Bùi Khánh Linh, cô gái sinh năm 2002 là người đã "khóa sổ" thành tích của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc uy tín của thế giới. Tại cuộc thi Miss Intercontinental 2024, Bùi Khánh Linh tiếp tục giúp dải sash quê hương đạt được vương miện Á hậu, sau người tiền nhiệm Ngọc Hằng.
Sau khi trở về, Bùi Khánh Linh được nâng cao vị trí rõ rệt trong làng giải trí, chạy show liên tục và nhận được chú ý của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, trong thời khắc đáp cánh ở phi trường, người đẹp quê Bắc Giang vướng phải một số tranh cãi không đáng có. Trong buổi chia sẻ với SAOstar, Bùi Khánh Linh đã có cơ hội "một lần nói hết" về hành trình tranh tài vương miện ở xứ người và quan điểm về tình yêu.
- Dùng ba từ để miêu tả hành trình của Bùi Khánh Linh tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2024 (Miss Intercontinental)?
Biết ơn - tự tin - phiêu lưu.
- Nói không tiếc ngôi vị Hoa hậu, chắc là cũng có dối lòng?
Đúng vậy. Tôi thấy ai đến cuộc thi cũng muốn mình đạt ngôi vi cao nhất nhưng không phải lúc nào “mình tính cũng bằng trời tính” nên tôi sẽ cố gắng tận hưởng gì mình có.
- Khánh Linh nghĩ điều gì đã khiến mình chỉ dừng chân ở danh hiệu Á hậu 3?
Ai đến Top 7 cũng điểm mạnh của riêng mình. Đôi khi, còn phải có một chút may mắn và khách quan từ phía ban giám khảo. Với bản thân, tôi nghĩ “phúc” của mình có lẽ chỉ đạt được Á hậu 3.
- Nếu không phải Á hậu 3 hoặc Hoa hậu, Khánh Linh đoán trước mình sẽ ở vị trí thứ mấy?
Tôi chỉ mường tượng một mục tiêu duy nhất, mình sẽ ở Top 7. Tôi phải tập trung như vậy thì mới có được động lực. Do thời điểm cuộc thi diễn ra có nhiều điều hỗn độn và loạt ý kiến giả định xung quanh. Tôi phải tự tin và tập trung để khiến mọi người tin tưởng mình.
- Cả hai thành tích của Bảo Ngọc lẫn Ngọc Hằng đều rất cao trong hai năm liên tiếp ở Miss Intercontinental. Ngoài ra, công ty của Khánh cũng vừa sở hữu một Hoa hậu Quốc tế 2024. Những thành tích này có vẻ áp lực bạn?
Đúng là tôi có phần áp lực hơn nhưng cũng có phần lo cho mình nữa. Cả Thanh Thủy và anh Tuấn Ngọc đi thi đều đạt được danh hiệu cao, tôi cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Nhưng sau đó, tôi phải cân bằng lại cảm xúc và tập trung vào những gì mà bản thân theo đuổi.
- Còn điều gì Khánh Linh cảm thấy hơi tiếc trong 20 ngày chinh chiến tại Miss Intercontinental?
Có lẽ là tôi sẽ “đánh nền bớt trắng” lại (cười). Tôi cũng đã cố gắng pha nền hạ đi một tông nhưng không hiểu tại sao ở đêm chung kết, lớp trang điểm vẫn trắng như thế. Do tôi tự làm nên phát sinh nhiều vấn đề. Mong khán giả có thể hoan hỷ bỏ qua.
- Khi Khánh Linh để quên sash tại Việt Nam, thời điểm đó bạn vô tư chia sẻ sự cố của mình trên mạng xã hội nhưng vô tình khiến khán giả phản ứng, cảm xúc của Khánh Linh lúc đó ra sao?
Tôi sẽ không phủ nhận lỗi mình bất cẩn để quên sash ở Việt Nam. Nhưng khi sự cố đã xảy ra, chúng ta cũng cần có một cái đầu lạnh để giải quyết được vấn đề. Cho nên dù không có sash, mỗi ngày tôi đều cầm cờ Việt Nam hoạt động cùng các bạn. Đồng thời, tôi luôn cố gắng thể hiện cho mọi người biết mình là cô gái Việt Nam bằng cách dạy họ tiếng Việt như “xin chào”, “đẹp quá”.
- Trong quá trình thi, trên các hội nhóm hoa hậu cũng không cập nhật cuộc thi của Linh quá sôi nổi. Điều này có khiến bạn thấy chạnh lòng?
Thời điểm thi, tôi không cập nhật mạng xã hội quá nhiều mà tập trung hoàn toàn cho mục tiêu của mình, dành thời gian để giao lưu với các thí sinh nhiều hơn như một đại sứ văn hóa của Việt Nam. Thông thường, tôi chỉ trao đổi với ê-kíp để hỏi thăm tình hình, nhưng có lẽ ê-kíp cũng chắt lọc thông tin đưa tới với tôi để tôi không bị xao lãng.
- Khán giả cũng muốn biết tại sao bạn lại thay đổi trang phục dân tộc ở phút cuối? Khánh Linh đã gặp sự cố?
Chiếc cánh cũ rất đẹp nhưng khi tôi và ê-kíp bàn bạc thì thấy khá cồng kềnh để mang sang Ai Cập. Thời điểm chúng tôi quyết định thay đổi cánh, đến ngày tôi đi Ai Cập vẫn chưa thực sự hoàn thiện nên lúc đó tôi vẫn chưa thể thông báo đến mọi người. Tôi cũng khá lo lắng vì không biết mọi người có đón nhận sự thay đổi đấy không. May mắn, chiếc cánh mới thoải mái và cũng nhẹ nhàng nên tôi đã thể hiện trọn vẹn được phần thi của mình.
- Nhìn lại trong 2 năm, tậu thêm được 2 vương miện Á hậu, Bùi Khánh Linh tự cảm nhận bản thân đã thay đổi thế nào?
Tôi không phải là người đi quá nhanh trong sự nghiệp của mình. Nếu mọi người để ý, hành trình của tôi giống như nấc thang, cứ dần dần đi lên từ Top 10, Top 5, Á hậu 1 trong nước, cuối cùng là Á hậu quốc tế. Một hành trình không quá dài nhưng không quá ngắn. Tôi cảm nhận bản thân thay đổi rất nhiều về tư duy lẫn khuôn mặt. Trong quá khứ, tôi thường lo lắng, tổn thương từ những lời nói của người khác nên gương mặt có hơi buồn nhưng khi tôi đã hanh thông đầu óc, tìm được con đường mình đi và được giúp đỡ từ nhiều anh chị, tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
- Là tư cách một người trong cuộc, Bùi Khánh Linh muốn giải thích điều gì về khoảnh khắc mà Minuk muốn chụp hình cùng bạn và gia đình nhưng lại bị Linh “mời” rời khung ảnh?
Thực ra lúc đó, trong đầu tôi chỉ muốn chụp ảnh với người lớn trước rồi lần lượt tới bạn bè và fan. Nên khi tôi đang chụp với ba mẹ, tôi muốn có những khoảnh khắc đẹp với họ trước rồi chụp với Minuk sau. Điều này đã khiến khán giả hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi vì hành động này. Tôi và Cheon Minuk là những người bạn rất tôn trọng nhau, hiểu nhau nên đôi khi mình quên mất đang ở chốn đông người và cư xử tự nhiên.
- Sau sự việc không mong muốn, Minuk có trao đổi điều gì với bạn không?
Lúc đó tôi và anh Minuk đang ngồi ăn cơm với ba mẹ thì thấy mọi người gửi những thông tin đó. Cả hai đứa đều không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Anh Minuk liền bình luận để giải thích cho mọi người về tình huống. Tôi rất trân trọng khi Minuk luôn hiểu mình và hiểu mối quan hệ này đang rất tốt.
- Trong quá trình Linh đi thi quốc tế, hai bạn vẫn liên lạc với nhau?
Tôi và anh ấy không có chia sẻ gì nhiều. Do anh Minuk hiểu khi tôi tập trung vào điều gì đó sẽ rất quyết liệt nên anh ấy cũng để cho tôi có không gian riêng.
- Ngoài Minuk, Linh còn giữ liên lạc với ai trong Đảo Thiên Đường?
Tôi vẫn giữ liên lạc với tất cả mọi người. Trước ngày đi thi, chị Quyên Qui còn rủ tôi và Hooyeon đi ăn mà do những người khác lại bận nên lỡ hẹn. Ngày tôi đi cho đến ngày đạt được danh hiệu, các thành viên của Đảo Thiên Đường đều dành lời chúc.
- Việc tham gia Đảo Thiên Đường đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào?
Điều đầu tiên, tôi cảm nhận được bản thân mình tốt lên ở khía cạnh ngoại ngữ khi được đặt ở môi trường chỉ toàn sử dụng bằng tiếng Anh. Tôi cũng phát hiện được rằng khi được nói và tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày sẽ khiến mình có thể cải thiện được. Điều này đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình tôi luyện tập dự thi quốc tế. Điều tiếp theo, tôi đã có một tình bạn rất đẹp với các anh chị và được mọi người yêu thương. Từ final walk cho đến send-off, mọi người đều sẵn sàng dành thời gian đến để chúc mừng tôi.
- Sau đó, Minuk có đăng tải một bài đăng rằng bạn về nhà Linh ăn cơm và gọi mẹ Linh bằng mẹ. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về cách xưng hô này?
Có lẽ khi học tiếng Việt Minuk vẫn chưa phân biệt được giữa cụm xưng hô “bố mẹ” và “cô chú” nên Minuk hay gọi ba mẹ tôi bằng ba mẹ luôn (cười). Đây là những khoảnh khắc rất dễ thương của anh ấy nên anh Minuk gọi thế nào cũng được.
- Sau hình ảnh ở sân bay, Bùi Khánh Linh mất một số lượng fan lớn và thậm chí có thêm antifan. Bạn thấy thế nào?
Tôi nghĩ việc mà mọi người có thể yêu mến mình trong ngày hôm nay và ngày mai thế nào, mọi thứ đều cách nhau chỉ một khoảnh khắc. Những điều này chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi được, muốn thay đổi điều gì đó cũng xuất phát thì chính bản thân mình. Nếu mình có cố gắng, mọi thứ luôn chỉn chu và đem lại những gì tốt nhất cho khán giả, tôi tin rằng những người từng không thích hoặc chưa hiểu về tôi cũng có thể yêu mến tôi trở lại. Thích và ghét là quyền cá nhân của mọi người. Tôi cũng không thể can thiệp được.
- Khi là người nổi tiếng, chuyện tình yêu thường được đem ra mổ xẻ. Nếu có bạn trai, Khánh Linh sẽ sẵn sàng chia sẻ?
Tôi không phải là người thích khoe khoang quá nhiều trên mạng xã hội. Chuyện có bạn trai, tôi vẫn muốn giữ cho mình sự riêng tư vì có khi công khai lại bị “mất vía”. Đến khi có một mối quan hệ chính thức như vợ chồng, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ đến với mọi người.
- Tiêu chí bạn trai trước và sau khi đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Liên lục địa?
Trước gì tôi không thay đổi gu quá nhiều. Tôi chỉ muốn người đồng hành của mình phải là người đàn ông bản lĩnh, vì tôi cũng là người có mục tiêu trong cuộc sống, độc lập, rõ ràng. Nếu người bạn trai không có sự nỗ lực và cầu tiến, bản thân mình sẽ rất khó để tôn trọng được người đó. Như ba tôi hay nói “người đàn ông bên cạnh con, phải là người mà con rất nể, đáng học hỏi”. '
- Châm ngôn tìm kiếm một người bạn đời hoặc bạn trai của Linh có giống với Đỗ Mỹ Linh, kiểu “mây tầng nào gặp tầng đó”?
Tôi sẽ tìm một người bạn đời phù hợp với mình, không chỉ về vấn đề tài chính. “Phù hợp” ở đây là về tư duy, suy nghĩ và người đó có thể chia sẻ những câu chuyện sâu nhất trong mình. Do đời sống tinh thần đối với tôi rất quan trọng. Nhưng để tìm được mọi người như vậy rất khó nên tôi sẽ tận hưởng cuộc độc thân trước, khi người đó đến thì tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận.
- Thông thường, mọi người hay có định kiến các cô gái đi thi hoa hậu để “săn” đại gia hoặc trở thành dâu hào môn. Bạn nghĩ gì về điều này?
Bản thân tôi được ba mẹ đầu tư học hành rất nhiều, nhiều nhất trong ba anh em. Tôi chỉ lấy chồng khi bản thân tự chủ được về tài chính lẫn suy nghĩ. Sẽ rất tuyệt vời, nếu như có một người vừa độc lập và yêu thương mình. Người ta "có mười mà cho mình mười", thì họ xứng đáng để mình trân trọng. Nếu mà anh ấy còn giàu rất giàu về cả tình cảm và tài chính, tôi nghĩ cũng khó có lý do mình từ chối một người như vậy. Tôi nghĩ để bản thân có thể gặp được những người như vậy thì tôi cũng phải là người được nể trọng cho nên tôi sẽ cố gắng.
- Trong tình yêu, Khánh Linh sử dụng lý trí hay con tim?
Tôi chọn cả hai. Tôi không yêu ai mà chỉ sử dụng cảm xúc. Tôi chỉ muốn yêu một người mà cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
- Bùi Khánh Linh của hiện tại đã có sự nghiệp, danh tiếng, tốt nghiệp. Vậy bạn nghĩ thời điểm là thích hợp để mình sẽ kết hôn?
Tôi nghĩ là mùa thu năm tôi 27 tuổi, năm 2029. Đây là kế hoạch 5 năm lần 1 của tôi, còn thực hiện được hay không, tôi cũng chưa biết (cười).
- Thông thường, các nàng hậu đều có mong muốn mua nhà, mua xe cho ba mẹ khi đã có kinh tế. Còn Bùi Khánh Linh?
Ba mẹ của tôi hiện tại cũng không thiếu gì cả. Ba mẹ đã có những thành tựu riêng và hạnh phúc bên nhau. Điều mà ba mẹ mong muốn nhất là tôi có thể sống tốt cuộc đời của mình và tìm cho bản thân một con đường đúng đắn. Do đó, tôi sẽ cố gắng tiếp tục phát huy để cho bố mẹ tự hào. Một khi mình đã vững vàng về tài chính, khi đó tôi muốn tặng quà hoặc giúp đỡ ba mẹ điều gì trong cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.
- Bùi Khánh Linh sẽ ra sao sau khi đoạt được chiếc vương miện Á hậu quốc tế?
Tôi vẫn chưa có quá nhiều dự tính cho năm sau, nhưng năm nay thì tôi gần như đã đạt được hết tất cả các mục tiêu. Có điều tôi muốn tiếp tục học lên cao học và có thể dự án từ thiện, trau dồi thêm kiến thức để xây dựng sự nghiệp kinh doanh trong tương lai.
- So về độ nhận diện, cuộc thi Miss Intercontinental kém nhiệt và sức ảnh hưởng hơn những cuộc thi khác trên thị trường, Khánh Linh có lo ngại yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì sức hút của cá nhân giữa thời điểm “lạm phát” hoa hậu?
Tôi tin rằng “cái chất” của mình không chỉ thể hiện qua các cuộc thi hoa hậu mà còn qua những gì mình đem đến cho khán giả, cho cộng đồng. Danh hiệu cũng là một bước đệm lớn đối với tôi. Dù lớn hay nhỏ, miễn mình biết tận dụng biến trở thành cơ hội của mình. Hy vọng trong thời gian sắp tới, tôi có thể tạo thêm được sức hút riêng biệt bên trong của chính mình.
- Tưởng tượng đến mùa giải Miss Intercontinental 2025, Bùi Khánh Linh nghĩ ai có thể đủ tiềm năng kế nhiệm bạn chinh chiến quốc tế?
Tôi cảm thấy có hai người phù hợp ở hiện tại để kế nhiệm mình là Minh Kiên và chị Hạnh Nguyên.
Cảm ơn Bùi Khánh Linh về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn thành công trong những dự án sắp tới!