Phim Ảnh

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumhiho' tập 10: Nghe Kang Han Na 'xúi bậy', Jang Ki Yong yêu theo kiểu Platon

Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 10 “Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho” nụ hôn đầu đã đánh thức con đói của hồ ly Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), việc này gây nguy hiểm cho Lee Dam (Lee Hyeri).

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho tập 10

Chú thích yêu theo kiểu Platon: Cơ thể là thứ vô ích, cấm dục vọng, không tiếp xúc thân thể. Yêu theo kiểu Platon, sau này thân thể sẽ hóa thành xá lợi. Như thế thì gọi là “tình đồng chí”.

Quân sư quạt mo Yang Hye Sun "xui dại" Shin Woo Yeo

Mở đầu tập 10 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho - Yang Hye Sun đã khuyên Shin Woo Yeo chỉ cần tránh tiếp xúc cơ thể và yêu theo kiểu Platon là được. Shin Woo Yeo cảm thấy đói vô cùng, sau gần 1000 chưa bao giờ anh thấy đói, nhưng cứ ở gần Lee Dam là anh lại thấy “khát máu”. Điều này được Yang Hye Sun lý giải vì anh chưa đủ tinh khí nên ngọc hồ ly sẽ khiến anh thấy đói khi ở gần con mồi. Nhưng anh không biết phải làm sao? đành nghe lời Yang Hye Sun yêu theo kiểu Platon. Anh tuyệt đối không chạm vào Lee Dam, không hôn, không cầm tay và thậm chí khi đỡ Lee Dam ngã anh đã “túm cổ áo” của cô. Hành động khó hiểu của Shin Woo Yeo làm cho Lee Dam rất khó chịu, cô cảm giác như mình yêu đơn phương vậy.

Không tiếp xúc thân thể nhưng lại túm cổ áo bạn gái thô lỗ như thế này

Shin Woo Yeo tiếp tục nghe lời Yang Hye Sun, hãy thử ăn đồ ăn của con người để chế nhự cơn đói. Rồi ông lão Shin cũng thử, đặt rất nhiều mỹ vị nhân gian để thử một lần cho biết. Kết quả là, một mình Shin Woo Yeo ăn hết một bàn đồ ăn với niềm hạnh phúc sung sướng, bây giờ anh mới hiểu cảm giác hạnh phúc khi được ăn của Lee Dam. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, cảm giác đói vẫn còn, khi Lee Dam tới gần cơn khát lại thức dậy. Yang Hye Sun tiếp tục “xui dại” Shin Woo Yeo, hay là giải quyết bằng chuyện đó...Shin Woo Yeo giận tái mặt.

Yang Hye Sun lại xui dại anh ăn uống vô độ để lấp đầy cơn đói
Shin Woo Yeo ăn xong vẫn thấy đói

Shin Woo Yeo cảm thấy mình là mối nguy hiểm, cơn đói của anh sẽ uy hiếp đến sự an toàn của Lee Dam. Chính vì thế anh quyết định sẽ rời xa Lee Dam, anh nói “Chúng ta hãy giữ khoảng cách cho đến khi anh tìm ra cách”. Lee Dam thấy mình gầy đi và cảm thấy không khỏe, chưa bao giờ cô rơi vào trạng thái sút cân, lúc này Lee Dam “lờ mờ” hiểu ra rằng, đúng là do cô bị hút mất tinh khí. Shin Woo Yeo muốn rời xa cô vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Mỗi khi gần Lee Dam, cơn khát lại trỗi dậy

Xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn, cách nhìn của anh ta có thể thấy anh ta không phải là vệ tinh mà giống như một kẻ ác bí hiểm. Anh ta vô tình chạm trán Lee Dam hai lần, lần đầu là ở khu dã ngoại và lần hai anh ta xuất hiện bất thình lình sau lưng cô và đưa cho cô món đồ cô làm rơi. Khi Lee Dam hỏi sao anh biết đây là đồ của cô thì anh ta lạnh lùng nói “Vì tôi luôn dõi theo cô”.

Người đàn ông lạ mặt theo dõi Lee Dam

Nhưng cuối cùng đó chính là Sơn Thần, anh ta muốn cảnh cáo Shin Woo Yeo “Cả cậu và Yang Hye Sun yêu loài người đã khi nào có kết cục tốt đẹp chưa, không chết thì cũng biến thành xác sống”. Sơn Thần đã cố ý gắn sợi dây tơ hồng vào tay của Gye Sun Woo và Lee Dam, Sơn Thân nói con người phải thuộc về con người. Sơn Thần muốn chứng minh cho Shin Woo Yeo thấy định mệnh của anh là như thế nào?

Hóa ra là Sơn Thần, anh ta tới cảnh cáo Shin Woo Yeo
Khi Sơn Thần chạm tới Lee Dam tức là chạm tới giới hạn của Shin Woo Yeo

Sợi dây tơ hồng trên ngón tay áp út của Lee Dam và Gye Sun Woo rực sáng khiến Shin Woo Yeo vừa lo lắng vừa tức giận. Anh đến tìm Lee Dam muốn thăm dò cảm xúc của cô, thì Lee Dam nói cô rất thích anh và xin anh hãy đừng rời xa cô. Nghe thế, Shin Woo Yeo cảm thấy rất mãn nguyện, hai người chỉ cần đừng tiếp xúc thân thể thôi còn lại anh sẽ tìm cách giải quyết. Lee Dam có thể chịu được sức hút của ngọc hồ ly một năm, nên cô chỉ xin anh là ba ngày chúng ta nắm tay một lần thôi. Hai người họ lại như chưa hề có cuộc chia ly.

Anh ta đã nối sợi dây tơ hồng của Lee Dam vào tay Gye Sun Woo

Tập 10 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho dành sự đáng thương cho nam phụ Gye Sun Woo, hết lòng vì người mình thích. Gye Sun Woo biết Lee Dam không thích mình, nhưng anh vẫn không ngừng rung động mỗi khi cô ấy mỉm cười. Sợi dây tơ hồng hình như đang kéo Lee Dam lại gần đàn anh hơn. Khi Lee Dam nói mình có bạn trai rồi, trái tim Gye Sun Woo vỡ nát, anh uống đến say mềm.

Gye Sun Woo đau khổ khi Lee Dam nói cô có bạn trai rồi

B

Khi Lee Dam ra về, anh đòi đưa Lee Dam về nhưng hai chân không thể bước, Lee Dam định cứ thế bỏ đi nhưng sợi dây tơ hồng lại kéo cô lại. Gye Sun Woo gục đầu vào vai Lee Dam đau khổ “Hãy ôm đi, hôm nay là miễn phí”. Cảnh tượng này đã bị Shin Woo Yeo nhìn thấy, anh dường như lo lắng, lo lắng định mệnh của anh sẽ thay đổi, lo lắng Lee Dam sẽ bị kéo về Gye Sun Woo và điều của Sơn Thần nói sẽ trở thành sự thật.

Shin Woo Yeo bắt đầu nổi giận vì sợi dây tơ hồng này sẽ khiến Lee Dam rơi vào tay người khác

Bộ phim Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất