Một vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan vừa xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh Lopburi, khi một nam sinh 13 tuổi phải nhập viện sau khi bị phạt thực hiện tới 800 lần ngồi xổm vì không nộp bài tập về nhà.
Theo xác nhận từ Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan (OBEC) ngày 5/2, hình thức kỷ luật này là có thật và đã được triển khai trong khuôn viên trường. Ngay sau khi thông tin lan truyền, cơ quan chức năng lập tức mở cuộc điều tra, đồng thời thành lập một ủy ban chuyên trách để làm rõ trách nhiệm của giáo viên liên quan. Kết quả dự kiến sẽ được công bố trong vòng bảy ngày.
Sự việc chỉ được biết đến rộng rãi sau khi cha của nam sinh, được gọi là Otto đăng tải câu chuyện lên Facebook vào ngày 3/2. Theo chia sẻ của người cha, sau một ngày đi học về, cậu bé xuất hiện tình trạng đau chân dữ dội đến mức gia đình buộc phải đưa vào bệnh viện. Trong bài cập nhật cùng ngày, ông cho biết con trai vẫn chưa hết đau và đăng kèm hình ảnh Otto nằm điều trị, phải kê cao chân và sử dụng thuốc.
Bức xúc trước hình phạt, người cha cho rằng việc yêu cầu một học sinh thực hiện 800 động tác ngồi xổm là quá khắc nghiệt và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe. Ông đặt câu hỏi liệu giáo viên sẽ cảm thấy thế nào nếu con mình rơi vào tình trạng suy thận, tổn thương cơ cấp tính hoặc thậm chí tàn tật vì một hình thức kỷ luật tương tự. Theo lời ông, một y tá điều trị cho Otto tiết lộ trước đó cũng có hai nữ sinh cùng trường nhập viện với biểu hiện tương tự.
Trong quá trình điều tra, giáo viên bị phản ánh đã được tạm thời điều chuyển công tác về văn phòng giáo dục địa phương. Cục Bảo vệ Quyền và Tự do thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan nhận định hình thức kỷ luật này có dấu hiệu vi phạm luật chống tra tấn hiện hành. Chính quyền địa phương đã đến thăm gia đình Otto để xin lỗi, trong khi Bộ Phát triển Xã hội hỗ trợ trước mắt 3.000 baht và cho biết có thể xem xét thêm các khoản hỗ trợ khác.
Đến ngày 5/2, chức năng thận của Otto được xác nhận đã ổn định, các chỉ số men cơ trở lại bình thường. Tuy nhiên, em vẫn phải tiếp tục điều trị vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn.
Dù giáo viên đã bị đình chỉ tạm thời, gia đình Otto vẫn chưa hết lo lắng về khả năng người này quay trở lại giảng dạy. Cậu bé mong muốn tiếp tục học tại trường nhưng đề nghị được chuyển sang lớp khác để cảm thấy an tâm hơn. Phía giáo viên từng ngỏ ý đến thăm hỏi, song gia đình đã từ chối. Vụ việc hiện vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.