Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể catwalk

Thảo Nhi Lê đã có những chia sẻ đầy lắng đọng với SAOstar sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Chung kết của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đã kết thúc được gần 10 ngày, tuy nhiên dư âm của nó vẫn được rất nhiều người nhắc đến. Với danh hiệu Á hậu 1, Thảo Nhi Lê đã làm hài lòng đông đảo khán giả yêu sắc đẹp bởi ngay từ đầu, cô nàng đã được đánh giá là “chiến thần” tranh vương miện.

Mới đây, Thảo Nhi đã có buổi trò chuyện với SAOstar để chia sẻ về khoảnh khắc trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, quá trình sinh sống ở nước ngoài, chuyện yêu đương, cũng như những ấp ủ trong thời gian tới.

Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 1

- Thảo Nhi có thể chia sẻ về tuổi thơ của mình lớn lên ở Đức như thế nào không?

Thực ra cuộc sống của Nhi bên Đức hồi nhỏ cũng bình thường như những cô gái khác. Lúc mình còn nhỏ, gia đình cũng không có quá nhiều tiền vì bố mẹ cũng mới từ Việt Nam sang Đức sống nên phải xây dựng tất cả mọi thứ từ con số không. 

Mình phải sống trong một căn nhà rất nhỏ, đôi khi quần áo cũng là tự mẹ may cho mặc vì khi trước mẹ làm ở xưởng quần áo. Nhưng Nhi cảm thấy rất hạnh phúc vì nhận được rất nhiều tình cảm từ bố mẹ.

Lớn lên mình cũng đi học như các bạn. Lúc đó, Nhi sống ở một vùng quê rất nhỏ lại ít người, mình lại là người châu Á duy nhất ở đó nên khi đi học mẫu giáo sẽ không tránh được việc bị tủi thân vì mọi người không chơi với mình, đối xử với mình không tốt. Đâm ra hồi 5, 6 tuổi, có nhiều ngày mình về nhà khóc vì không có bạn, cô giáo lại không thương mình. Lúc đấy Nhi còn nhỏ nên cũng không biết gì hết. Bố mẹ Nhi đã quyết định sẽ thay đổi môi trường và đi đến một thành phố lớn hơn nhưng chỉ có khoảng 100 nghìn người và cũng có một vài người châu Á. 

Ở trường học khi đó, Nhi lại tiếp tục là người châu Á duy nhất. Cuộc sống cứ như vậy, mình lớn lên trong một môi trường toàn người Tây, nhưng khi ở nhà vẫn rất Việt Nam. 

Bố mẹ của Nhi là người Hà Nội nên khi ở nhà, bố mẹ rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn văn hóa Việt Nam. Vì thế khi ở nhà, bố mẹ bắt phải nói tiếng Việt Nam. Kể cả em trai, em gái hay là Nhi cũng phải nói tiếng Việt Nam với nhau, muốn nói tiếng Đức thì ra phòng khác nói. 

Mẹ của Nhi là người Hà Nội rất đảm đang và nấu ăn ngon nên vì vậy mẹ cũng rất quan trọng việc phụ nữ phải đảm đang. Từ lúc mình 4 tuổi, mẹ đã bắt Nhi vào bếp, giúp đỡ mẹ nấu ăn, nấu cơm. Đến khi 15 tuổi, Nhi muốn cuộc sống của mình có được nhiều hơn, nhiều trải nghiệm hơn. Mình muốn được đi du lịch, mặc những thứ mình thích mà những thứ đó bố mẹ lại không thể đáp ứng được. Chính vì vậy mà Nhi quyết định đi làm thêm, làm bồi bàn ở các nhà hàng, sau đó tiết kiệm tiền để đi du lịch, đi chơi, trải nghiệm mua quần áo,... Đến năm 16, 17 tuổi, Nhi bắt đầu xây dựng hình ảnh làm Freelancer bằng tiền tiết kiệm, vì đó cũng là đam mê của Nhi.

Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 2

- Thảo Nhi thấy cơ hội cho một người được sinh ra tại Đức nhưng gốc Việt Nam có cơ hội lập nghiệp, phát triển so với khi bạn trở về Việt Nam?

Nhi nghĩ nếu mình sống ở bên Đức thì cơ hội cũng giống như những cô gái sống bên đó, thậm chí là ít hơn. Sống ở bên đấy, mọi người vẫn còn hơi phân biệt chủng tộc. Ngày xưa, lúc Nhi sống bên Đức, làm freelancer - người truyền cảm hứng thì những content quảng cáo, người ta sẽ chọn những cô gái tóc vàng. Nhưng nếu họ muốn content đa dạng hơn, có nhiều gương mặt hơn thì sẽ có Thảo Nhi Lê xuất hiện, còn không thì sẽ chỉ có người tây da trắng tóc vàng xuất hiện thôi. Vì thế mà cơ hội của mình khi ở bên đó rất ít. Đó cũng là một trong những lý do mà Nhi quyết định về châu Á sinh sống.

Nhi về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Nhi rất cảm ơn đất nước đã cho Nhi cơ hội đó để Nhi có thể phát triển bản thân và đam mê của mình.

- Lý do Thảo Nhi về Việt Nam có phải vì bạn trai cũ Huy Trần?

Thật ra không phải. Lần đầu tiên Nhi về Việt Nam là lúc 19 tuổi, khi đó mình cũng mới học xong cấp 3. Khi đó mình rất trẻ, nhiều đam mê, muốn được trải nghiệm, muốn đi xa bố mẹ, đi xa nước Đức, đi xa những thứ quen thuộc để trải nghiệm những điều khác biệt. Nhi cũng thử phân tích là đi nước nào được và mình quyết định chọn Việt Nam. Có lẽ vì đó là điều dễ nhất bởi ở Việt Nam còn có bà nội. 

Ban đầu bố mẹ không thích việc mình về Việt Nam vì bố mẹ nghĩ rằng sẽ nguy hiểm. Nhưng đến khi về thì Nhi cảm thấy quá yêu đất nước này, từ con người đến văn hóa. Nhịp sống nhanh, năng động ở Việt Nam cũng rất hợp với tính cách của mình. 

Bản thân Nhi đã có kế hoạch về Việt Nam sau 4 năm học đại học tại Đức. Vì thế mà quyết định về Việt Nam là 100% là của Nhi. Mình cũng có gặp bạn trai cũ và nói rằng em sẽ về Việt Nam, anh có đi cùng không. Sau đó anh Huy cũng đi cùng, hai đứa cùng về Việt Nam với nhau. 

- Từ khi chia tay hai bạn có gặp lại nhau?

Từ khi chia tay hai đứa không gặp lại nhau, cũng không gặp nhau ngoài đường. Sài Gòn rất nhỏ, bình thường hằng ngày ra đường mình gặp rất nhiều người, gặp nhiều bạn bè, người quen. Thế nhưng mình và Huy từ khi chia tay nhau vẫn chưa một lần chạm mặt. Nhi cũng không biết người ta đang sống như thế nào, chỉ biết rằng họ đang hạnh phúc bên một mối tình mới và cũng đã kết hôn. Và mình cũng đang hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.

Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 3

- Vì sao ê-kíp bên cạnh bạn lại đăng những bộ ảnh nhạy cảm trước, trong và sau khi cuộc thi diễn ra?

Trong những bộ hình đó, mình luôn có một câu chuyện rất tích cực ở đằng sau, mình mong muốn có thể truyền cảm hứng cho mọi người kèm theo những hình ảnh táo bạo.

Với bộ hình Âu Cơ, Nhi muốn được tôn vinh những nét đẹp của người phụ nữ. Bộ hình có hơi táo bạo một chút nhưng đã che đi những phần quá phản cảm. Nhi mong có thể truyền cảm hứng cho mọi người một cách tích cực qua những hình ảnh đó.

Trước khi chung kết mình tung bộ hình “sâu bướm”. Bản thân Nhi là một người rất thích con bướm vì nó tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, phát triển. Nhi cảm thấy mình như là một con bướm trong hành trình của Hoa hậu Hoàn Vũ. Đến một thời điểm, có thể là bán kết, đã rời ra khỏi con kén, trở thành một Thảo Nhi Lê tự tin hơn lúc trước, trưởng thành hơn lúc trước.

Mục đích của Nhi khi làm những điều đó là mục đích tốt và tích cực. Chính vì thế Nhi không cảm thấy mình làm gì sai hết. Mong mọi người có thể đón nhận và hiểu được ý tưởng của Nhi.

Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 4
Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 5

- Lúc quyết định đăng ký cuộc thi này, vị trí nào Thảo Nhi Lê thấy mình hài lòng nhất?

Nói thật hôm phỏng vấn kín với ban tổ chức, Nhi cũng nói với mọi người là Nhi chỉ có mong muốn vào top 5 thôi. Tại vì sao?

Nhi biết có thể những tiêu chuẩn mà Nhi có sẽ không hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ như chiều cao Nhi không đủ cao, tiếng Việt Nam, Nhi không đủ giỏi,... Nói chung có rất nhiều ý kiến bên ngoài nói như vậy thì mình cũng cảm thấy đúng. Nhi cũng đến đây để mình trải nghiệm, truyền cảm hứng và có thể mang hình ảnh của phụ nữ hiện đại và tự tin đến cho mọi người. 

Nhi chỉ mong muốn Nhi có thể vào top để có thể có tiếng nói. Nhi cũng có nói với anh Bảo Hoàng luôn là em vào top 5 thì em đã thấy hạnh phúc rồi, còn những cái khác thì em không quan tâm đâu. Nên khi vào top 3, Nhi rất là ngạc nhiên.

- Khoảnh khắc với Ngọc Châu nắm tay nhau thì lúc đó Nhi hoàn toàn trút bỏ gánh nặng?

Lúc cầm tay Ngọc Châu, nhìn Ngọc Châu, Nhi có thể cảm được năng lượng của Ngọc Châu - một cô gái rất là cố gắng, rất nỗ lực bao nhiêu năm nay. 

Nhi nghĩ Châu cũng rất là mong muốn có thể được vị trí hoa hậu. Và Nhi cũng thấy Ngọc Châu rất xứng đáng để có thể có được vị trí đó, bạn cũng trải nghiệm rất nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hoa hậu. Nhi cũng có nói với Châu một câu: “Nhi mong là Châu thành Hoa hậu”. Thế là 2 giây sau, MC đọc “Ngọc Châu”, Nhi rất hạnh phúc cho bạn, Nhi không cảm thấy đó là quyết định sai hay gì hết.

Trong cuộc sống của mình, ai cũng sẽ có mục tiêu cho bản thân để mình chiến thắng trên con đường của mình nhưng bản thân nên nhẹ nhàng với nó và đừng có khắt khe với bản thân mình quá. Một chút vô tư trong cuộc sống sẽ giúp cho mình tích cực hơn. Và dường như trong hành trình Hoa hậu Hoàn Vũ, Nhi cũng là một trong những thí sinh, Nhi không có đọc cái gì trên mạng gì hết, cũng không có trong những group Hoa hậu. Nhi không có trong những cái group đấy, không đọc những cái đấy bởi vì nó rất tiêu cực.

- Thảo Nhi Lê thuộc dạng nghiện nỗi sợ, nghiện đối mặt với nỗi sợ?

Trong hành trình Hoa hậu hoàn vũ, có rất là nhiều lần Nhi bị tụt cảm xúc, ngồi trong phòng khóc, không biết phải làm sao, lần nào Nhi lên sàn catwalk cũng run hết cả người. 

Nhi đi học catwalk, ngồi khóc trong phòng học, bởi vì Nhi cảm nhận không thể vượt qua được nỗi sợ này, nỗi sợ về sân khấu, nỗi sợ vì không thể học catwalk được, nỗi sợ vì không có nhịp nhạc trong người, kiểu Nhi có rất nhiều thứ không làm được bằng mọi người, hay nỗi sợ Nhi có những việc không giỏi, không sỏi. Nhưng Nhi không biết sao trong hành trình này Nhi đã vượt qua những giới hạn này và tự nhiên đến ngay hôm chung kết, khi vào được top 3 là kiểu mình đã làm được những điều đó.

Thảo Nhi Lê: Chưa gặp lại Huy Trần từ lúc chia tay, từng khóc rất nhiều vì không thể đi catwalk Ảnh 6

- Vào những thời khắc mà Thảo Nhi xuống tinh thần, ai sẽ là người em tìm đến đầu tiên?

Là bà nội, vì ở Việt Nam Nhi sống với bà nội thì nội Nhi như một mentor, một người của Nhi, thích tâm sự với Nhi nhiều, cho Nhi động lực và bà biết là mình giỏi cái gì và mình không giỏi cái gì. Bà giúp đỡ Nhi rất là nhiều trong hành trình cuộc sống của Nhi về Việt Nam.

- Còn bạn trai của Nhi thì sao?

Bạn trai của Nhi cũng ủng hộ Nhi rất nhiều, nhưng đàn ông người ta ít nói, không có tâm sự mấy cái này.

- Kế hoạch sắp tới của Thảo Nhi là gì?

Nhi nghĩ là tất cả mọi người thương yêu Nhi đang chờ đợi là đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2023. Nếu thực sự Nhi có cơ hội đi thi để đại diện cho Việt Nam thì đấy cũng là một cái đột phá, là thử thách cho Nhi để có thể làm việc này tốt và chịu được áp lực của vương miện Á hậu 1. 

Trong thời gian đó thì Nhi vẫn muốn sống cuộc sống của một influencer - người truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ trong giới thời trang, cuộc sống, lối sống, và Nhi cũng muốn tiếp tục làm kinh doanh. giống như đam mê của Nhi sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nhi mong mình có thể mở các talkshow, mời những người có tiếng nói đến để có thể chia sẻ với mọi người về những chủ đề hay, hay là cũng muốn ủng hộ những phụ nữ bị ung thư vú, đó cũng là cái mà Nhi ấp ủ rất lâu. Nhi muốn trích một phần trăm nhỏ công ty của mình, doanh thu của mình để ủng hộ, giúp các phụ nữ có thể vượt qua. Nhi thấy chủ đề này ở Việt Nam, mọi người chưa nhận thức nhiều, đó là một điều rất là quan trọng. Nhi nghĩ phụ nữ nên quan trọng cái này nhiều hơn nữa.

- Trong xuyên suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Nhi có cơ hội được tiếp xúc với Ban giám khảo, mentor,... thì ai để lại cho Thảo Nhi Lê ấn tượng sâu sắc nhất?

Nhi nghĩ tất cả những chị mà mình gặp trong hành trình này đều có một cá tính rất khác biệt, mỗi một chị cho mình lời khuyên khác nhau. Chị Võ Hoàng Yến, chị Hà Anh, chị Natalie,...  mỗi một người có một cá tính khác nhau và những cảm xúc khác nhau, hay chị Vũ Thu Phương cũng là một người rất năng lượng, Nhi cảm giác mỗi một, mình học được điều khác.

Hay là chị Kim Duyên - mentor của Nhi, Nhi học được sự vui vẻ, vô tư, luôn luôn kiểu trong sáng. Nói chung những người đấy là những phụ nữ rất mạnh mẽ, cho Nhi rất nhiều cảm xúc trong cuộc thi Hoa hậu này.

- Thảo Nhi Lê muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào?

Nhi là một người không có tính quá xa, Nhi sống đến đâu thì làm đến đấy, tất nhiên là mình sẽ có cuộc sống lý tưởng, đam mê. Nhi không biết 10 năm sau mình sẽ trở thành một người như thế nào, Nhi mong mình có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp riêng, thành công, truyền cảm hứng cho rất là nhiều phụ nữ khác. Có một gia đình nhỏ nhỏ, 2 đứa con, có một người chồng, một ngôi nhà ở Việt Nam, Nhi muốn sống ở Việt Nam.

- Đã bao giờ Thảo Nhi mâu thuẫn với bố mẹ chưa?

Bố mẹ nào cũng yêu con gái mình và muốn cái tốt nhất cho con. Nhưng đôi khi cái tốt nhất của bố mẹ không phải cái tốt nhất cho mình, và mình phải biết mình muốn gì. Từ nhỏ Nhi đã biết là Nhi muốn gì trong cuộc sống. Không phải ai cũng như thế, nhưng Nhi được như thế là Nhi biết Nhi cần gì trong cuộc sống của Nhi.

Hồi xưa, bố mẹ muốn Nhi làm luật sư, muốn Nhi làm bác sĩ, muốn Nhi có những cái nghề mà nó an toàn nhưng Nhi cảm thấy không thích gì trong cuộc sống của Nhi. Trong gia đình của Nhi, trong các anh em của Nhi, Nhi cảm giác mình rất nghịch ngợm, rất là theo ý mình, và làm tất cả những gì là sai ý bố mẹ hết.

Và đến ngày hôm nay, bao nhiêu năm qua rồi thì bố mẹ nghĩ lại, bố mẹ Nhi rất là tự hào về Nhi. Nhi cảm thấy Nhi đã làm được những điều đó.

Cảm ơn Nhi về cuộc trò chuyện này!

Bài viết

Team Giải Trí

Chia sẻ