Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang'

Sau nhiều năm kết hợp với ca sĩ Trịnh Thăng Bình, giờ đây, Liz Kim Cương đã quyết định lựa chọn con đường 'solo' để khẳng định bản thân, tìm kiếm cho mình những thử thách mới.

Bài viết Minh Ngọc
Chia sẻ

Liz Kim Cương là một trong những nữ ca sĩ quen mặt của Vbiz. Gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Liz Kim Cương gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ có giọng hát truyền cảm, đồng thời sở hữu khả năng vũ đạo điêu luyện. 

Sau khi quyết định nói lời chia tay với Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương đã cho ra mắt sản phẩm solo đầu tay mang tên Khó mở dễ đóng và có được những thành tích nhất định.

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 1

- Một sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu vừa qua đến thật bất ngờ, đây có phải là sản phẩm nằm trong kế hoạch từ trước của chị?

Sản phẩm Khó mở dễ đóng cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau, khó khăn cũng có, bất ngờ và bên cạnh đó là những trải nghiệm thú vị khi tôi dám làm những điều mà trước đây mình chưa nghĩ đến, chưa từng làm thử bao giờ. Chính điều này đã cho tôi nhiều bài học bổ ích. Không phải sản phẩm Khó mở dễ đóng không nằm trong kế hoạch của tôi mà đáng lý ra, sản phẩm này sẽ không ra mắt vào thời điểm bây giờ. Tuy nhiên vì một vài lý do nên tôi buộc phải thực hiện gấp rút để gửi đến khán giả. 

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 2

- Tại sao không phải là một thời điểm thích hợp hơn mà phải là hiện tại?

Đáng lý tôi sẽ cho ra mắt một sản phẩm song ca, tuy nhiên vì một vài lùm xùm mà ca khúc song ca ấy đã phải bị hủy bỏ. Như mọi người cũng thấy thì hiện tại, nhiều nghệ sĩ cũng ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tôi không muốn bị bỏ lỡ “mùa” này, một thời điểm tốt để ra mắt sản phẩm. Thế nên tôi cũng tranh thủ cố gắng hoàn thiện sản phẩm để gửi đến khán giả.

- Được biết chị đầu tư sản phẩm lên đến 1 tỷ đồng, dường như đây là một sự mạo hiểm?

Tôi là một người khá cầu toàn, vì thế tôi luôn hoạt động trong nhóm nhạc, ở trong công ty hay kết hợp cùng các nghệ sĩ khác để mình cảm thấy được an toàn, đỡ lo lắng nhiều thứ hơn. Đến bây giờ khi tôi tự làm tất cả mọi thứ thì mới biết được khó khăn của những điều này, thế nhưng tôi nghĩ có như thế thì mình mới hiểu mọi thứ.

- Sản phẩm lần này dường như cũng đánh dấu sự đột phá của chị trong gần 10 năm theo đuổi con đường nghệ thuật?

Có lẽ đối với nhiều người, đây là một sự thụt lùi nhưng đối với tôi, đó là sự đột phá. Đột phá trong âm nhạc, người nhạc sĩ sáng tác,… đó là những trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. 

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 3

- Ngoài những hiệu ứng tích cực, lời khen cho sự mạo hiểm, dám thay đổi hình ảnh, dòng nhạc của Liz Kim Cương, đâu đó còn có những lời nhận xét cho rằng cách hát khó nghe, lơ lớ và không rõ lời, cảm xúc của chị như thế nào khi nhận về những bình luận này?

Tôi không quá bất ngờ khi đón nhận những bình luận này bởi ngay từ khi thu bài hát này, tôi đã biết là chỗ nào không rõ lời. Sau khi thu xong bản đầu tiên, tôi mới bàn với nhạc sĩ Đỗ Hiếu về việc thu thêm một bản khác rõ lời hơn, thế nhưng khi thu xong thì nghe lại tôi không thấy cảm xúc, không tạo nên một bài hát nhạc dance đúng nghĩa. Vì thế nên tôi chọn một bản nghe lơ lớ hơn một chút, dù phần nghe có thể không rõ lời nhưng sẽ mang đến cảm xúc cho trọn vẹn bài hát.

- Tức chị sẵn sàng đối diện với những ý kiến trái chiều từ khán giả?

Đúng vậy, thật ra thì không phải tôi không hát rõ lời được, tôi không phải là tân binh hay mới ra mắt ca khúc, tôi đã trình làng nhiều sản phẩm âm nhạc trước đây. Tôi không phải người hát ngọng nhưng đối với một dòng nhạc như thế thì tôi phải hát khác đi. Ngay cả anh nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng bảo với tôi rằng, đây là dòng nhạc dance nên tôi không thể nào hát như các ca khúc ballad. 

- Thế nhưng sẽ ra sao nếu khán giả cho rằng việc hát không “tròn vành rõ chữ” là chiêu trò PR cho sản phẩm của chị?

Điều này tôi cũng mới nghe đấy! (Cười). Đoạn mà tôi cố gắng hát lơ lớ để PR thì tôi cũng mới nghĩ đến, nghe cũng lạ đấy chứ nhưng bản thân tôi thì không cố gắng hát lơ lớ để PR đâu, điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là tôi muốn thể hiện làm sao để bài hát được nhiều cảm xúc. 

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 4

- Chi một số tiền khủng để đầu tư cho bước đi solo đầu tiên, chị đặt kỳ vọng gì?

Không phải tôi chi một số tiền khủng để đặt mục tiêu top 1 trending, phải thành công hơn sản phẩm của người khác, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến mới của tôi, vì thế tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất cho nó. Dù cho nó có đi đến đâu thì trong quá trình thực tôi, tôi đã chiến thắng được chính mình, dám làm những điều mà từ trước đến nay mình không dám, đó đã là thành công. Còn kết quả như thế nào, đi được bao xa thì để khán giả quyết định!

- Thế nhưng trong showbiz, thứ hạng trên top trending YouTube hay số view lại là thước đo cho thành công của một sản phẩm âm nhạc hay sâu xa hơn là của chính người nghệ sĩ. Chị có bị đè nặng bởi những áp lực vô hình đó?

Đối với tôi, tôi không quan tâm đến chúng, nó không thể phản ánh rằng sản phẩm của mình dở hay như thế nào. Và cũng chưa chắc những sản phẩm nhiều lượt xem thì hay hơn của tôi. Thế nên sản phẩm như thế nào thì tôi là người biết rõ nhất vì tôi là người tạo ra nó. Tôi cũng chẳng phải người không học hành để tạo ra một sản phẩm không thể nào nghe được… Quan trọng nhất là mình biết mình đang ở đâu, đừng dựa vào những lời nói không đúng từ người khác, như thế sẽ dễ  mất bản thân.  

- Nhắc đến “Chúng ta không thể quay lại”, sản phẩm song ca giữa chị và Trịnh Thăng Bình vừa bị hủy. Cái tên của sản phẩm này dường như đã vận vào mối quan hệ của chị và Trịnh Thăng Bình, liệu đây có phải là điềm báo cho một sự “chia tay”?

Ca khúc này đã có từ năm 2019, thời điểm mà tôi mới vào công ty của anh Trịnh Thăng Bình, chỉ là chưa đến lúc để được ra mắt. Khi lùm xùm nổ ra thì mọi người cũng nói về tên của ca khúc, khán giả cũng nghĩ đây là “ca khúc ma”, thế nhưng nó có thật chứ không phải để PR. Tôi nghĩ có lẽ là do chưa đủ duyên mà thôi, biết đâu sau này ca khúc được mang ra để hát lại thì sao. Chỉ là do có một số lùm xùm nên ca khúc không được ra mắt, tuy nhiên nếu sau này có cơ hội làm việc cùng nhau thì tôi sẽ không bao giờ từ chối. 

- Còn nhớ trong buổi họp báo "Khác biệt to lớn 2" năm ngoái, những tin đồn về chuyện hợp đồng của chị và công ty, về những mâu thuẫn đã râm ran đâu đó. Đây có phải là lý do dẫn đến sự tan vỡ lần này?

Cũng có một phần đúng vì như tôi đã nói vào thời điểm đó để xem kết quả của những sản phẩm sau này thế nào thì sẽ quyết định đi hay ở, nó cũng là một phần nguyên nhân thôi. Tôi của 3 năm trước từng nghĩ rằng bản thân không thể nào đứng một mình được, phải có ê-kíp, thế nhưng tôi của 3 năm sau thì nghĩ thoáng hơn. Tôi suy nghĩ chẳng lẽ mình cứ phải kết hợp, rồi cũng sẽ có một ngày không ai đi cùng mình nữa, vì vậy tôi quyết định hoạt động độc lập. 

- Tức là sự chia tay lần này xuất phát phần lớn từ định hướng âm nhạc, không phải chuyện tình cảm?

Từ trước đến giờ tôi không để chuyện tình cảm xen lẫn với công việc. Mỗi người sẽ có một ước muốn về con đường đi của riêng mình, tôi nghĩ đến giai đoạn nào đó thì tôi và anh Trịnh Thăng Bình sẽ có những định hướng khác nhau. Không ai tốt hay xấu cả, chỉ là tới một giai đoạn nào đó cả hai sẽ không cùng chung suy nghĩ và buộc phải cho nhau con đường đi riêng để làm những điều mà đối phương thích. 

- Thế nhưng sản phẩm âm nhạc song ca ấy vẫn có thể được ra mắt mà, tại sao phải hủy?

Tôi và anh Trịnh Thăng Bình đã có nhiều sản phẩm song ca cùng nhau rồi, và đôi khi khán giả cũng sẽ thấy chán. Không riêng gì khán giả đâu mà ngay chính chúng tôi cũng cảm thấy chán. Và tôi nghĩ nếu như mình cũng chán thì làm sao có thể mang sản phẩm này đến khán giả. Chúng tôi thà dừng chứ không để hình ảnh một cặp đôi song ca đẹp đã tồn tại trong mắt khán giả nhiều năm phải sụp đổ, chúng tôi không muốn bị thụt lùi. 

- Mối quan hệ hiện tại của chị và Trịnh Thăng Bình vẫn tốt đẹp chứ?

Lúc mà chúng tôi xung đột thì chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng sau khi đã bình tĩnh mọi thứ, hiểu rằng tại sao người kia lại làm như thế thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Hiện tại chúng tôi vẫn rất vui vẻ với nhau, dù không nằm trong công ty nhưng tôi vẫn thuê phòng tập, ê-kíp,… Chúng tôi vẫn vui vẻ hỗ trợ nhau chứ không phải tách nhau hoàn toàn. Chỉ là sau này, chuyện của tôi sẽ do chính tôi quyết định, anh Trịnh Thăng Bình cũng như thế. Nếu có kết hợp thì chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trên phương diện hai nghệ sĩ độc lập chứ không phải là “sếp” và “gà công ty” như trước nữa! (Cười)

- Gần 10 năm hoạt động trong nghề, song tên tuổi của Liz Kim Cương lại luôn đi kèm với Trịnh Thăng Bình, luôn gắn liền với những câu chuyện tình cảm, nhan sắc,… thay vì âm nhạc. Nghĩ đến điều này, đã bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng?

Bây giờ nếu tôi chạnh lòng thì cũng đâu thay đổi hay làm được điều gì đâu! Tâm lý khán giả rất thích nghe những câu chuyện về đời tư nghệ sĩ, dù tôi là người kín tiếng nhưng tôi cũng không thể cấm khán giả. Cách mà tôi có thể làm chính là cố gắng làm tốt công việc của mình.

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 5

- Vào những công ty quản lý như vớt được chiếc phao cứu sinh, song ở trong vòng an toàn quá lâu, vì thế nên chị muốn thoát ra khỏi đó để có thể làm được nhiều điều to lớn hơn?

Đúng là khi tôi làm việc tập thể lâu quá thì sẽ có mong muốn thoát ra nhưng bước ra rồi sẽ hụt hẫng. Thế nhưng ở thời điểm bây giờ, tư tưởng của tôi đã thay đổi nhiều, không thể nào dễ dàng bỏ cuộc được. Ví dụ như sản phẩm Khó mở dễ đóng vừa qua, tôi tự làm mọi thứ, ngay cả gia đình, người thân hay bạn bè tôi cũng không tin điều đó. Và tôi thấy qua mỗi chặng hành trình như vậy, tôi lại được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn. 

- Gặt hái được những thành công bước đầu trên con đường solo, dường như đây là tín hiệu cho một “ngôi sao nở muộn”. Chị đã tưởng tượng ra viễn cảnh, cuộc sống của một ngôi sao sau 10 năm bương chải với nghề chưa?

Đương nhiên là tôi rất thích cuộc sống của một ngôi sao vì đã cố gắng suốt 10 năm qua rồi, tôi không tưởng tượng ra được ngày đó sẽ như thế nào, thế nhưng chắc chắn tôi sẽ rất vui sướng khi đón nhận mọi thứ. Chỉ mong ngày đó đến sớm mà thôi! (Cười)

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 6

- Nhiều người bây giờ cứ cầm mic lên là thành ca sĩ, song sở hữu ngoại hình đẹp, sáng sân khấu như Liz Kim Cương lại khá chật vật để tìm cho bản thân chỗ đứng trong showbiz. Nghĩ đến điều này, chị có chạnh lòng vì dường như ông trời quá khắt khe với chị?

Chạnh lòng chứ, nhiều khán giả cũng nói với tôi như thế khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tự đặt cho mình câu hỏi rằng có phù hợp với nghề này hay không, nghĩ tới tôi lại muốn bỏ nghề. Thế nhưng tôi suy nghĩ là dù sao thì cũng có những người quan tâm và theo dõi mình, bản thân tôi cũng đang tốt lên từng ngày thì đâu phải là mình không có duyên với nghề đâu. Tôi luôn cố gắng, càng khó khăn thì ông trời càng thử thách mình thôi. Tôi vẫn tin rằng ông trời đang thử thách, nếu như những thử thách nhỏ mà không vượt qua được làm sao có thể đi xa. 

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 7

- Những lúc khó khăn, tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, chị nghĩ đến ai?

Tôi nghĩ đến những người trong gia đình vì tôi cũng có tuổi, cũng lo cho gia đình của mình chứ. Bố mẹ cũng lo cho tôi vì đến độ tuổi này vẫn còn chật vật với nghề, không biết bao giờ mới lấy chồng, sinh con. Vì thế tôi luôn cố gắng, làm sao để tốt nhất và bố mẹ cũng không còn phải lo hay bận tâm vì mình nữa.

- Thế nhưng đã bao giờ, chị tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày sẽ nếm trải hào quang rực rỡ chưa?

Ai làm nghệ thuật mà không mong muốn hào quang sẽ đến với mình rực rỡ, thế nhưng không có ai giống ai cả, mình không thể so sánh mình với người khác vì thành công mỗi người khác nhau. Tôi sẽ thành công theo cách của riêng mình, chỉ là mình sẽ phải cố gắng và kiên nhẫn với nó thôi, điều gì càng khó thì sẽ càng cố gắng nhiều hơn nữa.

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 8

- Tìm kiếm những thông tin về gia đình của Liz Kim Cương trên mạng xã hội thì có rất ít, hiếm hoi lắm mới tìm thấy được clip chị và gia đình đón Tết 2022 ở Bắc. Dường như chị rất kín tiếng ở khía cạnh chia sẻ những câu chuyện về gia đình với báo giới, khán giả?

Tôi ít khi chia sẻ những thông tin gia đình với khán giả, bản thân tôi cũng không sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên có lẽ điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách của tôi. Vì thế tôi cũng có phần khắt khe hơn với những chuyện tình cảm cá nhân, đôi khi tôi cũng không tin vào tình yêu đích thực cho lắm vì đã chứng kiến nhiều trường hợp đổ vỡ xung quanh. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không đốc thúc chuyện lấy chồng, khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Gia đình tôi ở nước ngoài, bố, mẹ và chị gái, mỗi người một nơi nên cũng thiếu thốn tình cảm. Khi đi làm chứng kiến những sự đủ đầy xung quanh, tôi có phần ghen tị. Đôi khi trong chặng hành trình làm nghề, tôi hay tủi thân vì phải làm mọi thứ một mình. Mãi cho đến khi vào nhóm nhạc hoạt động thì tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, kiểu như có thêm một gia đình mới.

- Ngoài những câu chuyện tình cảm, khó tìm được một ồn ào nào đó của chị, về phát ngôn, scandal,… Dường như chị nói không với chuyện đi lên bằng con đường này?

Tôi nghĩ mình làm như thế thì dù cho có ở trên cao, người khác cũng không tôn trọng mình. Đối với tôi, sự tôn trọng là yếu tố hàng đầu, tôi thà khổ chứ không bán đứng bản thân, danh dự để trao đổi rằng tôi phải có được danh tiếng hay hào quang… Tôi thà khổ mà đi chậm một tí chứ không để không những người trong nghề, khán giả nhìn tôi với một ánh nhìn không tôn trọng. 

- Thế nhưng xuyên suốt gần một thập kỷ làm nghề, chị đã bao giờ nhận được những “offer” để đưa chị một bước trở thành ngôi sao?

Thật ra những “offer” ấy đã có từ thời trong nhóm nhạc, tuy nhiên tôi có may mắn là thời điểm đó làm việc với những người sếp tốt nên không bị “bán” cho người khác. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn nhận được những tin nhắn với giá tiền rất cao và tôi bất ngờ xã hội bây giờ như thế sao. Từ trước đến giờ tôi không nghĩ đến những chuyện này nhưng không ngờ, bây giờ, những chuyện này cũng tìm đến mình, có lẽ họ thấy tôi khó khăn nên chào mời như thế. Tôi không làm được những chuyện đó, tính cách tôi từ trước đến giờ vẫn như thế, đâu phải muốn là làm được. Có những người mục tiêu của họ là sống trong nhung lụa thì điều này đối với họ nhẹ nhàng, còn đối với tôi không có sự tôn trọng thì không sống được, vì thế tôi không thể làm như thế được.

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 9

- Hiện tại, khi đầu tư hay muốn chi để mua một món đồ gì đó cho bản thân, xe hơi, căn hộ chẳng hạn, Liz Kim Cương có phải đắn đo suy nghĩ?

Suy nghĩ chứ, khi tôi phải tự làm một sản phẩm thì rất đau đầu, làm sao để có một sản phẩm tốt nhưng phải trong khả năng của mình. Nếu như tôi dư dả thì mình có thể thoải mái với những điều mình thích, thế nhưng khi vừa thực hiện đam mê, vừa phải lo toan mọi thứ, gọi thẳng là nghèo đó thì đau khổ lắm, chẳng ai hiểu được đâu, tiền đâu phải tự rơi từ trên trời xuống. Khi đọc những bình luận rằng tại sao không làm hay, không như người này, người kia thì tôi mới nghĩ là tất cả điều mà khán giả muốn cũng là thứ tôi muốn từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ cố gắng hết sức, làm trong khả năng có thể của mình mà thôi, nếu so một sản phẩm 500 triệu với 5 tỷ thì mình có làm thế nào cũng không bằng.

- Guồng quay của showbiz buộc người nghệ sĩ phải chạy và làm mới bản thân liên tục, chị có áp lực với việc ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ debut, chiếm sóng các nền tảng social,…?

Tất nhiên là áp lực chứ, với guồng quay hiện tại, việc các nghệ sĩ trẻ xuất hiện liên tục thì nếu tôi không nỗ lực, chắc chắn tôi sẽ bị đào thải. Vì thế nên tôi luôn cố gắng thay đổi, tìm ra những cái mới để gửi đến khán giả, đặc biệt là trong sản phẩm âm nhạc vừa qua để khán giả thấy được sự nỗ lực của chính mình.   

- Từ trước đến nay chị luôn sống trong một vỏ bọc an toàn mà anh Trịnh Thăng Bình đã tạo ra, thế nhưng bây giờ bước ra solo, Liz Kim Cương có sợ những khó khăn đang chờ đợi mình phía trước, đặc biệt là những cám dỗ, chuyện bè phái trong showbiz?

Vốn dĩ từ trước đến nay tôi đều một mình nên về chuyện phe phái, tôi không sợ. Cuộc sống của tôi bình lặng nên tôi thường chơi với những nghệ sĩ hiền hòa, không có “sóng gió” gì cả. Tôi không thích tiêu cực nên tôi không có những mối quan hệ “toxic” hay “drama”. Tính cách mình như thế nào thì sẽ chơi với những người như thế đó, vì thế mọi người cũng hiểu là tôi không chơi với quá nhiều người, cũng không chơi thân với quá nhiều nghệ sĩ. Tôi không phải là người thảo mai để phục vụ công việc của mình...

- Nói thẳng ra thì chị sợ “drama”?

Tất nhiên là tôi sợ “drama” lắm chứ, nhiều người hay bảo tôi nhạt nhạt làm sao. Nhưng mà nhạt thì không “drama”! Tôi không muốn thể hiện rằng mình thế này, thế kia, tất nhiên là những điều đó luôn có trong mình nhưng tôi không muốn thổ lộ ra để mọi người thấy mình như thế. Tôi cung Bọ Cạp mà, làm sao mà không ghê gớm được chứ! (Cười)

Liz Kim Cương: 'Tôi thích cuộc sống của một ngôi sao nhưng không bán danh dự để đánh đổi hào quang' Ảnh 10

- Mỗi một người thường sẽ đặt cho mình những cột mốc trước và sau 30, đến hiện tại, bản thân Liz Kim Cương đã hoàn thành những cột mốc mà mình đã đặt ra chưa?

Vẫn chưa nữa, vì tôi làm việc trong nhóm nhạc thì nhóm nhạc đó tan rã, chưa kịp tỏa sáng nữa nên ở đâu ra mà xế hộp hay hàng hiệu. Đến khi hoạt động dưới công ty anh Trịnh Thăng Bình thì 4 năm đã mất 2 năm do dịch bệnh, vì vậy tôi vẫn chưa kiếm được gì nhiều cho bản thân và là lý do chật vật khi đầu tư một sản phẩm âm nhạc. Người nghệ sĩ khi muốn đi một cách chân chính thì khó và khổ lắm, còn nếu họ muốn đi nhanh, không phải làm gì nhưng có được danh vọng, vật chất thì họ phải đánh đổi gì đó.

- Ở độ tuổi bây giờ, khi đã dành hầu hết khoảng thời gian thanh xuân cho nghệ thuật, chị đã nghĩ đến chuyện lập gia đình hay chưa?

Tất nhiên là tôi cũng rất muốn có một người đàn ông bên cạnh mình để san sẻ mọi thứ chứ. Bảo tôi mạnh mẽ nhưng thật ra không đâu, bên ngoài thôi… Tôi là một người thiếu thốn tình cảm mà, vì thế tôi luôn khát khao có được tình cảm. Mình đang thiếu mà nên mình có mình phải vui chứ, chẳng qua là vì chưa gặp được đúng người mà thôi. Và tất nhiên nếu tôi gặp được người đó thì tôi sẽ không buông tay.

- Thế nhưng đâu đó, Liz Kim Cương cũng đã tưởng tượng ra được hình mẫu người chồng tương lai của mình rồi chứ?

Đó là một người đàn ông vui vẻ, có khiếu hài hước, chững chạc và suy nghĩ thấu đáo một chút, kiểu trưởng thành vì tôi là một người nhạy cảm mà, không tinh tế thì không phát hiện ra được.

- Với ngoại hình xinh đẹp, liệu chị có đặt yêu cầu rằng "nửa kia" của mình phải là đại gia hay doanh nhân?

Nếu mà tôi đặt yêu cầu là đại gia thì mọi người thấy được tôi yêu đại gia từ lắm rồi, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa yêu đại gia nào cả vì tôi không đặt nặng yêu cầu này cho người đàn ông. Tôi quan trọng cảm xúc nhiều hơn, không có cảm xúc thì không thể nào mua chuộc được tôi đâu. Tiền nhiều thì có vô số người, tuy nhiên làm sao để tôi có cảm xúc được với người ta thì đó mới là một vấn đề. Tôi không phải tuýp người nhìn người ta có nhiều tiền là thấy người đó đẹp được. 

- Cảm ơn Liz Kim Cương về những chia sẻ thú vị!

Bài viết

Minh Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ