Nam Em: Trước khi gặp anh ấy, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã 'tàn phế' rồi

Đây là lần đầu tiên và có lẽ duy nhất, Nam Em trải lòng về quyết định gắn bó cuộc đời với người đàn ông hơn cô 14 tuổi, nhân vật mà như lời người đẹp gốc Tiền Giang chia sẻ đã bù đắp những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong quá khứ.

Bài viết Nhật Minh
Chia sẻ

Nam Em là một trong những người đẹp ồn ào bậc nhất trong làng giải trí vài năm trở lại đây. Dù ít nhiều tạo được dấu ấn trên con đường nghệ thuật, thế nhưng chuyện đời tư, những phát ngôn của người đẹp gốc Tiền Giang lại thường xuyên "gây bão" dư luận. 

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 1

Mới đây, sau nhiều "sóng gió" tình cảm, Nam Em đã công khai bạn trai, đồng thời cho biết sẽ tổ chức lễ cưới vào năm 2024. Trong buổi phỏng vấn độc quyền với SAOstar, Nam Em lần đầu trải lòng về quyết định quan trọng của cuộc đời. 

Khác với hình ảnh tổn thương so với buổi phỏng vấn hồi đầu năm 2023, Nam Em giờ đây đã nở những nụ cười hạnh phúc. Cô nói rằng, chính người đàn ông hiện tại đã biến Nam Em từ chịu nhiều tổn thương, "tàn phế" trở thành một cô gái mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi bão tố như hiện tại. 

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 2

- Sau khi công khai, nhiều khán giả tò mò về danh tính bạn trai của Nam Em. Chị hãy giới thiệu đôi nét về người bạn đặc biệt này? 

Mọi người cũng biết tôi đã công khai anh ấy trên mạng xã hội cách đây chưa lâu, không biết dùng danh xưng gì cho hợp nữa… (Cười). Anh Hữu Cường giống như một người thầy, người bạn, người yêu và sắp tới là chồng tôi. Đặc biệt hơn, tôi cảm nhận anh ấy giống như người cha của mình vậy!

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 3

- Khoảnh khắc đầu tiên của chị và bạn trai như thế nào?

Nhiều cặp đôi họ sẽ gặp nhau ở ngoài đường, đi mua sắm hay thông qua giới thiệu chẳng hạn, nhưng chúng tôi thì không. Khi ấy, tôi lo đám tang cho một thành viên trong nhóm nhạc. Tôi tò mò về một món đồ phong thủy nên liên lạc với chỗ anh Cường. Tuy nhiên khi sang nhà, học trò anh ấy tiếp tôi chứ không phải trực tiếp anh Hữu Cường. 

Một hồi sau, học trò mới gọi điện bảo thầy mình lên để hỗ trợ tôi. Lần đầu gặp gỡ, tôi nhớ mãi hình ảnh anh Cường có hình xăm nhưng mặc pháp phục… Tôi không thích người có hình xăm nhưng khi gặp anh ấy, hào quang xung quanh khiến tôi bất ngờ. Lúc đó tôi như bị "hớp hồn". Không phải gương mặt anh Cường đâu, tôi thích bàn tay anh ấy cơ. Tôi mới bảo: “Trời ơi đàn ông gì mà bàn tay đẹp quá vậy”…

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 4

- Quá khứ là một phần không thể chối bỏ, đến với người đàn ông hiện tại, Nam Em nghĩ gì về điều này?

Lúc đầu tôi thích hào quang của bạn trai nhưng nếu không có quá khứ, tôi sẽ không thích, không yêu và không xác định đi đến hôn nhân. Với tôi, ai mà nói câu “Làm vợ anh đi” là tôi xách dép bỏ chạy liền, tôi nghe câu đó tôi sợ lắm. Riêng anh Cường thì lại cho tôi niềm tin sống chết có nhau. 

Với tôi, một người đàn ông trải qua quá khứ không đẹp hay không sống trong nhung lụa thì họ sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ hiện tại hơn. Tôi cũng là một người trải qua những hoàn cảnh tương tự và chúng tôi hiểu, đồng cảm được nỗi đau của nhau. Tôi thấy anh ấy thấu hiểu tôi vô cùng, hiểu được tâm ma của tôi. Tâm ma ở đây là những hoài nghi, trăn trở trong cuộc sống và tôi nghĩ ai cũng có. Khi gặp anh Cường, anh ấy đã gieo cho tôi mầm sống và hiện chúng đang nảy mầm trở lại. Còn trước khi gặp anh ấy, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã “tàn phế” rồi. Khi ấy, nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao tôi đẹp nhưng lại làm những hành động như thế, nhưng họ không biết bên trong tôi đã “tàn, héo” rồi…

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 5

- Gắn bó với nhau hơn nửa năm, điều gì ở đối phương khiến Nam Em nể trọng nhất?

Điều mà tôi nể nhất chính là anh ấy ăn chay, còn tôi ăn mặn. Anh ấy mong muốn sau này hai đứa đồng hành, cùng ăn chay để cơ thể nhẹ nhàng, tâm trí thanh thản hơn. Tuy nhiên có những bữa tôi ăn chay nhưng bị tuột huyết áp, anh ấy cũng bị sốt nhưng vẫn ngồi dậy để chăm sóc cho tôi. Hay cả việc dù anh ấy ăn chay nhưng vẫn nấu món mặn cho tôi. Thậm chí, có những hôm tôi đi ăn thịnh soạn với bạn bè nhưng anh ấy vẫn nấu đồ ăn rồi chụp cho tôi. Khi ấy, tôi quyết định bỏ bạn bè để về với anh ấy. Hoặc mẹ tôi lên chơi, mang cua, hải sản các thứ để bồi bổ. Dù anh ấy ăn chay nhưng vẫn nấu buổi ăn thịnh soạn cho tôi và mẹ. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã chọn đúng người. 

- Có một hành động ngọt ngào hay đặc biệt gì mà anh ấy thực hiện cho Nam Em khiến chị phải quyết tâm giữ cho bằng được người đàn ông hiện tại?

Lúc mà tôi mới gặp, ai cũng “cơm bưng nước rót”, cung phụng anh ấy. Đến lúc tôi và anh Cường quen nhau, anh ấy bưng tô cơm và bảo với tôi rằng: “Đây nhé, lần đầu tiên tôi làm việc này nhé!”. Hay khi tài xế riêng của tôi nghỉ việc, anh ấy cũng trở thành lái xe cho tôi… Từ một con người khó tính, không cho tôi tiếp xúc gần đâu, cứ đuổi tôi ra nhưng tôi không ngờ rằng có một ngày anh ấy “say yes” (Đồng ý – PV). Từ những hành động như thế, tôi muốn chinh phục anh ấy và quyết tâm làm cho bằng được!

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 6

- Từ lúc chinh phục đến khi anh ấy “say yes” diễn ra như thế nào?

Lúc đó là sượng trân lắm! Tôi chinh phục khó đến mức từng định bỏ cuộc vì nghĩ ca này thua rồi. Câu cửa miệng của anh ấy là “Làm gì cũng được nhé, không có tình yêu nhé...”. Nói đến lần thứ ba là tôi biết anh ấy có tình cảm rồi, kiểu như bên trong anh ấy có nhưng lại không dám đối diện vậy đấy. Cho đến bây giờ, khi tôi hỏi anh ấy lần gặp đầu tiên với tôi có cảm xúc không, anh ấy vẫn bảo không. Thế nhưng tôi biết là chắc chắn có vì lần gặp ấy, hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến lắm. 

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 7

- Việc thấu hiểu đối phương là điều tuyệt vời, tuy nhiên việc biết nhiều hơn những yếu điểm sẽ giúp cả hai đi với nhau một cách bền vững. Nam Em nghĩ bản thân đã nắm được những yếu điểm của bạn đồng hành chưa?

Anh ấy là người trọng đạo, những ngày đầu tiên quen nhau, tôi hỏi anh ấy điều gì quan trọng nhất, anh ấy bảo là đạo. Nhiều khi suy nghĩ, quen nhau nhưng không được đặt vị trí số 1 cũng buồn lắm chứ. Thế nhưng khi thấu hiểu, đồng cảm thì tôi không còn buồn. Khi anh ấy đặt đạo ở vị trí số 1 thì tôi cũng như thế, cả hai sẽ đồng hành cùng nhau. Những lúc thấy anh ấy làm việc, tôi thấy anh ấy đẹp và hào quang tỏa sáng vô cùng, sáng hơn cả những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mà tôi đã từng được xem.

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 8

- Nam Em là người thông minh nhưng tổn thương trong quá khứ khiến chị bị ám ảnh, có những nỗi sợ vô hình. Khi gặp được người bạn trai hiện tại, điều này có thay đổi?

Tôi có những nỗi sợ trong quá khứ, chúng theo tôi nhiều năm nay, nhưng khi gặp được anh Cường thì anh ấy giúp tôi giảm nỗi sợ từ từ. Tôi có một nỗi sợ là giống bà nội, bị mất trí nhớ và nằm một chỗ. Hay cả nỗi ám ảnh là khi ba tôi mất. 

Tôi tự đặt câu hỏi liệu mình có bị gen di truyền hay không. Vì vậy, khi những người đàn ông tiếp cận tôi, tôi cũng đóng vai “mất trí” đó luôn để xem người ta có chịu được cảm xúc đó không. Thay vì như thế thì bỏ chạy nhưng đến khi gặp anh Cường, anh ấy lại chăm sóc tôi. Từ đúc cơm, làm đủ mọi việc cho tôi. Đến khi ấy, tôi thấy nỗi sợ dần tan biến…

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 9

- Ở bên cạnh người mình yêu, Nam Em cảm nhận về cuộc sống, thế giới quan như thế nào?

Có những ngày, tôi được đóng vai giống như một đứa trẻ, chạy kêu anh ấy “Cha… cha”, anh ấy cũng chiều tôi như một đứa trẻ. Hay có những ngày tôi là một người phụ nữ, anh ấy cũng chiều tôi theo kiểu một người phụ nữ. Nói chung là ở cạnh anh Cường, tôi được hưởng hết những tình yêu thương mà mình mong muốn. Từ tình cha, tình bạn, tình thầy trò, tình đồng chí cũng có! Tôi muốn vai gì thì anh ấy sẽ diễn vai đó cho tôi, thế nên không bao giờ chán được. 

- Chị có nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời?

Trước đây tôi không nghĩ có tình yêu đích thực đâu vì tôi quan niệm, tình yêu đích thực thì người đàn ông đó phải cùng mình trải qua những "sóng gió" trong cuộc đời, sống chết có nhau. Khi tôi hỏi anh ấy ví dụ sau này tôi chết trước anh ấy thì sao, anh ấy mới bảo: “Không, sau này hai đứa sẽ ngồi thiền rồi chết chung”. Lúc đó, tôi cảm thấy là kể từ giờ phút này, tôi không còn một mình nữa. Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì cũng sẽ có nhau, hạnh phúc quá! Có lẽ chúng tôi đồng cảm vì hiểu được nỗi đau của nhau. 

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 10

- Nam Em và chồng sắp cưới có nghĩ đến những đứa con tương lai?

Không tôi chưa nghĩ đến đâu vì tôi làm con anh ấy rồi, không muốn đâu! (Cười to, khoát tay). Để tôi hưởng cảm giác làm con của anh ấy trước đã rồi mới tính tiếp… 

Từ trước đến giờ, tôi chưa được tận hưởng cảm giác có cha nên khi diễn vai làm con của anh ấy, tôi hạnh phúc lắm, kiểu như được bù đắp tình cảm cha con vậy đó. Anh ấy hay hỏi tôi là nếu có một điều ước, tôi sẽ ước anh ấy làm gì của tôi. Tôi bảo là anh sẽ làm cha của em. Tôi khao khát có được một gia đình hạnh phúc nhưng khi lớn lên, những "sóng gió" của cuộc đời khiến tôi từ bỏ suy nghĩ ấy. Cho đến khi gặp anh Cường, anh ấy gieo lại cho tôi những niềm tin mình từng đánh mất lúc 3 tuổi. Đến khi gặp anh ấy thì mọi thứ được bù đắp một cách đầy đủ nhất. Anh ấy chữa lành hết mọi thiếu sót mà tuổi thơ tôi trải qua...

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 11

- Suy nghĩ thời điểm trước và sau khi gặp bạn trai hiện tại của chị có gì thay đổi?

Khi đã tìm được tình yêu thương đong đầy, tôi sẽ dừng chân. Trước kia tôi cũng gặp nhiều người nhưng không dừng chân là bởi họ không đủ. Thứ tôi cần nhiều quá, còn thứ họ cho tôi chỉ là một phần nhỏ, họ còn phải lo cho bản thân họ nữa. Thế nên khi họ không đủ thì tôi chấp nhận đi một mình.

Cũng có nhiều người cho tôi rất nhiều tiền và sẵn sàng cho tôi danh xưng đàng hoàng là vợ, tuy nhiên đó không phải là thứ tôi đi tìm nên “say no” (Từ chối – PV). Tôi từ chối tiền và đi tìm tình yêu đích thực, đến bây giờ tôi đã tìm được. Chỉ cần mình tin, đi tìm thì một ngày nào đó, mình sẽ tìm được. Và hạnh phúc hiện tại của tôi là minh chứng.

- Với những hoài nghi và bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, chị đối mặt ra sao?

Lúc công khai, tôi có "chơi chiêu" nhé. Tôi nghĩ anh ấy chỉ xạo thôi chứ đồng hành gì với tôi, thế nên tôi quyết định đăng ảnh lên Facebook để xem anh ấy có chạy không. Ai ngờ rằng anh ấy đồng hành với tôi thật, đến tận bây giờ luôn. 

Thú thật, nhiều người nói rằng sẽ cưới, đính hôn, tôi tin thật cứ nhưng đến khi vừa đăng một tấm hình lên thì lại bỏ chạy. Tôi nghĩ là không được rồi, phải "chơi chiêu" với anh ấy để thử xem thế nào. Cuối cùng anh ấy đồng hành, tôi nghĩ đó là một may mắn và lựa chọn đúng của mình. Thú thật, thời điểm công khai anh ấy, tôi không còn gì cả, một là “ăn cả”, hai là quay trở về con số 0. 

Nam Em: 'Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ có nhau' Ảnh 12

- Nam Em và bạn trai hiện tại đã chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước?

Ê-kíp tôi tan rã và tôi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ không làm nghệ thuật nữa. Khi đó, mọi thứ đối với tôi là hố đen, tôi không còn mục đích để đi tiếp. Tôi từng muốn khép lại mọi thứ ở tuổi 27, cho đến khi gặp được anh ấy và mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ tôi còn có mặt ở đây để trò chuyện, đó đã là một kỳ tích đấy. Hiện tại, anh Cường đang là người quản lý và đồng hành cùng tôi trong công việc nghệ thuật cũng như cuộc sống. Anh ấy hiện tại hy sinh công việc để đồng hành cùng tôi. Sau này, đến một giai đoạn nào đó, tôi sẽ lui về sau, hy sinh và đồng hành với anh ấy...

- Cảm ơn Nam Em về buổi trò chuyện thú vị. Chúc chị và bạn trai sẽ có thêm được những kỷ niệm, cột mốc đáng nhớ trong tương lai.

Bài viết

Nhật Minh

Photo

Phùng Tiên

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ