Những ngày cuối năm, khi tiết trời Đà Nẵng bắt đầu se lạnh, thành phố biển không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp yên bình mà còn khiến du khách “ấm lòng” với nền ẩm thực đường phố phong phú. Đặc biệt, khu vực quê hương ca sĩ Mỹ Tâm – nơi gắn với những nét sinh hoạt đời thường rất đỗi gần gũi, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm hương vị ấm nóng giữa mùa đông miền Trung.
Trong tiết trời lành lạnh, không gì thú vị hơn việc ngồi bên quán nhỏ ven đường, thưởng thức mì Quảng nóng hổi, tô mì vàng óng, thơm mùi nghệ, ăn kèm rau sống tươi xanh và bánh tráng giòn. Chỉ cần một bát mì bốc khói cũng đủ khiến cái lạnh cuối năm trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, bún mắm nêm – món ăn dân dã gắn liền với đời sống người Đà Nẵng, cũng là lựa chọn được nhiều du khách tìm đến. Mùi mắm nêm đậm đà, kết hợp cùng thịt luộc, nem, rau sống và chút ớt cay nồng tạo nên hương vị vừa mộc mạc vừa cuốn hút, càng ăn càng “ghiền” trong những ngày trời trở gió.
Khi chiều xuống, những quán bánh xèo, bánh căn tỏa mùi thơm lừng trên bếp than hồng lại trở thành điểm hẹn quen thuộc. Tiếng xèo xèo vui tai, chiếc bánh vàng ruộm, giòn rụm chấm cùng nước mắm ấm nóng khiến thực khách cảm nhận rõ nét sự bình dị nhưng đầy hấp dẫn của ẩm thực địa phương.
Không quá ồn ào hay cầu kỳ, ẩm thực quê hương Mỹ Tâm mang đúng tinh thần của Đà Nẵng: chân chất, gần gũi và ấm áp. Chính những món ăn nóng hổi ấy đã góp phần níu chân du khách, để rồi trong cái se lạnh cuối năm, Đà Nẵng không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để nhớ và muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.