Đà Nẵng quê Mỹ Tâm: Thành phố đáng sống nhưng vẫn có những góc ít người từng thấy

Đà Nẵng quê Mỹ Tâm: Thành phố đáng sống nhưng vẫn có những góc ít người từng thấy

Nhắc đến Đà Nẵng – quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm, nhiều người thường nghĩ ngay đến một thành phố hiện đại, sạch đẹp và sôi động với biển Mỹ Khê, cầu Rồng hay Bà Nà Hills. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh “thành phố đáng sống” quen thuộc, Đà Nẵng vẫn còn những góc rất khác, bình yên và ít được du khách biết đến.

Về thăm vùng đất nuôi dưỡng Nam Em

Về thăm vùng đất nuôi dưỡng Nam Em

Từ hành trình của Nam Em, nhiều người bắt đầu nhìn lại vùng sông nước miền Tây – nơi đã nuôi dưỡng nên nét đẹp dịu dàng, giàu cảm xúc của không ít gương mặt nổi bật.

Vẻ đẹp nơi bà xã Hồ Văn Cường lớn lên

Vẻ đẹp nơi bà xã Hồ Văn Cường lớn lên

Là người con của Nghệ An, cô giáo Nguyễn Linh – bà xã Hồ Văn Cường lớn lên giữa vùng đất nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và nhiều điểm đến hấp dẫn. Đây cũng là nơi đáng để du khách một lần ghé thăm khi đến miền Trung.

Không chỉ có miệt vườn, quê Nam Em còn sở hữu bãi biển độc nhất vô nhị

Không chỉ có miệt vườn, quê Nam Em còn sở hữu bãi biển độc nhất vô nhị

Không chỉ được biết đến là quê hương của Nam Em, vùng đất Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp sau sắp xếp đơn vị hành chính) còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn. Trong đó, có một bãi biển luôn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè nhờ khung cảnh độc đáo và nhiều trải nghiệm khác biệt.

Choáng ngợp với công trình sân vận động nơi Mỹ Tâm đến xem Messi thi đấu

Choáng ngợp với công trình sân vận động nơi Mỹ Tâm đến xem Messi thi đấu

Lần đầu tiên được tận mắt theo dõi Lionel Messi thi đấu, ca sĩ Mỹ Tâm đã có một trải nghiệm đáng nhớ tại sân vận động AT&T Stadium (Mỹ). Rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam, nữ ca sĩ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ siêu sao người Argentina trong khuôn khổ World Cup 2026, không giấu được sự háo hức.