Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết'

Dương Cẩm Lynh nghẹn ngào nhớ về khoảng thời gian khi chính mẹ ruột không chấp nhận cô sinh bé thứ hai khi trò chuyện với SAOstar.

Bài viết Phương Vy
Chia sẻ

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1981, ngay từ thời điểm mới bước vào giới showbiz cô đã có "bệ phóng" hoàn hảo thông qua việc đã tham gia một số cuộc thi đình đám. Trong thập niên 2000, tên tuổi của nữ diễn viên phổ biến rộng rãi với công chúng.

Trái ngược với sự nghiệp có phần thăng hoa, cuộc sống đời tư của người đẹp lại gặp phải không ít thăng trầm. Từ tháng 1 cho đến tháng 11 năm nay, khi trò chuyện với SAOstar, người đẹp từng nghẹn ngào cho biết bản thân luôn buồn bã khóc hằng đêm vì những biến cố ngoài ý muốn, và trải qua hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây nữ diễn viên đã vượt qua được nỗi buồn, rút ra nhiều bài học cho chính bản thân, tập trung vào việc đi làm để có thu nhập nuôi các con và tận hưởng cuộc sống độc thân. 

- Hiện tại cuộc sống của Dương Cẩm Lynh cùng hai con đang diễn ra như thế nào? Chị có thể chia sẻ với độc giả SAOstar?

Tôi cảm thấy cuộc sống của ba mẹ con ổn, vui vẻ và tốt hơn mỗi ngày rất nhiều.

- Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm từ những ngày đầu làm nghề ắt hẳn thế giới quan của chị đã có nhiều sự thay đổi?

Đối với tôi, là một người cầu toàn, thì tôi rất thích cái đẹp, nên trong mọi hoàn cảnh tôi đều muốn bản thân chỉn chu nhất có thể. Năng lượng tích cực cũng thể hiện trên khuôn mặt của tôi, mặc dù ở bên trong hoặc cuộc đời của tôi có thể gặp nhiều biến cố. Sau nhiều thăng trầm từ nghề nghiệp, cho đến cuộc sống, gia đình, hôn nhân và nhiều thứ, thì cho đến nay tôi đã bước qua. Chắn chắn tôi sẽ có rất nhiều bài học giá trị, nhưng suy cho cùng, hiện tại tôi chỉ tin bản thân. Vì chỉ khi có đủ nghị lực, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh thì bản thân mới thể vực dậy sau mọi biến cố.

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 1

- Từ khi còn nhỏ Dương Cẩm Lynh vốn đã có tuổi thơ êm đềm, mọi bước ngoặt đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi tuổi đôi mươi có bao giờ chị mường tượng hiện tại xảy ra những chuyện đã qua?

Chắc chắn là không, không bao giờ luôn. Từ lúc tôi còn đi học cho đến khi trưởng thành, may mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ. Có nghĩa là trong cuộc đời của tôi không có quá nhiều thất bại, thất vọng hồi trẻ. Hoặc khi sang nước ngoài học tập, sinh sống tôi cũng gặp may mắn, khi trở về lúc "chạm ngõ" điện ảnh cũng dễ dàng nữa, vì trước khi về tôi đã có danh hiệu và được các đạo diễn ngỏ lời mời. Với khả năng chỉn chu trong mọi thứ, được khán giả nhớ đến và cái tên Dương Cẩm Lynh được nằm trong lòng khán giả thì tôi thấy mọi thứ khá trôi chảy. Nhưng có điều tôi không ngờ rằng, sau khi lấy chồng sinh con thì có biến cố, mọi thứ lại xảy ra như vậy.

- Chị nghĩ những biến cố vừa qua là do trời, do người hay do chính mình?

Tôi nghĩ cả ba đều đủ hết. Vì lựa chọn là do mình, vì nếu mình không lựa chọn con đường đó thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Còn về do trời, do người thì tôi nghĩ mọi biến cố xảy ra đều có giá trị của nó. Có thể ông trời muốn thử thách tôi, đưa ra bài toán để tôi giải nó. Ví dụ như suy nghĩ của tôi về hôn nhân, gia đình không đúng thì sẽ có hệ lụy như thế nào.

- Nếu được chọn lại, Dương Cẩm Lynh muốn thay đổi điều gì?

Hiện tại tôi có bé thứ hai, tôi nghĩ đó chính là món quà của tôi. Vì tôi nghĩ nếu không có những biến cố đó, làm sao tôi có Liam (PV-tên con trai thứ hai của Dương Cẩm Lynh). Cho nên nếu cho chọn lại, tôi cũng không chọn được. Vì nếu chọn lại, tôi sẽ không gặp người đàn ông thứ hai, và cũng không có những biến cố trong cuộc đời thì tôi lại không có em bé này. Tôi suy nghĩ một câu hỏi rất hay đó là "Nếu như mọi thứ êm đềm, cuộc hôn nhân đầu tôi biết cách lèo lái, hoặc biết cách làm cho nó êm đẹp liệu tôi có học những bài học tôi cần phải học đối với cuộc đời này không? Cách nhìn người, lựa chọn cuộc đời tôi có học được không? Và liệu rằng nếu tôi gặp sự cố về tiền bạc, uy tín, liệu tôi có đủ bản lĩnh để xử lý mọi thứ hay không?".

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 2

Nên nếu cho tôi chọn lựa lại, chắc là không đâu. Vì tính cách của bản thân mới chọn ra số phận ngày hôm nay, những quyết định của bản thân. Có lẽ tôi là người thích đối đầu với thử thách, tôi rất trân quý con thứ hai. Tôi thấy những gì tôi đánh đổi có thể khiến mọi người thấy tôi không giống như Dương Cẩm Lynh ngày xưa, nhưng ở chính bản thân tôi nếu không có sự vấp ngã, không có bé Liam thì tôi không thể nào thay đổi quan điểm sống của bản thân. Có nhiều người hỏi tôi sao vội vã quá khi sinh con thứ hai, tại sao tôi không lựa chọn không nên sinh em bé. 

Dù sao tôi cũng là phụ nữ, khi sinh ra em bé thứ hai sẽ thay đổi rất nhiều thứ khi chưa ổn định, chưa có điều gì vững chắc và một gia đình hoàn hảo. Thậm chí khi tôi có bé thứ hai, mẹ chính là người không chấp nhận, vì trước mắt thấy toàn là sự khó khăn. Nó không phải là một sự êm đẹp được chào đón, tôi biết con ra đời sẽ khó khăn trăm bề, nhưng tôi đã quay ngược lại và tự hỏi bản thân nếu chọn cái hoàn hảo, tốt nhất cho bản thân mà tôi không có bé Liam. Tôi từng tự suy nghĩ rằng phải chi lúc đó tôi không giữ Liam lại, tôi chọn con đường khác thì hình ảnh của bản thân không bế tắc như vậy. Khi nhìn lại bé Liam, tôi thấy đó là điều tuyệt vời, thay đổi mọi thứ.

- Để có dũng khí sinh con là một điều tuyệt vời, nhưng để cho đứa bé đó điều hoàn hảo nhất về vật chất, tinh thần là điều không hề dễ dàng. Với một người luôn cầu toàn, chỉn chu chị có cảm xúc như thế nào khi thật sự chưa thể lo lắng cho hai con những điều tốt nhất?

Tôi nghĩ bà mẹ nào cũng vậy thôi, đều muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con. Chắc chắn cả hai con đều sẽ bị thiệt thòi về mặt tình cảm, nên tôi cố gắng đem lại môi trường học tập tốt cho các con. Bé đầu tiên thì tôi không phải lo vì có ba của bé đã chia sẻ gánh nặng, nên bé đầu học trường quốc tế là điều bình thường. Có nhiều người từng thắc mắc tôi là người thiếu nợ như vậy mà còn "bày đặt" đèo bòng cho con học trường quốc tế. Thật sự mỗi người sẽ có quan điểm, môi trường sống khác nhau. Bản thân tôi đã từng được đi học nước ngoài, vậy tại sao tôi lại không cho con biết được sự tích cực, tiêu cực trong môi trường học liên quan đến nước ngoài? 

Bố của bé Will (PV-tên con trai đầu tiên của Dương Cẩm Lynh) cũng là du học sinh, và sẽ lo học phí cho bé đến khi năm 18 tuổi nên tôi cũng không nặng gánh. Tôi thật sự mong Will được như thế nào, thì Liam cũng như vậy. Liam đã không có được tình thương của ba, dù tôi có giỏi, cầu toàn ra sao cũng không thể làm tròn hai vai, chỉ có thể đủ trong khả năng của người mẹ, vì có những thứ của người đàn ông làm mà tôi không làm được. Tôi đang cố gắng hết mức có thể từ việc ăn uống, học tập, tiền bạc cho con, nhiều khi tôi đưa con đi học con đã vui vẻ rồi.

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 3

- Trong thời gian gần gũi với hai con, có khoảnh khắc nào khiến Dương Cẩm Lynh rơi nước mắt khi nghĩ lại?

Will có lẽ chắc ở gần mẹ nhiều quá, nên đôi khi con thốt ra những câu mà tôi không ngờ đến. Hai tuần trước, bé Will vừa qua ra hỏi tôi là "Mẹ ơi, hình như dạo này con không thấy mẹ khóc nữa". Dù con mới 7 tuổi, nhưng con rất để ý vì thời gian tôi gặp biến cố tình cảm khi ba bé bỏ đi, tôi có suy sụp và khóc. Khi nhìn thấy mẹ khóc, Will đã hỏi "Sao mẹ không đi ngủ đi, cứ khóc hoài", tôi lúc nói với con bị đau đầu, nhức chân nên mới khóc. Will nói rằng "Không có, mẹ khóc vì mẹ buồn, mẹ đi ngủ đi, mẹ cố lên, mẹ mạnh mẽ lắm". Những câu nói của con khiến tôi cảm thấy có thể hy sinh vì con. Từ tháng 1 đến tháng 11 tôi cứ làm việc, mọi thứ cứ suôn sẻ và tôi rất vui. Còn Liam mới 2 tuổi rưỡi, mỗi lần mẹ đi ngủ đều chúc mẹ ngủ ngon, hoặc thủ thỉ với mẹ khi mẹ đi làm. Những câu nói của con chỉ có vậy thôi nhưng tôi thấy rất ấm áp. Con rất hiểu chuyện.

- Chị đã thay đổi như thế nào sau khi có con?

Tôi nghĩ hai con chính là món quà trong cuộc đời, cho dù có biến cố gì tôi cũng không bao giờ than trách, hay cảm thấy mệt mỏi với các con. Tôi nghĩ nếu không có các con, tôi sẽ không thể mạnh mẽ và biết đối đầu với mọi thứ, tôi sẽ buồn lắm nếu gặp phải biến cố. Tôi còn rất phục những người mẹ khác có thể đọc truyện cho con, nhưng tôi không có thời gian. Tôi cũng không phải là người mẹ, tôi hay nổi nóng lắm khi dạy con. Điều gì tôi cũng muốn làm được hết, dù tôi phải vừa đi kiếm tiền, vừa phải tính toán. Tối nào khi các con đã ngủ, tôi mới bắt đầu lên kế hoạch cho công việc từ 10h rưỡi trở đi, còn sáng 6 giờ rưỡi phải dậy để đưa con đi học. Chắc hai con đã quen với mẹ, luôn muốn mẹ chăm sóc trước khi đi học.

Đối với con, tôi muốn được đồng hành cùng con và khám phá. Thậm chí tôi cũng không đặt tiêu chuẩn, hình mẫu nào vì tương lai chắc chắn cũng chỉ có ba mẹ con, tôi sẽ để cho con tự khám phá. Những gì tôi đã trải qua, tôi cũng muốn con thấu hiểu chứ tôi không muốn che giấu, tạo hình mẫu hoàn hảo trước mặt con.

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 4

- Dương Cẩm Lynh đã làm điều gì để củng cố sức mạnh nội tâm cho các con?

Tôi nghĩ thông qua việc tôi tạo môi trường sống cho con, ví dụ như việc tôi tin vào đạo Phật, đọc kinh và hướng về nội tâm. Có thể tôi không bắt con phải đến chùa hoặc đọc kinh, nhưng con phải biết cốt lõi trong giá trị con biết làm sai, làm đúng như thế nào. Quan trọng là đạo đức bên trong các con, dĩ nhiên hai con còn bé và sẽ phát triển trí tưởng tượng, suy nghĩ thông qua mọi người xung quanh, đặc biệt là mẹ. Chắc chắn có lúc tôi nổi nóng, nhưng tôi muốn hướng con sẽ biết tâm ở trong lòng, làm sao để hướng đến những điều thiện nguyện. Tôi thường chỉ trực tiếp để cho con thấy, chứ không nói những điều mơ hồ.

- Ở thời điểm hiện tại, điều gì khiến Dương Cẩm Lynh cảm thấy khó khăn khi nuôi con?

Có lẽ là về mặt thời gian, hoặc tôi muốn làm gia sư cho bé Will nhưng không được, may mắn là có em gái tôi giúp đỡ vì em là giáo viên. Còn bé Liam tôi cảm thấy hơi khó khăn, vì bé Will vẫn được gặp bố hàng tuần. Vì dù tôi có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng tôi vẫn không thể truyền tải năng lượng từ một người đàn ông. Đó là điều tôi trăn trở, vì Liam thiếu tình thương của cha ngay từ nhỏ. Tôi nghĩ tôi sẽ phải dạy cho con bản lĩnh, bằng với những gì mẹ đã từng trải qua. Thì bất cứ vấn đề gì có nặng nề cỡ nào nữa, phải luôn đủ tỉnh táo để vượt qua.

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 5

Ai cũng muốn khi sinh con ra con tốt đẹp, nhưng thật ra con lớn lên và suy nghĩ của con cũng không thể quản nổi. Tôi muốn con có cốt lõi, và đang truyền tải cho con mỗi ngày. Ví dụ sau này có tác động xã hội khiến con thay đổi, nhưng con biết nhìn lại giá trị trong gia đình, biết chia sẻ, biết yêu thương, biết luật nhân quả thì sẽ giảm thiểu đi việc thiếu suy nghĩ. Ở xã hội này chuyện làm mẹ đơn thân thì không nhiều, nhưng không phải quá ghê gớm hoặc khiếm khuyết. Có những người phụ nữ họ đủ mạnh mẽ, can trường tới mức đủ tài chính thì sinh con thôi, không còn đàn ông.

- Với một người từng nhận về sự hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, gia đình rồi lại phải qua nhiều thăng trầm trong vòng xoáy đời sống, Dương Cẩm Lynh muốn nhắn nhủ tới những cô gái, hoặc những người phụ nữ đang phải đối mặt các vấn đề tương tự?

Tôi không là người hoàn hảo, hiện tại tôi vẫn đang đứng lên từ những khiếm khuyết, sai lầm của bản thân. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng chỉ có chính bản thân mạnh mẽ bước qua, thì sẽ mạnh mẽ đứng dậy được. Quan trọng nhất là ý chí, nghị lực của bản thân và thích nghi ra sao ở thời điểm đó. Khi vượt qua sự yếu đuối mới biết bản thân mạnh mẽ ra sao, không có gì mà mình không làm được hết.

- Cảm ơn Dương Cẩm Lynh về những chia sẻ trên, chúc chị và hai con có cuộc sống như mơ ước, kỳ vọng của bản thân, ba mẹ con sẽ luôn hạnh phúc , có thời gian dành cho nhau hơn khi sóng gió qua đi. Và bình an sẽ đến với ba mẹ con từ đây và mãi về sau này!

Dương Cẩm Lynh: 'Làm mẹ đơn thân không phải quá ghê gớm, hoặc khiếm khuyết' Ảnh 6

Bài viết

Phương Vy

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ