tiktok đến bây giờ, đây cũng được xem là vật dụng "phong thủy" đưa tôi đến với Tiktok đó chứ. 

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 2

Lúc trước Tina Thảo Thi chơi TikTok vì crush, còn bây giờ khi đạt được mục đích rồi, Tina sử dụng TikTok vì điều gì?

Bây giờ tôi làm nội dung mỗi ngày vì chính sự yêu thích, đam mê của bản thân và để phục vụ những người yêu mến tôi. 

Có một giai đoạn tôi muốn dừng Tiktok, bởi vì tôi từng rơi vào trạng thái cảm thấy content trên kênh của mình dần bị bão hòa, không còn thú vị nữa. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn bè, tôi đã lấy lại được tinh thần và luôn tâm đắc câu "cơ hội chỉ đến một lần thôi nên tôi phải biết nắm bắt". 

Việc nổi tiếng trên mạng xã hội bao giờ cũng có hai mặt. Nhận được sự yêu thương thì chắc chắn cũng sẽ có người không thấy thiện cảm, thậm chí còn phải nghe những lời tổn thương? Tina Thảo Thi có gặp phải câu chuyện này không?

Thời gian đầu, khi bắt gặp những bình luận chê bai, những câu nói gây tổn thương, tôi buồn rất nhiều. Tuy nhiên, càng về sau, khi nhìn nhận rõ vấn đề hơn, tôi thay đổi suy nghĩ và thấy rằng, có lẽ mọi người mong muốn tôi tốt dần lên nên mới góp ý như thế, từ đó tôi đón nhận những bình luận tiêu cực một cách khá tích cực. 

Tôi cũng hiểu rằng, tôi dần được mọi người quan tâm nhiều hơn, đồng nghĩa với việc bản thân cũng cần phải chỉn chu hơn. Điểm nào chưa tốt thì mình nên khắc phục, lỗi nào phạm phải thì mình rút kinh nghiệm.

Tôi cũng là người rất hạn chế trong việc đọc bình luận, kể cả những bình luận tích cực. Tôi sợ rằng, nếu mình xem quá nhiều những lời bình luận khen ngợi của mọi người, tôi sợ bản thân sẽ đắm chìm trong đó, là kẻ ngủ quên trong chiến thắng. Điều này thực sự đáng sợ với tôi. 

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 3

Thời gian gần đây, Tina Thảo Thi càng được biết đến nhiều hơn với series review người nổi tiếng. Nhiều người thắc mắc, "thế lực" nào đứng đằng sau Tina Thảo Thi mà bạn có thể làm quen và thoải mái review về các nghệ sĩ nổi tiếng như thế? 

Cái câu hỏi này tôi từng nghe khá nhiều và nó khiến tôi áp lực vô cùng. Tôi chia sẻ một chút về series review idol này, hiện tại tôi đang làm việc trong công ty chủ quản của anh BB Trần. Một ngày nọ, tôi ở công ty và giả vờ than thở với anh BB Trần là bản thân buồn quá, không có nội dung mới mẻ nào để sáng tạo cả. Anh BB Trần mới gợi ý rằng, tôi hãy review người nổi tiếng đi.

Ban đầu, tôi cũng than trời than đất vì không biết cách nào để gặp được họ, để họ nhận lời cho tôi review. Dù vậy, qua ngày hôm sau, tôi đã hẹn anh BB Trần lên để quay video số đầu tiên cho series này, không ngờ, sau khi video đăng tải thì đến hiện tại đã đạt 12 triệu view tại nền tảng Tiktok, 1 triệu tim.

"Thừa thắng xông lên", tôi bắt đầu nghiêm túc hơn với series này. Thực ra, thời gian đầu tôi bị các anh chị nghệ sĩ từ chối rất là nhiều bởi vì các anh chị nghệ sĩ cũng có những nỗi lo riêng. Rất may, có một vài anh chị nghệ sĩ mà tôi chơi từ trước, mọi người đã biết về tôi nên rất sẵn sàng khi tôi gửi lời mời. 

Từ những video review người nổi tiếng ban đầu, tôi đăng tải lên và "ăn" liên tục, "tiếng lành đồn xa" nên sau này, khi tôi gửi mail để mời các anh chị nghệ sĩ, tôi dần được tin tưởng và chấp thuận để tôi review họ. 

Như vậy thì rõ ràng, đằng sau tôi không hề có một "thế lực" nào cả. Chỉ là tôi đã cố gắng, nỗ lực và mọi thứ đã được đền đáp đúng như mong muốn của mình. 

Điều gì khiến Tina Thảo Thi cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện series này?

Nhiều bạn xem series review idol của tôi và bình luận tích cực khá nhiều, tuy nhiên, trong đó có một bình luận mà tôi nhớ mãi. Đó là các bạn nói rằng "Tina làm thay đổi góc nhìn của mọi người về nghệ sĩ, Tina rút ngắn khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ". Mọi người bình luận bảo rằng, xem video nào cũng tôi cũng thấy các anh chị em nghệ sĩ đáng yêu và dễ gần hết. Điều này là động lực rất lớn cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 4

Dù nhận được sự yêu mến sau khi trở nên nổi tiếng hơn trên MXH, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng Tina quá ồn ào, thi thoảng bị "xàm", bạn có biết về điều này không?

Tôi thấy mọi người nhận xét khá đúng, tôi thực sự là tuýp người nói nhiều. Tôi nói giống như một chú chim bay không biết mỏi, tuy nhiên, tôi cũng hiểu được rằng, mỗi người có mỗi cá tính khác nhau và mình cũng sẽ có những bạn khán giả khác nhau. 

Có khán giả họ thích những cô gái nói chuyện nhẹ nhàng, điềm tĩnh còn những người yêu thích tôi là họ yêu thích sự năng động. Tôi rất tin cái gọi là năng lượng, năng lượng mình giống nhau thì tự khắc tôi sẽ tìm được những người yêu mến tôi. Còn nếu năng lượng bị "ngược" có lẽ tôi cũng chấp nhận việc có nhiều người không thích tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng vẫn luôn để ý những góp ý của mọi người. Tôi nghĩ bản thân là người biết chọn lọc, do vậy, nếu ở những sự kiện nào mình nên nói ít thì tôi sẽ điềm tĩnh hơn, còn những sự kiện nào mà vui vẻ thì có lẽ tôi vẫn nói nhiều hơn một chút. 

Người ta bảo rằng, TikToker chỉ có thời thôi, hết thời thì ai mà xem nữa và thực tế rằng, hiện nay có rất nhiều bạn tiktoker trước đó rất nổi tiếng, tuy nhiên, ở hiện tại họ bắt đầu chững lại, không còn được nhắc đến nhiều nữa. Tina có lo lắng về 2 từ "hết thời" ấy không?

Có chứ, tôi có sự lo lắng.

Tôi là một người rất thực tế, ai hỏi tôi là Tina có sợ hết thời không, tôi trả lời ngay là tôi sợ, tôi rất sợ. Do đó, ở hiện tại, tôi luôn cố gắng mọi phương diện, bởi vì chỉ khi mình không cố gắng thì mọi thứ mới dễ bị sụp đổ. Còn việc "hết thời" tôi nghĩ phải diễn ra, không có một tên tuổi nào nóng mãi được, nên là trong khoảng thời gian đang được mọi người quan tâm thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Mai này, khi cái tên Tina Thảo Thi không còn nhận được nhiều sự quan tâm nữa, tôi sẽ ngồi lại nhìn hành trình mình đã đi qua, khi đó tôi cũng đã có một tuổi trẻ đáng để nhớ nhất trong đời. 

Nghĩ đến 2 từ "hết thời" thì cũng buồn nhưng mà tôi sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất.

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 5

Người ta thường nói, những người trước mặt người khác hay nói hay cười thì khi có một mình, họ lại rất cô đơn, và khi ấy họ mới sống thật với chính họ? Tina có phải là tuýp người như thế không?

Ban ngày tôi dành khá nhiều năng lượng cho công việc, tuy nhiên, tôi cũng rất thích cảm giác một mình khi ở nhà riêng. 

Bình thường có thể tôi là đứa nói nhiều thật, nhưng mà khi có một mình, tôi khá lười, chỉ thích nằm. Thế nhưng, đừng để có bất kỳ ai đứng trước mặt tôi, tôi thấy là ngay lập tức "bật mode" nói nhiều.

Thời gian này, tôi rất thích đọc sách, thực ra, mọi người nhìn thấy tôi là một người hoạt náo nên hình ảnh tôi cầm cuốn sách và điềm tĩnh lật từng trang, chắc nhiều người sẽ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng, tôi rất thích đọc những cuốn sách tâm lý, qua những cuốn sách ấy, tôi chợt hiểu rằng, ngoài những người có cá tính như mình thì sẽ có những người có cá tính khác như thế nào để khi mình đến bất kỳ môi trường nào, gặp bất kỳ ai cũng biết cách cư xử. 

Tôi rất thích một câu "Bạn có thể yêu người giống bạn, còn học yêu những người khác bạn rất khó", và tôi là một người đang trên hành trình muốn yêu những người khác tôi. 

Tự nhận xét về bản thân mình ở trên mạng xã hội và ngoài đời, Tina Thảo Thi sẽ nhận xét gì?

Cách nói chuyện của tôi trên mạng xã hội và ngoài đời là y chang nhau. Chỉ có một điều khác biệt rằng, nếu các bạn gặp tôi ngoài đời trong công việc, tôi hơi khó tính một chút. Bởi tôi là người khá cầu toàn trong công việc, luôn đặt khán giả lên hàng đầu, do đó, mọi sản phẩm sáng tạo tôi đều muốn được chỉn chu nhất có thể. Tôi hiểu được là lượng khán giả xem sản phẩm của tôi rất là lớn, tôi không muốn chỉ vì một sơ suất nào đó mà khiến khán giả không hài lòng. Có thể tôi không thể làm hài lòng hết tất cả khán giả nhưng cái nào kiểm soát được thì tôi sẽ cố gắng kiểm soát. 

E-kip làm việc cùng với tôi, ban đầu họ thấy tôi hơi khó tính và cầu toàn quá mức, tuy nhiên, qua thời gian dài làm việc với nhau, mọi người đều hiểu được cách làm việc của tôi và dần chuyên nghiệp theo luôn. Đến hiện tại, tôi cảm thấy rất vui vì có một e-kip làm việc khá ăn ý và chỉn chu.

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 6

Thời điểm Tina Thảo Thi phát hiện ra mình thuộc cộng đồng LGBT là khoảng thời điểm nào?

Năm cấp 3, tôi bắt đầu thấy crush mấy bạn nam ở trên trường, nhưng cũng chỉ là tình cảm ban sơ tuổi học trò, crush cho vui thôi cứ trước giờ tôi chưa từng yêu ai sống chết cả. 

Bạn bè có biết Tina Thảo Thi thuộc cộng đồng LGBT không, bạn có bị trêu chọc gì ở thời điểm đó không?

Ngày xưa thời đi học, tôi bị kì thị lắm, bị bạo lực ngôn từ rất nhiều. Ngày đó, mấy bạn hay gọi tôi là "bê đê" rồi cả nhiều từ ngữ khác khi nhắc về cộng đồng LGBT nữa. Lúc đó tôi cũng buồn, đi học mà cứ bị các bạn tấn công như thế, nói không buồn là không đúng. Tuy nhiên, cái sự sợ của tôi không bằng cái sự lì. Tôi cũng khá lì lợm nên cũng mặc kệ các bạn ấy, muốn trêu gì thì trêu thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy những sự việc đã xảy ra cũng bình thường, đó là tâm lý chung của các bạn ấy lúc bấy giờ. 

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 7

Ngoài việc bị bạo lực ngôn từ ở trường ra, bà con hàng xóm có xì xào gì về giới tính của Tina không?

Thực ra, tôi không quan tâm lắm về lời bàn tán của mọi người, tôi chỉ thấy thương và lo lắng cho mẹ tôi. Tại vì tôi không thể biết được, mọi người xung quanh nói gì về tôi với mẹ, tôi cũng không biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì, mẹ có buồn bã hay không? 

Bây giờ thì mọi chuyện dần ổn định hơn, mẹ cũng hiểu cho tôi nên tôi thấy bản mình mình rất hạnh phúc. Chỉ cần mẹ con trong nhà hiểu nhau là được rồi, còn bây giờ mà bắt tôi phải chiều lòng xã hội thì khó quá, trái tim này nhỏ bé lắm.  

Hiện tại thì Tina Thảo Thi ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng, hẳn là có nhiều người để ý và tán tỉnh? 

Không một ai tán tỉnh tôi cả, không một ai nhắn tin cho tôi. Ở messenger của tôi, từ đầu đến đuôi chỉ có công việc thôi. Kể cả tôi có check phần tin nhắn chờ cũng không có một ai nhắn tin trò chuyện. 

Có lẽ, cái năng lượng của tôi hiện tại toát ra không dành cho việc tìm kiếm người yêu, do đó, mọi người không nhìn thấy được và không có ý định tán tỉnh tôi.  

Chỉ mãi vùi đầu vào với công việc, có bao giờ Tina Thảo Thi thấy bản thân cô đơn không?

Tôi có quá nhiều thứ để lo, tôi luôn có cảm giác càng lớn thì hai chữ "trách nhiệm" càng nặng trên vai mình. Bây giờ tôi muốn có sự nghiệp ổn định và vững chắc hơn để lo cho mẹ. Bản thân tôi cũng còn rất nhiều những dự định cần thực hiện nên cũng chưa nghĩ nhiều đến việc tìm người yêu. Dù vậy, cảm giác cô đơn là không thể tránh khỏi, nhưng khi cảm giác ấy qua đi, tôi vẫn luôn hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại. 

Nhiều bạn trẻ có tư tưởng không cần học đại học vẫn thành công, bản thân Tina Thảo Thi cũng là một người may mắn thành công dù không đi học đại học. Tuy nhiên, nếu có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn GenZ, Tina Thảo Thi sẽ nói gì?

Lời khuyên của Tina là không bỏ học nha các bạn. Ở câu chuyện của tôi là do hoàn cảnh đưa đẩy khiến tôi phải nghỉ học chứ tôi chưa bao giờ muốn nghỉ học. 

Học hành tới nơi tới chốn bạn sẽ có điểm đến hơn, tiếp cận thành công cũng dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn trường hợp của tôi, tôi mất rất nhiều năm chông chênh tìm hướng đi phát triển sự nghiệp như ngày hôm nay, không hoàn toàn dễ dàng và thuận lợi đâu, do đó, có học vẫn có hơn các bạn nhé, đừng bao giờ bỏ học đại học. 

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 8

Trong nhiều video, Tina Thảo Thi hay nhắc về mẹ, kể về mẹ với giọng điệu rất thân thiết, thậm chí Tina hay gọi mẹ là chị. Tina chia sẻ một chút về mẹ nhé, mẹ có đóng góp hay ảnh hưởng như thế nào đến hành trình phát triển sự nghiệp của Tina?

Mẹ tôi chẳng có đóng góp gì cả. Tôi nói thật với chị Thành "Múp" (Mẹ của Tina Thảo Thi - PV), chị có buồn thì cũng đành chấp nhận nhé. (Cười lớn)

Có nghĩa là, mẹ tôi thật sự không có thời gian để đóng góp gì cả từ ngày tôi rời quê nhà vào TP.HCM lập nghiệp. Mẹ quá bận bịu với công việc, mẹ cứ lam lũ như vậy từ ngày xưa đến giờ, tôi rất thương mẹ và cũng đang ngày ngày nỗ lực để mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho mẹ. 

Thời điểm mà tôi quyết định "come out" với mẹ, mẹ không trách cứ điều gì, ngược lại còn rất thấu hiểu cho tôi. Mẹ gọi tôi là con gái, là công chúa, mẹ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì việc tôi là người trong cộng đồng LGBT trong mắt mẹ rất bình thường. 

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 9

Tức là ngay từ lần đầu tiên mà Tina come out, mẹ không để lộ sự bất ngờ mà chấp nhận luôn? 

Mẹ có cố gắng cứu vớt, mẹ hỏi tôi là "không thích con gái hả?". Tôi cũng thẳng thắn trả lời rằng tôi không thể thích con gái thì mẹ cũng không gặng hỏi thêm nữa. Mẹ còn reo hò lên rằng, "trời ơi tui có thêm một đứa con gái nữa". Bây giờ khi tôi về nhà ăn Tết với mẹ, mọi thứ bình thường lắm.

Vậy những thành viên khác trong gia đình phản ứng như thế nào? 

Anh hai của tôi cũng hay đặt những câu hỏi vừa đùa vừa thật, rằng tại sao tôi không lấy vợ? Nhưng dần dần anh hai cũng thấu hiểu và chấp nhận đứa em này.

Còn chị ba cũng giống như mẹ, khá ủng hộ và cảm thấy giới tính của tôi hoàn toàn bình thường. 

Có một điều nếu được nói với mẹ, Tina Thảo Thi sẽ nói gì?

Nếu mà có một điều để nói tới chị Thành "Múp" - mẹ của tôi, tôi mong là những tháng ngày về sau này mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ bây giờ đã lớn tuổi, khoảng cách với các con cũng dần thưa, bởi vì chúng tôi càng lớn thì mẹ tôi cũng càng già đi.

Tôi cũng mong bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ. Tôi nghĩ là, ngoài tình cảm ra, mình cũng nên có cái gọi là mua cho mẹ cái này, mua cho mẹ cái kia... do vậy, tôi luôn cố gắng để khi mà mẹ có bất kì vấn đề gì, tôi đều có thể lo được.

Tiktoker Tina Thảo Thi: Mẹ chẳng đóng góp gì trên hành trình phát triển sự nghiệp của tôi... Ảnh 10

Những dự định trong thời gian tới của Tina Thảo Thi là gì? 

Tôi sẽ nghiêm túc và đầu tư hơn nữa trong việc phát triển nội dung trên đa nền tảng. Chúc cho chính bản thân tôi lúc nào cũng có thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe để làm được hết những điều mà bản thân mong muốn.

Xin cảm ơn Tina Thảo Thi về cuộc trò chuyện hết sức thú vị, chúc cho Tina Thảo Thi sẽ đạt được những ước mơ, dự định của mình trong thời gian tới!

Bài viết

Phương Linh

Thiết kế

Nyny Võ

Theo

Phương Linh - Quang Huy

Chia sẻ