Du lịch - Khám phá

Đà Nẵng quê Mỹ Tâm: Thành phố đáng sống nhưng vẫn có những góc ít người từng thấy

Yến Nguyễn

Nhắc đến Đà Nẵng – quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm, nhiều người thường nghĩ ngay đến một thành phố hiện đại, sạch đẹp và sôi động với biển Mỹ Khê, cầu Rồng hay Bà Nà Hills. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh “thành phố đáng sống” quen thuộc, Đà Nẵng vẫn còn những góc rất khác, bình yên và ít được du khách biết đến.

Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng
Ca sĩ Mỹ Tâm quê ở Đà Nẵng

Không chỉ có du lịch sôi động

Trong nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Lượng khách đổ về các điểm nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, cầu Vàng hay bãi biển trung tâm luôn rất đông, đặc biệt vào mùa hè.

Cảnh đẹp ở bán đảo Sơn Trà.
Cảnh đẹp ở bán đảo Sơn Trà.

Thế nhưng, nếu rời xa các tuyến du lịch chính, thành phố này lại mang một nhịp sống hoàn toàn khác: chậm rãi hơn, giản dị hơn và gần gũi hơn với đời sống người dân địa phương.

Những khu dân cư ven sông yên bình

Dọc hai bên bờ sông Hàn, bên cạnh những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ, vẫn còn những khu dân cư nhỏ với nhịp sống rất đỗi bình thường. Buổi sáng, người dân tập thể dục ven sông, buôn bán nhỏ lẻ; chiều xuống, trẻ em vui chơi, người lớn ngồi trò chuyện trong không gian yên ả.

Bờ Tây sông Hàn.
Bờ Tây sông Hàn.

Đây là những hình ảnh ít khi xuất hiện trong các tour du lịch, nhưng lại phản ánh rõ nét đời sống thật của người dân Đà Nẵng.

Những làng chài cũ vẫn còn tồn tại

Không phải ai cũng biết rằng, ở Đà Nẵng vẫn còn những làng chài lâu đời nằm ven biển hoặc cửa sông. Tại đây, người dân vẫn giữ nghề đánh bắt truyền thống, ra khơi từ sáng sớm và trở về khi trời còn chưa sáng rõ.

Cảnh đẹp ở làng chài 
Cảnh đẹp ở làng chài 

Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại mang đậm hơi thở biển cả, khác hẳn với hình ảnh thành phố du lịch hiện đại bên ngoài.

Góc Đà Nẵng của sự chậm rãi

Ngoài biển và trung tâm đô thị, Đà Nẵng còn có những khu vực ven núi, vùng ngoại ô nơi nhịp sống chậm rãi hơn hẳn. Những con đường nhỏ, những quán cà phê đơn sơ hay những buổi chiều yên tĩnh tạo nên một cảm giác rất khác so với sự nhộn nhịp thường thấy.

Với nhiều người từng sống hoặc ghé thăm lâu ngày, chính những khoảnh khắc bình dị này lại khiến họ nhớ về Đà Nẵng nhiều hơn.

Thành phố đáng sống theo nhiều cách nhìn

Đà Nẵng không chỉ đáng sống bởi hạ tầng hiện đại hay cảnh quan đẹp, mà còn bởi sự cân bằng giữa phát triển và giữ gìn những giá trị đời thường. Thành phố vừa có sự sôi động của một trung tâm du lịch, vừa có những góc yên bình dành cho những ai muốn tìm lại sự chậm rãi.

Có lẽ chính sự đối lập đó đã làm nên một Đà Nẵng rất riêng – vừa quen thuộc, vừa đủ mới mẻ để người ta muốn quay lại nhiều lần.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI