Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con'

'Những lúc mệt mỏi, tôi về ôm mẹ, ôm bé Max và chỉ cần chơi với con một chút thấy khoẻ hơn' - Hoàng Oanh tâm sự.

Bài viết Thúy Ngọc
Chia sẻ

Hoàng Oanh được biết đến là nghệ sĩ “đa zi năng” trong showbiz Việt. Dù ở vai trò diễn viên, MC,...người đẹp đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả với những thành công nhất định. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hoàng Oanh còn duyên dáng, thông minh, có thành tích học tập cực "khủng" từ nhỏ. Sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng cô không ngừng trau dồi bản thân mỗi ngày. Trải qua biến cố hôn nhân, làm mẹ đơn thân nhưng Hoàng Oanh luôn mang trong mình năng lượng tích cực. 

Với Hoàng Oanh, cuộc sống, nguồn động lực lớn nhất của cô ở thời điểm hiện tại chính là bé Max. Như bao bà mẹ khác, Hoàng Oanh yêu thương con vô điều kiện, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Trong buổi trò chuyện với SAOstar, Hoàng Oanh có dịp trải lòng về hành trình chăm sóc, dạy dỗ con cái cùng những dự định trong thời gian tới.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 1

- Xin chào Hoàng Oanh! Lịch trình công việc song song việc chăm sóc con cái của chị diễn ra thế nào?

Lịch trình của tôi không quá bận rộn. Hàng ngày, buổi sáng tôi đưa con đi học, chiều đón con về. Bình thường các sự kiện thường diễn ra vào 7-8 giờ tối nên tôi vẫn có thời gian chăm sóc con rồi đi làm. Mặc dù lịch trình không quá bận rộn nhưng đôi khi mình phải chia sẻ thời gian chăm con cho công việc.

- Bản thân Hoàng Oanh thấy mình có những thay đổi gì so với thời điểm trước đây?

Tôi thấy khác nhiều! Trước đây tôi rất cảm tính, khi làm mẹ trái tim mình bao dung hơn. Mặt khác, mình lại lý trí hơn ở cách sắp xếp thời gian công việc, quản lý tài chính, kiểm soát cảm xúc với con. Trước đây, khi buồn bực sẽ thể hiện ra ngay nhưng khi có con, tôi trở nên kiên nhẫn rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc trước mặt con, không để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến con mình. Khi ở cạnh con, tôi tạo cho mình không gian cân bằng để chăm con. Nhớ lại thời gian mẹ bỉm sữa, có lúc vừa vắt sữa vừa khóc, tôi bỏ đi luôn phần sữa đấy vì lúc đó tâm trạng không tốt. Tự nhiên tôi lý trí đến mức tất cả những gì mình dành cho con bình an và tốt nhất.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 2

- Một người mẹ luôn có tâm lý dành sự hoàn mỹ tới cho con. Việc giữ mái ấm cho con còn quan trọng hơn rất nhiều, chắc hẳn Hoàng Oanh không ít lần đấu tranh khi quyết định khó khăn này?

Ai ở trong hoàn cảnh có gia đình sẽ nghĩ những điều tốt đẹp cho con trước tiên. Lúc mình giằng xé, lo lắng đều nghĩ cho con. Lúc nào mình cũng nghĩ mái ấm hạnh phúc, trọn vẹn nhưng có lẽ phải đến mức độ nào đó thấy không phải là hạnh phúc thật sự nữa thì phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con. Không phải cứ ráng giữ điều không còn hạnh phúc để người ngoài nhìn vào thấy đẹp. Bản thân mình thấy ở trong môi trường vui vẻ thấy hạnh phúc thật sự và tiếp tục tích cực hơn sẽ cố gắng. Nếu mình thấy mình làm mọi cách mà thấy chiều hướng ngày càng tệ đi thì phải nghĩ đến con đường khác cho con của mình.

- Ở độ tuổi này, Hoàng Oanh thấy cuộc sống của mình có như sự kỳ vọng của bản thân khi ở lứa tuổi 17, 18 không?

Cô gái nào cũng sẽ mơ mộng câu chuyện sẽ có hoàng tử đến với mình và có một gia đình hạnh phúc. Tôi từng ước mơ như thế, có lẽ ước mơ đó chưa được như những gì tôi tưởng tượng. Tuy nhiên, tôi thấy nhìn chung cuộc sống của mình rất tốt đẹp, những gì mình cố gắng đã trở thành. Ngày xưa, tôi là cô gái nhút nhát, tự ti và đã vượt qua vỏ bọc đấy để có được thành công trong sự nghiệp, giúp đỡ nhiều người, nhất là gia đình. Tôi cảm thấy tới hiện tại khi nhìn lại hành trình đó tôi rất tự hào về bản thân, biết ơn gia đình. Gia đình luôn bên cạnh, hỗ trợ cho tôi sống hết mình với đam mê. Còn một phần giấc mơ chưa được hoàn hảo y chang như những gì mong muốn. Bây giờ có thể chưa thành hiện thực nhưng sau này có chăng sẽ gặp nhiều điều tốt hơn trong tương lai.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 3

- Khán giả thấy một Hoàng Oanh nhẹ nhàng, sâu sắc, trưởng thành. Trong trải nghiệm tình cảm đôi khi có những khúc quanh và những điều đó xuất phát từ đâu?

Để chính mình tự chỉ ra cũng khó. Lúc đầu, tôi nghĩ do người khác nhưng sau này thấy rằng tất cả đều do sự lựa chọn của mình. Bản thân tôi thấy mình được lớn lên trong gia đình đầy yêu thương. Khi có một ai đó để yêu thương mình cũng yêu thương như cái cách cha mẹ mình dành cho mình. Tôi yêu thương vô điều kiện, cho đi rất nhiều nhưng thường sẽ không nghĩ đến những yếu tố khác. Trong hôn nhân cũng vậy, không chỉ có tình yêu là đủ mà còn có rất nhiều sự phù hợp khác. Tôi là cô gái đơn giản, mộng mơ. Khi yêu, chỉ yêu thôi mà không có nhìn đến mặt khác. Sau này tôi sẽ cân nhắc hơn con đường xa. Ngoài tình yêu còn nhiều thứ khác cho một mối quan hệ bền vững, thấu hiểu nhau.

- Là người mẹ đơn thân bản thân Hoàng Oanh có thấy áp lực?

Gia đình không tạo áp lực nhưng tự bản thân lại tạo áp lực cho mình.  Tôi luôn mong muốn có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Ngày xưa, tôi có mong ước phụ giúp kinh tế cho gia đình. Đến lúc đi làm chỉ mong cho ba mẹ một chuyến du lịch nước ngoài. Sau này, tôi có ước mơ du học nhưng không đi được vì số tiền quá lớn. Nhưng rồi mình lo được cho các em đi du học. Cái may mắn nhất là mình có khả năng lo cho gia đình. 

Bây giờ, tôi mong muốn có một căn nhà tươm tất, khang trang cho ba má. Hiện tại, mọi người đang ở căn chung cư 15, 16 năm xập xệ. Mặt khác, tôi là bà mẹ đơn thân nên thấy áy náy mỗi khi đi làm xa con. Thời điểm mới về Việt Nam, tôi chưa có quen cảm thấy đi làm là điều gì đó tội lỗi lắm. Nhưng từ từ, khi sắp xếp lại thời gian mình lý trí hơn. Khoảng thời gian đi làm, tôi có nguồn năng lượng mới chơi với con, không nên bảo bọc con quá. Bây giờ, tôi để bạn ấy tự lập hơn, bớt nhõng nhẽo. Việc chăm con và đi làm bớt áp lực và áp lực lớn nhất vẫn là kinh tế. Đôi khi mình cứ nghĩ làm mẹ đơn thân coi như lo hết cho con. 

Tôi không dám nghĩ ba chu cấp cho con hay có chuyện gì ba sẽ giúp ba con. Tôi không dám nghĩ phụ thuộc vào điều đó, mình luôn luôn ở trạng thái không ai lo hết chỉ có mình lo cho con thôi. Con tôi là cậu bé lai phải chuẩn bị kinh tế vững để cho bé du học, học trường quốc tế và dành tiền lo cho ba má. Hiện tại, tôi có bình an và yêu thương làm tôi vững vàng, hạnh phúc. Tôi may mắn ở bên trong mình đủ đầy hết rồi để có yên tâm đi làm.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 4

- Sự biết ơn này xuất phát trong khoảng thời gian cuộc sống nhiều xáo trộn. Hoàng Oanh mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng thiên tính nữ trong Hoàng Oanh rất cao. Những khi mệt nhất bạn thường làm gì?

Tôi thích được ở trong vòng tay yêu thương. Từ nhỏ đã lớn lên với cách yêu thương của ba má. Mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc này. Nếu không mạnh mẽ ai sẽ lo lắng cho con, cho ba má. Những lúc mệt mỏi, tôi về ôm mẹ, ôm bé Max và chỉ cần chơi với con một chút thấy khoẻ hơn. Tôi thấy mình mạnh mẽ nhưng đều dựa gia đình hết. Gia đình là nguồn sống của tôi, thấy mọi người bình an, khoẻ mạnh là hạnh phúc nhất rồi.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 5

- Trong phương pháp giáo dục con, Hoàng Oanh có thể bật mí cách dạy con của riêng mình là gì?

Đầu tiên, tôi rút kinh nghiệm từ bản thân vì ngày xưa mẹ bao bọc mình quá, mình nhìn thế giới quá màu hồng. Bởi, ở nhà mình là màu hồng khi bước ra đi làm cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thử thách mình không biết nên dễ bị sốc. Mỗi khi nói chuyện với con, tôi sẽ nói cho con nghe về người xấu, người tốt, có lúc buồn, lúc vui và tôn trọng lựa chọn của con. Tôi sẽ bảo con mình theo cách khác, chia sẻ, hướng dẫn và dõi theo con, để con được là tính cách của con. 

Con tôi là đứa trẻ cá tính, thích làm mọi thứ theo sở thích cá nhân. Tôi thấy rõ những cá tính riêng của con và tôn trọng sở thích của con. Tôi đang tập quan sát, chia sẻ với con để dễ dàng góp ý một cách dễ nghe để con lắng nghe mình. Những lúc con không muốn mình có mặt ở đó mình cũng phải chấp nhận để con tự do bước trên con đường mà con mong muốn. Cậu bé năng động, tự lập đến mức thích tự làm thứ gì đó một mình không muốn mẹ đi theo. Tôi nghĩ, mình tập làm bạn với con từ xa. 

- Bản chất đời sống luôn song hành mẫu thuẫn đối ngược nhau. Khi đứa trẻ gặp vấn đề gì đó có những đứa trẻ không muốn chia sẻ. Chắc hẳn đằng sau đó phải có lý do nào đó, Hoàng Oanh có nghĩ vậy không?

Với gia đình tôi, tôi thể hiện tình yêu thương từ nhỏ và dạy con điều đó. Mặc dù con mình là con trai nhưng không cấm bé khóc. Tôi sẽ hỏi vì sao bé khóc? Khi thấy con buồn bực, tức giận sẽ không can thiệp ngay mà sẽ ngồi kế bên kiên nhẫn đợi các con nín khóc. Sau đó, ngồi nói chuyện, chia sẻ xem con muốn gì và đưa ra lời khuyên cho con. Điều tôi thấy hạnh phúc nhất là bé Max có gì đều nói hết với mẹ.   

Những cái đó khiến làm cho 2 mẹ con thân thiết như 2 người bạn. Tôi không dạy nhiều, để ý cách đối xử giữa mọi người trong gia đình đều có từ cảm ơn. Bé nghe và thấy những điều đó và bé quan tâm, yêu thương mẹ. Điều tuyệt vời nhất con trẻ không có bất kì khoảng cách nào với mẹ. Tôi nghĩ, đó là văn hoá trong gia đình không phải là những lời dạy suông mà phải hành động.

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 6

- Vì xa địa lý, mối quan hệ giữa gia đình nội với bé Max diễn ra thế nào?

Mỗi tháng ba Max sẽ sang thăm con một lần, mỗi lần qua ở rất lâu. Tôi hay đùa rằng: "Sao lì vậy?" (cười). Tôi tranh thủ khi nào có thời gian đều ở đó với con. Khoảnh khắc cả ba, mẹ cùng đi chơi với con rất quan trọng, cho con tất cả tình yêu thương. Nếu ba không qua thăm thì bé vẫn gọi điện nói chuyện với gia đình bên nội thường xuyên. Điều đó được diễn ra một cách thường xuyên rồi. Khi con hỏi: "Nhà ba ở đâu hả mẹ?". Mình trả lời là: "Ba đi làm". Chúng mình ăn cùng nhau, ngủ cùng con cho nhau như gia đình khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi thấy, nếu mình thấy ổn thì mọi thứ ổn. Mặc dù ba, mẹ không sống chung với nhau nhưng đều yêu thương con vô điều kiện.

- Có lẽ Hoàng Oanh cũng phải mất thời gian dài để cân bằng mọi thứ như hiện tại. Trong thời gian tới, bạn có kế hoạch đặc biệt gì?

Công việc chính của tôi là dẫn chương trình. Về phim ảnh, khi đóng phim thấy mình không còn thăng hoa như trước. Có vẻ như những biến cố trong cuộc sống lấy hết năng lượng của mình nên chưa quay lại được. Hiện tại, tinh thần của tôi đã ổn và có thể năm sau sẽ quay lại với dự án phim ảnh. Điều tuyệt vời nhất của người diễn viên được hoá thân vào nhiều cuộc đời khác nhau. Nếu như cuộc sống của chính mình chưa ổn thì mình không thể hoá thân vào cuộc đời khác được. 

Hoàng Oanh: 'Tôi phải tìm hạnh phúc đúng nghĩa hơn cho con' Ảnh 7

Tôi hy vọng thời gian sau mình có thể nhân vật, kịch bản phù hợp. Bây giờ, tôi đang dạy về kĩ năng thuyết trình trước công chúng, thay đổi giọng nói mỗi người,...Hiện tại, tôi đang trau dồi kĩ năng cho bản thân. Khi đi dạy, tôi thấy hạnh phúc vì làm công việc yêu thích, giúp người khác tự tin hơn. Đây là con đường tôi theo đuổi lâu dài bên cạnh công việc dẫn chương trình.

- Từ kinh nghiệm của bản thân khi trải qua những biến cố cuộc sống, Hoàng Oanh muốn gửi tới những người đang rơi vào hoàn cảnh giống mình trong quá khứ chia sẻ gì?

Mỗi người có hoàn cảnh, tính cách riêng. Tôi hy vọng, nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh ly hôn hay làm mẹ đơn thân hãy nhìn sâu bên trong, chữa lành cho chính mình. Trước khi bản thân chưa ổn định mà quyết định vội vàng sẽ quyết định sai lầm. Phải biết rằng lựa chọn phía trước là lựa chọn mình đủ bản lĩnh để đi. Ngoài ra, mình phải kế hoạch vững vàng, sắp xếp thời gian cuộc sống, tài chính,...để cho con cuộc sống vững chãi. Mỗi người khi đến lựa chọn khó khăn này hãy chuẩn bị cho mình mọi sự vững vàng rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới.

Cảm ơn Hoàng Oanh những chia sẻ trên!

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ