Ước mơ của Lynk Lee

Lynk Lee mang trong mình nhiều ước mơ với tâm thế tích cực, lạc quan dù con đường đến đích khó khăn thế nào.

Bài viết Thanh Phúc
Chia sẻ

Khi được sống đúng với con người thật, Lynk Lee có thêm nhiều ước mơ mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Trong một tâm thế "gấp nhiều lần" thoải mái, Lynk Lee thể hiện ước mơ hoàn thiện bản thân bằng mọi cách cùng những kỳ vọng về cuộc sống tương lai với tràn đầy sự tích cực.

- Nhìn lại một năm vừa qua, Lynk Lee nhận thấy bản thân mình thay đổi như thế nào?

Năm vừa qua, tôi thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều từ phong cách cho đến ngoại hình, ít nhất là theo những gì mà tôi mong muốn. Mọi người có thể nhận thấy rất rõ tôi của nhiều năm về trước so với bây giờ khác nhiều tới mức nào.

- Có điều gì khiến Lynk Lee muốn quên đi trong năm vừa rồi không?

Không điều gì cả (cười). Thật ra đối với bản thân tôi, trong suốt một năm vừa qua không có điều gì khiến tôi muốn quên đi cả. Trong trường hợp nếu có muốn quên thì chắc tôi sẽ quên đi khoảng thời gian mọi người gồng mình trong dịch thôi. Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà ai cũng muốn quên đi thời gian đó, thật sự rất khó khăn.

- Suốt một quãng thời gian dịch bệnh kéo dài nhưng tôi thấy Lynk Lee vẫn vô cùng lạc quan, tích cực qua các chia sẻ trên mạng xã hội. Dường như cuộc sống hiện tại của bạn rất ổn và không bị ảnh hưởng nhiều?

Thật ra cuộc sống của tôi có khá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc tôi còn rơi vào trầm cảm. Tuy nhiên, không phải chuyện gì tôi cũng có thể chia sẻ cho mọi người biết hết được. Nhưng tôi thì luôn muốn mang đến nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực cho nên mọi người sẽ luôn nhìn thấy một Lynk Lee lúc nào cũng vui cười thôi.

Tất nhiên vẫn có những lúc tôi buồn chứ, nhưng tôi sẽ không chia sẻ điều đó ra nên mọi người vẫn hay nghĩ rằng cuộc sống của tôi ổn và không có ảnh hưởng gì nhiều. Sai lầm đấy nhé (cười).

- Phải nói là sau khi Lynk Lee được là chính mình, tên tuổi của bạn được chú ý rất nhiều. Điều này có khiến cho kinh tế của Lynk Lee tăng cao so với khoảng thời gian trước đây?

Tất nhiên rồi. Khi bạn được chú ý nhiều hơn thì đồng nghĩa nó cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn. Nhưng thật ra bản thân tôi là người biết chọn lọc, nên tôi sẽ không "ôm" hết mà sẽ xem xét xem cái nào sẽ phù hợp và mình sẽ làm tốt nó. Thế nên việc kinh tế tăng hơn lúc trước là có thật, tuy nhiên để hỏi tôi là tăng quá nhiều hay không thì câu trả lời là "Không".

- Nhắc đến Lynk Lee ở thời điểm hiện tại, người ta sẽ nghĩ nhiều hơn đến những vấn đề như: Ngoại hình cô ấy ra sao, hôm nay cô ấy mặc gì, gương mặt có gì thay đổi không,... thay vì quan tâm đến âm nhạc, thứ đưa khán giả biết đến cái tên Lynk Lee. Bạn có cảm thấy phiền lòng?

Thật ra thì tôi thấy cũng bình thường, không có gì là phiền lòng cả. Tiết lộ một chút xíu là trong khoảng thời gian này, tôi đang ấp ủ thực hiện một album phòng thu, đó cũng là nguyên nhân tôi ít ra mắt các sản phẩm hơn.

Tôi thấy mọi người vẫn yêu mến, vẫn nghe các ca khúc trước đây của tôi thì cũng vui rồi. Chỉ là tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện bản thân, hoàn thiện những khuyết điểm nên cần nhiều hơn thời gian để chuẩn bị. Nên tôi mong rằng khán giả vẫn sẽ ủng hộ tôi khi tôi ra mắt nhạc mới nhé.

- Sau khi sống thật, rõ ràng Lynk Lee có rất nhiều thay đổi tích cực: Xinh đẹp hơn, năng lượng hơn, được nhiều người quan tâm hơn,... nhưng dường như sự nghiệp âm nhạc của bạn đang có dấu hiệu trì trệ?

Không phải đâu. Thật ra tôi đã ấp ủ dự án âm nhạc mới từ tận năm trước rồi, nhưng do dịch bệnh cứ phức tạp nên buộc phải hoãn lại, chứ tôi cũng không muốn mọi thứ trở nên trì trệ thế này.

Bây giờ để ra một bài thì cũng rất đơn giản thôi. Nhưng tôi là một người có tính cầu toàn, mỗi một tác phẩm khi ra mắt bản thân tôi phải ưng trước đã, sau đó mới đưa đến công chúng. Chứ cứ ra nhạc lắm rồi không đủ chất lượng, khán giả lại chê "bài này bình bình quá, không có gì thay đổi" thì thôi tung ra làm gì.

Cho nên thôi, bây giờ mọi người muốn quan tâm tới cái gì cũng được, âm nhạc cũng được, ngoại hình cũng được. Quan trọng tôi đang được sống là chính tôi.

- Lynk Lee có nghĩ rằng mặc dù khán giả rất ủng hộ Lynk Lee là chính mình, nhưng họ vẫn quá yêu mến giọng hát trước đây của bạn vì hiện tại tôi thấy bạn cũng bắt đầu tập tành, tiết chế cho giọng của mình trở nên nữ tính hơn?

Đúng là tôi có tập tiết chế cho giọng của mình trở nên nữ tính hơn, nhưng đó chỉ là giọng nói thôi còn giọng hát thì vẫn vậy, đau có gì thay đổi. Mọi người có thể thấy là những ca khúc trước đây mà bây giờ tôi hát lại thì nó cũng không thay đổi quá nhiều.

- Lynk Lee từng chia sẻ bản thân muốn tiến hành phẫu thuật thay đổi giọng nói bất chấp kết quả ra sao. Điều này có hơi bất cần với những khán giả đã yêu mến giọng hát đã làm nên thương hiệu của bạn?

Tôi mong mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản thôi, vì sau khi tôi phẫu thuật thay đổi giọng xong thì tôi sẽ có một giọng hát khác mà. Và tôi cũng sẽ tiếp tục cống hiến bằng giọng hát mới của mình, đó cũng là một điều hay mà.

Còn với những khán giả nào thật sự yêu mến tôi thì tôi mong mọi người sẽ ủng hộ để tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Thật sự tôi cũng không thoải mái trước những ý kiến bắt ép tôi phải thế này thế kia, như vậy bản thân tôi chắc chắn sẽ không thấy vui và hạnh phúc. Nếu các bạn yêu mến tôi thì chắc chắn không muốn thấy tôi như thế đúng không?

Dù cho tôi có ở ngoại hình nào đi chăng nữa, giọng hát nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cống hiến. Trước đây tôi đã từng tạo nên thương hiệu cho mình thì bây giờ tôi cũng có thể tạo ra một thương hiệu mới.

- Không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả khác cũng ủng hộ khi Lynk Lee quyết tâm theo đuổi những gì để được là chính mình. Tuy nhiên, con đường của bạn có vẻ hơi khó khăn khi tôi liên tục đọc được những bài báo Lynk Lee “đốp chát” với anti-fan?

Tôi cũng thấy khó hiểu khi dường như mọi người cứ thích đọc những bài viết tôi đôi co với anti-fan nhỉ (cười). Nhưng thật ra tôi thấy mình trả lời như vậy cũng khá bình thường chứ không có gì quá đáng lắm. Nhưng gần đây tôi cũng đã tiết chế việc này lại, vì tôi cũng không muốn xuất hiện nhiều trên các mặt báo chỉ vì cãi nhau với anti-fan.

Tới tận bây giờ nhé, trong những bài tôi post trên mạng vẫn xuất hiện nhiều bình luận khiếm nhã. Nhưng thôi, thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì tôi sẽ trả lời cho vui vẻ (cười).

- Người ta thấy Lynk Lee “chua ngoa” với anti-fan thì tỏ ra rất thích thú vì cho rằng hóa ra cô này cũng “cá tính mạnh” đấy. Nhưng thật ra tôi nghĩ bạn cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để có thể đứng vững qua mỗi trận chiến với anti-fan?

Đúng vậy, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Để đứng vững được như ngày hôm nay tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ để có thể cảm thấy bình thường trước những lời khiếm nhã. Bây giờ tôi mang tâm thế là vẫn phải bình tĩnh, vẫn phải đáp trả làm sao cho thật hay nhưng tôi sẽ tiết chế hơn để người ta tháy được rằng tôi vẫn tôn trọng họ.

Nhưng chốt lại Lynk Lee vẫn chua ngoa, đanh đá thì mới đi đến ngày hôm nay được nhé (cười).

- Người ta vẫn hay đặt cái tên Lynk Lee bên cạnh Hương Giang hay Lâm Khánh Chi vì các bạn đều là những người đặc biệt tại showbiz. Dù đây là vấn đề không còn mới, nhưng ở mỗi thời điểm tôi nghĩ bạn sẽ gặp nhiều áp lực khác nhau, nhất là khi các đàn chị ngày càng thành công?

Thật ra tôi chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì nhiều đâu vì mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng. Lâm Khánh Chi và Hương Giang là những người đi trước nên bản thân tôi nghĩ mình cần học hỏi họ rất nhiều. Nếu hỏi tôi có áp lực khi bị so sánh với 2 người đó không thì chắc chắn là không. Vì tôi cũng mới chuyển giới được 2 năm thôi, tôi cần thời gian để làm nhiều thứ hơn, để có thể thành công giống họ.

Có một số người bảo tôi bây giờ đi thi hoa hậu giống Hương Giang đi. Nhưng tôi thì không muốn làm hoa hậu, mỗi người sẽ có một con đường. Còn về chuyện đặt những cái tên đó bên cạnh thì có thể sẽ tạo cảm hứng cho người khác cố gắng hơn, nhưng với tôi thì sẽ không nghĩ gì nhiều. Vì tôi biết tôi đang ở đâu mà, nên thôi bỏ nó qua một bên đi.

- Trước đây người ta sẽ không tò mò nhiều về chuyện tình cảm của Lynk Lee, nhưng giờ đây mọi thứ lại khác. Bạn có sẵn lòng để chia sẻ?

Ôi thật ra thì có gì để chia sẻ đâu, vẫn như thế nhá. Vẫn cứ là cô đơn sớm tối thôi.

- Một người đàn ông thế nào sẽ khiến Lynk Lee “gục ngã”?

Thật ra tôi thì không có cái gout rõ ràng nên cũng không biết một người thế nào sẽ khiến tôi gục ngã. Đôi khi tôi chỉ cần một hành động quan tâm, tinh tế một chút thì cũng đủ rồi chứ không cần cái gì cầu kỳ quá đâu.

- Lynk Lee có kỳ vọng về việc sẽ có một chuyện tình lâu dài trong tương lai, xa hơn nữa là lập gia đình?

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà đây là kỳ vọng của bất kỳ ai luôn đấy. Tất nhiên tôi cũng muốn có một ai đó, được yêu một ai đó lâu dài và tiến tới là việc lập gia đình với người ta. Nhưng thật sự tới bây giờ thì vẫn chưa có ai phù hợp để tôi có thể đặt trọn niềm tin để thực hiện việc đó. Nên thôi trước mắt cừ từ từ đi, duyên tới lúc nào thì nó tới. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không kỳ vọng quá nhiều đâu.

- Kế hoạch trong năm tới của Lynk Lee là gì? Có điều gì đặt trong tâm thế nhất định phải làm bằng được?

Chắc chắn là phải ra mắt album cho bằng được. Sau khi ra mắt album xong thì tôi sẽ ra nước ngoài để tiến hành phẫu thuật giọng. Đây sẽ là điều mà chắc chắn tôi phải làm cho bằng được để hoàn thiện ước mơ của mình.

- Một lời chúc đến độc giả SAOstar nhân dịp năm mới?

Lynk Lee xin chúc độc giả SAOstar một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Năm nay nhất định phải thành công hơn, phải luôn luôn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, đừng từ bỏ trong bất kỳ khó khăn nào và hãy giữ cho mình cái đầu lạnh nhé.

- Cảm ơn Lynk Lee vì những chia sẻ, chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và thành công với các dự định tương lai.

Bài viết

Thanh Phúc

Thiết kế

Yến Võ

Chia sẻ