Sáng ngày 23/9/2015, một vụ việc gây rúng động dư luận đã xảy ra tại thành phố Pattani, Thái Lan, khi người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi rác gần hàng rào của một ngôi nhà trên đường Charoen Pradit, tiểu khu Rusamilae.
Theo báo cáo, vào lúc 7 giờ 40 phút, Đại tá Cảnh sát Jeffrey Sailamanakun-Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Thành phố Pattani nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Soi 12, một con đường cụt trong khu dân cư. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát phối hợp cùng đội cứu hộ thuộc Tổ chức Hành chính Tỉnh Pattani đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.
Tại nơi phát hiện, em bé được tìm thấy trong một túi giấy, quấn tạm bợ bằng một chiếc xà rông cũ, đặt trên mặt đất sát hàng rào. Bé gái chỉ khoảng một ngày tuổi, cân nặng 2kg, dây rốn vẫn chưa cắt bỏ hoàn chỉnh. Khi được phát hiện, sức khỏe của bé rất yếu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
May mắn, một người dân sống gần đó là ông Prateep Ueanmongkol trong lúc đi đổ rác đã kịp thời phát hiện chiếc túi bất thường. Ông kể lại: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là túi rác bỏ quên. Khi đến gần, tôi vô cùng sốc khi thấy một đứa trẻ sơ sinh bên trong, bé không khóc nhưng còn cử động. Tôi lập tức bế cháu vào nhà và gọi báo cảnh sát”.
Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu khẩn cấp và đưa bé đến Bệnh viện Pattani. Các bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe tạm ổn, bé hiện được chăm sóc đặc biệt trong môi trường y tế an toàn.
Trong khi đó, cơ quan chức năng kết hợp với người dân khẩn trương tiến hành điều tra, rà soát camera an ninh quanh khu vực, đặc biệt chú ý đến các ký túc xá sinh viên gần Đại học Prince of Songkla-cơ sở Pattani nhằm truy tìm người đã bỏ rơi đứa trẻ. Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật để ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo tương tự.
Nếu quá trình điều tra không xác định được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để tìm người nhận nuôi hợp pháp cho bé. Đồng thời, cảnh sát kêu gọi những ai có thông tin liên quan hãy liên hệ ngay với Đồn Cảnh sát Thành phố Pattani để hỗ trợ quá trình truy tìm thủ phạm.
Vụ việc đã khiến dư luận địa phương bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều ý kiến chỉ trích mạnh mẽ hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh, coi đây là hành động vô trách nhiệm, đẩy con nhỏ vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Người dân đồng loạt kêu gọi xử lý nghiêm khắc và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm làm cha mẹ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ tốt hơn cho những phụ nữ gặp khó khăn trong việc nuôi dưỡng con nhỏ.
Sự việc tại Pattani một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh tại Thái Lan, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường các chương trình hỗ trợ xã hội, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc phát hiện và bảo vệ kịp thời những sinh linh nhỏ bé bị bỏ rơi.