Cận cảnh cuộc sống

Quê bà xã Hồ Văn Cường vào mùa hoa sở, một góc xứ Nghệ bỗng đẹp nên thơ

Yến Nguyễn

Xứ Nghệ quê bà xã Hồ Văn Cường bước vào mùa hoa sở, khi những cánh hoa trắng tinh phủ kín một góc rừng, tạo nên khung cảnh đẹp lạ giữa những ngày se lạnh.

Những ngày cuối thu, đầu đông, một góc Nghệ An - quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường trở nên đặc biệt bởi sắc trắng của hoa sở.

Cô giáo Nguyễn Linh - bà xã của cầu thủ Hồ Văn Cường. 
Cô giáo Nguyễn Linh - bà xã của cầu thủ Hồ Văn Cường. 

Tại khu vực Nghĩa Đàn, những cây sở xanh quanh năm đồng loạt bung hoa, tạo thành những mảng trắng nổi bật giữa màu xanh của lá.

Hoa sở có hình dáng khá giống hoa chè nhưng kích thước lớn hơn, cánh hoa trắng và phần nhụy vàng nổi bật ở trung tâm. Khi nở rộ, hoa xuất hiện dày trên các tán cây, có cây gần như được phủ kín bởi những bông hoa nhỏ.

Hoa sở ở Nghệ An. Ảnh: báo Nghệ An
Hoa sở ở Nghệ An. Ảnh: báo Nghệ An

Những rừng sở ở Nghĩa Lộc có tuổi đời nhiều thập kỷ, trong đó có khu rừng được trồng từ năm 1961. Đây vốn là loài cây quen thuộc với người dân địa phương nhưng vẻ đẹp của mùa hoa sở lại tạo sức hút riêng đối với du khách.

Rừng sở cổ hơn 60 tuổi ở xóm Bình Minh, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Ảnh: Minh Thái/báo Nghệ An
Rừng sở cổ hơn 60 tuổi ở xóm Bình Minh, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Ảnh: Minh Thái/báo Nghệ An

Thời điểm hoa sở bắt đầu bung nở thường vào khoảng tháng 11, khi thời tiết chuyển lạnh. Một bông hoa sở có thời gian khoe sắc tương đối ngắn, vì vậy những ngày hoa nở rộ thường được nhiều người lựa chọn để tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Không gian nơi đây gây ấn tượng bởi sự tương phản giữa màu xanh đậm của những tán sở và sắc trắng của hoa. Nếu đứng từ xa, cả khu rừng giống như được điểm những mảng màu trắng li ti; tiến lại gần, du khách có thể dễ dàng bắt gặp từng chùm hoa sở đang nở trên cành.

Hoa sở màu trắng rất đẹp. Ảnh: Trân Châu/báo Nghệ An
Hoa sở màu trắng rất đẹp. Ảnh: Trân Châu/báo Nghệ An

Rừng hoa sở Việt An ở Nghĩa Lộc cũng từng được nhiều du khách tìm đến vào mùa hoa. Khu vực này nằm cách đường 48 khoảng 500 m, tương đối thuận tiện cho việc di chuyển.

Không chỉ tạo nên cảnh sắc đẹp vào mùa hoa, cây sở còn có giá trị kinh tế đối với người dân địa phương. Sau khi hoa tàn, cây kết quả và hạt sở có thể được sử dụng để sản xuất dầu sở. Báo Nghệ An từng giới thiệu dầu sở như một sản phẩm đặc trưng gắn với những cánh rừng sở lâu năm ở Nghĩa Đàn.

Quê bà xã Hồ Văn Cường vào mùa hoa sở, một góc xứ Nghệ bỗng đẹp nên thơ Ảnh 5
Quê bà xã Hồ Văn Cường vào mùa hoa sở, một góc xứ Nghệ bỗng đẹp nên thơ Ảnh 6
Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại rừng hoa sở Việt An. Ảnh: Truyền hình Nghệ An
Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại rừng hoa sở Việt An. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Với những người yêu thích những điểm đến mang vẻ đẹp theo mùa, rừng sở ở Nghĩa Lộc là một gợi ý đáng chú ý khi Nghệ An bước vào những ngày se lạnh. Không quá rực rỡ như những mùa hoa nhiều màu sắc khác, sắc trắng giản dị của hoa sở lại tạo nên một diện mạo rất riêng cho vùng đất này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI