Nhìn lại 90 phút đầy cảm xúc của các CĐV theo dõi trận bán kết của Olympic Việt Nam: Từ vui mừng hạnh phúc đến bật khóc trong mưa

Trên sân cỏ, những chân sút vàng đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Còn tại quê nhà, những CĐV đã có một ngày đáng nhớ bởi trăm nghìn cảm xúc khóc, cười, lặng đi,... vì niềm tin: Việt Nam vô địch!

Bài viết Team XH
Chia sẻ

Chiều ngày 29.8, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào vóng bán kết với Hàn Quốc. Khoảnh khắc ấy là cả một trang lịch sử mới cho đội tuyển nước ta, vì lâu lắm rồi chúng ta mới được vào sâu, chiến đấu cùng nhiều đội tuyển mạnh tại một giải lớn như ASIAD 2018!

Không khí nhanh chóng náo nhiệt trên cả 3 miền từ sớm, hàng nghìn cổ động viên đã mang màu cờ sắc ảo phủ rợp những sân vận động lớn.

Vào giây phút Việt Nam nhanh chóng bị dẫn trước với tỉ số 3-0, những khoảnh khắc lo lắng, lặng im phủ kín trong những CĐV. Thế nhưng, họ vẫn dõi mắt nhìn theo mong chờ một kỳ tích, vào niềm tin đổi tuyện Việt Nam. Và cuối cùng, cú sút phạt của Minh Vượng đã như vỡ oà tất cả, người ta hò reo, gọi tên nhau vì một niềm tin. Rằng, không chiến thắng, nhưng chúng ta đã chiến đấu đầy tự hào.

Cuối cùng, may mắn không mỉm cười với chúng ta, nhưng có làm sao! Dù thắng hay thua, chúng ta vẫn cứ xuống đường cho giây phút thiêng liêng lịch sử ấy. Vì tất cả chúng ta đều là anh hùng!

Sắc đỏ cờ hoa đã rợp trời từ sớm ở cả các sân vận động của cả hai miền.

Màu áo chờ đợi vào một niềm tin chiến thắng sẽ lại đến với Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ không giấu cảm xúc chờ đợi vào đội tuyển Olympic Việt Nam.

Màu cờ xuống đường.

Cổ động viên lớn tuổi cũng xuống đường chung vui.

Mọi người đều lo lắng trước những pha bóng hiểm của Hàn Quốc.

Nỗi buồn, tiếc nuối và cả sự kỳ vọng sau sự dẫn trước sớm của đội tuyển Hàn Quốc.

2-0, nhưng CĐV vẫn chờ đợi vào một kỳ tích xảy đến.

Ai nấy đều không giấu được nỗi buồn thường trực trên khuôn mặt.

Hiệp giữa giờ, hàng nghìn đèn Flash đã sáng lên tiếp thêm động lực cho đội tuyển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Tại Sài Gòn, pháo sáng cũng đã nở rộ khắp con đường.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đầy hàng nghìn cổ động viên nhiệt huyết.

Qua sút phạt ghi bàn của Minh Vương khiến ai nấy cũng vui mừng nhảy cẫng lên.

Cờ tun bay dưới mưa tại Sài Gòn.

Những cái nhảy cẫng, hò hét gọi tên nhau vì bàn thắng đẹp mắt của đôi chân vàng Minh Vương.

Lá cờ lại một lần nữa tung bay.

Khoảnh khắc đến cuối trận đấu, mọi người lặng đi vì tỉ số 3-1 nghiêng về Hàn Quốc.

Bật khóc đến nức nở trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn.

Ai nấy đều lặng đi dưới mưa.

Khuôn mặt không giấu được nỗi buồn.

CĐV bật khóc dưới mưa vì xúc động.

Nhưng không sao cả, chúng ta không chiến thắng Hàn Quốc, nhưng chiến thắng trong triệu triệu trái tim người hâm mộ rồi!

Và xuống đường, cờ hoa tung bay lần nữa để cảm ơn những cống hiến hết mình thôi!

Bài viết

Team XH

Chia sẻ