Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop'

Quốc Thiên cho biết sự loay hoay suốt thời gian dài khiến anh cảm thấy bi quan về tài năng của mình trong con đường nghệ thuật.

Bài viết Team Âm Nhạc
Chia sẻ

Trở thành Quán quân Vietnam Idol 2008, tính đến hiện tại Quốc Thiên đã hoạt động nghệ thuật đúng 15 năm, con số tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để cái tên Quốc Thiên có thể khắc họa rõ nét trong lòng khán giả là một nam ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp, cảm xúc, được đào tạo bài bản. Mặc dù những năm qua Quốc Thiên không quá rầm rộ trên thị trường bằng những sản phẩm “bom tấn” hay sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, tuy nhiên Quốc Thiên vẫn tỏa sáng trên chính “địa hạt” của mình đó chính là ở những sân khấu hát live, các đêm nhạc phòng trà với lượng khán giả tham gia đông đảo. 

Năm 2023, để đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp, Quốc Thiên đã trở lại với một dự án âm nhạc được đầu tư hoành tráng mang tên Hơn 1000 năm sau. Sản phẩm này sau khi ra mắt đã nhận về những phản hồi vô cùng tích cực từ phía người nghe dành cho sự chăm chút của Quốc Thiên khi phát hành bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào cũng như giọng hát được đánh giá là đang ở thời kỳ “chín mùi” nhất trong sự nghiệp. 

Mới đây, SAOstar đã có cơ hội trò chuyện cùng Quốc Thiên để hiểu rõ hơn về sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ gốc Đồng Nai cũng như lắng nghe những trải lòng của Quốc Thiên về chặng đường hoạt động nghệ thuật gần 15 năm qua.

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 1

- Vừa qua, Quốc Thiên đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mang tên Hơn 1000 năm sau được đầu tư nhiều nhất so với những dự án trước đó. Quốc Thiên có thể chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm đặc biệt lần này?

Dự án lần này là một sản phẩm để cảm ơn khán giả bởi trong suốt 15 năm làm nghề thì thời điểm này tôi cảm thấy mình có được hiệu ứng rất tốt từ khán giả, tôi cảm nhận được điều đó nên đã quyết định ra mắt một sản phẩm của riêng mình, ngoài những bản cover được khán giả thích thì tôi vẫn muốn có một sản phẩm riêng đánh dấu tên tuổi của mình một cách rõ ràng hơn. 

Sản phẩm âm nhạc lần này tôi đã kết hợp cùng ca/ nhạc sĩ Trịnh Đình Quang, phối khí bởi nhạc sĩ Hoài Sa và tôi đưa ekip gần 20 người sang Ấn Độ đến vùng Ladakh để quay MV, thế nên mức độ đầu tư cũng khá lớn. Khi chia sẻ điều này thì nhiều người đã hỏi tôi rằng vì sao năm nay đang khủng hoảng về kinh tế mà lại “chịu chơi” đến vậy? Tôi đã trả lời rằng: “Không chơi bây giờ thì không biết bao giờ mới chơi được”, bởi vì đúng lúc này tôi cảm nhận được mình đủ năng lượng, tích cực, năng nổ trong thời gian này và đặc biệt là vì tình cảm của khán giả quá lớn, chưa bao giờ tôi cảm nhận được điều đó. 

Chính vì thế, ra mắt trong thời gian này là hợp lý nhất, và sau khi ra mắt thì hiệu ứng của khán giả cũng rất tốt. Bản thân tôi là một nghệ sĩ không có tính “cập nhật” nhiều, có nghĩa tôi là một nghệ sĩ biết khán giả thích nghe hát live, thế nên khi sản phẩm được ra mắt thì tôi cũng không quá đặt nặng về vấn đề thành tích như là đạt thứ hạng bao nhiêu trong top trending, tôi không lấy đó là thước đo mà tôi muốn đo bằng chính tình cảm của khán giả.

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 2

 

Điển hình như việc mỗi khi tôi đi diễn thì khán giả yêu cầu mình hát ca khúc mới và họ rất phấn khích về bài hát, đó chính là điều tôi cảm thấy rất vui, đồng nghĩa với việc điều này bắt tôi phải chăm chỉ hơn nữa và không được quên việc mình phải sáng tạo liên tục, vì trước đây tôi thường hay lơ là chuyện này. 

Trước đây tôi thường xao nhãn về sự nghiệp của mình để dành cho việc đi du lịch, đi chơi, la cà,... nhưng bây giờ khi đã 35 tuổi rồi thì tôi nghĩ mình đã khá chín chắn để có những sản phẩm được đầu tư cũng như đánh dấu tên tuổi của Quốc Thiên rõ nét nhất trong bản đồ âm nhạc Việt Nam. 

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 3

- Mặc dù đã 15 năm trôi qua, nhưng hình ảnh Quốc Thiên được vinh danh tại đêm Chung kết Vietnam Idol 2008 vẫn rất rõ nét trong lòng khán giả. Ở thời điểm hiện tại, Quốc Thiên có hài lòng với những gì đạt được sau ngần ấy năm? 

Tôi vẫn thường chia sẻ rằng con đường mà mình đi trắc trở, khó khăn hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều. Nhưng những khó khăn ấy rèn luyện cho tôi trưởng thành, tỉnh táo hơn, có được những bài học vui có và đau thương cũng có, tất cả những bài học ấy đều giúp ích cho cuộc sống hiện tại của tôi để mình luôn phải bình tĩnh, không sợ bất kỳ khó khăn nào nữa bởi tôi nghĩ những khó khăn trong nghề này thì tôi đều đã nếm trải rồi. Đến hiện tại tôi chỉ cần tỉnh táo, sáng tạo và hết lòng với khán giả, sự nghiệp của mình mà thôi. 

- Quốc Thiên từng chia sẻ rằng mình không có được một lượng fan hùng hậu như nhiều nghệ sĩ khác, nhưng chắc chắn sẽ có một tệp khán giả đồng điệu với bạn, họ yêu Quốc Thiên vì bạn là chính bạn. Quốc Thiên nghĩ sao?

Suốt gần 10 năm, tôi bị mang tiếng là “ca sĩ flop” tại vì ra sản phẩm ra mắt nhưng không hot, tuy nhiên những sản phẩm của tôi một thời gian sau mới hot trở lại, và đã trở thành bản hit trong lòng khán giả thì sẽ được yêu cầu hoài, đi đâu cũng được yêu cầu hát. Bây giờ tôi đã nhận ra một điều đó chính là khi đã được khán giả yêu thích thì mình làm gì khán giả cũng sẽ thích, cho dù bài hát mình ra mắt nhưng khán giả không thích lúc đấy thì họ vẫn sẽ yêu nó, dùng một cách nào đó để giới thiệu bài hát của mình đến với những người khác. Tôi nghĩ những bài hát đó cũng giống như con người của mình đó chính là từ tốn và giàu cảm xúc và có thể nuôi dưỡng được sự yêu thương lâu dài.

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 4
Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 5

- Sự thay đổi của Quốc Thiên dù hơi chậm nhưng lại rất rõ nét. Được biết trong cuộc thi Vietnam Idol năm xưa thì gia đình của Quốc Thiên không có nhiều điều kiện nên việc có chi phí để ra MV sau khi kết thúc cuộc thi là điều nằm ngoài khả năng. Giai đoạn khi bạn đăng quang thì chiến thắng đó ghi nhận tiềm năng phát triển của một hạt giống mang tên Quốc Thiên, nhưng hạt giống đó lại cần được chăm bẫm, tưới nước, bón phân,.. nhưng bạn lại không có được cơ duyên để gặp được những người đó và bạn phải tự lo tất cả mọi thứ. 

Chính vì thế hành trình của bạn tuy có chậm một chút nhưng rất may mắn là Quốc Thiên đã đi đúng lối.

Thời gian đó tôi là một cậu trai 20 tuổi từ Đồng Nai lên Sài Gòn lập nghiệp, đi thi với tâm thế muốn được khán giả công nhận mình là top bao nhiêu của cuộc thi thôi, chứ không nghĩ đến ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, qua từng vòng tôi thấy khán giả thích mình nhiều quá thì lúc đó tôi mới quyết tâm là sẽ đạt được giải cao nhất và sau khi trở thành Quán quân tôi cũng không suy nghĩ được là mình sẽ làm ca sĩ như thế nào, chỉ biết đi hát và kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, không cần phải xin tiền gia đình. Những khó khăn đó đã cho tôi được sự dũng cảm hơn, nhưng lại không có sự chuẩn bị và kế hoạch. 

May mắn cho tôi là không gặp quý nhân nhưng người mà tôi gặp sau cuộc thi có thể gọi là hơn 100 lần so với quý nhân đó chính là anh Đức Trí - người Thầy đầu tiên của Quốc Thiên. Nếu không có nhạc sĩ Đức Trí thì tôi nghĩ sẽ không có một Quốc Thiên bền bỉ như ngày hôm nay, bởi khi còn trẻ tôi đã nghĩ rằng sau khi đã trở thành Quán quân thì mình sẽ có khán giả, sẽ có nhiều show, có được hiệu ứng khán giả tốt,.... nhưng KHÔNG!

Tôi nghĩ nếu các bạn trẻ không có sự chuẩn bị kỹ và không có được tâm lý vững vàng thì chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng tâm lý sau cuộc thi. Khi đi hát ở bên ngoài chắc chắn hiệu ứng khán giả sẽ khác hoàn toàn so với trong cuộc thi, tại vì có khán giả đã xem chương trình và biết mặt bạn, nhưng lại có khán giả không xem nên mình không thể coi giải Quán Quân là tất cả được, mình phải có sự nỗ lực sau đó. 

Thời điểm đó tôi gặp khủng hoảng tâm lý nhưng Quốc Thiên may mắn khi gặp được nhạc sĩ Đức Trí là người đã kiềm tôi lại và cho tôi có được những bài hit đầu tiên trong sự nghiệp. Đôi khi tôi hay nóng vội nhưng anh Đức Trí luôn có được sự điềm tĩnh, giúp tôi biết cẩn thận hơn, nhận biết được đâu là hướng đi đúng đắn của mình, và cách đây vài năm tôi mới nhận ra điều đó. 

Tôi nghĩ rằng mình không may mắn để gặp được quý nhân, không có điều kiện để phát triển sau cuộc thi nhưng lại gặp được một người Thầy và đó chính điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi. 

Gần đây tôi gặp lại anh rất nhiều và sắp tới sẽ có một sản phẩm chung với nhạc sĩ Đức Trí, vì tôi vừa mở lời thì nhạc sĩ Đức Trí đã nhận lời rồi. 

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 6

- Ở Quốc Thiên có một điều mà không nhiều người sở hữu được đó chính là tài năng, bạn nghĩ sao?

Đó cũng chính là điều mà tôi bi quan, vì những năm tôi có quá nhiều va vấp, sự không thành công nên đôi khi tôi cũng bi quan về tài năng của mình, tự hoài nghi rất nhiều. Nhưng chỉ khi có sự hoài nghi thì mình mới hiểu được chính mình và đến khi đã hiểu được rồi thì mọi thứ sẽ tự tỏa ra một cách tự nhiên nhất mà mình không cần phải gò ép, không cần phải cố gắng gì cả. Chính những sự tự nhiên và điềm đạm đó đã giúp cho tôi dễ đến gần với khán giả hơn, cảm xúc tự bộc phát một cách tự nhiên hơn. Tôi nghĩ đó là điều mà mình cảm nhận rõ nét và vừa vặn nhất.

- Đỉnh cao của mọi loại hình nghệ thuật đó chính là sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả, chỉ khi người nghệ sĩ đó thoải mái với tất cả những gì thuộc về mình thì mới có thể truyền tải trọn vẹn nhất đến khán giả, không còn bị gồng nữa. Quốc Thiên nghĩ sao?

Nhắc đến điều này tôi mới nhớ, trước đây tôi rất thường xuyên hát phòng trà, tôi trăn trở mãi vì hát bao nhiêu năm nhưng lượng khách vẫn cứ lèo tèo. Có những hôm đông khách hơn thì khi ở nhà tôi đã phải chuẩn bị là sẽ nói gì, dẫn dắt khán giả ra sao,... nhưng đến khi lên sân khấu thì mọi thứ không theo ý của mình nữa.

Những sự lúng túng, lóng ngóng khi đứng trên sân khấu đã phản ánh được một điều đó chính là tôi chưa có đủ sự tự tin, tâm lý chưa đủ vững chãi để đối diện với khán giả. Đến thời điểm hiện tại, trộm vía những show diễn của tôi thì lượng khách đã nhiều hơn, có những show diễn sold out từ rất sớm,... thì có những ngày tôi quá bận vì phải đi tập band, không có thời gian để chuẩn bị văn sẵn trước ở nhà nhưng những đêm nhạc ấy lại diễn ra hết sức suôn sẻ và trơn tru, thăng hoa. Điều đó cho thấy khi đủ tự tin, tâm lý đủ vững thì mình nói điều gì trên sân khấu sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ khán giả. 

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 7

- Là một ca sĩ đã có nhiều kinh nghiệm sân khấu, Quốc Thiên có thể chia sẻ với các bạn trẻ bí quyết giúp bạn có được sự tự tin như hiện tại?

Tôi là người ăn nói rất dở, trước đây tôi nghĩ mình còn vô duyên nữa. Nhưng sau này thì khán giả lại khen ngợi tôi là ăn nói dí dỏm, hài hước và tôi nghĩ đó cũng chính là bản thân của tôi ở ngoài cuộc sống. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu không hiểu vì sao mà tôi lại cứng đơ người ra, giờ đã đỡ hơn rất nhiều. 

Tôi nghĩ muốn có được sự tự tin thì phải có những bài học đau thương về tâm lý để sau đó rút kinh nghiệm và tự cố gắng vươn lên, biết dùng những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình để áp dụng vào sự nghiệp. 

Quốc Thiên: 'Gần 10 năm trời, tôi mang tiếng là ca sĩ flop' Ảnh 8

-Cảm ơn Quốc Thiên về những chia sẻ, chúc bạn sẽ thành công trong những dự án âm nhạc sắp tới!

Bài viết

Team Âm Nhạc

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ