Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng'

Nam ca sĩ biết ơn những khó khăn, thử thách đã đi qua giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm, chất liệu để phục vụ cho công việc sáng tác nhạc.

Bài viết Thúy Ngọc
Chia sẻ

Nhắc đến Đinh Mạnh Ninh khán giả nghĩ đến ngay chàng ca, nhạc sĩ gắn liền với tuổi thơ của bao người qua các ca khúc như: Bài ca tình yêu, Mùa yêu đầu, Hà Nội trà đá vỉa hè, Dù có cách xa, Hoa sữa mùa thu,…Anh theo đuổi dòng nhạc Pop, RnB với các sáng tác đậm chiều sâu. Không chạy theo trending, anh luôn viết ra bài hát theo nét riêng của mình. Với Đinh Mạnh Ninh, âm nhạc là hơi thở, là dòng máu chảy trong anh. 

Người ta có câu "Con đường thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng" và anh cũng không ngoại lệ. Trong hành trình ấy, Đinh Mạnh Ninh đã gặp không ít những khó khăn, thử thách. Cũng có lúc, chàng nghệ sĩ trẻ ấy tưởng chừng như không thể vượt qua, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng những tràng pháo tay của khán giả, ánh đèn sân khấu lại thắp lên ngọn lửa đam mê bùng cháy trong con người nghệ sĩ đầy tài năng này để anh không ngừng cố gắng, sống trọn với đam mê trên con đường âm nhạc. 

Có thể thấy, Đinh Mạnh Ninh đã thoát khỏi hoàn toàn hình ảnh “trà đá, vỉa hè” của nhiều năm trước thay vào đó là người nghệ sĩ chững chạc và sâu sắc.

Mới đây, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh vừa cho ra mắt album Album phòng thứ 3 mang tên Make It Together gồm 9 ca khúc: Amazing, Don't Let It Be Too Late, Ánh sáng, Nothing Is Forever, In the Music Tonight, Khi mùa xuân đến, Đường tới đại dương, Cơn mưa hạ của em, Make It Together. Đây là sự hợp tác giữa ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thành Vương. Trong dự án lần này, nam ca sĩ lấy dòng nhạc Funky - DiscoFunk làm chủ đạo. Theo Đinh Mạnh Ninh chia sẻ, những sáng tác của anh đều mang cảm xúc rất chân thật và sự trải nghiệm của chính bản thân. SAOstar đã có dịp trò chuyện với Đinh Mạnh Ninh để cùng lắng nghe anh chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề và những khó khăn từng đi qua.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 1

- Chào ca sĩ Đinh Mạnh Ninh! Cảm xúc của anh thế nào sau khi album Vol.3 Make It Together được phát hành? Anh đã hài lòng với thành quả này chưa?

Tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi “đứa con tinh thần” của mình được hoàn thành và được lên kệ chờ đón người nghe. Qua dự án này, tôi đã kết nối được nhiều anh em nghệ sỹ có cùng gu, sở thích âm nhạc và họ đều là những nhạc sĩ, nhạc công tài năng dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Thành Vương. Khi nhận được những bản master, chất lượng tuyệt vời và sự kết nối của các anh em khiến tôi hết sức hài lòng. Tất cả đều tạo mang nguồn năng lượng, sự nhiệt huyết. Bởi album Vol.1, Vol.2 của tôi đã được phát hành từ rất lâu. Đến nay, phát hành một sản phẩm âm nhạc mang tính chất chính thống có bản CD vật lý lại khác rất nhiều. Nếu có cơ hội làm lại, tôi chỉ mong được chuẩn bị tốt hơn ngay từ những khâu bắt đầu đi vào sản xuất. Ngoài ra, tôi rất cảm phục sự nhiệt huyết của các anh em đồng hành cùng tôi trong dự án lần này. Tuy nhiên, có điều tôi vẫn đang trăn trở là truyền thông sau khi phát hành album Vol.3 đạt kết quả thế nào và mong sẽ đưa sản phẩm của mình đến nhiều với công chúng.

- Đây là dự án dài hơi mới nhất của anh kể từ album Vol.2 Run ra mắt vào năm 2014, đến nay đã là 8 năm. Có nghĩa là anh dành 8 năm để chuẩn bị một dự án mới, anh nghĩ thời gian đó có quá dài. Anh không sợ khán giả quên mình? Tại sao anh chọn thời điểm này để phát hành album?

Tôi nghĩ 8 năm là khoảng thời gian dài và tôi đã trăn trở nhiều về vấn đề này. Đây là thời điểm mà tôi nghĩ là thích hợp để ra mắt album Vol.3. Bởi, tôi muốn truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người nghe nhạc là hãy mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta vừa trải qua đại dịch Covid-19 rất khủng khiếp khiến cuộc đời nhiều người rơi vào hoàn cảnh đau thương. Tôi nghĩ âm nhạc sẽ giúp mọi người một phần nào đấy cảm thấy có động lực hơn, có năng lượng tích cực sẽ phù hợp trong thời điểm này. Thứ 2, chiêm nghiệm từ bản thân của mình sống trong môi trường đôi khi có những áp lực không thể nào đặt tên được. Qua âm nhạc, tôi muốn mọi người phần nào giải tỏa được những áp lực đó. Âm nhạc mà tôi muốn mang tới khán giả muốn được sử dụng như sự động viên cần thiết nhất cho những người cần nó, giống như “đưa nước cho người đang khát”.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 2

- Nếu để đưa ra một con số để đánh giá về chất lượng trong dự án mới này, anh nghĩ là con số bao nhiêu?

Nếu nói về âm nhạc tôi hài lòng 100%. Ngoài ra, các vấn đề khác vì thời gian gấp rút, nhiều việc lần sau có kinh nghiệm sẽ kết hợp giữa các khâu sản xuất bên lề tốt hơn.

- Anh có bị áp lực trước việc các nghệ sĩ ra MV đều đầu tư về mặt concept, hình ảnh tìm những gì độc đáo nhất cho MV của họ. Tức là MV của tôi phải một câu chuyện gì đó chưa ai làm qua? 

Tôi nghĩ rằng nếu làm một concept mà chưa ai làm được thì sẽ là điều rất tốt. Nhưng quan trọng, một concept MV phải phù hợp với nội dung bài hát. Hình ảnh góp phần đẩy cảm xúc của người nghe nhạc lên. Hình ảnh kết hợp với âm thanh khiến cảm xúc người xem được lên cao đấy mới là thành công.

- Vì sao anh lại chọn Amazing là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ 3 của mình?

Amazing mang màu sắc khác hẳn so với những gì mà từ trước đến nay tôi làm. Ngay từ nhịp điệu, màu sắc âm nhạc, khung cảnh, không gian bài hát khắc họa khác hoàn toàn với những bài trước đó. Tôi muốn lấy một cái gì đó mới lạ để mở đầu cho album. Mặc dù có thể có người thích hoặc không thích nhưng vẫn là tinh thần tươi mới, trẻ trung, giàu năng lượng mà tôi muốn mang đến trong album này.

- Anh có định hướng cho mình một đề tài gì trước khi viết ca khúc? Thường thì anh lấy nguồn cảm hứng từ đầu?

Trong album Vol.3 không có bài nào cùng chủ đề với nhau. Amazing mang thông điệp khiến người ta muốn vượt qua bóng tối của đô thị để tìm kiếm một chân trời tự do hơn, bớt áp lực hơn, hòa mình vào khung cảnh xung quanh cùng một người bạn. Sang đến Don’t Let It Be Too Late lại kể về tình yêu, Ánh Sáng nói về cảm giác bất lực trong khi bị rơi vào bóng tối vô tận cần 1 người kéo mình ra,…Mỗi bài hát trong album có một chủ đề khác nhau. Nhưng đều mang tinh thần chung là đồng hành cùng người tin tưởng, thấu hiểu, chia sẻ được thì sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Đó là sức mạnh của con người bởi chúng ta sống cùng cộng đồng, không thể sống một mình được.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 3

- Album Vol.1 và Vol.2 anh chủ yếu viết về tình yêu nhưng sang đến Vol.3 chủ đề tình yêu dường như đã được giảm bớt, phải chăng quan điểm sáng tác của anh có sự thay đổi?

Tôi nghĩ chuyện yêu đương chỉ là một vấn đề trong cuộc sống. Hiện tại, tôi nhận ra rằng cuộc sống còn có nhiều áp lực khác ngoài tình yêu. Ngày xưa, chỉ buồn về tình yêu, không có tình yêu không sống được. Tôi đồng tình với việc có tình yêu sẽ vui hơn nhưng không có cũng không sao. Có quá nhiều thứ mang lại áp lực trong cuộc sống, những thứ đó đôi khi còn mạnh hơn cả tình yêu. Tôi nghĩ viết về chủ đề tình yêu chỉ là chủ đề hạn hẹp và tôi phải viết rộng hơn để những người đang rơi vào trạng thái như thế có thể thêm động lực về tâm hồn.

- Khán giả thấy một Đinh Mạnh Ninh thoát ra khỏi hoàn toàn với hình ảnh “trà đá, vỉa hè” thay vào đó là nghệ sĩ chững chạc, sâu sắc. Anh có thấy điều đó?

Con người luôn luôn phát triển và trưởng thành hơn. Tôi không thể nghĩ rằng mình như 9, 10 năm trước được nhưng chất nhạc, tinh thần lạc quan trẻ trung năng động vẫn như thế. Khác ở chỗ, hiện tại tôi có thêm nhiều chiêm nghiệm hơn qua những trải nghiệm của bản thân.

- Đấy là trưởng thành trong con người vậy còn trong âm nhạc thì sao. Bài hát đầu tay của anh so với bài hát gần đây nhất của anh có sự trưởng thành như thế nào?

Từ trước đến nay tinh thần của tôi vẫn là như vậy, viết nhạc hướng đến điều tích cực, không bi lụy, sướt mướt. Kể cả những bài buồn, khi viết có gì đấy nhẹ nhàng. Bây giờ, qua những trải nghiệm quý giá nhất vẫn là tình cảm giữa người với người, không cứ là tình cảm nam nữ. Đôi khi chỉ cần tình bạn, người bạn chia sẻ thấu hiểu đấy mới là quan trọng.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 4

- Không chỉ riêng nghệ sĩ, mà những người bình thường không tránh khỏi những lúc áp lực, đó như là quy luật trong cuộc sống. Vậy với Đinh Mạnh Ninh, khoảng thời gian khó khăn với anh nhất là khi nào?

Có lẽ là khoảnh thời gian 2017 – 2018. Thời điểm đó tôi có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Lúc đó, tôi thấy cuộc sống của mình không ý nghĩa, mình đang tồn tại chứ không phải đang sống. Tôi hoài nghi về con đường mình chọn, hoài nghi về tất cả mọi thứ. Một phần vì trăn trở về việc lâu rồi không có sản phẩm mới, không tạo được tiếng vang. Tôi như có một giấc mơ rằng, bản thân mình tự nhiên rơi vào hố đen, linh hồn thoát ra khỏi thể xác và tự nhiên lúc ấy tôi rất sợ, rất thèm được sống. Linh hồn như rơi vào hố đen vô tận và vô định, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Giấc mơ đấy làm tôi có cảm giác muốn có một cánh tay nào đấy kéo tôi ra khỏi hố sâu hoặc có ánh sáng để dẫn lối, thoát ra khỏi bóng tối đó. Khi đó, tôi đã tỉnh dậy và viết luôn lời ca khúc Ánh sáng. Tôi nghĩ ca khúc này động viên tinh thần tới những người rơi vào trạng thái giống mình. Tôi cảm thấy đã chạm đáy áp lực. Tôi hi vọng nếu như ai đó không may rơi vào trạng thái đấy hãy mạnh mẽ lên bởi cuộc sống này khi buông bỏ đã là đầu hàng.

- Hiện tại, có khi nào anh rơi vào trạng thái như trước nữa không?

Hiện tại thì không bởi trạng thái ngày trước tôi tự cảm thấy cuộc đời mình không có ý nghĩa nhưng bây giờ nếu có thì lại là việc mình làm việc rất có nghĩa. Đều có áp lực nhưng đó lại là hai áp lực trái ngược với nhau. Tôi đang tìm cách làm cho việc có ý nghĩa của mình được đến với mọi người, đến những người cần nó.

- Một bản hit ở thời điểm hiện tại có còn quan trọng đối với anh?

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà người nghệ sĩ nào cũng muốn mình có được bản hit, có bản hit là rất tốt. Tuy nhiên, tôi không cố gắng viết ra một bản hit theo kiểu trending. Tôi muốn viết ra bài hát theo kiểu của mình nhưng mọi người yêu thích.

- Có thể thấy, anh là một người đam mê với công việc, đang đi một con đường mà dù có thế nào thì vẫn nhất định phải đi nhưng nếu nhìn ở góc độ khác với thị trường âm nhạc chờ đợi nhiều câu chuyện xoay quanh âm nhạc như: xây dựng hình ảnh, truyền thông…có cảm giác như anh không quan tâm đến khía cạnh khác?

Tất cả đều là gia vị nếu có thì tốt hơn, nhưng cái chính vẫn phải là âm nhạc. Cái để đọng lại lâu dài hay không không phải là bên lề mà là những thứ lưu lại cảm xúc. Anh Thành Vương có nói một câu mà tôi rất tâm đắc: “Âm nhạc phải hay, còn những chuyện khác có thì tốt, không có cũng đừng khiến mình mất tự tin”. Tôi muốn sản phẩm của mình được lan tỏa đến mọi người, truyền năng lượng tích cực đến khán giả.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 5

- Sáng tạo không phải tự nhiên đến mà phải đi qua những trải nghiệm và trải nghiệm cảm xúc trong hành trình của anh. Điều gì anh cảm thấy áp lực?

Nhiều người hỏi tôi rằng: “Bạn có bao giờ chịu áp lực trong cuộc sống không?”. Nếu người ngoài nhìn tôi phần lớn sẽ nghĩ rằng có một công việc tốt, thu nhập tốt, luôn xuất hiện vẻ bề ngoài hút ánh nhìn thì làm gì có áp lực. Nhưng không, cuộc sống luôn luôn có áp lực và nó đến với bất cứ ai. Mỗi người có một kiểu áp lực và không thể so sánh giữa người này với người kia được. Áp lực của tôi đầu tiên đến từ sự kì vọng của chính bản thân với bản thân mình. Thứ hai là kì vọng của người yêu quý mình, mong muốn mình thành công hơn hiện tại. Có những khán giả nói với tôi rằng: “Tiếc cho tôi bởi âm nhạc hay thế này phải có chỗ đứng, tên tuổi cao hơn”. Câu nói đó vô tình gây áp lực để tôi cố gắng hơn nữa. Tôi không biết rằng sự cố gắng của mình hiện tại đi theo con đường này đã đúng với kì vọng của mọi người chưa? Tôi không thể chạy mà phải đi từng bước vững chắc. 

Ngoài ra, tôi cũng chịu áp lực khi nhìn những đồng nghiệp xung quanh. Bởi họ có cùng xuất  phát điểm với mình, họ chọn con đường khác và đã có những thành công vang dội. Khi đấy, tôi cũng phải nhìn lại bản thân mình rằng liệu chọn những thứ này có tự tin quá về bản thân mình hay không?. Từ đầu, tôi đã xác định con đường mình chọn sẽ khó khăn và đi chậm hơn với những người khác. Nhưng ngay từ đầu, tôi luôn muốn phải làm cái gì mà bản thân thấy thật thỏa mãn. Đó cũng là kim chỉ nam cho mình đi. Vậy nên, tôi không thể bắt mình làm giống người ta để có thành công như vậy. Mình yêu thích nó thì mình sẽ làm, người khác đang làm rất tốt việc của người ta thì mình cũng phải tin vào chính mình và cố gắng làm tốt công việc mà mình đang theo đuổi.

- Vậy phong cách âm nhạc có phù hợp với sở thích hiện tại của anh?

Âm nhạc mà tôi chọn rất phù hợp với con người của tôi bây giờ. Ngày xưa, tôi hát pop nhẹ nhàng, lãng mạn. Mọi người nói nghe nhạc của tôi tưởng tượng ra chàng lãng tử hào hoa, nhẹ nhàng nhưng ở ngoài tôi là người hài hước, vui vẻ. Tôi có thể ngồi lê la từ vỉa hè đến chỗ sang trọng nhất mà vẫn cảm thấy vui và nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống. Mọi người không bất ngờ khi thấy tôi nói chuyện với anh đánh giày, chị bán trà đá hay chú bảo vệ,…Tôi rất trân trọng với những khoảnh khắc như thế bởi vì qua những lăng kính đó tôi có thêm nhiều góc nhìn mới, trải nghiệm của người khác.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: 'Hãy đứng dậy bước tiếp sau những khó khăn, buông bỏ là đầu hàng' Ảnh 6

- Về chuyện tình cảm, anh từng chia sẻ với anh tình yêu là sự trải nghiệm. Đến hiện tại, nếu yêu với anh là sự trải nghiệm hay sẽ tính đến dự định lâu dài?

Sau khi trải qua những mối tình dang dở đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Không có ai làm mình thay đổi nhiều bằng người yêu của mình. Ví dụ, có người biến tôi từ anh chàng tỉnh lẻ thành một người văn minh hơn, dám nghĩ, dám làm, dám mơ những giấc mơ lớn hơn. Có người lại biến tôi từ một chàng trai thành một người đàn ông biết bao dung, tha thứ. Cũng có người đã khiến tôi cảm thấy rằng mình muốn yên bề gia thất. Trước đây, tình yêu với tôi là sự trải nghiệm nhưng bây giờ là một chốn bình yên, xác định lâu dài.

- Câu hỏi “Bao giờ có album” đã có câu trả lời. Vậy còn câu “Bao giờ lấy vợ” thì sao? Anh có bị áp lực về vấn đề này?

Tôi không bị áp lực với câu chuyện “Bao giờ lấy vợ”. Tôi không đặt ra cho mình một độ tuổi cụ thể phải kết hôn bởi như thế không khác nào “chạy deadline”. Tuy nhiên, tôi lại luôn mơ ước có một gia đình, một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi trăn trở với câu hỏi tự đặt ra cho chính bản thân rằng: “Bây giờ đã ngoài 30 tuổi rồi, chưa lập gia đình liệu có muộn quá không?”. Ngoài ra, tôi không bị áp lực khi bị người khác thúc giục lấy vợ.

- Anh có phải là người kén chọn hay có đặt ra tiêu chí gì để chọn bạn gái?

Với tôi, tình yêu đều xuất phát từ chữ duyên, tôi luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi cũng không quá khắt khe trong việc phải đặt ra tiêu chí để chọn bạn gái, quan trọng là cảm xúc. Cả hai thấy rung động, hiểu và cảm thông được với nhau thì yêu thôi. Một cô gái thông minh, tốt bụng sẽ khiến tôi rung động. Tôi thích tuýp người phụ nữ hướng về gia đình. Ở ngoài cuộc sống, công việc cô ấy có thể thoải mái làm những gì cô ấy thích nhưng xong việc trở về gia đình cô ấy sẽ lại là người vợ, người mẹ chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Bản thân tôi cũng là người năng động ở ngoài nhưng khi đã về nhà tôi thích mọi thứ bình yên, ấm áp và thích giá trị truyền thống.

Cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với những chia sẻ trên!

 

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ