Logo Saostar - Special
SPECIAL

Mỹ Anh: 'Mình ước được quay lại thuở bé để cảm nhận không khí đón Tết với đầy đủ thành viên gia đình'

Chia sẻ

- Chúc mừng năm mới Mỹ Anh nhé, những ngày qua chắc hẳn bạn khá bận rộn để chuẩn bị cho Tết nhỉ?

Thời điểm cuối năm, bố mẹ và Mỹ Anh đều rất là bận. Các show diễn và dự án thường dồn hết vào dịp cuối năm. Vì các thành viên trong gia đình Mỹ Anh đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên càng bận rộn hơn. Tuy nhiên các thành viên đã cố gắng hoàn thành những dự án tốt nhất để có một kỳ nghỉ Tết thật trọn vẹn. 

- Trong năm 2021 Mỹ Anh đạt được rất nhiều thành công, tuy nhiên có dự án nào mà bạn cảm thấy chưa được như ý muốn?

Thật sự mà nói trong năm qua, có những việc mình đã làm tốt, cũng có những việc mình từng nghĩ có thể làm tốt hơn nhưng chưa được. Tuy nhiên mọi thứ cũng đã qua rồi, mình cũng đã có những trải nghiệm rất trọn vẹn với nó.

 - Có bao giờ đi hát, bạn gặp phải một sự cố nào đó, chẳng hạn như quên lời, và cách mà Mỹ Anh xử lý sẽ như thế nào?

Mỹ Anh nghĩ khi biểu diễn bất cứ loại hình gì bao gồm cả hát hay nhảy múa,... sẽ đều gặp phải những sự cố không đáng có cho dù đã tập luyện rất nhiều. Nhưng thay vì lúng túng ngay tại thời điểm đó, mình sẽ chọn cách bỏ qua và cố gắng rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn sau. Mình thấy trong ngành này, đặc biệt là những buổi biểu diễn trực tiếp rất cần khả năng xử lý tình huống ngay tại thời điểm đó. 

- Thành công đến với Mỹ Anh khá sớm, bản thân bạn lại xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, Mỹ Anh có nghĩ đây là một gánh nặng cho mình?

Mỹ Anh nghĩ bất cứ công việc hay ngành nghề nào cũng luôn đi kèm áp lực. Điều quan trọng là phải biết cách kiểm soát cảm xúc trước những áp lực. Chúng ta nên cố gắng tìm cách biến áp lực thành động lực để tìm được những điều tuyệt vời hơn trong chính ngành nghề mà mình đã lựa chọn. 

- Những người làm nghệ sĩ sẽ không tránh khỏi những lúc bị chê bai tiêu cực, trong năm 2021, Mỹ Anh có vướng phải chuyện nào đó không vui khiến bạn bị ảnh hưởng? 

Theo Mỹ Anh đã bước chân vào con đường nghệ thuật thì luôn luôn sẽ có những lời ra tiếng vào, có người khen thì ắt sẽ có người chê. Khi đọc những bình luận chê bai, cũng có lúc mình cảm thấy buồn và nghĩ rằng có thể mình chưa làm đủ với những gì mà khán giả kỳ vọng. Nhưng may mắn là bên cạnh mình luôn có những người thân, những fan chân chính ủng hộ và cùng mình bước qua những khó khăn. 

Trước đây khi đọc các nhận xét của cư dân mạng, mình luôn tập trung vào những thứ tiêu cực hơn là đọc những điều tích cực. Sau này, Mỹ Anh nhận ra một điều rằng nó là một trong những điều rất bình thường của con người, mình đã có thể tự điều chỉnh bản thân để hướng đến những điều tích cực hơn và học được cách quan sát tình huống khách quan hơn. Dần dần mình cũng cảm thấy vui khi đọc những bình luận tiêu cực vì có thể nó cũng là một phần giúp giải tỏa được năng lượng tiêu cực ở bên trong của những người đó.

- Mỹ Anh nghĩ sao về những áp lực của sự nổi tiếng khi mà tên của bạn đang ngày một đi lên, tuy nhiên sự nổi tiếng nào cũng đều có 2 mặt, có tiêu cực và tích cực?

Thực ra Mỹ Anh đã từng chứng kiến việc lập group anti-fan từ hồi học cấp 1 và luôn luôn tự đặt câu hỏi tại sao mọi người lại muốn hướng đến việc giải toả năng lượng tiêu cực bằng cách tập trung vào một đối tượng nào đó. Mình chỉ mong rằng những người làm những điều như vậy tìm được niềm vui trong cuộc sống của họ, có những mục tiêu và làm những điều ý nghĩa hơn, đấy sẽ là một trong những cách suy nghĩ mà mình chọn để đối mặt nếu như có việc đó xảy ra. Bởi nếu những người ấy đã tìm được niềm vui trong cuộc sống thì họ sẽ không làm như vậy, còn nếu họ tìm được niềm vui trong việc dìm một ai đó thì mình vẫn tôn trọng, mình vẫn sẽ làm việc của mình.

- Đối với Mỹ Anh, Tết có ý nghĩa như thế nào?

Đối với Mỹ Anh, Tết mang một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó là khoảng thời gian để dành cho gia đình, người thân và quan trọng hơn nữa, đó là thời điểm để mình làm mới lại về mọi mặt, về những mục tiêu cũng như thói quen của bản thân. Tết mang một không khí rất đặc biệt, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

- Thông thường Mỹ Anh sẽ tận hưởng những ngày đầu năm mới như thế nào? Dịch bệnh Covid-19 có làm cuộc sống và công việc của Mỹ Anh bị ảnh hưởng không?

Có lẽ đây là năm đầu tiên mà những ngày đầu năm của Mỹ Anh trở nên bận rộn khi lên cho mình rất nhiều kế hoạch. Nhưng điều đó lại khiến Mỹ Anh có thêm nhiều năng lượng cho khởi đầu của một năm. Mỹ Anh cố gắng dành thật nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân để suy ngẫm về những kế hoạch và mục tiêu mà mình muốn đạt được. Tuy nhiên năm qua vì dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, nhưng mình cũng như tất cả mọi người đã cố gắng làm việc và thích nghi với nó.

- Có gì đặc biệt so với những cái Tết trước đây khi mà Mỹ Anh giờ đây đã nổi tiếng hơn, nếu như đi ra đường và có người nhận ra?

Thực ra Mỹ Anh nghĩ mình không nổi tiếng đến mức vậy. Mình chỉ cảm thấy biết ơn khi có người lắng nghe và kết nối với âm nhạc của mình. Khi Mỹ Anh ra ngoài, cũng không có nhiều người nhận ra mình đâu! (cười).

- Chị gái của bạn đang định cư ở nước ngoài, bao lâu rồi 2 chị em chưa được đón Tết cùng nhau và có đầy đủ các thành viên trong gia đình?

Cũng phải 5, 6 năm gia đình Mỹ Anh chưa có cơ hội đón Tết có đầy đủ các thành viên rồi! Mình cũng mong tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng để gia đình mình có một cái Tết có đầy đủ mọi người.

- Mỹ Anh có thể kể về một kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình gắn với hình ảnh của ngày Tết, chẳng hạn như ăn Tết xa nhà, đi chơi với người yêu?

Mình nghĩ là đối với tất cả mọi người, ai cũng có những kỉ niệm đẹp tồn tại ở bên sâu trong và cũng muốn giữ điều đó cho riêng mình. 

- Có một ca khúc Tết nào mà Mỹ Anh yêu thích nhất hay không?

Đó là bài Phút giao thừa lặng lẽ của mẹ mình. Thật sự mà nói mỗi lần nghe ca khúc này, Mỹ Anh luôn có cảm giác lâng lâng rất khó tả như thể được nạp thêm một nguồn năng lượng để đón chào một năm mới vậy!

- Những sản phẩm âm nhạc của Mỹ Anh mang màu sắc rất Tây, có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ ra một sản phẩm âm nhạc Tết mang đậm nét đặc trưng của Việt Nam hay không, chẳng hạn như mặc áo dài và hát?

Ngày nay, âm nhạc thế giới nói chung hay nhạc Việt Nam nói riêng đều rất đa dạng. Mọi người có thể hòa trộn tất cả các thể loại lại với nhau như Latinh với RnB, Jazz với House,... Hay thậm chí trong 1 bài nhạc có thể chuyển từ dòng nhạc này sang dòng nhạc khác. 

Mình nghĩ là việc phân loại các thể loại nhạc sẽ giới hạn khả năng sáng tạo của nghệ sĩ. Cho nên, âm nhạc của Mỹ Anh chỉ đơn giản là nhạc của Mỹ Anh thôi, mình cứ làm những điều mà bản thân cảm thấy thật nhất ngay tại thời điểm đó là điều đúng đắn nhất. 

Mỹ Anh cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ ra những sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng Tết. Thật sự thì mỗi khi Tết đến xuân về, mình  luôn muốn có một sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng Tết và được mặc áo dài (cười).

- Thế hệ ông, bà, bố, mẹ thì ngày Tết sẽ kiêng kị rất nhiều thứ, vậy với Mỹ Anh thì sao? Bạn có kiêng kị điều gì không?

Chúng mình là những người trẻ nên sẽ có những sự khác biệt giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sẽ có những truyền thống tốt đẹp của ông bà ngày xưa thì mình nghĩ nên giữ nó, chẳng hạn như mừng tuổi, dọn nhà cửa trong ngày đầu năm,...

Mỹ Anh không biết những gia đình khác sẽ như thế nào, nhưng với gia đình mình thì luôn có những hoạt động đầu năm như tắm lá mùi, năm nào cũng gói bánh chưng. Đó là những nét đẹp truyền thống mà gia đình Mỹ Anh vẫn luôn làm vào dịp đầu năm.

- Tết của ngày xưa với hiện tại của Mỹ Anh khác nhau như thế nào? Nếu bây giờ được lựa chọn bạn có muốn quay lại ngày còn bé hay không?

Mình nghĩ điều duy nhất khác với những cái Tết trước đây đó là các thành viên lớn tuổi hơn. Nếu được trở lại ngày còn bé, mình cũng muốn ước được quay lại để cảm nhận không khí đón Tết cùng với đầy đủ các thành viên gia đình.

 

- Có rất nhiều giá trị văn hoá ngày Tết như lì xì, xông đất,... có từ thời ông bà của chúng ta và được gìn giữ đến bây giờ. Tuy nhiên ngày nay, người ta lại nặng về hình thức tiền bạc hơn, là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z bạn nghĩ sao về điều này?

Theo quan điểm của mình, Tết là dịp để mọi người có thời gian dành cho nhau, là thời điểm để mọi người có thể trao nhau những lời hay ý đẹp, cùng nhau chia sẻ về những dự định trong năm mới. Đối với mình, việc lì xì có nặng về tiền bạc hay không, điều đó không quan trọng. Cái chính là mục đích và tấm lòng của mọi người dành cho nhau. Được ở cạnh nhau, cùng đón chào năm mới sau những tháng chống chọi với dịch bệnh như thế là đã quá hạnh phúc rồi.

- Sang năm mới, Mỹ Anh có kế hoạch xây dựng hình ảnh cá nhân cho mình như thế nào, sẽ là một cô gái trưởng thành, bớt nhút nhát hơn 2021?

Mình không nghĩ nhiều về nó, mình cứ là mình thôi. Cứ làm tốt nhất, đặt mọi tâm huyết vào trong mỗi sản phẩm, lên sân khấu thì biểu diễn hết mình là được!

- Mỹ Anh được nhận xét khá ít nói, và có phần nhút nhát, bạn nghĩ đâu là lý do ảnh hưởng đến tính cách này của bạn?

Mỹ Anh nghĩ việc ít nói là do tính cách của mình thôi (cười). Gần đây, mình quan sát và chấp nhận phần tính cách, nhưng mình sẽ cố gắng tương tác nhiều hơn với người hâm mộ.

- Mục tiêu trong năm 2022 của Mỹ Anh sẽ là gì?

Mình chọn sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình và tận hưởng từng giây phút hiện tại nhiều hơn. Năm nay, mình cũng sẽ phát hành album đầu tiên, đối với mình đó là một trong những mục tiêu lớn nhất.

Bài viết

Xuân Kỳ

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ