Cận cảnh cuộc sống

Về xứ Nghệ quê bà xã Hồ Văn Cường khám phá những mái nhà ẩn mình giữa núi

Yến Nguyễn

Nghệ An - quê nhà của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường, nhiều người sẽ nhớ đến biển xanh, những cung đường nổi tiếng hay các điểm du lịch đông khách.

Thế nhưng nếu có thời gian, du khách có thể thử một lần đi sâu hơn vào những vùng núi để tìm một vẻ đẹp rất khác. Ở đó, những mái nhà không nằm san sát mà rải rác giữa thung lũng, bên sườn núi hoặc nép dưới những tán cây.

Cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường.
Cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường.

Chính cách sắp đặt tự nhiên ấy khiến cảnh vật nơi đây có vẻ đẹp khá đặc biệt. Từ xa, giữa màu xanh của núi rừng, những mái nhà hiện ra thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện sau hàng cây. Không có những công trình cao tầng hay biển hiệu rực rỡ, khung cảnh mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ảnh: báo Nghệ An
Ảnh: báo Nghệ An

Đặc biệt vào buổi sáng sớm, khi sương còn phủ trên các triền núi, những ngôi nhà nằm trong thung lũng càng trở nên mờ ảo. Một vài mái nhà hiện ra giữa màn sương, phía xa là những dãy núi nối tiếp nhau tạo thành phông nền tự nhiên.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để cảm nhận nhịp sống chậm của các bản làng vùng cao. Khi ngày mới bắt đầu, khói bếp len qua những mái nhà, người dân chuẩn bị cho một ngày lao động, trong khi xung quanh vẫn là không gian yên tĩnh của núi rừng.

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống
Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Không chỉ có cảnh quan, những ngôi nhà nằm giữa núi còn gắn với đời sống và văn hóa của cộng đồng địa phương. Tùy từng khu vực, du khách có thể bắt gặp nhà sàn truyền thống, những căn nhà gỗ hoặc kiểu nhà được cải tạo để phù hợp với cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của vùng cao.

Điểm thú vị là vẻ đẹp ở đây không nằm ở một công trình nổi tiếng hay một điểm check-in được đầu tư cầu kỳ. Sức hút đến từ chính sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên: mái nhà nằm giữa màu xanh của cây cối, những con đường nhỏ men theo sườn núi và những khoảng ruộng, vườn trải dài trước cửa.

Ảnh: báo Nghệ An
Ảnh: báo Nghệ An

Với những người yêu thích nhiếp ảnh, đây cũng là một không gian đáng để khám phá. Thay vì tìm một góc chụp đông người, chỉ cần đứng ở một vị trí cao hơn và hướng máy ảnh xuống thung lũng, khung cảnh những mái nhà nhỏ giữa núi có thể tạo nên những bức ảnh mang đậm chất miền quê xứ Nghệ.

Về xứ Nghệ quê bà xã Hồ Văn Cường, vì thế, đôi khi không cần tìm kiếm những điểm đến quá nổi tiếng. Một con đường nhỏ dẫn vào bản, một mái nhà nép dưới sườn núi hay làn khói bếp giữa buổi sớm cũng đủ tạo nên một trải nghiệm khác biệt.

Tiếng khèn của người Mông xứ Nghệ. Ảnh: VietNamNet
Tiếng khèn của người Mông xứ Nghệ. Ảnh: VietNamNet

Và có lẽ chính những khung cảnh bình dị ấy mới giúp du khách cảm nhận rõ hơn một Nghệ An chậm rãi, mộc mạc và vẫn còn nhiều góc đẹp đang chờ được khám phá.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI