Logo Saostar - Special
SPECIAL

Quán quân The Heroes Erik: Tủi thân khi sống xa nhà, tặng bố mẹ sổ tiết kiệm trong dịp Tết

Chia sẻ

Nhìn lại 365 ngày đã qua, đâu là điều khiến Erik cảm thấy tự hào nhất?

Đó chính là những ngày giãn cách xã hội, mọi người đều nghỉ, thế nhưng tôi vẫn chăm chỉ hoạt động, đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất trong năm qua. Tôi nghĩ rằng quãng thời gian vừa qua là thời điểm thích hợp để tăng tốc, bản thân tôi muốn mình tiến những bước xa hơn chứ không thể mãi dậm chân tại chỗ được. Nếu mình không vươn lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, thế nên 2021 có thể nói là tiền đề để năm 2022 tới đây, tôi sẽ bức tốc và hoạt động hết công suất.

Xu hướng của các nghệ sĩ trẻ là vươn tầm quốc tế, đứng trên những sân khấu nước ngoài, có phải chăng đó sẽ là mục tiêu của Erik?

Để nói rằng Erik vươn tầm quốc tế thì có lẽ đó lại là câu chuyện khá xa, song chúng ta ai cũng có quyền được mơ ước mà đúng không? (cười). Thế nhưng nếu có dịp mang những sản phẩm của mình ra sân khấu nước ngoài thì tôi luôn sẵn sàng bởi chí ít điều đó sẽ giúp tôi học hỏi và trau dồi bản thân nhiều hơn. Biết đâu được một ngày đẹp trời nào đó, tên tuổi của tôi sẽ vươn ra khỏi đất nước Việt Nam này thì sao!

Thế nhưng điều đó sẽ gặp khá nhiều rào cản, ví dụ như ngôn ngữ, phong cách âm nhạc,... chẳng hạn?

Tôi thấy các bạn nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là gen Z hiện tại rất giỏi, được tiếp cận, học hỏi âm nhạc ngay từ nhỏ nên những rào cản ấy sẽ không quá lớn. Tôi mong rằng sẽ có càng nhiều những người trẻ tài năng hơn nữa để cùng chung tay thay đổi nền nghệ thuật Việt Nam, mang âm nhạc nước nhà tiệm cận hơn với xu hướng chung của thế giới. 

Mong ước lớn nhất của Erik trong năm 2022 là gì?

Tiếp tục được khán giả yêu thương, đón nhận và có những sản phẩm âm nhạc đột phá trong năm mới, đó là những điều mà tôi mong muốn ở 2022.

Sự đột phá, anh có thể chia sẻ rõ hơn về mục tiêu này?

Có thể không nói trước được việc này nhưng tôi nghĩ trong năm 2022, Erik sẽ đi làm quanh năm, không có thời gian nghỉ ngơi, tôi rất vui vì sự bận rộn này. Tôi mong muốn rằng hết sản phẩm này là mình sẽ ra những sản phẩm khác, làm sao để cái tên của mình luôn được "hâm nóng". Bên cạnh đó Erik sẽ không "đóng đinh" bản thân ở bất kỳ dòng nhạc nào mà sẽ thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, dòng nhạc về bố mẹ cũng nên, nó dễ chịu và chạm đến cảm xúc của khán giả, đặc biệt là các bạn gen Z.

Sau hơn 3 tháng đăng quang danh hiệu Quán quân The Heroes, cuộc sống của anh thay đổi như thế nào?

Sau khi đăng quang danh hiệu Quán quân The Heroes, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Nhiều lúc đi ra ngoài mua sắm cũng được các cô chú, anh chị bắt gặp, hỏi thăm, chúc mừng. Những tiết mục tại The Heroes "trộm vía" là đến thời điểm hiện tại vẫn còn được yêu thích, được khán giả ủng hộ. Tôi nghĩ sau cuộc thi, cái tên Erik đã gần hơn với khán giả, đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn sau The Heroes.

Là một nghệ sĩ hoạt động quanh năm và hiếm có thời gian cho gia đình, anh liệu có cảm thấy tủi thân?

Có chứ, thật ra trong năm vừa qua, tôi cũng có khá ít thời gian dành cho gia đình, một phần vì tính chất công việc không thể kề cạnh bố mẹ, phần lớn vì dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng khá nhiều nên việc di chuyển cũng bị hạn chế. Song bố mẹ vẫn hiểu và thông cảm cho tôi. Gia đình cũng hay điện thoại chia sẻ công việc, buồn vui trong cuộc sống với tôi. Chính bởi không có quá nhiều thời gian cho gia đình trong năm nên dịp Tết Nguyên đán tới đây, tôi tự hứa sẽ gác lại tất cả mọi việc để dành khoảng thời gian ý nghĩa ấy cho gia đình.

Tết Nguyên đán là một trong những dịp đặc biệt trong năm, anh sẽ thường làm gì trong ngày này?

Thông thường thì Tết Nguyên đán năm nào tôi cũng về với gia đình bởi sau một năm đi làm vất vả ở TP HCM, trong những ngày Tết, tôi thật sự mong muốn mình có thể quây quần bên gia đình. Những ngày đầu năm tôi sẽ cùng bố mẹ đi chúc tết họ hàng, bên nhau để dùng những buổi cơm gia đình trong ngày đầu năm mới.

Thế đã bao giờ Erik đón Tết một mình chưa?

Đã từng, đó là vào năm 2019. Năm đó cũng là lần duy nhất tôi đón Tết ở TP HCM. Thời điểm đó tôi sử dụng tiền khá nhiều cho các hoạt động nghệ thuật nên Tết 2019, tôi quyết định ở lại TP HCM để "cày". Năm ấy tôi có xin phép bố mẹ là sẽ về muộn, sau Tết, may mắn là bố mẹ cũng hiểu và thông cảm cho tôi.

Còn về công việc, anh có quá bận rộn trong những ngày trước và trong Tết hay không?

Thường thì dịp Tết, tôi sẽ nhận show đến tầm 27 - 28 tháng Chạp, sau đó tạm dừng và quay trở về quê với gia đình. Tầm khoảng giữa tháng Giêng mới bắt đầu quay trở lại với công việc. Hơn lúc nào hết, trải qua một năm hoạt động nghệ thuật vất vả, tôi luôn dành trọn vẹn những ngày Tết cho gia đình. 

Vậy Erik sẽ đón Tết như thế nào, theo cách truyền thống hay hiện đại?

Nói thật thì tôi thuộc tuýp người sống hiện đại nên thường sẽ đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho ngày Tết, chẳng hạn như trong nhà có hư hỏng gì thì mình sẽ thay. Thế nhưng tôi vẫn giữ những nét truyền thống, đặc biệt là việc mua đào, mẹ tôi cũng rất thích đào nên thường tôi sẽ tìm những gốc đào đẹp để chưng trong nhà vào những ngày Tết. Và vì đón Tết hiện đại nên bánh mứt, bánh chưng,... tôi sẽ mua nhiều hơn là tự tay làm (cười).

Thường những ngày Tết, các bạn trẻ sẽ hay được đặt câu hỏi liệu bao giờ sẽ lập gia đình, Erik đã bao giờ rơi vào trường hợp đó chưa?

Thật ra là tôi cũng rất may mắn vì khi về quê, bố mẹ hay anh chị em họ hàng sẽ hiếm khi hỏi là bao giờ lấy vợ. Mặt khác vì mọi người cũng hiểu cho tính chất công việc của tôi nên ít khi nói đến việc này. Thay vào đó các cô chú sẽ hay hỏi là "Đem bao nhiêu tiền về cho bố mẹ", kiểu như thế!

Erik có kiêng kỵ điều gì trong ngày Tết không?

Thường các ngày trong Tết tôi sẽ kiêng không quét nhà vì theo quan niệm, quét nhà trong những ngày này là sẽ quét đi tài lộc, thế nên gia đình tôi cũng rất kỹ về vấn đề này. Mặt khác gia đình tôi cũng nghiên cứu về việc xông đất, tức là ai tuổi gì sẽ hợp cho việc xông đất. Thế nhưng có một điều đặc biệt là gia đình tôi không bao giờ cho tôi xông đất đầu năm, không hiểu tại sao lại như thế nữa... (cười).

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất, anh sẽ thường làm gì trong giây phút này?

Chắc chỉ có thể là chúc Tết mọi người, Giao thừa năm nào cũng vậy, tôi cũng nhận được vô số tin nhắn chúc Tết từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Điều này khiến tôi trân trọng vì đó đều là những tình cảm thật, thế nên tôi phải trả lời tin nhắn liên tục, mặc dù bình thường tôi là người khá lười trong việc trả lời tin nhắn. Sau đó gia đình tôi sẽ xông đất và đi lễ chùa đầu năm để xin lộc, xin quẻ, đó là truyền thống của gia đình tôi từ trước đến nay. 

Là một người trẻ, đâu đó những giá trị ngày Tết sẽ không còn được như xưa, anh có cảm thấy thiệt thòi hay không?

Thật ra thì cuộc sống chắc chắn có những quy luật về thời gian, con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mình cũng cảm thấy thiệt thòi khi không được cảm nhận trọn vẹn không khí truyền thống ngày Tết. Tôi hay được ông bà bố mẹ kể về ngày Tết cách đây mấy mươi năm, cũng vui lắm. Song nói đi cũng phải nói lại, lớn lên trong giai đoạn này, tôi cảm thấy được sự may mắn khi đủ đầy hơn về nhiều thứ. Và dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ Tết chỉ cần có gia đình, được đoàn viên, được sum vầy, thế là đủ.

Cái Tết của Erik có gì khác so với thời điểm trước khi nổi tiếng?

Có chứ, cái khác lớn nhất có lẽ là lì xì. Trước đây thì gặp các bác thì được nhận lì xì, thế nhưng bây giờ đi làm, có tiền rồi thì các bác thường trêu phải lì xì lại. Giờ tôi lớn rồi, lại là nghệ sĩ nên mình để phong bao nhỏ nhỏ cũng không được mà phải lì xì số tiền kha khá (cười).

Còn về bố mẹ, anh sẽ thường tặng những món quà gì cho đấng sinh thành  trong ngày Tết?

Thường bố mẹ của tôi sẽ quản lý chuyện tiền bạc, ngay cả tiền của tôi tôi cũng nhờ bố mẹ quản lý hộ vì tôi sử dụng khá phung phí, "thả" ra là tiêu rất nhiều. Dù giữ tiền nhưng bố mẹ rất tôn trọng tôi, để đó cho con trai chứ không sử dụng đến. Thế nên thường trong ngày Tết, tôi sẽ tặng vàng, sổ tiết kiệm cho bố mẹ để tỏ lòng biết ơn, đồng thời để bố mẹ có thể sử dụng trong việc này việc kia. 

Erik hãy gửi một lời chúc đến độc giả của Tạp chí điện tử SAOstar cũng như các khán giả đã yêu thương, ủng hộ Erik suốt chặng đường đã qua

Vậy là một năm 2021 đã kết thúc, bước sang năm mới 2022, tôi xin chúc cho tất cả các độc giả của SAOstar sẽ luôn dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui, tài lộc đầy nhà. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thực hiện được hết những mong muốn còn dang dở trong năm cũ, hướng đến một năm mới tươi sáng và đầy hy vọng.

- Cảm ơn Erik về buổi trò chuyện đầy thú vị này, chúc bạn sẽ có một năm 2022 thăng hoa trong nghệ thuật và gặt hái được thêm hơn nữa những thành công trên con đường mà bản thân đã chọn.