Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội'

Dù luôn cứng rắn trong mọi quyết định, song Đàm Vĩnh Hưng lại là một con người khác, ân cần, tỉ mỉ, mềm dẻo từng ly từng tí để lo cho con trai Polo Huỳnh một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy nhất có thể.

Bài viết Team Giải Trí
Chia sẻ

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ngôi sao sáng của làng giải trí Việt. Dù luôn cởi mở, cháy bỏng trên sân khấu, song cuộc sống phía sau bức màn nhung sân khấu của anh lại khá kín tiếng. Mới đây trong đêm nhạc mừng sinh nhật hôm 2/10, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định công khai con ruột - Polo Huỳnh (3 tuổi). 

Trong dịp này, anh đã chia sẻ với SAOstar nhiều câu chuyện thú vị trên hành trình 3 năm "giấu" con trước giới truyền thông cũng như nhiều quan điểm cuộc sống, định hướng tương lai cho con.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 1

- Chào đón sự xuất hiện của con trai, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng thay đổi như thế nào?

Sự xáo trộn rất đáng yêu, thích thú, đúng như những gì mà tôi dự đoán. Đối với nhiều người khác thì một đứa con rất bình thường nhưng đối với tôi, đó là một điều rất đặc biệt. Dù biết là nhiều người vẫn trông chờ nhưng tôi không muốn làm quá lên vì sợ sẽ bị nói là làm lố, PR, tôi không muốn bị hiểu lầm như thế. Những hình ảnh của hai bố con, clip,… vẫn có đó nhưng tôi vẫn chưa muốn phô trương quá nhiều. Đối với tôi hiện tôi đang ngập trong những lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả, còn những người như ghét, công kích thì không phải những người thân của mình, tôi cũng không muốn tiếp xúc gần hay để tâm đến những người đó làm chi. 

- Quay trở lại 3 năm trước đây, tại sao Đàm Vĩnh Hưng lại ra quyết định có con?

Tôi là một người thích em bé, ngay từ thời điểm còn làm thợ cắt tóc, tôi đã bồng bế em bé. Ngay cả con của chị hai tôi cũng đã chăm sóc từ những ngày đầu nên mình rất thích. Tôi cũng thuộc tuýp người thích chơi bất ngờ nên thời điểm suy nghĩ đến chuyện có con, tôi không muốn công khai mà để đến khi nào có quả ngọt thì mới công bố. Ngay cả mẹ tôi cũng không tin chuyện tôi có con, đến ngày đầy tháng tôi mới công bố với mẹ, ngay cả khi tôi nói có con mẹ cũng không có phản ứng gì, còn hỏi con đâu. Đến khi thấy được mặt cháu, mẹ thấy giống từ mũi đến cằm mới vỡ òa lên khóc.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 2

- Anh có sợ những hình ảnh của con bị lọt ra ngoài suốt 3 năm giấu kín hay không?

Trong suốt 3 năm giấu kín, tôi sợ những hình ảnh của con bị lọt ra ngoài. Tôi là một người thích chụp hình, quay phim và lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Tôi cũng sợ mất hình ảnh, tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh cho con, lỡ như sau này con có làm những công việc gì liên quan đến showbiz hay cần sử dụng hình thì sau. Nghĩ thế nên mình phải lưu giữ lại những hình ảnh đó, trước mắt là để lưu giữ cho chính mình, còn chuyện tương lai thì tính sau. Thế nhưng nếu ai theo dõi kỹ thì tôi có gắn một bức ảnh được tôi và ê-kíp lồng ghép trắng đen vào ảnh album.

- Đã giấu hình ảnh con được 3 năm, tại sao anh không quyết định giấu để con có một tuổi thơ trọn vẹn, thay vì nhận được sự quan tâm từ dư luận như khi công khai?

Với cái máu của tôi từ xưa đến nay thì mình đã kiềm lòng kinh khủng khiếp lắm rồi, mình chỉ biết chia sẻ những hình ảnh, khỏanh khắc của con đến những người anh chị em thân thương của mình. Để rồi một ngày có một người em kết nghĩa nói với tôi rằng mình có phải quan chức, có làm sai điều gì đâu mà phải giấu con như vậy. Quan trọng nhất là đứa bé phải có quyền được thừa nhận, chính câu nói này đã chạm đến trái tim của tôi, đưa tôi đến quyết định phải công khai con. Mình nghĩ đến lúc này mình phải thoải mái với con, đi chơi mà không cần phải giấu kín, phải kêu con gọi bằng chú, tôi tự hỏi tại sao phải như thế, có cần thiết hay không… Tôi nghĩ mình phải tự làm những điều đơn giản nhất, có thể thoải mái đưa con đi tiêm chủng, đưa con đi chơi,… Con của mình mà, có điều gì ghê gớm đâu mà mình phải giấu.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 3

- Suốt 3 năm, khó khăn lớn nhất của Đàm Vĩnh Hưng là gì?

Tôi là một người suy nghĩ nhiều và lo lắng cũng nhiều, tôi sợ con gặp phải nhiều trường hợp xấu, cũng nghĩ là đưa lên mạng cũng chẳng được gì, chỉ là những lời khen chê rồi thôi, tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp như thế rồi mới đưa ra quyết định thôi thì mình sống với con mình là được rồ, chỉ cần tôi và con tôi hạnh phúc là đủ rồi.

- Anh có hối hận hay không khi có con ở tuổi 50 thay vì tuổi 30, khi đó anh sẽ có ở thời gian bên con nhiều hơn?

Tôi làm thơ cho con nhiều lắm, lúc con bệnh tôi cũng làm thơ, đi quay nhớ con tôi cũng làm thơ và ngay cả lúc hối hận vì mình không có con sớm mà thay vào đó có con ở ngưỡng tuổi 50, tôi cũng làm thơ. Đêm đó là tôi đi quay ở Vũng Tàu, có một ngày thôi nhưng nhớ con kinh khủng, thế nên mình quyết định làm một bài thơ về hoàng hôn. 

Tôi như một người cuồng con nặng, tôi đứng đầu ở khía cạnh này. Thật sự tôi tiếc chứ, nếu được làm lại tôi sẽ có con năm 30 tuổi, hoặc sớm hơn. Hoặc có những người fan, người yêu người ta nói nếu như Đàm Vĩnh Hưng lập gia đình sớm thì có thể sinh ra được họ. Nhưng mà ngày nay nè mọi người ơi, mọi người phải công nhận là lập gia đình, mình chỉ làm cha làm mẹ được 16 - 18 năm thôi. Sau đó các con sẽ bắt đầu tự lập, dọn ra ngoài và làm theo ý của các con. Tôi sợ cảm giác đó lắm, làm sau để con mình đeo bám mình, không thể rời khỏi mình. Tôi hay nói đùa rằng cố gắng hát nhiều, kiếm tiền nhiều để sau này về già xây những cây ATM trước cửa nhà hay cửa phòng, con có hết tiền thì về rút. Rút tiền thôi rồi đi cũng được…

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 4

- Yêu thương con, thế đã bao giờ bé Polo khiến Đàm Vĩnh Hưng phải buồn hay không?

Cũng có chứ, có những khoảnh khắc như thế. Polo là một người rất tình cảm và rất chịu nghe giải thích, không hỗn hào và không quá hư. Không phải con tôi mà tôi nói đâu chứ Polo là một người cực kỳ thông minh, khả năng sử dụng từ cũng lạ lẫm lắm. Có những lần tôi bị tổn thương vì mình yêu thương quá, trông chờ nhưng không được như ý muốn, những lúc như thế Polo cũng sợ lắm, sợ ba giận lắm. Có những lần tôi dọa đánh Polo nhưng sau đó khóc và hối hận vì làm như thế con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Thế là tôi quay lại cách cũ, dẫn dụ bằng những câu chuyện, lời nói…

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 5

- Khi công khai con, Đàm Vĩnh Hưng có sợ anti-fan từ chĩa mũi dùi vào anh sẽ rẽ hướng sang con anh hay không? Anh sẽ làm gì để bảo vệ con trên mạng xã hội trước những bình luận tiêu cực từ anti-fan?

Đúng là như vậy, thật ra bây giờ luật pháp đang được thực thi rất nhiều, mọi người cũng dần hiểu biết về luật pháp hơn, đặc biệt là việc sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân trên mạng xã hội. Tôi có luật sư và nếu như việc đó xảy ra, tôi sẽ lập vi bằng, thu thập bằng chứng để xử lý những vấn đề đó. Tôi không dùng kiểu đi đến tận nơi để làm này làm kia, tôi sử dụng luật pháp thôi, những ai vi phạm thì sẽ có luật pháp xử lý. Mặt khác nếu một người nổi tiếng như tôi mà làm loạn nữa thì không hay, đối với những người bình thường thì họ có cách khác, song những người như tôi mà làm sai pháp luật thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 6

- Thời điểm bé Polo Huỳnh chào đời cũng là cảm giác khó tả và cảm xúc nhất đối với anh phải không?

Đó là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, Polo chào đời sớm một ngày so với dự tính. Theo kế hoạch tôi sẽ bay về sớm một ngày để chuẩn bị nhưng đúng ngày hôm đó là Polo chào đời luôn, tôi vừa đáp máy bay là đến ngay bệnh viện, chạy vào bệnh viện nhưng sợ người khác biết nên đội mũ, khẩu trang, kính,… ngồi một góc để chờ đợi. Đến khi người bạn thân duy nhất mang con ra thì tôi nhìn mà cảm giác đặc biệt lắm, nhìn Polo mà hơn cả hàng trăm giải thưởng của tôi cộng lại. Cảm giác đặc biệt khó tả lắm. Nhìn con của Lệ Quyên, Quang Dũng mà tôi cũng mong con mình được một chút như vậy. Tôi chứng kiến sự thay đổi của con từng ngày, từng giờ,… Đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được.

- Việc anh cho con mặc đồ hiệu, giày hiệu từ khi còn nhỏ có sợ sẽ bị nhiều người đánh giá là phung phí hay không?

Tôi là một người mua sắm nhiều, đặc biệt là đồ hiệu để đi diễn, thế nhưng đối với bé Polo thì tôi không như thế, tôi chỉ mua cho bé những đồ thông thường mà thôi, chẳng lẽ sau này mình phá sản thì con cũng mặc đồ hiệu chăng, không, tôi không như thế. Con của tôi là phải biết bảng cửu chương, ăn được những món mà tôi ăn được, không kén chọn gì cả. Tôi không chọn trường chuyên tiếng Anh không cho con bởi mình là người Việt Nam mà, phải biết cả hai ngôn ngữ. Con tôi là không đồ hiệu, để con sau này lớn lên có thể tự tìm hiểu. Tôi biết con mình biết được và trải nghiệm được tất cả mọi thứ.

- Nuông chiều và yêu thương con nhiều, anh có sợ bé bị hư hay không và liệu rằng Đàm Vĩnh Hưng có sử dụng roi vọt để giáo dục con hay không?

Chắc chắn nuông chiều và yêu thương con nhiều quá sẽ dễ khiến con hư, thế nhưng thay vì đợi con đến 15 – 16 tuổi mới dạy dỗ thì sẽ khó, và tôi quyết định uốn nắn con từ bây giờ. Theo tôi muốn có nền tảng tốt phải dạy con ngay từ đầu, không phải cái gì cũng chiều chuộng, không phải bé muốn gì thì tôi cũng theo mà thay vào đó phải giải thích để bé hiểu. Tôi luôn luôn nhận được sự tham vấn từ những người chuyên nghiệp, thậm chí tôi vào nghe các cô hướng dẫn, tham gia các group cha mẹ thông thái để học hỏi kinh nghiệm, dành nhiều thời gian để có được kiến thức chăm con. Thậm chí bây giờ khi cha mẹ nào mà mới chập chững có con thì tôi có đủ kiến thức để tư vấn ngược lại luôn đấy chứ. 

- Bỏ qua ánh hào quang nghệ thuật, cuộc sống của anh Huỳnh Minh Hưng trong vai trò một ông bố bỉm sữa sẽ có những điều gì thú vị?

Tôi nghĩ làm bố là nghĩa vụ thiêng liêng. Tôi thay tã, vệ sinh cho con, làm hết mọi thứ. Tôi chăm con mọi lúc mọi nơi, gần gũi tiếp xúc với con. Ngay cả chuyện con mọc răng, tôi cũng quan tâm cận kẽ, chuẩn bị tinh thần để chăm sóc con tốt nhất có thể. Tôi quan sát và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để con phát triển.

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 7

- Bên cạnh những yếu tố về vật chất mà bé Polo sẽ thừa hưởng từ anh, đâu là giá trị cốt lõi về mặt con người mà Đàm Vĩnh Hưng mong muốn truyền lại?

Tôi nghĩ bất kỳ cha mẹ nào cũng mong muốn con mình trở thành một người tốt, người có ích cho xã hội, dù cho thành phần nào trong xã hội cũng sẽ dạy con như thế. Tôi muốn con mình phải là người ý thức, lễ phép, biết suy nghĩ, có kiến thức, vui vẻ, hòa đồng với thế giới xung quanh.

- Có bệ phóng vững chắc, anh có sợ Polo sẽ ỷ lại?

Tôi sẽ không bao giờ cho Polo biết, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này và tôi cũng nghĩ mình sẽ sống được đến năm Polo 25 – 30 tuổi. Tôi cố gắng làm mọi thứ, từ tế bào gốc cho đến thực phẩm chức năng để trẻ, khỏe, đẹp và ở với con. May mắn với tôi là gia đình tôi có được gen di truyền là nội tạng rất tốt, chính điều này cũng khiến tôi yên tâm phần nào và ở được với con lâu hơn. Tôi cũng phân chia đủ rồi, tài sản thế nào, chị hai, anh ba, con cái,… tôi ghi sẵn tất cả mọi thứ. Thế nhưng tất cả sẽ được biết vào năm Polo 18 tuổi và được nói riêng chứ không kéo 3 đứa ra một đám rồi nói, không phải như thế. 

Đàm Vĩnh Hưng: 'Mẹ không tin chuyện tôi có con, bà bật khóc khi nhìn mặt cháu nội' Ảnh 8

- Đa phần đấng sinh thành sẽ đặt những ước mơ dang dở của bản thân vào con cái, cá nhân anh thì sao? Anh có kỳ vọng Polo năm 20 – 25 tuổi sẽ trở thành “ông hoàng” ở một lĩnh vực nào đó?

Tôi đã đi chấm tử vi cho con rồi, vì thời gian mình cũng còn ngắn chứ không quá dài, cũng biết điểm mạnh điểm yếu của con, xem thì xem thế thôi nhưng tôi cũng để tự nhiên để con phát triển tốt nhất chứ không gò bó, ép buộc trong khuôn khổ nào đó. Ngay cả tôi ngày xưa cũng vậy, bố mẹ hy vọng thành bác sĩ nhưng sau đó lại thành nghệ sĩ, tất cả còn hy vọng vào định mệnh và số phận của con. Tôi muốn Polo biết suy nghĩ, biết điều, biết chuyện, khiêm tốn và thiện tâm, tức là mong vào sự an yên của con nhiều hơn, mọi thứ còn lại cứ để tự nhiên.

- Sau bé Polo, anh có mong muốn có thêm con gái để "đủ nếp đủ tẻ"?

Điều này không dám hứa trước nhưng ước mơ thì có, ước mơ là có thêm 2 bé gái nữa. Mà mọi người cũng biết ước mơ của tôi rồi, nó luôn luôn thật (cười).

- Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị!

Bài viết

Team Giải Trí

Photo

Trọng Duy

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Thiên Đại

Chia sẻ