Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái

Đạt Villa (tên đầy đủ là Đặng Thành Đạt, SN 1994) hẳn là cái tên không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ hiện nay. Nam Tiktoker nổi lên với những video triệu view cùng tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.

Bài viết Phương Linh
Chia sẻ

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội cũng là lúc "nhất cử nhất động" của Đạt Villa được mọi người quan tâm, thậm chí là soi mói. Bản thân Đạt Villa không ít lần phải đối mặt với rất nhiều lùm xùm liên quan đến công việc, chuyện tình cảm, phát ngôn cá nhân... 

Lâu dần, người ta chỉ nhìn thấy một Đạt Villa gai góc, sẵn sàng "xù lông" đáp trả căng thẳng với antifan hay những phát ngôn không mấy thiện cảm... mà ít người biết rằng, đằng sau sự gai góc ấy là một anh chàng ấm áp, khiêm tốn đến nhường nào?

Mới đây, Đạt Villa đã có cuộc trò chuyện với SAOstar, chàng Tiktoker đã thổ lộ hết những góc khuất trong cuộc sống, sự nghiệp của anh trong suốt thời gian qua.

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 1

- Cái tên Đạt Villa bắt nguồn như thế nào, nó có ý nghĩa gì với bạn?

Có 2 lý do!

Từ những ngày còn bé, mình đã rất yêu thích bóng đá và thần tượng David Villa Sánchez (cựu cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha). Yêu quý và ngưỡng mộ tài năng của nam cầu thủ này nên khi đi đá bóng, mình quyết định in tên cho áo của mình là Đạt Villa, dần dần, mọi người gọi mình bằng cái tên này và nó theo mình đến nay. 

Thực sự cái tên này còn một ý nghĩa đặc biệt khác. Như mọi người cũng biết "villa" trong tiếng Anh có nghĩa là "biệt thự", đây cũng chính là mong muốn của mình để báo đáp công ơn của bố mẹ. Không hẳn mình phải xây biệt thự nhưng nó có thể là một căn nhà khang trang và ấm áp, để bố mẹ mình không phải ở căn nhà nhỏ bé hiện tại nữa.

- Căn nhà nhỏ bé mà Đạt vừa nhắc đến, đó là căn nhà như thế nào? 

Từ hồi mới sinh ra, mình đã sống ở căn nhà ấy, căn nhà rất nhỏ và lọt thỏm giữa một cánh bãi. Xung quanh ngôi nhà ấy không có nhà dân, đèn điện leo lét, đường xá thì nhỏ hẹp, trời mưa xuống lầy lội và khó đi vô cùng. Chính vì từng trải qua cuộc sống như vậy nên mình thực sự muốn xây một căn nhà khang trang để bố mẹ không phải chịu cảnh vất vả nữa. 

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 2

- Hiện tại, Đạt Villa đã hoàn thành điều mà bản thân mong muốn làm cho bố mẹ chưa?

Gần như là mình đã làm được những gì bản thân đặt ra. 

- Ước mơ thuở bé của Đạt Villa là gì?

Mình rất yêu thích thể thao nên thuở nhỏ, ước mơ của mình là trở thành một cầu thủ đá bóng. Tuy nhiên, mình ý thức được bản thân không thực sự có tài năng để trở thành cầu thủ nên chỉ dừng lại ở ước mơ thôi.

- Cơ duyên nào đưa bạn trở thành một hot Tiktoker như hiện tại?

Ban đầu mình cũng không biết Tiktok là gì cả. Thậm chí khi bạn bè hỏi "Mày có chơi Tiktok không?", mình thật thà thú nhận "Làm gì có thời gian đâu mà chơi Tiktok. Đào đất, chạy xe ôm cả ngày thì thời gian đâu mà chơi".

Sau đó, bạn bè bảo Tiktok hay lắm, tải về chơi thử đi. Mình cũng tải về, lướt xem các nội dung trên đấy và quay thử một trend bất kỳ. Không ngờ cái video mà mình đăng tải lại nhận được nhiều sự yêu thích. Dần dần, mình cảm thấy thích thú với việc quay Tiktok nên rủ bạn bè làm content, quay video cùng.

- Có bao giờ Đạt Villa tưởng tượng được mình sẽ trở thành một Tiktoker với hàng triệu người theo dõi như bây giờ không?

Thực sự lúc đầu mình chơi Tiktok chỉ để giải trí, không hề xác định nó thành nghề "kiếm cơm". Sau đó một thời gian, khi nhìn thấy Tiktok phát triển khá mạnh về nhiều thứ và có tiềm năng trong tương lai, mình đã thay đổi suy nghĩ.

Khi đó, mình đã nghĩ rằng, bản thân từng trải qua rất nhiều công việc, ngành nghề khác nhau, vậy tại sao lại không thử trở thành một Tiktoker? Chính suy nghĩ này đã thôi thúc mình nghiêm túc và dành thời gian đầu tư nội dung phát triển Tiktok.

- Trở thành 1 Tiktoker, bạn được gì và mất gì?

Được nhiều người yêu quý nhưng đánh đổi lại là thời gian. Mình không còn nhiều thời gian để thỏa đam mê đá bóng, chơi cầu lông; ít thời gian gặp gỡ bạn bè và nhất là thời gian dành cho con gái.

Ngoài ra, nhiều lúc bản thân cảm thấy cô đơn, vì có những nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai. 

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 3

- Với những gì đã đạt được ở hiện tại, Đạt Villa cảm thấy thế nào?

Mình cảm thấy bản thân may mắn. Thực sự mình chỉ nói được hai từ là "may mắn". 

Trước đây, khi chưa thành một Tiktoker, mình từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau như đi đào đất, shipper, làm bếp, làm trang trại, chạy xe ôm, nước sạch... thậm chí đi phụ hồ. Thực sự những công việc này rất vất vả, thu nhập cũng không cao mà phải bỏ ra nhiều công sức. 

Chưa kể, khi đi làm thuê cũng thỉnh thoảng gặp những người chủ khó tính, họ không hài lòng với kết quả công việc khiến mình cũng buồn lòng, có lúc muốn bỏ việc giữa chừng. 

Sức khỏe của mình vốn không tốt bằng nhiều người, dù bỏ công sức nhiều nhưng mức thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, cho nên mình đã đổi rất nhiều nghề khác nhau... nhưng mãi mà vẫn thế. 

Cho đến khi có cuộc sống hiện tại, nhìn ngẫm lại, mình luôn thấy rằng, sự may mắn của bản thân phải chiếm đến 50%. Bản thân mình có nhiều điều không bằng người khác, cũng không có nhiều tài năng nổi trội nhưng lại được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Đó thực sự là may mắn của mình.

- Khi dần có sự nổi tiếng cũng là lúc Đạt Villa gặp rất nhiều sự công kích trên mạng xã hội, bạn đã đối mặt với việc này thế nào?

Thú thực, nhiều cái mình thấy không có gì sai nhưng nhiều người vẫn công kích và chỉ trích. Có đôi lúc mình thấy tủi thân, tuy nhiên, đó cũng là động lực để mình cố gắng, nghiêm túc hơn trong công việc và cuộc sống. Mình đã nhìn nhận lại bản thân, tự đặt câu hỏi "vì sao người ta chê, chỉ trích mình?", từ đó, mình cần học thêm điều gì, cố gắng ra sao để người khác không thể chỉ trích mình nữa.

Ví dụ bây giờ mình hát chưa hay, nội dung sáng tạo trên Tiktok chưa tốt... thì mình sẽ trau dồi thêm. Mình nhận ra, chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì dần dần mình sẽ được mọi người công nhận.

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 4

- Khi xuống tinh thần, ai là động lực để Đạt Villa vực dậy?

Con gái và bà nội của mình! 

Trước đây, bà nội có nói với mình một câu: "Bà sẽ đặt niềm tin vào con, bà tin con sẽ làm được". Đó là câu nói mà mình không bao giờ quên.

Còn con gái, bé đã quá thiệt thòi, do đó, mình càng phải cố gắng để bù đắp cho con. Mình bận đi làm, nhiều khi về thăm con, được con ôm, con hôn, con hỏi han... lúc này, những mệt mỏi, buồn phiền tan biến hết. Tự dưng mình cảm thấy những vất vả của bản thân là xứng đáng.

- Được biết, Đạt Villa làm bố ở độ tuổi khá trẻ. Thời điểm biết tin mình có con, bạn có phản ứng thế nào?

Có 2 cung bậc cảm xúc. Thứ nhất là vui vì mình sắp được làm cha. Thứ hai là lo lắng, bởi vì lúc đó mình còn quá trẻ, công việc chưa ổn định, chưa thể kiếm nhiều tiền. Khi đó mình trăn trở duy nhất một điều: "Làm gì để có tiền, làm gì để cho con có cuộc sống tốt nhất có thể?".

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 5

- Cuộc hôn nhân của Đạt Villa cũng đã đổ vỡ không bao lâu sau khi cả hai có con chung, lúc ấy bạn đã đối diện với những cảm xúc thế nào?

Rất buồn và suy sụp. Mình thấy con gái thiệt thòi quá nhiều khi không có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ bố mẹ. 

Thực sự, thời điểm đó, mình từng níu kéo mẹ của bé, không phải một lần mà rất nhiều lần nhưng cô ấy nói ra rất nhiều lý do. Sau đó, các lý do mà cô ấy đưa ra, theo mình tìm hiểu thì không đúng sự thật nên mình quyết định chia tay.

Động lực duy nhất khi đó là mình còn 1 đứa con gái, mình bắt buộc phải vươn lên để con gái có cuộc sống đủ đầy. 

- Ai là người quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này?

Để nói về nguồn gốc của sự chia ly thì lỗi không hoàn toàn thuộc về ai, nhưng người quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này là mình. Đơn giản là mình không thể chấp nhận được một người vợ như thế. 

- Thời gian gần đây, Đạt Villa có đi hát, có ra MV, phải chăng bạn định lấn sân làm ca sĩ? 

Mình chưa bao giờ có ý định trở thành một ca sĩ vì mình biết khả năng của mình đến đâu. Tuy nhiên, mình rất thích hát, hiện tại mình còn học thanh nhạc nữa. Mình học hát để thỏa mãn đam mê cá nhân và có thể hát cho những người yêu mến mình nghe, nhằm mục đích giao lưu, giải trí mà thôi. 

Có một Đạt Villa rất khác: Khiêm tốn nhận mình là người may mắn, sống tất cả vì con gái Ảnh 6

- Nhận xét về bản thân, Đạt Villa ở hiện tại có khác biệt nhiều so với thời điểm trước không?

Nhiều người nói rằng mình thay đổi nhiều nhưng bản thân mình lại không cảm thấy như thế. Mình vẫn vậy, vẫn đi tông lào, vẫn diện quần đùi đi chơi với bạn bè. Thậm chí, bây giờ có tiền mua những bộ quần áo đẹp nhưng vẫn thích phong cách ngay trước của mình.

- Đạt Villa chiêm nghiệm thế nào về những gì đã trải qua và đã đạt được ở hiện tại?

Trước kia, khi mà mình chưa có một cái gì trong tay, mình từng suy nghĩ "sao cuộc đời bất công vậy?. Tại sao cùng sinh ra mà bạn ấy lại sinh ra trong căn nhà giàu có đó mà không phải là mình?..."

Tuy nhiên, khi mình có những thành quả hiện tại, mình lại suy nghĩ rất khác. Mình nghĩ rằng, cuộc sống sẽ chỉ tốt lên nếu chúng ta biết cố gắng và nỗ lực. Cố gắng vươn lên mỗi ngày sẽ giúp chúng ta bước lên từng nấc thang cao hơn, chinh phục được những mục tiêu và ước mơ của bản thân. 

Với riêng mình, mình sống tất cả vì con gái nên càng phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong hiện tại và cả tương lai.

Cảm ơn Đạt Villa về những chia sẻ rất chân thành và ý nghĩa vừa rồi. Chúc Đạt trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa và ngày càng nhận được sự quý mến của mọi người!

Bài viết

Phương Linh

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ