Hơn 365 ngày "đại náo" với Hãy trao cho anh (ft Snoop Dogg), Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với âm nhạc bằng MV Có chắc yêu là đây. Dù ngay từ ban đầu, Sơn Tùng M-TP nhấn mạnh rằng đây là món quà tặng riêng cho người hâm mộ, nhưng đại đa số khán giả vẫn đặt rất nhiều sự trông đợi vào màn tái xuất này của Sơn Tùng M-TP - Một cái tên luôn khiến bất cứ ai cũng phải "nhíu mày" để ý khi nhắc đến trong Vpop. Chính những điều này đã vô tình tạo nên áp lực đè lên vai Sơn Tùng M-TP trong ngày trở lại...
Ngay từ thời điểm rục rịch trở lại với âm nhạc, Sơn Tùng M-TP đã khiến khán giả như ngồi trên đống lửa khi chẳng nói chẳng rằng, mà cứ cách mỗi giờ đồng hồ sẽ "nhả" ra một bức ảnh hoa hòe kèm các ký tự bí ẩn. Sau khi "thả xích" trọn bộ 45 bức ảnh, khán giả cuối cùng cũng biết được ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP mang tên Có chắc yêu là đây - Sẵn sàng mở ra "con đường thành tích" dành cho nam ca sĩ gốc Thái Bình trong năm 2020.
Việc Sơn Tùng M-TP ra mắt #CCYLĐ cứ khiến người ta không thôi nhắc về khoảng thời gian đỉnh cao của Chạy ngay đi hay Hãy trao cho anh, loạt sản phẩm âm nhạc đánh dấu cú bắt tay với những nghệ sĩ ngoại quốc như Snoop Dogg hay Mai Davika. Người ta cứ đinh ninh rằng nhờ những cái tên này mà Sơn Tùng M-TP đã được "hưởng ké" ít nhiều trong việc làm mưa làm gió tại thời điểm đó. Nhưng với #CCYLĐ, nam ca sĩ "một mình một ngựa" chinh chiến vẫn tạo nên kỳ tích ấn tượng.
Mặc dù sản phẩm ra mắt chỉ vỏn vẹn đôi ba ngày, nhưng những gì Sơn Tùng M-TP đạt được khiến khán giả lần nữa công nhận về một "thương hiệu" của Vpop. Thương hiệu ở đây không hẳn là về âm nhạc, hình ảnh, sự đầu tư mà còn là sức mạnh "đánh đâu thắng đó" tại thị trường nhạc Việt.
Xét về khía cạnh quốc tế, Có chắc yêu là đây đã làm được điều mà hiếm nghệ sĩ Việt nào làm được. Nhưng suy cho cùng, đây chưa hẳn là một "cú hích", mà chỉ là những bước đi rộng mở hơn của Sơn Tùng M-TP trên bản đồ âm nhạc thế giới.
Quay lại với câu chuyện "quà tặng fan", Sơn Tùng M-TP liên tục nhắc về vấn đề này dường như sợ nhiều người cho rằng đây là sản phẩm chính thức. Nhưng xét cho cùng, đây vẫn được xem như một single mở đường cho loạt dự án âm nhạc của Sơn Tùng M-TP trong năm 2020, dù muốn dù không.
Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ: "Sau khi xem xong Sky Movie, tôi có cảm xúc và phiêu được một giai điệu. Câu hát đầu tiên tôi viết là "Có chắc yêu là đây" và tự nhiên muốn dành tặng ca khúc này cho khán giả. Tôi hy vọng mọi người hãy cùng nghe thứ âm thanh chứa đựng tình yêu tích cực bên trong ca khúc này. Âm nhạc không có biên giới và khoảng cách nào cả. Tôi mong âm nhạc sẽ khiến chúng ta quên đi những điều tiêu cực để thấy cuộc đời màu hồng hơn. Mọi người sẽ cùng nhau tự tin và mạnh mẽ, kiên cường hơn để bắt đầu lại năm 2020".
Thường khi người ta nhìn vào lead single, ít nhiều sẽ có sự liên tưởng đến sắc thái âm nhạc trong cả album. Vậy, Sơn Tùng M-TP đã thật sự gửi gắm dòng nhạc sắp tới của mình qua #CCYLĐ, hay thật ra chỉ là một màn "tung hỏa mù" để mang đến bất ngờ tột độ cho người hâm mộ khi album thứ 2 trong sự nghiệp ra mắt?
Nếu như Sơn Tùng M-TP quyết tâm theo đuổi màu sắc âm nhạc như #CCYLĐ xuyên suốt album sắp tới, thì đây sẽ là câu chuyện khá cam go. Bởi vì thời điểm ra mắt, #CCYLĐ tạo nên nhiều tranh cãi gay gắt giữa hai phe người hâm mộ và khán giả trung lập.
Nếu như người hâm mộ Sơn Tùng M-TP cảm thấy hài lòng với ca khúc này, thì đối với bộ phận còn lại đây là sản phẩm chứa quá nhiều sự hụt hẫng. Bởi so với Hãy trao cho anh, #CCYLĐ không thỏa mãn được kỳ vọng từ khán giả dành cho Sơn Tùng M-TP. Nhưng từ những tranh cãi này có thể thấy được, dù Sơn Tùng M-TP thử sức với bất cứ điều gì mới mẻ đều nhận được sự quan tâm lớn từ đại đa số khán giả.
Vậy, Sơn Tùng M-TP đã thật sự sai lầm khi phát hành #CCYLĐ? Quay ngược thời gian về loạt sản phẩm từng ra mắt trước đây, Sơn Tùng M-TP dường như lúc nào cũng đảm bảo được sự đã tai và đã mắt, mang đến cảm giác "tới bến" cho một màn comeback. Thế nên lần này, Sơn Tùng M-TP không dại gì mà miệt mài cho một dự án mang lại cảm giác chưa tới nơi tới chốn. Có chắc yêu là đây khả năng cao chỉ là một nước cờ đã được tính toán trong chiến lược sắp tới từ Sơn Tùng M-TP mà thôi.
Trong trường hợp đây là một quyết định sai lầm của Sơn Tùng M-TP thì cũng chẳng sao cả, chẳng có gì to tát. Vì lead single đâu nhất thiết là lời tiên đoán cho sự thành công của một album. Sứ mệnh kiên quyết của nó chỉ là gây sự chú ý cho khán giả. Hay thì càng kỳ vọng, không hay thì càng khiến người ta phải trông đợi vào sự "vớt vát" của những sản phẩm tiếp theo.
Cuối năm 2019, Sơn Tùng M-TP từng hứa hẹn về 3 single, 1 album và Sky Tour 2020: Loạt dự án này liệu sẽ được Sơn Tùng M-TP hoàn thành khi đã hơn nửa năm trôi qua, mà chỉ có 2 "món quà" được ra mắt? Dường như Sơn Tùng M-TP cũng hiểu được sự trăn trở này của người hâm mộ nên đã từng lên tiếng nhắn nhủ: "Tất cả dự án từng công bố trước đó sẽ được hoàn tất trong thời gian còn lại", một lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đầy sự hứa hẹn.
US - Lời hứa hẹn có thể được xem như "nòng cốt" của timeline hoạt động năm 2020. Trong "Chúng ta" có Sơn Tùng M-TP và trong Sơn Tùng M-TP lại có "Chúng ta", đây có lẽ là thông điệp dễ nghe, dễ hiểu nhất từ dự án album của nam ca sĩ. Tất cả những gì khán giả và người hâm mộ kỳ vọng nhất chắc chắn sẽ được vun đắp trong album Chúng ta, và cảm xúc sẽ được lan tỏa không biên giới trên sân khấu Sky Tour 2020, "lãnh thổ" âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.
Tuy nhiên, đừng chỉ nhìn vào timeline từng công bố ngoài kia mà tự giới hạn lại sự kỳ vọng dành cho Sơn Tùng. Trước đó, timeline này bị ảnh hưởng không ít bởi dịch Covid-19, nên rất có thể Sơn Tùng đã đề ra những biện pháp dự phòng cho hoạt động của mình. Tại sao chỉ album US, Sky Tour 2020 mà không kỳ vọng nhiều hơn vào những kế hoạch ngoài luồng có thể xảy ra.
Áp lực dành cho Sơn Tùng M-TP trong mỗi lần comeback chắc chắn đều nặng nhọc, không chỉ riêng trong năm 2020. Tuy nhiên, vì vị trí của Sơn Tùng M-TP gầy dựng được sau bao nhiêu năm chắc chắn phải gánh chịu những điều đó. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được". Sơn Tùng M-TP đã chấp nhận điều đó. Suy cho cùng, áp lực mà Sơn Tùng M-TP phải gánh chịu, phần lớn xuất phát từ sự kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ. Thế nên cụm từ "áp lực" không hẳn là sự tiêu cực, mà là đích đến Sơn Tùng M-TP phải chạm tay vào được, bằng chính sự đền đáp của mình dành cho những "áp lực" đó!